Sống phải biết tự lượng
#1
Người khôn biết  giá trị của chính mình
Gía 2 cents mà đòi 2 đồng là tự chuốc nhục

TQ chuyen gia chà đồ nhôm nhưng lại thích dấu bí quyet
Reply
#2
Heart 



Heavy-black-heart4
Reply
#3
(2021-01-03, 02:03 PM)Người thành đạt Wrote: Người khôn biết  giá trị của chính mình
Gía 2 cents mà đòi 2 đồng là tự chuốc nhục

TQ chuyen gia chà đồ nhôm nhưng lại thích dấu bí quyet

TQ là Trung Quốc hay là ai trong đây???  Suytu
Reply
#4
Người ta thích thì chửi chó mắng mèo vậy thôi mà Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#5
[Image: hinh-anh-mat-cuoi.jpg14.png]
Reply
#6
Nhìn cái icon hình mặt vui trên kia bự quá thấy ớn! Sao diễn đàn lại không có icon như vậy mà nhỏ nhỏ giống như hình này vậy?===>  Face-with-rolling-eyes4
Reply
#7
[quote pid='313710' dateline='1609702009']



Heavy-black-heart4

[/quote]


Tò mò bấm nghe thì ngạc nhiên sao ai hát mà giống mình.  Musical-note_1f3b5

Cảm ơn bạn Guest#2 rất nhiều về video nhạc và lời chúc Tết.  Tulip4

Video clip nhạc chắc có lẽ làm công phu lắm, minh họa hình ảnh hoa sen cùng đủ loại bông hồng đẹp và thanh nhã. 

Anatta cũng xin chúc bạn một năm mới bình yên, phúc lạc, vô phiền, và hoàn thành được những ước vọng.

Smiling-face-with-halo4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#8
Nhạc hay, hát hay. Clap Clap Clap Clap
Reply
#9
Heart 
(2021-01-03, 06:53 PM)anatta Wrote: Tò mò bấm nghe thì ngạc nhiên sao ai hát mà giống mình.  :musical-note_1f3b5

Cảm ơn bạn Guest#2 rất nhiều về video nhạc và lời chúc Tết.  Tulip4

Video clip nhạc chắc có lẽ làm công phu lắm, minh họa hình ảnh hoa sen cùng đủ loại bông hồng đẹp và thanh nhã. 

Anatta cũng xin chúc bạn một năm mới bình yên, phúc lạc, vô phiền, và hoàn thành được những ước vọng.

Smiling-face-with-halo4
Cảm ơn anh Anatta đã rộng lượng, không trách mắng kẻ trộm  Shy , chôm bài ca sĩ hát mà không xin phép .  Đã làm sai còn lại nhận được những lời chúc lành đầu năm nữa chứ  Thankyou Thankyou Thankyou Giọng anh Anatta hát bài này nghe thiết tha, chân thành và sâu lắng, truyền cảm quá  Heavy-black-heart4 Cảm ơn anh Anatta chia sẻ, cống hiến những bài hát hay cho mọi ngừời thửong thức chất giọng trầm, ấm của anh.  Chợt ĐH nhớ đến giọng hát của anh 7H và anh Đạo cũng ấm như vậy. Xin phép (trể )hihi cho ĐH mượn lời ca, tiếng hát của anh Anatta để thay lời cầu chúc đến tất cả chúng ta một năm mới bình an , vui vẻ và mạnh khỏe .

Độc Hănh08
love love love
Reply
#10
[quote pid='313921' dateline='1609735741']
Cảm ơn anh Anatta đã rộng lượng, không trách mắng kẻ trộm  Shy , chôm bài ca sĩ hát mà không xin phép .  Đã làm sai còn lại nhận được những lời chúc lành đầu năm nữa chứ  Thankyou   Giọng anh Anatta hát bài này nghe thiết tha, chân thành và sâu lắng, truyền cảm quá  Heavy-black-heart4 Cảm ơn anh Anatta chia sẻ, cống hiến những bài hát hay cho mọi ngừời thửong thức chất giọng trầm, ấm của anh.  Chợt ĐH nhớ đến giọng hát của anh 7H và anh Đạo cũng ấm như vậy. Xin phép (trể )hihi cho ĐH mượn lời ca, tiếng hát của anh Anatta để thay lời cầu chúc đến tất cả chúng ta một năm mới bình an , vui vẻ và mạnh khỏe .

Độc Hănh08
love love love
[/quote]

Thì ra bài hát đó là do anh anatta hát thật ha? Anh hát hay quá, nghe thật đã tai. Cảm ơn nick ĐH08 và anh Anatta đã cho mình nghe ké.  Clap Clap Clap Thankyou
Reply
#11
Quote:Cảm ơn anh Anatta đã rộng lượng, không trách mắng kẻ trộm  Shy , chôm bài ca sĩ hát mà không xin phép .  Đã làm sai còn lại nhận được những lời chúc lành đầu năm nữa chứ  Thankyou Thankyou Thankyou Giọng anh Anatta hát bài này nghe thiết tha, chân thành và sâu lắng, truyền cảm quá  Heavy-black-heart4 Cảm ơn anh Anatta chia sẻ, cống hiến những bài hát hay cho mọi ngừời thửong thức chất giọng trầm, ấm của anh.  Chợt ĐH nhớ đến giọng hát của anh 7H và anh Đạo cũng ấm như vậy. Xin phép (trể )hihi cho ĐH mượn lời ca, tiếng hát của anh Anatta để thay lời cầu chúc đến tất cả chúng ta một năm mới bình an , vui vẻ và mạnh khỏe .

Độc Hănh08
love love love


Cám ơn những lời bình của Bạn Độc Hanh08 về bài hát của anatta; anatta hát thường thôi và góp vui với các bạn khác ở đây khi có dịp. Có lần cách đây khoảng 2 năm gì đó, anatta vô tình ghé ngang Nhà Bếp VF (lúc đó trang VF cũng sắp đóng cửa) nghe bạn 7 Hiền hát bài Riêng Một Góc Trời quá hay, rất điệu nghệ, và điêu luyện. Nghe xong tôi hết muốn tập hát bài RMGT. Và tôi cũng nghe đôi bài khác do bạn 7 Hien hát vào lúc đó, bài nào hát cũng tuyệt vời. Ở VB này có một vị nam nhân khác có giọng ấm áp, truyền cảm, hát rất tuyệt, rất hay đó là bạn VoDanh. Lâu rồi tôi không có dịp nghe bạn 7 Hien hát, tuy nhiên theo trí nhớ tàm tạm thì tôi nghĩ cả hai vị, kẻ tám lạng, người nửa cân, hay kẻ tám bịt, người nửa bao. :) 

Khá lâu rồi, ít thấy bạn ĐocHanh08 ghé VB thăm sư phụ của bạn. :)

Smiling-face-with-halo4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#12
(2021-01-03, 06:53 PM)anatta Wrote: Tò mò bấm nghe thì ngạc nhiên sao ai hát mà giống mình.  Musical-note_1f3b5

Cảm ơn bạn Guest#2 rất nhiều về video nhạc và lời chúc Tết.  Tulip4

Video clip nhạc chắc có lẽ làm công phu lắm, minh họa hình ảnh hoa sen cùng đủ loại bông hồng đẹp và thanh nhã. 

Anatta cũng xin chúc bạn một năm mới bình yên, phúc lạc, vô phiền, và hoàn thành được những ước vọng.

Smiling-face-with-halo4

Hmm......  À hèm ....   TS (aka Thiền Sư) ....   thay tiếng cọc, cọc (gõ mõ) qua tiếng chập chập (gõ cái mâm đồng) .... hồi nào vậy cả??....   Xin chúc mừng, chúc mừng .....   vì đã được xuống núi trổ tài.....    Unitl then .....  Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#13
Thread Modes
Sống phải biết "tự lượng" mà tui đọc sao cứ thành ra Sống phải biết "tự trọng" không hà!  Shy Becuoi
Reply
#14
Heart 
(2021-01-04, 04:55 PM)anatta Wrote: Cám ơn những lời bình của Bạn Độc Hanh08 về bài hát của anatta; anatta hát thường thôi và góp vui với các bạn khác ở đây khi có dịp. Có lần cách đây khoảng 2 năm gì đó, anatta vô tình ghé ngang Nhà Bếp VF (lúc đó trang VF cũng sắp đóng cửa) nghe bạn 7 Hiền hát bài Riêng Một Góc Trời quá hay, rất điệu nghệ, và điêu luyện. Nghe xong tôi hết muốn tập hát bài RMGT. Và tôi cũng nghe đôi bài khác do bạn 7 Hien hát vào lúc đó, bài nào hát cũng tuyệt vời. Ở VB này có một vị nam nhân khác có giọng ấm áp, truyền cảm, hát rất tuyệt, rất hay đó là bạn VoDanh. Lâu rồi tôi không có dịp nghe bạn 7 Hien hát, tuy nhiên theo trí nhớ tàm tạm thì tôi nghĩ cả hai vị, kẻ tám lạng, người nửa cân, hay kẻ tám bịt, người nửa bao. :) 

Khá lâu rồi, ít thấy bạn ĐocHanh08 ghé VB thăm sư phụ của bạn. :)

Smiling-face-with-halo4
Thật ra ĐH nghe anh Anatta hát nhiều bài hay lắm   Heavy-black-heart4  Nhưng bài này thì ĐH thích nhất .  Có lẻ vì là đang trong muà lể lộc chăng .  Vừa nghe anh Anatta hát ,vừa ngắm hoa hồng thì càng nghe càng thích và ngắm hoài không chán hihi .  Cảm ơn anh Anatta thêm lần nữa  Thankyou  Đúng vậy, ĐH cũng thích nghe giọng hát của anh 7H nữa.  ĐH cũng có chôm mấy bài, không biết có phải vì không muốn Có kẻ trộm bài mình hát mà anh 7H không vào hát nữa không  Suytu . Nếu qủa thật vậy thì cho ĐH xin lỗi  Admire ĐH cũng có nghe đôi lần anh VD hát, giọng anh VD cũng rất hay  Clap . ĐH vào nghe ké và chơi ké hihi.  Thankyou mọi người dành thời gian giúp vui cho nhau mà nhờ vậy ĐH được vui ké Shy 

À, SP dạo này có lẽ có tuổi rồi nên hay khíu chọ bất tử nên ĐH sợ  Shy Lol
Reply
#15
Quote:Thật ra ĐH nghe anh Anatta hát nhiều bài hay lắm   Heavy-black-heart4  Nhưng bài này thì ĐH thích nhất .  Có lẻ vì là đang trong muà lể lộc chăng .  Vừa nghe anh Anatta hát ,vừa ngắm hoa hồng thì càng nghe càng thích và ngắm hoài không chán hihi .  Cảm ơn anh Anatta thêm lần nữa  Thankyou  Đúng vậy, ĐH cũng thích nghe giọng hát của anh 7H nữa.  ĐH cũng có chôm mấy bài, không biết có phải vì không muốn Có kẻ trộm bài mình hát mà anh 7H không vào hát nữa không  Suytu . Nếu qủa thật vậy thì cho ĐH xin lỗi  Admire ĐH cũng có nghe đôi lần anh VD hát, giọng anh VD cũng rất hay  Clap . ĐH vào nghe ké và chơi ké hihi.  Thankyou mọi người dành thời gian giúp vui cho nhau mà nhờ vậy ĐH được vui ké Shy 

À, SP dạo này có lẽ có tuổi rồi nên hay khíu chọ bất tử nên ĐH sợ  Shy Lol

Thank again bạn Độc Hanh08 dành cho những lời ưu ái về các bài hát của anatta.  Tulip4

Không sai, cái video clip nhạc mà bạn làm có đủ loại hoa hồng đẹp với các màu sắc khác nhau cùng với những kiểu chưng bày hay trang trí chúng. Ngắm nhìn các bông hoa cũng đem đến niềm vui nhẹ nhàng và thanh thản trong lòng. 

Nhìn tên nick của bạn "Độc Hanh08 (Độc Hành)", anatta có chút suy nghĩ. Dường như bạn sử dụng nick này lâu rồi -- kể từ bên VF -- phải không? Không rõ về gia thế của bạn, cũng như không hiểu được ý của bạn khi dùng tên nick này, nên anatta tạm nghĩ rằng Độc có nghĩa là Đơn, Một. Độc Hành, một thân xuôi ngược dòng đời, hoặc cô lữ trên hành trình vạn lý... Vì thế, bạn ĐH không lo là tên nick sẽ "vận" vào cuộc đời của bạn sao? Vì qua một thời gian dài sống với nó, nhìn, tưởng tới tên nick thì có thể sẽ có tác động, và gây ảnh hưởng lên bản thân ĐH không ít.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply