Chút Quà Cho Quê Hương ...
#46
Nếu có thể cuối năm sau vào dịp GS như thế nào, sis Diệu Ca & anh K cũng nên kêu gọi mọi người đóng góp một chút gì đó nếu ai có khả năng.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#47
PHẬN NGƯỜI NHƯ CÂY CỎ MỌC HOANG HOẢI NƠI NÚI RỪNG...

Khi chiếc xe của Đoàn chuẩn bị lăn bánh,  bà con dân làng, các em bé và vị Linh mục gần 80 tuổi vẫn chạy theo vẫy tay chào. Người biết tiếng Kinh thì nói tiếng Kinh, ko biết tiếng Kinh thì nói tiếng dân tộc.  

Cha xứ tóc bạc trắng, người Bình Định nhưng Cha đã gắn bó hết cả đời người với vùng đất Tây nguyên nghèo khó này nắm lấy tay chúng tôi  và nói: Cha sống vậy cũng đủ rồi.  Chỉ thương đàn con của Cha không ai lo khi Cha đi rồi. Chúng như cây cỏ hoang mọc nơi núi rừng chẳng ai uốn nắn, chở che, hướng dẫn. Chúng khờ lắm, không khôn như người miền dưới đâu... 

Quả thật, so với người dân tộc vùng núi Sapa phía Bắc thì những người dân tộc vùng núi Tây Nguyên nảy còn rất lạc hậu và nghèo nàn hơn rất nhiều.  Vì nơi đây chưa phát triển về du lịch, nông nghiệp cũng kém phát triển. Các em bé phần đông không được đến trường. Đời sống chỉ quanh quẩn nơi núi rừng.  12,13,14  tuổi đã lập gia đình, sanh con. Có người chưa đầy 40t đã trở thành bà ngoại,  bà nội của 5,6 đứa cháu thơ. Đời sống 1 con người chỉ gói gọn quẩn quanh với núi rừng, trong nỗi lo toan về miếng ăn, tấm áo.

Theo kế hoạch, tụi mình sẽ hỗ trợ 2 nhà thờ ( bao gồm gần 40 làng)  là 8000 ổ bánh ngọt và hơn 1 tấn bún.  Mọi người sẽ ăn với nhau sau Thánh Lễ Giáng sinh lúc nửa đêm. Vậy mà, khi Thánh lễ gần kết thúc ( khoảng gần 12h đêm), mình và các chị em trong Đoàn  lo quá vì số người kéo đến dự Lễ quá đông ( cả người có đạo và không có đạo)  tụi mình thật sự không biết cách nào để cung ứng thêm lương thực vì tìm đâu ra lương thực gì để mua cho bà con ăn lót dạ giữa núi rừng nửa đêm. Tụi mình bèn bàn với Cha là sẽ mượn 100 thùng mì của Cha ( số mì này 1 mạnh thường quân tặng cho bà con trong làng,  mai nhà thờ sẽ chở vô trong buôn làng cho họ). Vậy là, nếu bà con nào không đủ bún,  không có bánh ngọt thì  chế mì gói với nước lèo ăn lót dạ chờ trời sáng. Nhìn những đứa trẻ,  các ông bà cụ xì xụp ăn tô mì, tô bún như đang ăn tiệc mà mắt mình cay xè.

Khi chiếc xe của Đoàn lăn bánh rời buôn làng,  chúng tôi vẫn nghe tiếng vị Linh Mục 80 tuổi vọng theo: Cho Cha và mọi người gửi lời cảm ơn đến các ân nhân và tụi con Tết nhớ  về chơi với bà con nhé...

Vâng, chúng con sẽ trở lại vì lời hứa tặng cho mỗi gia đình 5 kg gạo nếp để gói bánh chưng trong năm mới và nếu có thể chúng con sẽ cùng nhau khoan 1 cái giếng giữa buôn làng để bà con có nước sạch mà dùng, để hạn chế các bệnh về đường tiêu hóa cho bà con...


Bexiu chân thành cảm ơn tất cả các Anh Chị Em đã chung tay, chung lòng giúp bà con dân tộc Tây Nguyên có được 1 mùa Giáng sinh ấm áp và ý nghĩa.  Nhìn những nụ cười bẽn lẽn, ánh mắt vui tươi khi được đi 1 đôi dép đẹp,  đội 1 cái nón mới, mặc 1 chiếc áo ấm...mới thấy hạnh phúc giản dị và đơn sơ biết bao!


Trân trọng,
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...
Reply
#48
Cha Đông
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...
Reply
#49
LỄ GIÁNG SINH 24.12
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...
Reply
#50
(2020-12-27, 02:09 AM)Bexiu Wrote: PHẬN NGƯỜI NHƯ CÂY CỎ MỌC HOANG HOẢI NƠI NÚI RỪNG...

Bexiu chân thành cảm ơn tất cả các Anh Chị Em đã chung tay, chung lòng giúp bà con dân tộc Tây Nguyên có được 1 mùa Giáng sinh ấm áp và ý nghĩa.  Nhìn những nụ cười bẽn lẽn, ánh mắt vui tươi khi được đi 1 đôi dép đẹp,  đội 1 cái nón mới, mặc 1 chiếc áo ấm...mới thấy hạnh phúc giản dị và đơn sơ biết bao!


Trân trọng,

Clap Cheer  Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#51
[Image: x11.jpg]

Những đứa bé trẻ bơ vơ lạc loài ở miền lạnh cao nguyên, đang cần tình thương của chúng ta để tìm một cuộc sống no ấm.  " Bên Em Đang Có Ta " , nhạc của Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, cùng video nhạc thiết kế bởi Lục Tuyết Kỳ, sẽ mang lại hình ảnh kỷ niệm cho Chương Trình Từ Thiện Giáng Sinh 2020 " Chút Quà cho Quê Hương " .


Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa
Hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa
Bên em đang có ta, thống thiết kêu vang lương tâm thế gian
Cứu vớt em rời khỏi ngày u ám, giữa trại giam





Một lần nữa, thành thật cảm ơn anh OneSunday, Rosie, Bachmai, Dulan, Tiểu Quậy, anh Lãng, TeaOla, Tàu Hủ, Hương Khuya, Green Grass, và tất cả MTQ Ẩn Danh .

Xin hẹn Giáng Sinh 2021.

Thân Mến

Cheer  

Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#52
Thumbs-up4  nhìn những hình ảnh lưu lại mới thấy được tình thương và lòng nhân ái là ngọt ngào nhất, chắc chắn một điều nữa là còn nhiều lắm những cuộc đời đang cần đến lòng thương xót của chúng ta nhiều hơn nữa ...  Tulip4
Reply
#53
(2020-12-27, 11:42 AM)guest1221 Wrote:
[Image: x11.jpg]

Những đứa bé trẻ bơ vơ lạc loài ở miền lạnh cao nguyên, đang cần tình thương của chúng ta để tìm một cuộc sống no ấm.  " Bên Em Đang Có Ta " , nhạc của Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, cùng video nhạc thiết kế bởi Lục Tuyết Kỳ, sẽ mang lại hình ảnh kỷ niệm cho Chương Trình Từ Thiện Giáng Sinh 2020 " Chút Quà cho Quê Hương " .


Bên em đang có ta, hát về em tương lai xót xa
Hát dùm em cơn mơ thiết tha, giấc mơ tuổi hoa
Bên em đang có ta, thống thiết kêu vang lương tâm thế gian
Cứu vớt em rời khỏi ngày u ám, giữa trại giam


Một lần nữa, thành thật cảm ơn anh OneSunday, Rosie, Bachmai, Dulan, Tiểu Quậy, anh Lãng, TeaOla, Tàu Hủ, Hương Khuya, Green Grass, và tất cả MTQ Ẩn Danh .

Xin hẹn Giáng Sinh 2021.

Thân Mến

Cheer  


Cám ơn mod áo đỏ anh K và Bexiu, thật tình là lúc compile cái clip này Kỳ rất xúc động.  Những đôi mắt long lanh ấp ủ những ước mơ rất nhỏ bé, tầm thường mà nếu như kg có những tấm lòng yêu thương của tha nhân thì có lẽ những ước mơ đó mãi mãi chỉ nằm trong giấc mơ, một tấm áo mới và chén cơm ấm lòng.  Cám ơn quý ACE đã giúp biến những mơ ước của các bé thành sự thật và thắp sáng ngọn nến của niềm tin, hy vọng cho các bé, “Dreams do come true if you believe.”  Heavy-black-heart4 Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#54
Tiếp theo Chương Trình Chút Quà Cho Quê Hương mùa Giáng Sinh vừa qua ,  Khoa và Diệu Ca đóng góp thêm một số tiền nho nhỏ vào tài chánh còn dư lại , trong những ngày Tết Tân Sửu , cùng các anh chị em mua nếp và đậu xanh , gói bánh tét cho các người nghèo và các bác già không có gia đình thân nhân . Hy vọng mang cho họ một nụ cười nhân dịp Tết đến ...

[Image: a1.jpg]

[Image: a2.jpg]

[Image: a3.jpg]

[Image: a5.jpg]

[Image: a7.jpg]

[Image: a6.jpg]

[Image: a8.jpg]

[Image: a10.jpg]
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#55
Nhìn hình ảnh thấy ấm áp tình thân quá 

Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#56
(2021-02-18, 08:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nhìn hình ảnh thấy ấm áp tình thân quá 

Tulip4

Khờ có thấy hình bác trai mà bị tàn tật ? anh nghe kê? lại , khi bác nhận đuợc mấy đòn bánh tét , sau khi chụp hình , bác khóc cảm ơn , làm các anh chị phát quà cũng ro*i nuo*'c mắt luôn . 

Chúng ta có giúp 1 người , 100 người hay bao nhiêu người đi nữa , khi nhìn thấy nụ cười của bác trai này , và nước mắt thân thiện của bác .... đây chính là niềm vui cho chúng ta .  Innocent  
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#57
Bro Khoa và cách anh chị em có lòng với những ngươì thiếu may mắn, cần giúp đỡ, trơì sẽ ban cho bro và các anh chị em nhiêù phước nhiêù lộc.  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 

1 chùm hoa  Shy 10 Icons thôi  Shy


[Image: Teerosen.jpg]
Reply
#58
(2021-02-19, 09:41 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro Khoa và cách anh chị em có lòng với những ngươì thiếu may mắn, cần giúp đỡ, trơì sẽ ban cho bro và các anh chị em nhiêù phước nhiêù lộc.  Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 

1 chùm hoa  Shy 10 Icons thôi  Shy


[Image: Teerosen.jpg]

cảm ơn LDN ghé qua . Chúng ta may mắn có điều kiện và cơ hội chia sẻ với những người kém may mắn trên cuộc đời , thì hãy/nên chia sẻ  Innocent Trong C/T từ thiện này , nhiều anh chị em trong VB đã cùng nhau đóng góp  Thumbs-up4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#59
Bro Khoa, 

ldn lúc mới vaò VB có lơì lẽ 0 được đúng, 0 đẹp đẽ, 0 lịch sự với bro và các cộng sự viên, anh chị em hợp tác với bro. ldn xin lỗi . ldn biết bro đã 0 để lòng, nhưng làm hay nói gì sai thì phải xin lỗi, ldn thấy như vậy.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#60
(2021-02-19, 09:33 AM)guest1221 Wrote: Khờ có thấy hình bác trai mà bị tàn tật ? anh nghe kê? lại , khi bác nhận đuợc mấy đòn bánh tét , sau khi chụp hình , bác khóc cảm ơn , làm các anh chị phát quà cũng ro*i nuo*'c mắt luôn . 

Chúng ta có giúp 1 người , 100 người hay bao nhiêu người đi nữa , khi nhìn thấy nụ cười của bác trai này , và nước mắt thân thiện của bác .... đây chính là niềm vui cho chúng ta .  Innocent  

Anh Khoa ,
Anh và các anh chị em thật có lòng .
Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no 
Cảm động trước tấm chân tình Của các anh chị em thiện nguyện .
Clap Clap Clap
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply