Hanh phúc là gì?
#16
(2021-01-02, 02:06 PM)VN. Wrote: Ẻm không có phước để hưởng cái hạnh phúc này đâu, Thức Tỉnh đừng phí công chúc với nhắc cho ẻm nữa làm gì mất công!

Hìhì, là mình===> Vân Nương nè TT, Rất cảm ơn TT đã chúc và nhắc nhở nha...Nhưng mấy vụ này mình cứ nghỉ là nó không có duyên với mình nên mình không bao giờ nhớ để mà mua hết đó nên có nhắc VN cũng như không thôi hà cô bạn dễ thương ơi, anyway, cảm ơn TT thật nhiều nhá...Cho xin hun ảo miếng nha, hổng cho cũng hun đại nè!  :kiss: Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chuyện đời ai đón được, nuôi chút huy vọng cũng vui mà.
Reply
#17
(2021-01-02, 02:23 PM)Thuctinh Wrote: Chuyện đời ai đón được, nuôi chút huy vọng cũng vui mà.

Yes, "HY VỌNG" cũng là sự thôi thúc để đem tới cho mình cái CỐ GẮNG để đi tới THÀNH CÔNG há TT, nhưng hy vọng để trúng số, dù là số nhỏ nhất mình cũng không bao giờ hy vọng hết đó cô nương! Vì nó...ẢO quá đi!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#18
(2021-01-02, 02:47 PM)VN. Wrote: Yes, "HY VỌNG" cũng là sự thôi thúc để đem tới cho mình cái CỐ GẮNG để đi tới THÀNH CÔNG há TT, nhưng hy vọng để trúng số, dù là số nhỏ nhất mình cũng không bao giờ hy vọng hết đó cô nương! Vì nó...ẢO quá đi!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

ẢO, đã biến thành thật TRIỆU PHÚ đến với nhiều người, Mỹ, xổ số vài lần trong tuần. Tiếc chỗ TT ở không có bán, tính toán mới có lòng tốt chúc may cho người khác để mình được ké đó thôi.

Tuy chỉ là tia hy vọng, có nuôi ước mơ cho vui, không coi nặng thật đến hay không.
Reply
#19
(2021-01-02, 03:25 PM)Thuctinh Wrote: ẢO, đã biến thành thật TRIỆU PHÚ đến với nhiều người, Mỹ, xổ số vài lần trong tuần. Tiếc chỗ TT ở không có bán, tính toán mới có lòng tốt chúc may cho người khác để mình được ké đó thôi.

Tuy chỉ là tia hy vọng, có nuôi ước mơ cho vui, không coi nặng thật đến hay không.

Cái này phải nói tới cái "gan" của mình nữa mới được.
Mình thì vì lá gan quá nhỏ nên hỏng dám hy vọng hảo huyền đó vì mình sợ là mình sẽ tiếc mấy đồng mình mua mà bị thất vọng đó TT. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#20
TT super kẹo kéo, vẫn chịu bỏ ra một hai đồng, cho mình một đều hy vọng, rẻ quá.
Reply
#21
(2021-01-02, 03:42 PM)Thuctinh Wrote: TT super kẻo kéo, vẫn chịu bỏ ra một hai đồng, cho mình một đều hy vọng, rẻ quá.

Vậy thì VN chúc cho TT sớm ngày đạt được niềm hy vọng ước mơ sẽ thành sự thật đó nha.  Tulip4 Innocent
Reply
#22
Xúi người ta mua thôi, TT đâu có mua vé số, ước mơ của người ta thành sự thật, mình thì thành phủ phàng.
Reply
#23
[quote pid='313160' dateline='1609545093']
[Image: hanh-phuc-la-khi-chung-ta-duoc-song-dung...du-day.jpg]
[/quote]

Hihi, sai rồi bạn ơi.  Bởi có câu, lạy Cha xin tha cho chúng, vì chúng chẳng biết việc chúng làm.  Người vô tri, họ thường không biết rõ việc họ làm đó bạn ơi.
See-through me in you
Reply
#24
[Image: 1be309de819975f93f3567855e673245.jpg]
Reply
#25
[Image: 994880_163407197182646_250076833_n.jpg?_...e=6020501F]
Reply
#26
[Image: 93670717_1558166537692763_67903294222316...e=60210B6B]
Reply
#27
[Image: let-it-go-1557.jpg]


Hạnh phúc là khi mình buông tay kịp thời cho người và cả cho mình để ai cũng sẽ tự đi tìm niềm vui riêng.
Reply