Quotes
#46
(2021-01-20, 10:41 AM)Có ai biết? Wrote: [Image: 334.jpg]

very true  Thumbs-up4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#47
(2021-01-20, 11:02 AM)guest1221 Wrote: very true  Thumbs-up4

Cảm ơn anh Khoa đã đồng ý với lời quote đó nha.  Thankyou  Tulip4 Tulip4

Chúc anh một ngày thật vui.  Hello
Reply
#48
(2021-01-20, 11:32 AM)Nàng Mây Wrote: Cảm ơn anh Khoa đã đồng ý với lời quote đó nha.  Thankyou  Tulip4 Tulip4

Chúc anh một ngày thật vui.  Hello

lời hay ý đẹp  Cheer hy vọng Nàng Mây chia sẽ thêm trong tuo*ng lai  Thumbs-up4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#49
(2021-01-20, 11:52 AM)guest1221 Wrote: lời hay ý đẹp  Cheer hy vọng Nàng Mây chia sẽ thêm trong tuo*ng lai  Thumbs-up4

Cảm ơn anh, sao giờ mình lười viết ra những gì mình muốn nói quá đi nên khi lòng mình nghĩ gì về một điều gì đó là Mây cứ lang thang vô nhà bác Gú Gồ để tìm kiếm những quotes nào có chút lời giống tâm sự mình là đem posted vô đây cho đỡ buồn thôi chứ không dám nghĩ là có người sẽ chia sẽ chút ý riêng của họ đâu, nhưng giờ có anh vô nói 1 vài lời thôi làm Mây cũng thấy vui vui và ấm lại trong lòng  rồi, một lần nữa Mây cảm ơn anh đã không bỏ rơi Mây nha anh.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Tulip4 Hello
Reply
#50
Mây có phải là ☁ mây trắng không, tặng Mây bài này 


https://youtu.be/49BZw5gFpLc
Reply
#51
[quote pid='319975' dateline='1611167540']
Mây có phải là ☁ mây trắng không, tặng Mây bài này 





[/quote]

Dạ không! Mây là Nàng Mây, có thể là mây đen, mây xám, mây tím, mây đỏ hay mây trắng và cứ lang thang như tên bài hát này đó guest.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Rất cảm ơn guest đã tặng Mây bài hát rất hợp với nick tạm thời của Mây nha.  Tulip4 Umbrella Musical-note_1f3b5
.
Reply
#52
[Image: 64228791_1281187062057380_30842372452809...e=602FD93E]
Reply
#53
[Image: images?q=tbn:ANd9GcTbVMfdO7sdIso34XosQPk...A&usqp=CAU]
Reply
#54
 Hãy Cứ Sống
Hãy cứ sống bằng lời yêu chân thật
Dù cuộc đời không là những giấc mơ
Có đôi khi đời tàn nhẫn vô bờ
Vẫn phải sống để tập lòng kiên nhẫn.

Hãy cứ yêu bằng trái tim thành khẩn
Dù tình người chỉ quanh quẩn lợi danh
Và con tim nhiều khi phải tranh giành
Khi thất bại , hãy yêu thêm lần nữa.

Hãy cứ vui bằng cõi lòng chan chứa
Dù chuyện buồn đang xảy đến quanh ta
Niềm vui kia chớ nên để nhạt nhòa
Nó sẽ giúp ta thêm lòng dũng cảm.

Hãy cứ tin đời không là sầu thảm
Lấy sức mình xây dựng một niềm tin
Dù người đời cười chê cứ làm thinh
Niềm tin sẻ giúp ta tròn mơ ước.

Hãy thứ tha những gì tha thứ được
Bởi trong lòng đã mở cửa từ bi
Để trong ta còn chỗ trống khắc ghi
Những tốt đẹp đời thường luôn sẵn có.

Hãy cứ nhìn những cuộc đời gian khó
Để nhủ rằng ta còn có điều may
Và quanh ta vạn vật sẽ đổi thay
Ta hạnh phúc vì vận đời đưa đẩy.

Tác giả: HNLC
Reply
#55
[Image: 58a17ad6c0742.jpg]

Tôi không hối hận lúc mình làm quen để biết nhau, nhưng tôi thật rất hối hận khi càng lúc tôi càng hiểu rỏ tại sao tôi và người lại có quá nhiều khác biệt đến ngỡ ngàng!
Reply
#56
Lời dạy của đức Khổng Tử
Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy. Tuổi trung niên đã có những bước thăng trầm trong cuộc sống, có những thành công, có những thất bại trong cuộc sống vật chất, cuộc sống tình cảm đôi lứa.


Ngẫm lại thời gian trôi đi như thoi đưa, không biết bao giờ mới về với ngày xưa ơi, để rồi cùng ôn lại những kỷ niềm thời niên thiếu có buồn, vui, sướng , khổ, có điều ngây thơ, trong trắng chưa vương vấn bụi đường đời.
Đi qua rồi ngẫm lại mới thấy rằng kinh nghiệm cuộc sống đường đời sẽ mãi là những bài học mới cho tất cả chúng ta, dù ở địa vị nào, số phận nào đi chăng nữa. Sang hèn trong kiếp con người ta, không hơn thì cố gắng bằng người, để trong thiên hạ dù là gay đi chăng nữa không để người ta cười người ta khinh. Các bậc tiền bối dạy đời bằng một quá trình đúc kết kinh nghiệm cuộc sống chắt lọc từ thực tế mà nên triết lý sống.


[Image: image-1524885857203486179855.png]
Reply
#57
Have a good day.
Reply