Thay Đổi
#61
Bây giờ mới biết mình thuộc dạng thấp cổ bé miệng. Please

Reply
#62
(2020-12-06, 06:15 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cũng khó trả lời đúng hay sai thiệt luôn. Bảo đúng thì hóa ra mình chảnh dog quá, bảo sai thì hơi ngại, vì nhớ bài học của Ba em dặn ngày xưa, Con phải nhớ bài học vỡ lòng khi tiếp xúc với con gái, Phụ nữ luôn luôn đúng trong bất cứ trường hợp nào, con mà cãi lại là đi bán lúa giống luôn đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phải công nhận hôm nay mình gan cùng mình, dám trò chuyện với chị Khờ, bạn của chị Sầu, luôn. Chứ hồi xưa nhác thấy chị ấy ở đâu là mình quăng dép chạy trốn một nước...

Becuoi

Bạn của chi Sầu hiền như chị Sầu vậy, chỉ muốn bẻ cổ phóng độc châm người dử thôi à em Đạn. Em không dử sẽ không sao Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#63
(2020-12-06, 06:15 PM)Ech Wrote: Bây giờ mới biết mình thuộc dạng thấp cổ bé miệng. Please

Tội nghiệp không  Rollin Rollin

Hôm nay chắc ông bị khan tiếng, ngồi dưới đáy giếng kêu không ai nghe chứ gì  Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#64
(2020-12-06, 06:21 PM)LMS Wrote: Tội nghiệp không  Rollin Rollin

Hôm nay chắc ông bị khan tiếng, ngồi dưới đáy giếng kêu không ai nghe chứ gì  Becuoi

Tui đang tu Becuoi

Reply
#65
(2020-12-06, 06:15 PM)Ech Wrote: Bây giờ mới biết mình thuộc dạng thấp cổ bé miệng. Please

Ếch ,

em cứ chọc chị Khờ hoài nha , em Ếch mà sợ ai chứ ngoài 1 người ....mà người đó nhất định không phải chị Khờ đâu à .

Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#66
Khi chị Khờ lên tiếng thì Ếch em chỉ biết cắn răng lắng nghe Becuoi

Reply
#67
(2020-12-06, 06:15 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cũng khó trả lời đúng hay sai thiệt luôn. Bảo đúng thì hóa ra mình chảnh dog quá, bảo sai thì hơi ngại, vì nhớ bài học của Ba em dặn ngày xưa, Con phải nhớ bài học vỡ lòng khi tiếp xúc với con gái, Phụ nữ luôn luôn đúng trong bất cứ trường hợp nào, con mà cãi lại là đi bán lúa giống luôn đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phải công nhận hôm nay mình gan cùng mình, dám trò chuyện với chị Khờ, bạn của chị Sầu, luôn. Chứ hồi xưa nhác thấy chị ấy ở đâu là mình quăng dép chạy trốn một nước...

Becuoi

Nói thật lại không tin ...thiệt tình đàn ông khó hiểu quá ....khỏi tìm hiểu cho khoẻ luôn .

Khờ nói câu trước là dò đường rồi tìm ra được đường đi rồi thì mới dám mạnh miệng khen rối rít khen lấy khen để rằng em Đạn thuộc đàn ông sắp tuyệt chủng mấy chị em nào có muốn tìm đâng lang quân thì nhanh tay lẹ mắt bắt lẹ ....cái này chị Khờ nói mà em Đạn cãi lại là cãi lại lời Bố của em Đan dặn đó .....con gái luôn luôn đúng trừ khi nào em Đạn nghĩ rằng chị Khờ không phải là con gái ..... Lol Lol Lol

à ...em Đạn vì sao lại sợ chị Khờ ? sợ chị đem lòng yêu em Đạn rồi chị Khờ yêu đơn phương thì khổ cho chị Khờ phải không ? em cũng quan tâm đến chị đáo để nhể ? cám ơn em Đạn luôn lo lắng cho chị Khờ .  Lol Lol

chị Khờ biết em Đạn sợ YÊU lắm nên chị Khờ không có đem lòng yêu em Đạn khiến em Đạn khó xử đâu mà lo .....vô tư đi em Đạn .....

chị Khờ chỉ vặn cổ nhổ lông người dữ  ( not dê ) và không nhai xương người  như chị Sầu của em  Đạn đâu mà lo .....

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#68
(2020-12-06, 07:10 PM)Ech Wrote: Khi chị Khờ lên tiếng thì Ếch em chỉ biết cắn răng lắng nghe Becuoi

Becuoi  không biết bây giờ chị Khờ ví dụ ....là ví dụ thôi nha ....bảo Em Ếch khoanh tay ạ chị Khờ ....em Ếch có làm hôn ta ?

Lol Rollin Rollin Rollin chắc em Ếch sợ bị chị Khờ vặn cổ nhổ lông .

công nhận làm người dữ thích thì thôi ...... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#69
(2020-12-06, 05:42 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thì vậy đó ! Tui nói chuyện, ra vẻ để muốn tạo tiếng cười thôi mà!... Túm lại ! Tui thích chọc người ta để tạo ra tiếng cười... 85% tui tìm được người cười chung!.. Và 10% tui gặp dân ấm đo, Chỉ có 5 % là tranh luận thội ( chửi lộn đó...)

 Ôi đời là cái chi chi !

Please

Ôi đời là cái chi chi mà online cũng tính phần trăm như rứa nghĩa là răng ?

Becuoi Becuoi Becuoi

Khờ phang tè le nhiều khi đọc lại Khờ viết gì thì biết rằng và khẳng định rằng Khờ rất không bình thường .....rất rất không bình thường . Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#70
Mời ăn bánh mua ở tiệm 85 degree 

[Image: F8-B71-C88-F0-A8-41-AC-90-E7-CB35-BC1-D8-B30.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#71
Cơm

[Image: 397-DF6-D2-6-E68-436-B-BDFE-F9878-A405768.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#72
[Image: 2-FABAA5-B-1996-4892-9-DFB-8-CC59-FF41611.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#73
(2020-12-06, 07:14 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: chị Khờ chỉ vặn cổ nhổ lông người dữ  ( not dê ) và không nhai xương người  như chị Sầu của em  Đạn đâu mà lo .....

Becuoi


Em lãng xin rón rén và rụt rè hỏi chị Khờ một câu, vậy người dê như em lãng thì chị Khờ đối xử ra sao vậy chị Lol .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#74
(2020-12-06, 07:33 PM)lãng Wrote: Em lãng xin rón rén và rụt rè hỏi chị Khờ một câu, vậy người dê như em lãng thì chị Khờ đối xử ra sao vậy chị Lol .

Em lãng hỏi chị Khờ mới nói nha ...chứ chị Khờ ít khi nào thổ lộ tính tình của mình cho ai biết lắm ....thương lắm mới nói ....

Rollin Rollin Rollin  người xưa có câu lấy độc trị độc ....

vậy mới biết sợ ....... Becuoi Becuoi Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#75
(2020-12-06, 07:36 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em lãng hỏi chị Khờ mới nói nha ...chứ chị Khờ ít khi nào thổ lộ tính tình của mình cho ai biết lắm ....thương lắm mới nói ....

Rollin Rollin Rollin  người xưa có câu lấy độc trị độc ....

vậy mới biết sợ ....... Becuoi Becuoi Becuoi

Dạ, chị Khờ nói vậy thì em xin im re. Em mà nói thêm nữa sẽ bị chiên khét như chị chiên chả giò  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply