Sống phải biết tự lượng
#16
Heart 
(2021-01-05, 03:51 PM)anatta Wrote: Thank again bạn Độc Hanh08 dành cho những lời ưu ái về các bài hát của anatta.  Tulip4

Không sai, cái video clip nhạc mà bạn làm có đủ loại hoa hồng đẹp với các màu sắc khác nhau cùng với những kiểu chưng bày hay trang trí chúng. Ngắm nhìn các bông hoa cũng đem đến niềm vui nhẹ nhàng và thanh thản trong lòng. 

Nhìn tên nick của bạn "Độc Hanh08 (Độc Hành)", anatta có chút suy nghĩ. Dường như bạn sử dụng nick này lâu rồi -- kể từ bên VF -- phải không? Không rõ về gia thế của bạn, cũng như không hiểu được ý của bạn khi dùng tên nick này, nên anatta tạm nghĩ rằng Độc có nghĩa là Đơn, Một. Độc Hành, một thân xuôi ngược dòng đời, hoặc cô lữ trên hành trình vạn lý... Vì thế, bạn ĐH không lo là tên nick sẽ "vận" vào cuộc đời của bạn sao? Vì qua một thời gian dài sống với nó, nhìn, tưởng tới tên nick thì có thể sẽ có tác động, và gây ảnh hưởng lên bản thân ĐH không ít.

Vậy ra anh Anatta cũng thích ngắm hoa hihi. 

Đúng rồi anh Anatta.  ĐH đăng ký nick DocHanh08 bên VF từ năm 2008 2leluoi Và cũng chỉ có chơi ở VF từ đó cho đến khi qua đây, VB, mà thôi.  Nói là chơi ở đó chứ thật ra ĐH posted truyện, thơ, và nhạc thì nhiều, rất ít khi trò chuyện với ai nhiều, cái tật vậy mà, dù rằng có đọc mọi người viết bài và tán dóc.  Mãi đến khi mấy phòng đó không còn nữa thì mới mò vaò nhà bếp thì phải, nếu ĐH nhớ không lầm là vậy. Rồi khi bên đó đóng thì mới sang đây  Shy .

Cảm ơn anh Anatta quan tâm và giải thích chuyện cái nick .  Khi đó là thời gian tập tành làm thơ, chẳng quen thân ai ngoài nick DocCoPho nên lấy nick DocHanh cho khỏi ... lạc  Lol Hơn nữa cũng ... hợp với tính cách ... một mình của ĐH trong đời thật  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Đơn giản chỉ vậy. 

Anh Anatta có nghe qua bài hát có tựa đề là Độc Hành của cố nhhạc sĩ Trần Thiện Thanh chưa ha ?
Reply
#17
Quote:Vậy ra anh Anatta cũng thích ngắm hoa hihi. 

Đúng rồi anh Anatta.  ĐH đăng ký nick DocHanh08 bên VF từ năm 2008 2leluoi Và cũng chỉ có chơi ở VF từ đó cho đến khi qua đây, VB, mà thôi.  Nói là chơi ở đó chứ thật ra ĐH posted truyện, thơ, và nhạc thì nhiều, rất ít khi trò chuyện với ai nhiều, cái tật vậy mà, dù rằng có đọc mọi người viết bài và tán dóc.  Mãi đến khi mấy phòng đó không còn nữa thì mới mò vaò nhà bếp thì phải, nếu ĐH nhớ không lầm là vậy. Rồi khi bên đó đóng thì mới sang đây  Shy .

Cảm ơn anh Anatta quan tâm và giải thích chuyện cái nick .  Khi đó là thời gian tập tành làm thơ, chẳng quen thân ai ngoài nick DocCoPho nên lấy nick DocHanh cho khỏi ... lạc  Lol Hơn nữa cũng ... hợp với tính cách ... một mình của ĐH trong đời thật  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Đơn giản chỉ vậy. 

Anh Anatta có nghe qua bài hát có tựa đề là Độc Hành của cố nhhạc sĩ Trần Thiện Thanh chưa ha ?



Hồi trước đây, có một thời gian ngắn anatta nghe khá nhiều nhạc của cố nhạc sĩ Nhật Trường, nhưng chưa từng nghe bài hát nào có tên là Độc Hành.
Tìm thử trên youtube bài hát này cũng không thấy.  Suytu
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
Anh nghe thử:
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/doc-h...RdG40.html

Reply
#19
(2021-01-06, 12:47 PM)Ech Wrote: Anh nghe thử:
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/doc-h...RdG40.html


Cám ơn anh bạn Ech. Lần đầu tiên tôi nghe bài này.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#20
Heart 

[Image: bieu-tuong-hanh-phuc.jpg]

[Image: 2018-05-22_9-34-04.jpg]

[Image: lang-hoa-dep-1.jpg]

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply