Hỏi thế gian tình ái là chi?
Welcome bạn dien tới VB.

Nãy giờ tụi tôi giỡn nhiều hơn thật, tại thấy bạn cũng có vẻ cool nói gì cũng cười  Becuoi được.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2021-04-21, 04:16 PM)LýMạcSầu Wrote: Ông đâu phải vua   Rolling-on-the-floor-laughing4

Có người quê xệ Cheering-clapping-smiley-emoticon


Hôm nay nhà sư phụ sum tụ vui ghê, lại có thêm khách mới tới thăm.
Sư phụ lúc này lặng thường, sư phụ đang nghiêm cứu kỷ “hỏi thế gian tình là chi chi?” hay đã tìm ra được nên bận bên hạnh phúc “thế gian tình”

Bé Lãng của sư phụ nhới sư phụ.
(2021-04-23, 10:18 AM)Thuctinh Wrote: Sư phụ lúc này lặng thường, sư phụ đang nghiêm cứu kỷ “hỏi thế gian tình là chi chi?” hay đã tìm ra được nên bận bên hạnh phúc “thế gian tình”

Bé Lãng của sư phụ nhới sư phụ.

Hi Tỉnh Nhi, lúc này sư phụ có nhiều việc phải lo toan nên không có tâm trạng tán gẫu. 
Hôm nay sư phụ rãnh chút. 
Tỉnh Nhi khỏe không? Mọi việc hạnh thông chứ?  Heavy-black-heart4

Tỉnh Nhi đừng gọi chú Lãng bằng bé nữa. Sư phụ cũng không dám giỡn.  Wink

Thật sự sư phụ luôn hỏi thế gian tình là chi chi mỗi ngày. Chẳng phải riêng về tình yêu trai gái, nhưng chung chung là mọi thứ tình cảm trong đời, giửa người và người, vô cùng phức tạp  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


(2021-04-23, 11:28 AM)LýMạcSầu Wrote: Hi Tỉnh Nhi, lúc này sư phụ có nhiều việc phải lo toan nên không có tâm trạng tán gẫu. 
Hôm nay sư phụ rãnh chút. 
Tỉnh Nhi khỏe không? Mọi việc hạnh thông chứ?  Heavy-black-heart4

Tỉnh Nhi đừng gọi chú Lãng bằng bé nữa. Sư phụ cũng không dám giỡn.  Wink

Thật sự sư phụ luôn hỏi thế gian tình là chi chi mỗi ngày. Chẳng phải riêng về tình yêu trai gái, nhưng chung chung là mọi thứ tình cảm trong đời, giửa người và người, vô cùng phức tạp  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tại có lúc em thấy anh Lãng đùa vui xưng hô với sư phụ như thế, lỡ lời cho em xin lỗi sư phụ với anh Lãng.

Hôm nay em tránh được gánh nặng, nhưng em cần đối diện, không biết dùng vẻ mặt và lời ra sao? Sẽ cố cho tự nhiên.

Tình cảm chung chung trong đời, em nghĩ luôn luôn cần vung đắp, không thể tự nhiên mà có được, cho dù không có tình cảm của mối quan hệ, tình người chân thật trao cho nhau trên hết.

Cuối tuần thời tiết bên sư phụ tốt không? Có lên kế hoạch thưởng hưởng thụ chưa? Em chúc sư phụ cuối tuần cùng người thân vui vẻ.
(2021-04-23, 01:07 PM)Thuctinh Wrote: Tại có lúc em thấy anh Lãng đùa vui xưng hô với sư phụ như thế, lỡ lời cho em xin lỗi sư phụ với anh Lãng.

Không sao đâu Tinhnhi, với những người bạn thân tình như sư phụ em và em thì anh không câu nệ lắm  Hug  . Nhưng nếu tránh được chữ "bé" thì hay hơn, nghe dị òm à.

Sư phụ Tinhnhi gọi anh bằng "lãng cưng" được rồi  Lol  .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Hôm nay thứ sáu mà anh Ếch liệt giường từ sáng đến giờ buồn quá TỉnhNhi ơi Shy

(2021-04-23, 01:16 PM)Ech Wrote: Hôm nay thứ sáu mà anh Ếch liệt giường từ sáng đến giờ buồn quá TỉnhNhi ơi Shy

Lại bị cái chứng gì hành hả ku. Thật là chán ha.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2021-04-23, 01:15 PM)lãng Wrote: Không sao đâu Tinhnhi, với những người bạn thân tình như sư phụ em và em thì anh không câu nệ lắm  Hug  . Nhưng nếu tránh được chữ "bé" thì hay hơn, nghe dị òm à.

Sư phụ Tinhnhi gọi anh bằng "lãng cưng" được rồi  Lol  .

Dạ anh Lãng

Thứ sáu bạn thân anh buồn nằm liệt giường, anh giúp anh ấy nhe.
Yeah dạo này buồn nên bị hoài, chán đời quá...

Thứ sáu tri kỷ của anh Ech đều bận hết rồi hả?  Hôm nay sư phụ của TN có chút rãnh đó.
(2021-04-23, 01:20 PM)Thuctinh Wrote: Dạ anh Lãng

Thứ sáu bạn thân anh buồn nằm liệt giường, anh giúp anh ấy nhe.

Giúp sao được, anh cũng đang liệt 3/4 hồn nè. 
Nếu ở gần chắc anh tới nằm liệt bên cạnh ảnh coi thằng nào liệt đậm hơn  Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Hai anh FaceTime với nhau.
(2021-04-23, 01:31 PM)Thuctinh Wrote: Hai anh FaceTime với nhau.

Ew, hai gã đàn ông sầu đời FT với nhau, thật không fun tí nào.  Biggrin
Anh ít nói lắm và chưa ai có số phone của anh kể cả anh Ếch, người bạn thân nhất hihi.
Mới chích ngừa covid xong đang ngồi đợi 15' mới được về
lấy phone ra tào lao cho qua thời gian.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
(2021-04-23, 01:07 PM)Thuctinh Wrote: Tại có lúc em thấy anh Lãng đùa vui xưng hô với sư phụ như thế, lỡ lời cho em xin lỗi sư phụ với anh Lãng.

Hôm nay em tránh được gánh nặng, nhưng em cần đối diện, không biết dùng vẻ mặt và lời ra sao? Sẽ cố cho tự nhiên.

Tình cảm chung chung trong đời, em nghĩ luôn luôn cần vung đắp, không thể tự nhiên mà có được, cho dù không có tình cảm của mối quan hệ, tình người chân thật trao cho nhau trên hết.

Cuối tuần thời tiết bên sư phụ tốt không? Có lên kế hoạch thưởng hưởng thụ chưa? Em chúc sư phụ cuối tuần cùng người thân vui vẻ.

Không sao Tỉnh Nhi, không cần xin lỗi sư phụ. 
Bên sư phụ cuối tuần này không đẹp lắm. Sư phụ là người ít khi ra ngoài trừ đi làm. Ngày nghĩ, sư phụ thích 1 mình relax và recharge energy. 
Chúc Tỉnh Nhi một cuối tuần bình an tâm hồn và vui với gđ. Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...