Chị Believe & Mãi Yêu Thương
#1
Hihi,

Chúc chị Believe & Mãi Yêu Thương một mùa giáng sinh vui vẻ plus một năm mới sắp đến hạnh phúc và may mắn hơn.



See-through me in you
Reply
#2
Tự nhiên tui thấy TT dễ thương làm sao đó , tui hõng biết TT là ai nhưng hỏng sad tánh tui khoái cai gì xa lạ rồi thì làm bài toán truóc lạ sau quen nhé ...  

Tui vẩn cảm thấy có cái gì đó có duyên gặp TT trong này,  vẫn xem TT là người anh chị em cùng 1 màu da với tui.  Hihi, cá nhân tui xin chúc lại TT  có 1 mùa giáng sinh rực rở , mạnh khoẻ, yêu đời, hạnh phúc bên gia quyền , yêu người cũng như yêu mình em nhá.









dinh dân beo, dinh túi tiền đem theoooooooooooooo
Bà già lý le ông già ... Umbrella Umbrella
Reply
#3
(2020-12-24, 11:27 AM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,

Chúc chị Believe & Mãi Yêu Thương một mùa giáng sinh vui vẻ plus một năm mới sắp đến hạnh phúc và may mắn hơn.



Cảm ơn anh.

Em cũng chúc anh và gia đình có một mùa Giáng Sinh khỏe mạnh, an vui.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#4
(2020-12-24, 11:27 AM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,

Chúc chị Believe & Mãi Yêu Thương một mùa giáng sinh vui vẻ plus một năm mới sắp đến hạnh phúc và may mắn hơn.




Cảm ơn em. Chúc em cùng gia đình một Giáng Sinh an lành, năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.
Reply
#5
(2020-12-24, 12:03 PM)Kokuyukai Wrote: Tự nhiên tui thấy TT dễ thương làm sao đó , tui hõng biết TT là ai nhưng hỏng sad tánh tui khoái cai gì xa lạ rồi thì làm bài toán truóc lạ sau quen nhé ...  

Tui vẩn cảm thấy có cái gì đó có duyên gặp TT trong này,  vẫn xem TT là người anh chị em cùng 1 màu da với tui.  Hihi, cá nhân tui xin chúc lại TT  có 1 mùa giáng sinh rực rở , mạnh khoẻ, yêu đời, hạnh phúc bên gia quyền , yêu người cũng như yêu mình em nhá.









dinh dân beo, dinh túi tiền đem theoooooooooooooo
Bà già lý le ông già ... Umbrella Umbrella

Hihi, cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh.  Bấy lâu nay em thường ao ước, phải chi em mãi mạnh khoẻ như thời còn trẻ thì hay biết mấy.  Chứ già cả bệnh hoạn thế này, thì đâu có thể yêu ai nhiều được ngoài yêu vợ yêu con của mình trước tiên phải không anh?
See-through me in you
Reply
#6
(2020-12-25, 10:18 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Cảm ơn anh.

Em cũng chúc anh và gia đình có một mùa Giáng Sinh khỏe mạnh, an vui.

Hihi, cám ơn Mãi Yêu Thương.

Be Safe.
See-through me in you
Reply
#7
(2020-12-25, 10:51 AM)Believe Wrote: Cảm ơn em. Chúc em cùng gia đình một Giáng Sinh an lành, năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc.

Cám ơn chị rất nhiều.  Em hy vọng năm mới sắp đến em sẽ khoẻ như vài chục năm về trước.  Để có thể thực hiện được nhiều chuyện mà em thường ấp ủ mấy chục năm nay.  Hihi, haha, không phải chống gậy đi thăm từng người mà em đã từng quen biết....  Chứ để đến lúc mình chờ họ ngủ hoặc là họ chờ mình ngủ mới đến thăm thì buồn lắm phải không chị?
See-through me in you
Reply
#8
(2020-12-26, 10:59 AM)Tiểu Tà Wrote: Hihi, cám ơn lời chúc tốt đẹp của anh.  Bấy lâu nay em thường ao ước, phải chi em mãi mạnh khoẻ như thời còn trẻ thì hay biết mấy.  Chứ già cả bệnh hoạn thế này, thì đâu có thể yêu ai nhiều được ngoài yêu vợ yêu con của mình trước tiên phải không anh?

Hi em TT!

Đừng nên  mặc cảm nhiều khía canh thời gian nó đánh xụm bà chè về sức khoẻ và sắc diện cho chúng sanh khg riêng gì cho TT đâu nhé ..Khi có tuổi rồi nên hiểu hiểu chữ "yêu" theo nghĩa :

Đem lại tình thương cho thế nhân 

Yêu vợ, yêu con chỉ nằm thu hẹp trong tình thuơng giữa con người và con người cùng 1 gia tộc mà thôi ..

Tại sao chúng ta hỏng đem sự "yêu" đó đến tầm 5 châu bốn bể chứ ..

Cheer
Reply
#9
(2020-12-26, 09:23 PM)Kokuyukai Wrote: Hi em TT!

Đừng nên  mặc cảm nhiều khía canh thời gian nó đánh xụm bà chè về sức khoẻ và sắc diện cho chúng sanh khg riêng gì cho TT đâu nhé ..Khi có tuổi rồi nên hiểu hiểu chữ "yêu" theo nghĩa :

Đem lại tình thương cho thế nhân 

Yêu vợ, yêu con chỉ nằm thu hẹp trong tình thuơng giữa con người và con người cùng 1 gia tộc mà thôi ..

Tại sao chúng ta hỏng đem sự "yêu" đó đến tầm 5 châu bốn bể chứ ..

Cheer

Hihi, ý kiến hay nha.  Anh nói rõ cụ thể về những dòng chữ màu xanh cho em nghe đi.  Lâu nay em cũng có ý nghĩ là gặp ai thì em cũng có thể yêu.  Nhưng mà khổ nỗi...em lại sợ...trái tim em nó nhỏ quá, không thể chứa hết.  Anh có cách nào chỉ em đi.  Nếu mà thấy có thể thực hiện được, em xin phép vợ em cho em thử 1 lần xem sao.
See-through me in you
Reply