VẤN ĐỀ MỚI
#46
(2020-12-29, 02:50 PM)Cứu địa cầu Wrote: [quote pid='312208' dateline='1609270411']

đậu moá đồ điên khùng chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head

Tôi cũng cho là máy Kangen của Nhật đủ sức giải quyết việc đó. Các bịnh viện lớn của nhiều quốc gia đã đặt mua máy Kangen chủ yếu là để chữa bịnh ung thư vào giai đoạn cuối cho các bịnh nhân, giai đoạn cuối tức là thuốc tây cũng như khả năng của bác sĩ đã đầu hàng. Nhưng vì máy Kangen chữa được nên bịnh viện mới chịu tốn tiền để mua máy. Thực ra máy Kangen không chỉ chữa bịnh ung thư các loại mà còn chữa được gần như tất cả các bịnh vì nước của máy Kamgen gọi là nước hoàn nguyên. Việc này tôi sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu, dĩ nhiên là giải thích trên mặt y học vì công nghệ Kangen được khám phá bởi ngành tiến bộ y khoa. Không liên quan đến thánh thần không chuyện này như vài người trong này cáo buộc. Chúng ta nhìn công nghệ Kangen của Nhật Bản trên cái nhìn của y học thì sẽ dễ hiểu hơn. Công nghệ này đã được các viện khoa học lớn trên thế giới xác nhận , trong đó có viện khoa học vn ở Hà Nội xác nhận. Sẽ có bằng chứng cho mọi người thấy. Bịnh yếu sinh lý của người chồng này chỉ là việc nhỏ với máy Kangen. Ung thư các loại trong giai đoạn cuối máy angen còn chữa cho bình phục hẳn thì yếu sinh lý có ăn thua gì ! Nếu chữa không được thì đâu thể gọi là nước hoàn nguyên . Hoàn nguyên nghĩa là trả về tình trạng ban đầu.
[/quote]

Được biết nước Hoàng Đế (mỗi ông 1 ngày trong cơ thể sáng chế ra vài chục ml), ý lộn nuớc Hoàn Nguyên  là thứ nước được tinh cất từ chất "Xuyên tâm Liên " đó quý anh chị em .. Becuoi Becuoi
Reply
#47
(2020-12-29, 06:32 PM)cứu địa cầu Wrote: Là cứu địa cầu, tức là máy Kangen mà Cha Nguyễn văn Tường đang xử dụng để chữa bịnh cho bịnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Vì việc chữa bịnh này Cha Tường mới được bổ nhiệm làm Phó Viện Trưởng viện chăm sóc sức khoẻ cho bịnh nhân trên toàn quốc.

Ba cái chuyện xàm xí đú .
Reply
#48
(2020-12-29, 08:06 PM)RungHoang Wrote: [quote pid='312110' dateline='1609253941']
Thưa cô, nhà tôi chỉ có hai má con, con gái tôi cũng gần 40. Vợ chồng nó không có con nhưng lâu nay sống rất êm đềm. Tuy tôi không có cháu bồng, nhưng tôi có đứa con rể thật không thể nào có người tốt hơn. Nhớ lại hồi ông nhà tôi còn sống, bị đau ốm liên miên, nên cứ mỗi chiều đi làm về con rể lại ghé ngang nhà cha mẹ vợ, lo tắm rửa cho cha vợ, thuốc men hằng ngày nó soạn đâu ra đó, ghi chú đàng hoàng mỗi lần uống. Con rể tôi lo làm ăn, không hề trai gái, rượu chè, hút sách.
Hôm rồi con gái ghé nhà một mình, nó bảo muốn ly dị chồng. Con tôi bảo nó chịu đựng hơn năm năm nay, giờ nó muốn thoát lồng. Tôi khóc mà con gái tôi cũng khóc như hồi cha nó mất.
Nó vừa khóc vừa kể rằng, suốt năm năm nay nó chịu đựng vì chồng quá tốt với ba nó. Nay ba mất rồi cho nó được tự do để sống cuộc đời của nó. Nó kể chồng nó do bị bệnh từ nhỏ nên không có khả năng làm chồng! Con gái tôi nói ngang khúc đó thì khóc òa lên, nó nói vì ba bệnh nên bỏ qua mọi thứ, nay ba mất rồi, “Má cho con sống cuộc đời của con.”
Tôi không ngủ suốt cả tuần nay và hai vợ chồng con cũng chẳng bén mảng đến thăm. Tôi thì già, không biết lái xe, sống nương vào con gái và con rể. Mà tôi nói thật, tôi nương vào con rể nhiều hơn. Cô ơi, giờ tôi phải làm sao đây? (Tám Ninh)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: conguyetnga@gmail.com.

Suytu


"Nó kể chồng nó do bị bệnh từ nhỏ nên không có khả năng làm chồng"


Cái vụ này tôi không hiểu , nếu anh ta không có khả năng tình dục thì tại sao lại cưới vợ ?  Confused
[/quote]



Có thể do tâm lý. Ông chồng nên đi khám bs
Reply
#49


Reply
#50
[quote pid='312327' dateline='1609298304']

Ba cái chuyện xàm xí đú .
[/quote]



Coi Cha Tường chữa ung thư bằng máy Kangen nè .





Reply
#51
[quote pid='312110' dateline='1609253941']
Thưa cô, nhà tôi chỉ có hai má con, con gái tôi cũng gần 40. Vợ chồng nó không có con nhưng lâu nay sống rất êm đềm. Tuy tôi không có cháu bồng, nhưng tôi có đứa con rể thật không thể nào có người tốt hơn. Nhớ lại hồi ông nhà tôi còn sống, bị đau ốm liên miên, nên cứ mỗi chiều đi làm về con rể lại ghé ngang nhà cha mẹ vợ, lo tắm rửa cho cha vợ, thuốc men hằng ngày nó soạn đâu ra đó, ghi chú đàng hoàng mỗi lần uống. Con rể tôi lo làm ăn, không hề trai gái, rượu chè, hút sách.
Hôm rồi con gái ghé nhà một mình, nó bảo muốn ly dị chồng. Con tôi bảo nó chịu đựng hơn năm năm nay, giờ nó muốn thoát lồng. Tôi khóc mà con gái tôi cũng khóc như hồi cha nó mất.
Nó vừa khóc vừa kể rằng, suốt năm năm nay nó chịu đựng vì chồng quá tốt với ba nó. Nay ba mất rồi cho nó được tự do để sống cuộc đời của nó. Nó kể chồng nó do bị bệnh từ nhỏ nên không có khả năng làm chồng! Con gái tôi nói ngang khúc đó thì khóc òa lên, nó nói vì ba bệnh nên bỏ qua mọi thứ, nay ba mất rồi, “Má cho con sống cuộc đời của con.”
Tôi không ngủ suốt cả tuần nay và hai vợ chồng con cũng chẳng bén mảng đến thăm. Tôi thì già, không biết lái xe, sống nương vào con gái và con rể. Mà tôi nói thật, tôi nương vào con rể nhiều hơn. Cô ơi, giờ tôi phải làm sao đây? (Tám Ninh)

Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quý độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác. Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc email: conguyetnga@gmail.com.

Suytu
[/quote]
Nguyệt Nga có thật thích nghe góp ý kiến đa chiều khg ?

Tôi góp ý thế này :

Dựa theo câu chuyện trên, tôi chỉ muốn chửi con vợ trong chuyện đúng là thứ lợi dụng tiếm công người chồng ( nhỉn vấn đề  công lao him chăm sóc cha vợ rất kỹ lưỡng ) 
- Đúng là thứ gái chuyên đi vắt chanh bỏ võ   (nhìn vấn đề lợi dụng cha mình mất, rồi sanh ra chứng đòi thoát ly chồng khg cần sự chăm sóc với người đã qua đời)

- Đúng là thứ gái có tánh tính toán tỷ mĩ như dân trong thương trường tức là chấp nhận sự trao đổi "suốt năm năm nay sống ko hạnh phúc với chồng " để đổi lấy  sự  "chồng có hiếu quá tốt với ba nó" .

- Đúng là thứ gái đặt nặng chuyện sinh lý trên đầu  trong cuộc sống Hôn Nhân , và còn định kiến nặng nề tình dục tình dục là trên hết, chớ khg phải tình nghĩa , thử hỏi loai gái này làm sao sống tiếp tới cảnh "răng long bạc đầu" đây chứ ?.. Có khi nào chúng ta thấy 1 cụ bà lấy lý do cụ ông yếu về sinh lý đê ly dị trước toa án khg ? nếu có, quan toà có quyển cười vào mặt người Vợ, vậy thôi .

- Đúng là thứ gái còn non tay ấn chưa đủ sức phân biệt sự lợi hại của 1 người chống có sinh lý mạnh thì sẽ có nhiều khả năng đi cấm sừng vợ , vậy thôi 

- Đúng là thứ gái chưa hiểu giá trị  chồng có hiếu với cha ruột mình hơn mình có hiếu .

m phận Gái (nhất gái chịu giáo dục Á Đôngmà chấp nhận sống Ký sinh vào sự có hiếu của chồng mình với cha ruột mình .
Reply
#52
(2020-12-29, 10:49 PM)cứu địa cầu Wrote: [quote pid='312327' dateline='1609298304']

Ba cái chuyện xàm xí đú .



Coi Cha Tường chữa ung thư bằng máy Kangen nè .






[/quote]
Vậy thì cứ tự nhiên theo Đạo xài nước Kangen đi...

Hồn ai nấy giữ , Đạo ai nấy thờ nhé ... 

Hãy tôn trọng sự tự do uống nước nhé ...
Reply
#53
[quote pid='312248' dateline='1609281489']

Kiểu nói chuyện này làm cho mình nhớ tinhoi ghia! tinhoi ơi hỡi tinhoi....! Umbrella Umbrella
[/quote]


Tui thấy cha Tường mới là người dùng nước Kangen chữa trị bịnh cho người. Tình ơi kia có công gì mà cần nhớ ! Muốn nhớ thì phải nhớ Cha Nguyễn Văn Tường.
Reply
#54
(2020-12-29, 11:02 PM)Cứu chúng sanh Wrote: Coi Cha Tường chữa ung thư bằng máy Kangen nè .





Vậy thì cứ tự nhiên theo Đạo xài nước Kangen đi...

Hồn ai nấy giữ , Đạo ai nấy thờ nhé ... 

Hãy tôn trọng sự tự do uống nước nhé ...
[/quote]



Bạn lầm lẩn rồi. Máy Kangen chữa được bịnh ung thư là y học thực  nghiệm, không có liên quan chi đến tôn giáo như bạn nói. Cha Tường chỉ là người dùng máy Kangen chữa bịnh chứ không giảng đạo Công Giáo ở đây.
Reply
#55


Reply
#56
Becuoi Becuoi
Reply