Lại kể về chuyện người dưng khác họ nữa nha,..... nói trước ai không thích thì đừng đọc nhé, không thôi lại bực bội trong người nữa thì tám tui không chịu trách nhiệm đâu đó nhe!!!
Hoa Mùa Valentine....Buồn và đau.....
Nhớ lúc đó tui mới tới nước Mỹ này chưa được bao lâu thì tới ngày lễ Valentine và cũng nhỏ em khác họ đó kể tui nghe một câu chuyện của chính bản thân nó trong mùa Lễ Tình Nhân trên nước Mỷ này...Nó kể....
Lúc nó mới vừa tới nước Mỹ năm đầu tiên được chồng nó chở đi chợ trong ngày lễ tình nhân..Nó thấy trên đường những người Mỹ cũng khá trẻ ăn mặc tươm tất bưng những thùng đựng những thanh chocolate được gói và cột nơ rất dễ thương hay bưng những thùng đựng những nhánh hoa hồng rất tươi rất đẹp đi chào mời các vị khách trong xe mua để tặng người mà họ yêu rất, vui lắm.....Tự nhiên nó nỗi hứng xoay qua nói với chồng nó rằng:
- Bông tươi đẹp quá, anh mua cho em một nhánh đi, coi như quà anh tặng em trong ngày lễ tình nhân này đi anh......
Nhưng liền sau đó cái mà nó nhận được là một sự ngỡ ngàng tới tột độ bằng một câu nói vô tình từ người chồng của nó:
Em đừng bày đặt! Mình đâu phải là người Mỹ đâu...Anh cũng không thích màu mè như vậy...nếu em thích thì đi kiếm thằng Mỹ hay thằng Mễ nào đó mua cho em đi!.....
Nó nói lúc đó đầu óc nó như có hàng triệu ngôi sao đang nhấp nhóa trong đầu óc nó, cả một vùng trời trước mặt nó như tối sầm lại....Tim nó đau thắt rồi nó im lặng từ dó luôn!
Lúc tui nghe nó kể mà nước mắt của nó cứ tuôn đầm đìa trên gương mặt của nó làm tui cũng nổi nóng với cái tánh khí cà chớn gió của chồng nó lắm nhưng tui đâu có quyền gì mà xen vô chuyện vợ chồng người ta nên tui chỉ biết an ủi nhỏ em đáng thương đó thôi...Giờ nghĩ lại câu chuyện nó kể tui còn cảm thấy thắt nhẹ trong tim....Không biết nhỏ em mình có còn nhớ chuyện xưa tích củ đó nữa hay không há...Cầu mong nó đã quên hết, chứ đừng giống như mình nhớ lại chuyện người ta mà ngồi khóc ngon lành!!!