Kể chiện người dưng khác họ......
#1
Tui có người em bà con bạn dì không biết uống rượu....mà vợ hắn thì có đám ở đâu là nhậu ở đó...có một lần cả hai vợ chồng cùng đi một cái đám giổ chung, ai cũng mời thằng chồng cùng nâng ly nhưng thằng chồng cứ lắc đầu quầy quậy, còn con vợ thì ai đưa chung nào là cứ ực chung nấy luôn....Thấy vậy ai cũng chọc quê thằng chồng rồi thách thức cái gan đàn ông của hắn trước mặt con vợ....Cực chẳng đã hắn cũng làm 1 chung để bà con đừng chọc quê hắn; xong rồi hắn chạy biến đi đâu mất tiêu....Đến một lúc khi mọi người đang chén anh chén chú thì có một đứa bé chạy vô nói với con vợ nó là không hiểu tại làm sao mà chú T la khóc ngoài đồng ruộng kìa Dì T ơi.....Thế là vợ nó với bà con chạy ra ngoài đồng để xem chuyện gì thì thấy thằng T đang nằm sát bờ ruộng khóc tỉ tê nức nỡ, khóc như đứa con khóc cha chết vậy...Mọi người xúm lại hỏi nó tại sao khóc thì nó nói trong cái giọng đầy nước mắt với giọng nói trệu trạo của người say....

:- Tại...Tại mấy người khinh thường tui....bắt tui uống gụ....tui nói tui hỏng biết uống gồi mà còn nói làm cho tui mắc cở với con Thanh.....giờ...giờ tui buồn quá thì để...để tui khóc đi!!!

Tội nghiệp thằng nhóc...Mới đám cưới hơn năm thôi nên chắc chắn là hắn còn thương con vợ hắn lắm mà sợ con vợ mất mặt vì bị cười chê là hắn không biết uống rượu như người ta nên đành phải liều rồi làm ra chuyện nông nỗi này!!!!

Nhưng từ đó hắn ở đâu thì con vợ của nó không bao giờ uống rượu khi có mặt hắn ở đó nữa....Bẵng đi mấy năm xa quê hương giờ mới nhận được tin vui là thằng con trai độc nhất của bọn hắn sắp sữa làm đám cưới....mau ghê.... mới đó mà đứa nào đứa nấy được lên chức làm cha mẹ vợ người ta hết rồi... LOL-4 LOL-4 LOL-4
Reply
#2
Thumbs-up4 Thumbs-up4  chuyện có hậu  Thumbs-up4 Thumbs-up4
Reply
#3
[quote pid='302484' dateline='1605984536']
Thumbs-up4 Thumbs-up4  chuyện có hậu  Thumbs-up4 Thumbs-up4
[/quote]

 Thankyou Là chuyện thật không đó guest....Bữa nay tui buồn nẫu ruột nẫu gan nên đem chiện không liên quan tới mình kể cho bà con cùng đọc để cho tui bớt buồn đó!
Reply
#4
Kể chiện buồn nẩu guột đi.
Reply
#5
[quote pid='302489' dateline='1605985904']
Kể chiện buồn nẩu guột đi.
[/quote]

Buồn vô duyên cớ nên chưa tìm ra đầu dây mối nhợ để kể...Chút nữa đi, hỏng chừng mình có hứng heng!!! Becuoi Becuoi
Reply
#6
(2020-11-21, 01:56 PM)tám chuyện.... Wrote: [quote pid='302484' dateline='1605984536']
Thumbs-up4 Thumbs-up4  chuyện có hậu  Thumbs-up4 Thumbs-up4

 Thankyou Là chuyện thật không đó guest....Bữa nay tui buồn nẫu ruột nẫu gan nên đem chiện không liên quan tới mình kể cho bà con cùng đọc để cho tui bớt buồn đó!
[/quote]

10_point
Reply
#7
CÓ ĐÁNG LÀM VẬY KHÔNG????

Ngồi si nghĩ vu vơ chợt nhiên tui nhớ về một bà bạn củ của tui....Bà ta người cũng có chút nét đẹp, dễ thương, tánh cũng hiền hậu đối với chị em hay bạn bè...Nhưng bà ta lại có máu hoạn thư rất đáng sợ!  Không cần biết là chị em hay bạn bè thân thích mà thấy ai xà nẹo có vẽ thân mật với chồng bả là bả nổi cơn đìên và "quất" liền tại chổ luôn!!!!....mà bà quất là quất cả chồng bà và cả người mà bà cho là "mèo mỡ" với chồng bả luôn đấy nhé! Riết rồi tất cả những người bạn phái nữ của bả ai cũng sợ và từ từ lánh xa bà ấy vì máu Hoạn Thư của bả, trong đó dĩ nhiên là có tui luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui bị bả "đánh ghen" oan một lần khi tui nhờ chồng bả chở tui đi gặp bác sĩ, mà lỗi là tại anh chồng quên không nói cho bả biết trước mà bị nhỏ con gái ổng thấy ổng chở tui trên xe, rồi nó về chỉ hỏi Mẹ nó là Ba của nó đưa tui đi đâu....Thế là bà nỗi cơn điên lên gọi cho tui liền rồi nhắn tin trong máy ghi âm là khi nào tui có ở nhà thì gọi cho bả liền, tui tưởng là bả có việc gì quan trọng khác nên khi về nghe được lời nhắn của bả là tui gọi liền....Thế là bà không cần hỏi tui chuyện gì đã xảy ra mà cứ chửi tui "dê" và chèo kéo chồng bả " một mạch, trước khi cúp phonne bà còn "cấm" không cho tui gọi hay giao tiếp gì với chồng bà ta nữa...Cha mẹt ơi, tui xấu như ma mà bả cũng ghen thì hết biết nói gì luôn!!!  Becuoi....Thế là tui tránh vợ chồng bà ta từ độ ấy luôn....Thỉnh thoảnh gặp mấy đứa con của bả trong tiệm nào đó thì chỉ hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng bả vậy thôi....rồi sau đó tui biết được là bà phải vô emergency room vì bị cao máu và những hệ lụy với các phần nội tạng của bà ấy, chắc do bả ghen quá chăng!!?!?...Who know!!!!!.....

Rồi sau đó nữa tui lại nghe nói bả bị đột quỵ té từ trên cầu thang xuống dưới đất, lần này thì bà bị liệt, nằm trên giừờng như người thực vật.....Còn ông chồng của bả thì nghe nói đâu là ổng chán ngán với cái máu hoạn thư của bả quá nên đã ly dị và về VN sống với bà khác trước khi bả bị bệnh lận!!!!....Thử hỏi vì ghen vớ vẫn mà bà tự tàn hại cho sức khỏe của bà và làm cho bà mất vĩnh viễn người chồng mà bà cứ xem như vàng ngọc đó như vậy có đáng không?
Reply
#8
Chua thấy chuyện kể nào vo duyên chết âm Đức nhưchuyện này
Reply
#9
Bà mẹ kêu chồng người ta chở đi bs chua bữa đầu là mai rồi đó
Reply
#10
(2020-11-21, 09:17 PM)Hải đăng Wrote: Bà mẹ kêu chồng người ta chở đi bs chua bữa đầu là mai rồi đó

 Chắc bả nghi chở đi khám thai  Becuoi
Reply
#11
[quote pid='302637' dateline='1606015268']

 Chắc bả nghi chở đi khám thai  Becuoi
[/quote]

Khám gì cũng vậy cho dù thân cỡ nào cũng kg kêu chồng người ta.Bất quá kêu uber hay đi bộ đi xe buýt xe đạp 
Trừ khi thằng cha đó có gì với mình
Reply
#12
[quote pid='302637' dateline='1606015268']

 Chắc bả nghi chở đi khám thai  Becuoi
[/quote]

Lol Lol Lol
Dan BA rac roi thiet  Lol
Reply
#13
[quote pid='302637' dateline='1606015268']

 Chắc bả nghi chở đi khám thai  Becuoi
[/quote]

 Có mắc đẻ thì cũng phải ráng nín chứ ai lại nhờ chồng của bạn khám thai giùm ? Í lộn chở đi giùm.
Reply
#14
(2020-11-21, 10:42 PM)Btoon Wrote: [quote pid='302637' dateline='1606015268']

 Chắc bả nghi chở đi khám thai  Becuoi

 Có mắc đẻ thì cũng phải ráng nín chứ ai lại nhờ chồng của bạn khám thai giùm ? Í lộn chở đi giùm.
[/quote]

Lam Sao nin duoc  vahidrk1 dau phai muon di  restroom dau ma nin  Rollin
Reply
#15
[quote pid='302640' dateline='1606016032']
[quote pid='302637' dateline='1606015268']

 Chắc bả nghi chở đi khám thai  Becuoi
[/quote]

Lol Lol Lol
Dan BA rac roi thiet  Lol
[/quote]

 Ghen đúng quá chứ oan chổ nào, đi khám BS bí mật  Becuoi
Reply