Chuyện trên trời dưới đất.
Một vài hình ảnh khi lang thang trong vùng quê của tỉnh Quảng Nam. 

Giáo xứ Thánh Mẫu Trà Kiệu. Đây là một nhà thờ lớn trong huyện Duy Xuyên, tuy không nổi tiếng như Giáo Xứ La Vang ở huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị, nhưng cũng là nơi có nhiều khách hành hương đến thăm mỗi khi đi thăm khu di tích Mỹ Sơn, một di tích cổ của  Champa ngày xưa, cách đây chừng hơn 20 cây số:

[Image: IMG_8379.jpg]

Tình cờ đi ngang qua, thấy đang có một buổi lễ sáng Chủ Nhật, thế là ghé lại xem lễ luôn. Trong một khu rừng cây khá rộng, Cha làm lễ cho các giáo dân trên một bục lớn, thấy có hai chiếc xe lớn mang biển số Hà Nội, mỗi chiếc có chừng 2, 30 người hì phải:

[Image: IMG_8374.jpg]


[Image: IMG_8377.jpg]


[Image: IMG_8381.jpg]

Một nhà thờ Công giáo ở Đà Nẳng:

[Image: IMG_8409.jpg]

Một nhà thờ Tin Lànhđang sửa chữa lại cái cổng:

[Image: IMG_8412.jpg]


Một trung tâm truyền giáo Đạo Cao Đài:

[Image: IMG_8414.jpg]

[Image: IMG_8419.jpg]

Một rỗ ốc bươu ngoài chợ:

[Image: IMG_8399.jpg]

Và một thau ốc gạo đã xào với sả và gia vị. Mua một lon sữa bò sẽ được tặng thêm mấy cái gai của cây bưởi, ngồi quay quần vừa tán dóc vừa lể ốc gạo này ăn thì hết sẩy con bà bà Bảy luôn:

[Image: IMG_8398.jpg]
Love is now or never...
Reply
Buổi sáng yên tĩnh bên ly cà phê ở một quán khá nổi tiếng lâu năm ở Đà Nẵng, cà phê Long. Quán bình dân, gần gũi, rộng rãi, khách ngồi theo nhóm, theo chủ đề riêng, đa số trong họ còn trẻ.

[Image: image-20210414-100445.jpg]

[Image: image-20210414-100458.jpg]

[Image: image-20210414-100512.jpg]

Chú này bán vé số dạo, do hình thể hơi khác người nên khách mua nhiều, một ngày làm việc từ 5g chiều hôm trước đến 4g ngày hôm sau bán được 200 tờ, trả tiền vốn xong còn lời được 200 ngàn VND, khoảng hơn $8.50 một chút. Người bán vé số  dạo ở ĐN cũng rất dễ thương, mời một lần duy nhất ai khoác tay không mua thì đi, không được chèo kéo người mua. 

[Image: image-20210414-102905.jpg]

Sáng sớm thứ hai chắc phải về nhà lại quá, lang thang lâu rồi. Chắc không có kịp thời gian đi Huế chụp hình cây ngô đồng, thôi  thì hẹn đến năm sau, nếu còn sống.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn hai ngày ở ĐN, chưa biết làm gì, chắc chiều mai ra biển chụp hình bikini theo kiểu của VN, dành trọn ngày chủ nhật vào Hội An chụp hình bikini theo kiểu Tây quá.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
Lại viết giùm thiên hạ. Đây là lá thư mà thằng bạn đồng nghiệp trẻ nhờ viết giùm cho người vợ trẻ của hắn.
 
Xin em, đừng biến anh thành... đàn bà!.
 
Em yêu dấu của anh, con mèo nhỏ của anh, con cún đáng yêu của anh, cái xương sườn số 7 của anh...
 
Đêm nay, anh ngồi nhìn em ngủ, sau khi đã len lén gỡ cái cánh tay tê rần ra khỏi đầu em, khe khẽ bước xuống giường, bật cái computer lên, đi pha ly café, vừa uống café và vừa viết cho em lá thư này, ngày mai anh sẽ giả bộ vô tình không tắt máy mà cố tình cho em đọc được. Mà anh chắc chắn em sẽ đọc được dù anh có cố tình hay không, anh biết thế vì kể từ khi mình về với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, em đã bắt đầu việc tra xét anh, đi làm chỗ nào, ăn trưa với "con" nào, lương tháng này đâu, sao hôm nay về trễ thế.... Ngày xưa khi mình yêu nhau, sự tò mò thắc mắc của em cũng có rồi, nào là anh đã từng yêu ai, yêu mấy cô rồi, có "làm ăn" gì với nhau không, giờ có còn liên lạc với "nó" nữa không, thôi thì đủ thứ chuyện để hỏi, để thắc mắc hết.
 
Mà hồi ấy anh chẳng bao giờ thấy khó chịu, thấy mệt mỏi, cứ nghĩ rằng khi yêu nhau người ta phải quan tâm đến nhau, thế thôi. Anh đã từng nói với em, em yêu ơi, khi yêu nhau, ai lại đi để ý đến ba cái chuyện ngày xưa, cái gì đã qua cứ cho nó qua luôn, hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai thôi, hiện tại thì anh chưa vợ, em chưa chồng, có tình yêu với nhau thì đến với nhau là lẽ thường tình, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện anh có bao nhiêu cô theo đuổi, anh có mấy cô muốn tìm?. Mà nói thiệt, chỉ là theo đuổi, dê dẫm, cua kéo nhau thôi mà, có phải vợ chồng đâu mà ngại, cũng như anh, vì yêu em, anh sẳn sàng đạp tên này, đá thằng ku kia rồi một mình bước đến ẳm em về nhà mình trước bao nhiêu cặp mắt tiếc nuối của những người theo đuổi em, đó cũng là cái sung sướng thứ hai sau cái sướng là được ẳm em về nhà mình... hì hì.
 
Rồi mọi việc cũng kết thúc, ngày cưới đuợc em, anh vui mừng biết bao nhiêu thì sau đó, cái tính tò mò, hay thắc mắc của em đã bao lần làm anh đau khổ. Đó là chưa kể, cái tính lo xa, suy nghĩ về đủ thứ chuyện đâu đâu của em cũng làm anh khổ tâm thật nhiều. Ngày yêu nhau, anh đã từng nghe em nói "Anh ơi... em nhớ anh lắm!” từ cái miệng xinh xinh của em, đó là điều anh thấy hạnh phúc. Nhưng ác một cái là em lại thích nghe anh cũng nói như thế với em!. Anh không nói, em lại hờn, lại trách rằng anh không yêu em, anh không nhớ em. Em đâu có biết rằng, tình yêu của thằng đàn ông nó nằm sâu trong lòng, ít khi thố lộ ra ngoài cửa miệng. Cứ nghĩ một tên đàn ông suốt ngày mở miệng ra mà nheo nhéo câu "Em ơiiiiiiiiiii........ anh nhớ em quá, anh yêu em quá!”  bằng một cái giọng cải lương, nhão nhoét là anh đã hãi lắm rồi. Đàn ông họ yêu bằng mắt, phụ nữ  họ yêu bằng lỗ tai, ông bà mình đã khẳng định như vậy lâu rồi, hà cớ gì em lại thích biến anh thành một người đàn bà, suốt ngày nhai nhãi bên tai em câu anh yêu em, anh nhớ em?... Không nói ra không có nghĩa là không yêu, nói ra nhiều chưa chắc đã là yêu nhiều. Tình yêu không chỉ bằng lời mà phải bằng hành động thiết thực, trách nhiệm và sự quan tâm đến nhau những khi vui, buồn, thế thôi em à.
 
Khi yêu nhau, đàn ông họ luôn nhìn về phía trước, nhìn xa hay nhìn gần tùy từng người, nhưng chắc chắn ít ai nhìn về phía sau. Xa thì nhìn về tương lai, nhìn về cách mà cả hai sẽ chung sống cùng nhau, gần thì nhìn xuống đất, coi có cái ổ gà, ổ trâu nào nó ngáng đường mình đưa người yêu  dzìa dzinh hay không, con đường nào gần nhất để tiến đến ... cái giường ngủ. hì hì. Đó là một thực tế hiển nhiên không ai chối cãi được, đàn ông nó khác đàn bà ở chỗ đó. Đàn ông nào mà không dzê, em thử tính đi. Một trăm cha đàn ông thì hết chín tám cha có máu dzê trong người, hai anh kia vì là bê đê nên họ không thích dzê thôi, đúng không em?. Còn khi yêu nhau, phụ nữ luôn luôn nhìn về phía sau người đàn ông, thích xăn quần lên lội xuống thủa ruộng quá khứ của người đàn ông, lục tung lên chỉ để biết cha này đã từng quen ai, yêu ai, yêu như thế nào, giờ còn yêu không hay đã quên rồi. Còn làm gì thêm thì nói thiệt, anh không biết, nhưng đa số phụ nữ khi yêu họ thường thích ngoái đầu nhìn sau lưng tên đàn ông coi có ai còn theo đuổi hắn không, nên nhiều khi, trên con đường tình yêu, phụ nữ thường hay vấp té vì cái ổ gà nho nhỏ trước mặt là vậy.
 
Phụ nữ thích nói nhiều, điều này đã được các nhà  khoa học giỏi trên thế giới xác định, dân gian cũng có câu chuyện ví von vui vui khi nói rằng chỉ cần hai người đàn bà gặp nhau cùng với một con vịt thì sẽ biến thành một cái chợ. Họ thích nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông chuyện tây, chuyện quần áo, chuyện con cái, chuyện chợ búa.... Và dĩ nhiên, những ông  chồng luôn là đề tài nóng hổi, họ tha hồ mang ông chồng ra khoe với nhau. Khoe ở đây chưa chắc là niềm vui, vì theo thống kê của Viện Thống kê Guplla.com, thì 98% là chê chồng. Nào là lười, nào là làm biếng, nào là ở dơ, nào là gia trưởng, nào là chẳng biết nấu ăn, không thích giặt đồ, lau nhà cho vợ!... Anh xác nhận với em, những đều trên đều là đúng, nhưng thử hỏi, nếu em thích anh như thế, muốn anh như thế để em có cái mà khoe với bạn  bè rằng chồng tôi biết nấu ăn, biết lau nhà, biết giặt đồ cho vợ, biết cho con bú (bằng bình nha, cấm nghĩ bậy), biết châm nhớt xe cho em, biết thay tả, biết lau nhà... thì anh xin em, đưa cái váy của em cho anh mặc, đưa cái đầu tóc giả cho anh mang, đưa hết đồ make up của em cho anh xài, đưa lọ Chà-neo no5, đưa luôn cái túi LV cho anh mang đi chợ cho rồi... Xin em, đừng biến anh thành người đàn bà dưới mắt thiên hạ.
 
Có nhiều đêm, nằm trằn trọc không ngủ, anh chắp tay bẩm báo với Thượng đế, đấng toàn năng đã sáng tạo ra loài người, Kính thưa ngài, con cám ơn ngài đã tạo ra con, rồi rút cái xương sườn của con ra để tạo  thêm ra người  đang nằm kế con đây, những mong cho con thêm nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui để sống, nhiều hứng thú để duy trì nòi giống... Cái thân hình đẹp đẽ ấy ngài đã hoàn thiện một cách tỉ mỹ, từ trên xuống dưới không có chỗ nào chê. Nhưng giá như ngài ráng thêm chút đĩnh, làm ơn cho nàng biết một điều duy nhất, con là con, nàng là nàng, đàn ông họ khác đàn bà, thanh niên nó khác thiếu nữ, ông già khác với bà già... thì cuộc đời con sẽ hạnh phúc hơn nhiều, bởi nàng chỉ nhăm nhe mong biến con thành đàn bà như thế này thì chết con ngài ơi.
 
Thư đã dài, còn nhiều điều muốn nói thêm, nhưng thôi, để khi khác anh nói tiếp, viết tiếp. Trước khi rón rén bước về giường nằm bên em yêu dấu, anh chỉ xin nói lời cuối cùng với em, anh luôn yêu em, nhớ em, thèm em, đời vắng em rồi anh vui với ai, em hén.

Yêu em.

Người chồng đau khổ của em...
Love is now or never...
Reply
(2021-04-17, 05:38 PM)Dan. Wrote: Lại viết giùm thiên hạ. Đây là lá thư mà thằng bạn đồng nghiệp trẻ nhờ viết giùm cho người vợ trẻ của hắn.
 
Xin em, đừng biến anh thành... đàn bà!.
 

Khi yêu nhau, đàn ông họ luôn nhìn về phía trước, nhìn xa hay nhìn gần tùy từng người, nhưng chắc chắn ít ai nhìn về phía sau. Xa thì nhìn về tương lai, nhìn về cách mà cả hai sẽ chung sống cùng nhau, gần thì nhìn xuống đất, coi có cái ổ gà, ổ trâu nào nó ngáng đường mình đưa người yêu  dzìa dzinh hay không, con đường nào gần nhất để tiến đến ... cái giường ngủ. hì hì. Đó là một thực tế hiển nhiên không ai chối cãi được, đàn ông nó khác đàn bà ở chỗ đó. Đàn ông nào mà không dzê, em thử tính đi. Một trăm cha đàn ông thì hết chín tám cha có máu dzê trong người, hai anh kia vì là bê đê nên họ không thích dzê thôi, đúng không em? Còn khi yêu nhau, phụ nữ luôn luôn nhìn về phía sau người đàn ông, thích xăn quần lên lội xuống thủa ruộng quá khứ của người đàn ông, lục tung lên chỉ để biết cha này đã từng quen ai, yêu ai, yêu như thế nào, giờ còn yêu không hay đã quên rồi. Còn làm gì thêm thì nói thiệt, anh không biết, nhưng đa số phụ nữ khi yêu họ thường thích ngoái đầu nhìn sau lưng tên đàn ông coi có ai còn theo đuổi hắn không, nên nhiều khi, trên con đường tình yêu, phụ nữ thường hay vấp té vì cái ổ gà nho nhỏ trước mặt là vậy.
 

Người chồng đau khổ của em...

Dạ câu này kg đúng, hai ông bê đê kia thì họ vẫn thích “dzê”, nhưng là dzê nhau.  Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-04-17, 06:15 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ câu này kg đúng, hai ông bê đê kia thì họ vẫn thích “dzê”, nhưng là dzê nhau.  Lol

Dzê nhau thì không tính vì không ảnh hưởng đến ai hết. Kẹt một cái là hai anh ý không thích dzê nhau mà thích đi dzê mấy ông trai thẳng khác mới ghê...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Làm đàn ông cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu bạn.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2021-04-17, 08:13 PM)Dan. Wrote: Dzê nhau thì không tính vì không ảnh hưởng đến ai hết. Kẹt một cái là hai anh ý không thích dzê nhau mà thích đi dzê mấy ông trai thẳng khác mới ghê...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Làm đàn ông cũng khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu bạn.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Bài viết dài than thở trên, chú Dạn viết giùm cho ai vậy? Chú Dạn nằm trong số 98 hay số hai?

TT bấy lâu nay cứ tưởng các đàn ông thích làm vua và ham mê dê, nên được sung sướng lắm..
Reply
(2021-04-17, 09:07 PM)Thuctinh Wrote: Bài viết dài than thở trên, chú Dạn viết dùm cho ai vậy?  Chú Dạn nằm trong số 98 hay số hai?

TT bấy lâu nay cứ tưởng các đàn ông thích làm vua và ham mê dê, nên được sung sướng lắm..

Như đã nói, viết giùm cho một anh bạn đồng nghiệp trẻ, mới có vợ. Cưới nhau chưa được một năm, sung sướng chưa thấy đâu mà đã thấy bị gò bó, bí bách lắm rồi. Phụ nữ mà cháu, được đằng chân lân đằng đầu, lúc nào cũng muốn có một anh chồng ngoan ngoãn như con cún con, dễ sai dễ bảo để có cái mà khoe với chị em, càng hãnh diện với chị em bao nhiêu thì khổ cho mấy ông chồng bấy nhiêu thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dĩ nhiên chú Đạn là một trong số 98 anh còn lại, ngoài việc có nhiều chị em thích thì còn được hai anh kia thích luôn mới khổ chứ...  Rollin 
 
Đàn ông thì ông nào (98 cha kia) ai cũng thích làm vua làm tướng và có máu dzê hết, quan trọng là làm có được hay không là do phụ nữ thôi, có người làm được, có người không. Chú Đạn khác chút, thích làm quân lính cho nó khỏe thân.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Buổi sáng sớm trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng:

[Image: IMG-8547.jpg]

Chị em tập nhảy đầm:

[Image: IMG-8550.jpg]

Bãi cát:

[Image: IMG-8551.jpg]

Thiên hạ tắm biển:

[Image: IMG-8555.jpg]


Nhúng nước, chụp hình, không tắm. 

[Image: IMG-8559.jpg]

[Image: IMG-8560.jpg]

Xây lâu đài trên cát.

[Image: IMG-8566.jpg]

[Image: IMG-8567.jpg]

Bikini Việt Nam.

[Image: IMG-8564.jpg]

Chắc cũng đứng nhúng nước và chụp hình đăng fb chứ không tắm đâu...hì.

[Image: IMG-8570.jpg]
Love is now or never...
Reply
(2021-04-18, 04:42 AM)Dan. Wrote: Như đã nói, viết giùm cho một anh bạn đồng nghiệp trẻ, mới có vợ. Cưới nhau chưa được một năm, sung sướng chưa thấy đâu mà đã thấy bị gò bó, bí bách lắm rồi. Phụ nữ mà cháu, được đằng chân lân đằng đầu, lúc nào cũng muốn có một anh chồng ngoan ngoãn như con cún con, dễ sai dễ bảo để có cái mà khoe với chị em, càng hãnh diện với chị em bao nhiêu thì khổ cho mấy ông chồng bấy nhiêu thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dĩ nhiên chú Đạn là một trong số 98 anh còn lại, ngoài việc có nhiều chị em thích thì còn được hai anh kia thích luôn mới khổ chứ...  Rollin 
 
Đàn ông thì ông nào (98 cha kia) ai cũng thích làm vua làm tướng và có máu dzê hết, quan trọng là làm có được hay không là do phụ nữ thôi, có người làm được, có người không. Chú Đạn khác chút, thích làm quân lính cho nó khỏe thân.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Chú Dạn luôn tế nhị, phong độ, vui tánh và bảnh trai, trên tay lại cầm cành đào hoa, nên giới tính nào cũng đều ngắm ngía, sao tha cho chú Dạn đây? Chú có hãnh diện, luôn cười thầm vui và cao ngạo trong bụng không nè? Anh Lãng và anh Ech có ganh tị với chú không?
Reply
(2021-04-17, 05:38 PM)Dan. Wrote: Lại viết giùm thiên hạ. Đây là lá thư mà thằng bạn đồng nghiệp trẻ nhờ viết giùm cho người vợ trẻ của hắn.
 
Xin em, đừng biến anh thành... đàn bà!.
 

Khi yêu nhau, đàn ông họ luôn nhìn về phía trước, nhìn xa hay nhìn gần tùy từng người, nhưng chắc chắn ít ai nhìn về phía sau. Xa thì nhìn về tương lai, nhìn về cách mà cả hai sẽ chung sống cùng nhau, gần thì nhìn xuống đất, coi có cái ổ gà, ổ trâu nào nó ngáng đường mình đưa người yêu  dzìa dzinh hay không, con đường nào gần nhất để tiến đến ... cái giường ngủ. hì hì. Đó là một thực tế hiển nhiên không ai chối cãi được, đàn ông nó khác đàn bà ở chỗ đó. Đàn ông nào mà không dzê, em thử tính đi. Một trăm cha đàn ông thì hết chín tám cha có máu dzê trong người, hai anh kia vì là bê đê nên họ không thích dzê thôi, đúng không em?. Còn khi yêu nhau, phụ nữ luôn luôn nhìn về phía sau người đàn ông, thích xăn quần lên lội xuống thủa ruộng quá khứ của người đàn ông, lục tung lên chỉ để biết cha này đã từng quen ai, yêu ai, yêu như thế nào, giờ còn yêu không hay đã quên rồi. Còn làm gì thêm thì nói thiệt, anh không biết, nhưng đa số phụ nữ khi yêu họ thường thích ngoái đầu nhìn sau lưng tên đàn ông coi có ai còn theo đuổi hắn không, nên nhiều khi, trên con đường tình yêu, phụ nữ thường hay vấp té vì cái ổ gà nho nhỏ trước mặt là vậy.
 

Yêu em.

Người chồng đau khổ của em...

Hôm qua bận nên kg viết nhiều được, giờ rảnh tí phá sư phụ tiếp.   Lol

“Gái nào mà gái chẳng ghen.”  Đã biết tính ghen là bẩm sinh của phụ nữ, trời cho để quản mấy ông, gìn giữ sức khoẻ của mấy ông, giúp mấy ông mắt cứ thẳng phía trước mà nhìn, kg có ngó nghiêng ngó dọc mà bị lệch con ngươi, lùng bùng lỗ tai, nhồi máu cơ tim, tăng sông bất ổn.   Biggrin

Phụ nữ đã biết mình có máu ghen trời sinh thì kg nên biết nhiều quá.  Càng tò mò, càng kích thích bản thân để ghen với cái bóng quá khứ của người kia, và làm khổ chính mình.  Như Kỳ vừa bảo thủ vừa có máu ghen thâm hậu nên Kỳ kg thích hỏi chuyện quá khứ chi cho mệt, người ta có nói để mình hiểu người ta hơn thì cũng nghe, hiểu xong rồi thì thôi, nhấn nút xoá để kg nghĩ tới. Kg phải mình vô tâm mà là kg muốn để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại của mình thôi.  Hiện tại mình là người người kia ôm, người kia nựng, người kia hun, người kia yêu, chuyên tâm để giữ mình là người duy nhất của hiện tại và ngày mai là đủ rồi.  Quá khứ có biết cũng đâu thay đổi được, tự nhiên biết chi cho thêm phiền não.  Chuyện quá khứ kg màng tới, nhưng hiện tại mà kg yên phận thì mới có problems. Biggrin

Còn mấy ông, dù thích hay kg thích thì phải chấp nhận người phụ nữ mình có máu ghen, ăn thua tính cách của họ biểu hiện ra như thế nào thôi.  Mấy ông biết vậy thì nên tế nhị một tí để đừng trigger cơn ghen của người phụ nữ bên cạnh mình.  Ví dụ như muốn đưa nàng đi du lịch đến một chỗ rất là đẹp để hai người enjoy thì làm ơn đừng rinh nàng đến chỗ mà mấy ông đã từng có kỷ niệm với người trước. Lỡ như thật sự muốn đưa nàng đến đó vì đơn thuần là muốn nàng thưởng thức, thì cũng nên nói cho nàng biết để cô ấy quyết đinh có muốn đến nơi đó hay kg.  90% phụ nữ sẽ kg muốn đến nơi mà vương vấn hình bóng của người cũ.  Đàn bà có biệt tài thiên phú làm thám tử để khui info từ người đàn ông của mình nếu cô ấy muốn biết nên mấy ông đừng nghĩ rằng có thể giấu được nàng. Biggrin Ví dụ hai người đang vui vẻ planning đi chơi, nàng vô tình hỏi chàng:

Nàng: Sao anh biết chỗ này?
Chàng: Anh có đi một vài lần trước đây
Nàng: Vậy à, anh đi với ai, có vui kg?
Chàng: Đi với bạn ... cũng vui
Nàng: (trong lòng đã bắt đầu khó chịu và nghi ngờ)
...

Chỉ đơn giản vậy mà nàng bị mất ngủ, ăn kg ngon vì cứ nghĩ tới người “bạn” đã đến nơi đó với chàng, rồi lại muốn biết về người đó, xấu hay đẹp, quen với chàng bao lâu... Khi biết rồi thì lại bị ám ảnh bởi người đó, bị ám ảnh rồi thì lại giận hờn vì cứ gieo vào đầu rằng chàng vẫn tưởng nhớ người cũ. Ahhhh, bao nhiêu lục đục liên tiếp tới chừng cả hai kg chịu nổi nữa... thế là hai cái vé du lịch lãng mạn đem gạ lại cho nhỏ bạn đang quởn, còn tốn thêm hai ly boba để cổ ngồi nghe tâm sự, “anh ấy còn tơ vương tình cũ” và “cô ấy thật là vô lý, anh mệt mỏi quá.” Lol

Tóm lại biết càng ít về chuyện tình trong quá khứ của chàng càng tốt cho cả ba người. Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
Để lên và không nói gì.  

[Image: IMG_8591.jpg]

[Image: IMG_8595.jpg]

[Image: IMG_8597.jpg]

[Image: IMG_8600.jpg]

[Image: IMG_8602.jpg]

[Image: IMG_8605.jpg]

[Image: IMG_8609.jpg]

À, hai tấm này thì tặng cho một người bạn với nỗi ao ước được một lần về Hội An ngắm mấy cái đèn lồng mà không được bởi vừa xuống Nội Bài là bị mời về lại nơi xuất phát rồi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_8628.jpg]



[Image: IMG_8627.jpg]
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn có ăn giùm Kỳ cơm gà Hội Anh kg?   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-04-19, 03:22 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Anh Đạn có ăn giùm Kỳ cơm gà Hội Anh kg?   Biggrin

Gần như là ăn hết mọi thứ, trừ cao lầu. Món này xơi không thấy ngon miệng nên thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_8630.jpg]

[Image: IMG-8614.jpg]

[Image: IMG_8621.jpg]

[Image: IMG_8622.jpg]

[Image: IMG_8624.jpg]

[Image: IMG-8626.jpg]

Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Chùa Đại Tòng Lâm, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Có dịp đi ngang qua, ghé vào thăm một chút:

[Image: IMG-8635-resize.jpg]

Chánh điện ờ tầng trên, nghe nói đây là chánh điện lớn nhất VN thì phải.

[Image: IMG-8640-resize.jpg]

[Image: IMG-8637-resize.jpg]

Pho tượng Phật Di-lặc bằng đá hoa cương lớn nhất luôn. 

[Image: IMG-8641-resize.jpg]

Cái hồ nước lớn, xa xa là ba bức tượng Phật Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát và Bồ Tát Đại Thế Chí, còn gọi là Tam Thánh:

[Image: IMG-8647-resize.jpg]

Hoa Sứ nhà nàng:

[Image: IMG-8653-resize.jpg]

Hoa gì không biết, thấy màu vàng đẹp là chụp thôi:

[Image: IMG-8649-resize.jpg]

Ghé một quán ăn bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cuốn thịt heo với rau rừng:

[Image: IMG-8656-resize.jpg]

Xơi một phần, chả biết ớt ở đâu bay vào miệng, cay cay đầu lưỡi. Dòm lại chén nước mắm không thấy miếng ớt nào, vậy mà cay mới ghê:   Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG-8658-resize.jpg]
Love is now or never...
Reply
Một đêm khó ngủ. Ngủ không được thì lang thang đi nghe nhạc. Thấy bài này dễ thương, nghe tới nghe lui chục lần hơn, mang về đây để dành nghe vậy:





Hóa ra giòng nhạc trẻ cũng có nhiều bài êm dịu và dễ nghe đến như vậy.
Love is now or never...
Reply