Kể chiện người dưng khác họ......
#31
(2020-11-22, 09:42 AM)Vân Nương Wrote: Tui sợ gì chứ, thấy ngại thì đúng hơn!!!...Ah, nếu mà sợ là tui sợ ông với HD không thèm vô đọc tui viết gì thêm nữa thôi hà!!! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tui đi bất cứ ở đâu mà luật pháp cho phép và tui hỏng ngại đối mặt với bất cứ ai hay cái gì hết !
Reply
#32
[quote pid='302765' dateline='1606056349']
bỏ vô chung 1 MIX BOWL for breakfast or dinner dzay ta  Rollin
[/quote]

Bowl nào nó cũng end up ở toilet bowl hết.
Reply
#33
[quote pid='302766' dateline='1606056390']

Tui đi bất cứ ở đâu mà luật pháp cho phép và tui hỏng ngại đối mặt với bất cứ ai hay cái gì hết !
[/quote]

From California to New York island . This land was made for you and me do ma  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Lol
Reply
#34
(2020-11-22, 09:47 AM)Btoon Wrote: [quote pid='302765' dateline='1606056349']
bỏ vô chung 1 MIX BOWL for breakfast or dinner dzay ta  Rollin

Bowl nào nó cũng end up ở toilet bowl hết.
[/quote]

What kind of people from the morning to the evening talking about toilet, toilet and toilet  vahidrk1
Reply
#35
[quote pid='302771' dateline='1606056784']
What kind of people from the morning to the evening talking about toilet, toilet and toilet  vahidrk1

[/quote]

Same as you ! Unless you can hold it at least for a day or 2.
Reply
#36
(2020-11-22, 09:59 AM)Btoon Wrote: [quote pid='302771' dateline='1606056784']
What kind of people from the morning to the evening talking about toilet, toilet and toilet  vahidrk1

Same as you ! Unless you can hold it at least for a day or 2.
[/quote]

Whenever we have a chance to live in the same house then let see how difference between you and me  Rollin
Reply
#37
[quote pid='302775' dateline='1606057615']

Whenever we have a chance to live in the same house then let see how difference between you and me  Rollin

[/quote]

Ép người quá đáng ! Dâm quá. I know what you have in mind.
Reply
#38
Heart 
(2020-11-22, 10:13 AM)Btoon Wrote: [quote pid='302775' dateline='1606057615']

Whenever we have a chance to live in the same house then let see how difference between you and me  Rollin

Ép người quá đáng ! Dâm quá. I know what you have in mind.
[/quote]

[video=YouTube]https://m.youtube.com/watch?v=hVtO5RS8LmM&list=PLoYJCMV3rJzcOU3X_3c3wkU_hEicQT97P&index=3[/video]

Lol Heavy-black-heart4 Lol
Reply
#39
Heart 


Lol Heavy-black-heart4 Lol
Reply
#40
Kể chiện người dưng khác họ khác nữa ngheng bà con

KHỔ....

Tui có nhỏ em bà con mà khác họ khác giờ đang sống gần tui nè.....Con nhỏ này tánh nó cục mịch mà lại hay nhẫn nhịn lắm...Có 1 lần cũng gần 11 giờ đêm rồi mà nó chạy qua nhà tui khóc lóc cà xịch cà xụi...Hỏi riết nó mới kể là buổi sáng đó trước khi chồng nó đi làm nó có nói với ổng là:

- Hôm nay anh đi làm về thì ghé nhà anh chị Hai ăn cơm luôn nha vì anh chị có mở một cái tiệc cơm nhỏ để anh em mình chung vui đó....Em sẽ bế và dẫn 2 đứa nhỏ qua bển trứơc để phụ chị Hai nấu nướng luôn.

Chồng nó cũng ừ hử xong rồi là đi làm ngay....Nhưng nó với anh chị hai của nó cứ đợi hoài mà không thấy chồng nó đến như lời hẹn....Nó lại không có số phone ở chổ làm của chồng nó nên cứ thắt thỏm hoài...tới hơn 9 giờ đêm thì nó mới bồng bế con nó về thì thấy chồng nó nằm chèo queo trên ghế sô - pha trong phòng khách..Thế là nó nỗi cơn điên lên la thằng chồng của nó xối xả....

- Sao anh không ghé nhà anh chị hai vậy? Anh làm vậy mà coi được sao? vì anh nên mọi người chờ đợi tới lở dở cả buổi cơm, ai cũng lo cho anh vì không biết anh có chuyện gì không đó....

Mà chồng của nó cũng không phải loại vừa, tuy hiền nhưng tánh tình cà chớn lắm....Thế là hai đứa nó cứ to tiếng cãi qua cãi lại miết....Cãi nhau một hồi thì cũng dịu đi....nó mới xách nồi cơm điện ra để nấu cơm cho chồng nó ăn.....Lúc đó nó nghĩ là chồng nó hết quạu nên nói giỡn 1 câu vô duyên thúi:

 - Mẹ đặt tên Hùng cho anh không đúng tí nào, em nghĩ đặt cho anh cái tên Khùng thì đúng hơn!!!

Thế là anh chồng đó sấn tới giật nồi gạo sắp nấu trong tay nó quăng mạnh xuống sàn nhà...Gạo, nước văng tung toé....và với gương mặt đằng đằng sắc giận nói gằn với nó:

_ Tui nói cho cô biết, muốn nói gì nói nhưng trong lúc tui đang giận thì đừng nói tới Mẹ tui nhé.....

Con nhỏ tuy có dữ, vô duyên hay cục mịch thiệt nhưng nó nhát lắm...Nhìn thấy vẽ mặt anh chồng đó quá giận như vậy nên nó mới chạy qua nhà tui khóc tấm tức...Vậy là tui với ông Ex phải đưa con nhỏ về, lại dùng hết lời nhỏ nhẹ để khuyên thằng em rễ đừng quá giận như vậy rồi phải khuyên mãi con em nó mới chịu nói xin lỗi với thằng chồng của nó,,,,Nhưng sau này thì chắc giữa hai vợ chồng chúng có những cái bất đồng sao đó nên cuối cùng thì hai đứa phải chịu cảnh đường ai nấy đi giống...tui thôi!!

Nghĩ tới chuyện của nhỏ em đó, không biết tui dùng chữ KHỔ có đúng không ta????? Suytu
Reply
#41
Con lạy má dung kể nửa ,đọc còn ngứa mắt ngứa mỏ thêm mạ ơi
Reply
#42
Phải Belly mở thread này không nhỉ  Suytu

Vô duyên tệ  Becuoi
Reply
#43
(2020-11-22, 12:08 PM)Vân Nương Wrote: Ngứa mắt thì đừng vô đọc....đâu có ai năn nĩ HD phải vô đọc đâu!!! Còn ngứa mỏ thì cứ cọ cọ cái mỏ với ông NCVB đi.....Xong chuyện!!!


kí tơn:Guest tám chuyện  Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Muốn người ta phê bình chân thật mà lời that bao giờ cũng mất lòng.
Kg có tui kéo thread thi thread má ruồi bu 3 ngày sình thây
Reply
#44
À quên nữa nè
Má khỏi lo cho tui, tui biết khi ngứa mỏ sẽ làm gì mà? 
Má khỏi dặn hay chỉ dẫn tui phải làm gì
Chuyện má kể nói thiệt nha.., 
Rất là đoản hậu tuy rằng má made up story nhung má luon trù rủa người ta có kết cuộc the thảm 
Nếu giả sử mà nhờ hay kêu chồng người ta chở la má quá kg biết điều 
Trừ khi người vợ offer cho chồng họ chở nhung nếu là tui chưa chắc tui leo lên xe trừ khi tui Muốn ổng 
Học cách làm người đi má


Má cứ kể tui sẽ vo dài dài chỉ cho má thay chổ vô duyên
Reply
#45
(2020-11-22, 12:37 PM)Hải đăng Wrote: À quên nữa nè
Má khỏi lo cho tui, tui biết khi ngứa mỏ sẽ làm gì mà? 
Má khỏi dặn hay chỉ dẫn tui phải làm gì
Chuyện má kể nói thiệt nha.., 
Rất là đoản hậu tuy rằng má made up story nhung má luon trù rủa người ta có kết cuộc the thảm 
Nếu giả sử mà nhờ hay kêu chồng người ta chở la má quá kg biết điều 
Trừ khi người vợ offer cho chồng họ chở nhung nếu là tui chưa chắc tui leo lên xe trừ khi tui Muốn ổng 
Học cách làm người đi má

Men det oi .  Vay cung nghi ra.   :LOL-53:
Reply