Wow.... 😲
#16
Về Mỹ thì nhớ VN.   Rollin 

[Image: 261-DECA7-9311-4391-AD41-855-DFE0-A035-E.jpg]



[Image: 8-CF3127-B-23-B3-4-C21-A246-76355-C548576.jpg]

Về VN lại nhớ Mỹ.    Lol  

[Image: 5-EDBF300-C5-F0-43-EC-9-D07-E85-B6-BE51135.jpg]

Reply
#17
(2020-11-30, 10:17 PM)Tiểu Tà Wrote: Hồi còn ở Việt Nam, chắc bạn còn rất nhỏ.  Lúc bạn đi Chùa, thì bạn có thể nói cho mình biết lúc đó bạn nghĩ gì khi đi đến Chùa?  Và nếu không ngại, thì có thể chia sẻ chút xíu về những gì bạn có cảm nghiệm qua khi ở trong Chùa hay không?

Chỉ nhớ đi Chùa hay Thảo Cầm Viên  trong dịp Tết ( chụp hình )  Lol

Năm nào cũng đi 2 chỗ này, không nhớ là làm gì khác



(2020-11-30, 11:16 PM)Hai hòn Wrote: Về Mỹ thì nhớ VN.   Rollin 



Về VN lại nhớ Mỹ.    Lol  

Ở Mỹ cũng vậy  Lol. Em đi chơi thì cũng nhớ nhà

Reply
#18
(2020-11-30, 11:35 PM)SugarBabe Wrote: Chỉ nhớ đi Chùa hay Thảo Cầm Viên  trong dịp Tết ( chụp hình )  Lol

Năm nào cũng đi 2 chỗ này, không nhớ là làm gì khác




Ở Mỹ cũng vậy  Lol. Em đi chơi thì cũng nhớ nhà

Hihi, bạn ngộ quá.  Mỗi lần thêm một tuổi mới, người ta thường nhớ những gì cần nhớ, và sẽ không nhớ những gì không cần phải nhớ.  Trong ký ức đẹp của mỗi 1 người phụ nữ Việt Nam...thì từ khi mới trở thành thiếu nữ...mỗi khi bước vào Chùa/Nhà Thờ, họ thường có những ý nghĩ mơ mộng nguyện cầu mong sao cho Cha Mẹ, anh chị em, và bản thân mình được cát tường.
See-through me in you
Reply
#19
(2020-11-30, 10:06 PM)SugarBabe Wrote: Biết Đại Tùng Lâm . Tết mình hay đi chùa này. Qua Mỹ thì có duyên gặp lại Thầy ở chùa này, giờ qua Mỹ làm trụ trì ỡ chùa gần nhà mình

Nhà SB cách ĐTL bao xa?
SB còn nhớ vị kẹo sữa bò ở Long Thành ra sao ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply