Kể chiện người dưng khác họ......
#76
Heart 
(2021-01-24, 06:56 PM)Bella Wrote: [quote pid='321333' dateline='1611522350']

Rollin RollinRanh qua ghen tua lua, tum lum, ta la,  day Be Lan  Rollin 

Do you understand exactly what I say, Be Lan? I khen you gioi!   Lol :Ro

Cái post ở trên đó có phải you nói: "Rảnh quá ghen từa lưa, tùm lum, tà la dậy Bé Lan..."


Bella chỉ hiểu lời của you nói là vậy thôi, còn biểu Bella phải hiểu ý you muốn nói gì ngoài mấy lời you nói  đó nữa thì Bella xin thua!  Grinning-face-with-smiling-eyes4  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
[/quote]

Thumbs-up4   10_point Tulip4 Hug
Reply
#77
Sao bạn LTP không nghĩ đàn bà nào thì cũng thích được nuông chìu, săn đón nên cô vợ muốn nhận được một chút cảm giác thương yêu từ người chồng thôi chứ không phải là "chạy theo" nếp sống Tây Phương....Tự nhiên ông chồng thẩy nguyên tảng băng giá lạnh vô mặt của cô vợ, may mà cô ta có tinh thần vững mạnh để chống chọi chứ gặp người khác thì người đàn bà đó không tự vận cũng sẽ sống hoang đàng để đi tìm niềm vui khác rồi. Bạn LTP có nghĩ vậy không?  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#78
(2021-01-25, 10:24 AM)LeThanhPhong Wrote: Bạn đọc lại câu truyện kể nhé.  Hai vợ chồng chân ướt chân ráo vừa đến Mỹ, cô vợ đã muốn chồng tặng quà trong dịp Valentine.  Người chồng nhắc nhở chúng ta cần sống tiện tặn, không phung phí tiền bạc một cách kỳ cục. 

Tuy món quà nhỏ, không bao nhiêu, nhưng cái tính đua đòi chạy theo thiên hạ của chị vợ cần phải từ bỏ. 

...........

9 người 10 ý thôi bạn, nếu bạn nói đến sự "phung phí kỳ cục" để lên án cô vợ không biết suy nghĩ rồi ủng hộ cho ông chồng đó có đầu óc tính toán kỷ lưởng và xem trọng tiền bạc hơn là gầy dựng tình cảm giữa hai vợ chồng thi tôi hết biết đường binh cho người vợ đó luôn! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Chào bạn!  Hello
Reply
#79
(2021-01-25, 10:24 AM)LeThanhPhong Wrote: Bạn đọc lại câu truyện kể nhé.  Hai vợ chồng chân ướt chân ráo vừa đến Mỹ, cô vợ đã muốn chồng tặng quà trong dịp Valentine.  Người chồng nhắc nhở chúng ta cần sống tiện tặn, không phung phí tiền bạc một cách kỳ cục. 

Tuy món quà nhỏ, không bao nhiêu, nhưng cái tính đua đòi chạy theo thiên hạ của chị vợ cần phải từ bỏ. 

Cuộc sống gia đình được xây dựng, nhất là với người vừa định cư tại Mỹ, bằng cách chi tiêu đúng chỗ, cùng nhìn về một hướng, bao gồm nào là mua nhà, nuôi nấng dạy bảo con, nào là dành dụm tiền bạc đề phòng những bất trắc như ốm đau bệnh hoạn, xe hư nhà dột, nào là giúp đỡ bà con thân thuộc, vân vân và vân vân.

Chưa gì hết, chị vợ đã muốn phung phí tặng quà.  Nay được món này, mai đòi món khác, không phải chỉ một dịp đâu, bạn à.  Đó là cái nhìn rất trẻ con của người vợ chưa biết thu vén tài sản gia đình.

XÓA........................................
Ai mà "bị" làm vợ ông này bảo đảm suốt đời nước mắt ngắn dài hòai vì tủi thân . Tại cô ta biết mình chẳng có phước để có được 1 ông chồng ga-lăng như người ta!  :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
Reply
#80
[quote pid='321495' dateline='1611589895']
Ai mà "bị" làm vợ ông này bảo đảm suốt đời nước mắt ngắn dài hòai vì tủi thân . Tại cô ta biết mình chẳng có phước để có được 1 ông chồng ga-lăng như người ta!  :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
[/quote]

mấy thằng đờn ông keo kiệt rồi cũng ở một mình cô độc suốt đời thôi hà  Kick3 LOL-4 LOL-4 LOL-4
Reply
#81
[quote pid='323049' dateline='1611998317']
[quote pid='321495' dateline='1611589895']
Ai mà "bị" làm vợ ông này bảo đảm suốt đời nước mắt ngắn dài hòai vì tủi thân . Tại cô ta biết mình chẳng có phước để có được 1 ông chồng ga-lăng như người ta!  :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53: :LOL-53:
[/quote]

mấy thằng đờn ông keo kiệt rồi cũng ở một mình cô độc suốt đời thôi hà  Kick3 LOL-4 LOL-4 LOL-4
[/quote]




Người vợ đã không biết thu vén, lại thêm tánh ganh đua với hàng xóm chỉ làm khổ chồng con mà thôi . 

Ai lấy phải người này thật vô phước   Mad  . Chẳng thà sống độc thân tốt hơn .    Becuoi

Thật ra, câu chuyện kể ra rất đơn giản, không đủ chi tiết .  Chúng ta không nên bàn thêm nữa .  Lỡ người trong chuyện nghe được, đau lòng, tội nghiệp .
Reply
#82
(2021-01-30, 11:13 AM)Bella Wrote: anh LTP, Lan nghĩ người trong câu chuyện mà đọc thấy cái post của anh tin là nó sẽ vui hơn vì có người vừa cú vừa xoa cho nó đó!  [Image: becuoi.gif] [Image: becuoi.gif]

---------------------

Tui lại không nghĩ như vậy. Vì đời có câu nói:nồi nào úp vun nấy nên vỏ quýt dầy cũng sẽ gặp móng tay nhọn thôi hà!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Becuoi

Cám ơn Lan  Cheer .  

Have a good day  Hello .
Reply