Chuyện trên trời dưới đất.
(2021-03-09, 08:03 PM)Ech Wrote: anh Ếch thì nhát lắm, đối với một người mà mình không biết chân tướng người ta như thế nào thì tốt hơn hết là coi như không biết luôn  Biggrin Ai mà biết người ta gọi mình thúc thúc cho vui vậy chứ rủi người ta... 72 tuổi thì sao? Thôi, anh Ếch nhát cấy hà  Biggrin

Nếu biết người đó vẫn là một bông hồng tươi, thì anh Ếch còn nhát cấy không?
Reply
(2021-03-09, 08:18 PM)Thuctinh Wrote: Nếu biết người đó vẫn là một bông hồng tươi, thì anh Ếch còn nhát cấy không?

Vẫn nhát như thường Tỉnh Nhi ơi, vì anh Ếch có một con sư tử hà đông ở nhà  Biggrin

Reply
(2021-03-09, 08:05 PM)Thuctinh Wrote: Chú có hai người bạn thân, và một người chị cao siêu, nếu chú cần cao kiến.

Thúc Thúc Đạn là chuyên gia tâm lý lừng danh VB. Con ruồi bay qua biết đực cái liền, sư phụ là cái thá gì. Ruồi bay vo ve sư phụ chém cái rụp cho khỏi nhức đầu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2021-03-09, 08:15 PM)Dan. Wrote: Coi vậy chứ có tiếng mà không có miếng cháu ơi, hai người bạn, hai người em, một người chị, coi nhiều vậy chứ chẳng được bao nhiêu bởi họ lo cho cái thân họ còn chưa xong thì làm sao mà lo cho chú được.  Biggrin

Kể ra thì họ hàng nội ngoại của chú ở đây cũng khá đông, nhưng thân ai lo nấy, và mình cũng không mong họ giúp mình chuyện gì, nhất là trong chiện tình yêu, phải tự thân mà vận động thôi cháu. Thế nên mỗi khi thất tình lên thất tình xuống, chú hay chui vào một góc ngồi khóc thầm, đâu có ai biết đâu. Khóc cho đã rồi chui ra, đi chơi tiếp.

Becuoi

Đi chơi tiếp hay đi tán tỉnh các nàng tiếp chú?
Reply
(2021-03-09, 08:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Thúc Thúc Đạn là chuyên gia tâm lý lừng danh VB. Con ruồi bay qua biết đực cái liền, sư phụ là cái thá gì. Ruồi bay vo ve sư phụ chém cái rụp cho khỏi nhức đầu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Rollin Rollin

Nội công của chú Dạn thua sư phụ xa.
Reply
(2021-03-09, 08:20 PM)LýMạcSầu Wrote: Thúc Thúc Đạn là chuyên gia tâm lý lừng danh VB. Con ruồi bay qua biết đực cái liền, sư phụ là cái thá gì. Ruồi bay vo ve sư phụ chém cái rụp cho khỏi nhức đầu  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Rollin Rollin

Có thể xem đây là lời khen hay nhất của chị dành cho em. Chắc là từ kinh nghiệm của mấy lần bị em xí gạt làm chị tin sái cổ phải hông?.  Rollin

Bởi vậy em mới tin một điều là những người ăn nói cứng cỏi ngoài miệng vậy chứ trong bụng hiền weo à, thế nên tin chuyện chị vung gươm chém cái rụp mấy con ruồi bay vo ve quanh chị là em bán lúa giống lâu ồi.i.i.i.i...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2021-03-09, 08:22 PM)Thuctinh Wrote: Đi chơi tiếp hay đi tán tỉnh các nàng tiếp chú?

Cả hai luôn.  Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-03-09, 08:15 PM)Dan. Wrote: Coi vậy chứ có tiếng mà không có miếng cháu ơi, hai người bạn, hai người em, một người chị, coi nhiều vậy chứ chẳng được bao nhiêu bởi họ lo cho cái thân họ còn chưa xong thì làm sao mà lo cho chú được.  Biggrin

Kể ra thì họ hàng nội ngoại của chú ở đây cũng khá đông, nhưng thân ai lo nấy, và mình cũng không mong họ giúp mình chuyện gì, nhất là trong chiện tình yêu, phải tự thân mà vận động thôi cháu. Thế nên mỗi khi thất tình lên thất tình xuống, chú hay chui vào một góc ngồi khóc thầm, đâu có ai biết đâu. Khóc cho đã rồi chui ra, đi chơi tiếp.

Đúng vậy,

Nhiều khi mới chui vào góc đã thấy có hai thằng đang ngồi khóc ở đó trước rồi phải không ku  Lol .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2021-03-09, 08:29 PM)lãng Wrote: Đúng vậy,

Nhiều khi mới chui vào góc đã thấy có hai thằng đang ngồi khóc ở đó trước rồi phải không ku  Lol .

Hai thằng bây mà khóc thầm được như tau thì nói làm gì. Một tên thì ngồi lầm bầm khiếu chọ, một tên thì ngồi kiểm kê xem tri kỷ còn bao nhiêu người, còn time đâu mà khóc như tau đâu?.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Tao dạo này tu tỉnh, không chửi thề, không tri kỷ, không nói năng lung tung Biggrin

Reply
(2021-03-09, 08:28 PM)Dan. Wrote: Có thể xem đây là lời khen hay nhất của chị dành cho em. Chắc là từ kinh nghiệm của mấy lần bị em xí gạt làm chị tin sái cổ phải hông?.  Rollin

Bởi vậy em mới tin một điều là những người ăn nói cứng cỏi ngoài miệng vậy chứ trong bụng hiền weo à, thế nên tin chuyện chị vung gươm chém cái rụp mấy con ruồi bay vo ve quanh chị là em bán lúa giống lâu ồi.i.i.i.i...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Becuoi Becuoi Becuoi
Chọc người cười và mình cùng cười  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2021-03-09, 08:36 PM)Dan. Wrote: Hai thằng bây mà khóc thầm được như tau thì nói làm gì. 

Mài đang khóc thầm vì nỗi vui phải không ku  Lol  . 

Giờ này chắc mài đang ngủ say nhưng tau đang nhớ thì viết xuống vậy thôi.
   
Chúc mài lòng mãi từ bi như chữ ký. Và luôn được khỏe mạnh an lành để thực thi cái sứ mạng từ bi đó. Vui thì không cần chúc nữa vì mài đang vui như đêm 30 và ngày mùng một, nên tau chỉ chúc niềm vui đó sẽ ở mãi bên mài. 

Vậy nha, đàn ông không nói nhiều  Cheer oops ngoài mài ra  Rollin .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Thương chúc anh Đạn một ngày thật đặc biệt và vui hơn những ngày khác. 


[Image: FB-IMG-1609266253515.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Chúc Đạn một ngày vui, vui vì những niềm vui nho nhỏ cũng như sẽ vui vì niềm vui to to hơn Grinning-face-with-smiling-eyes4 Miễn sao là từ đây trở đi vui hoài là được Heavy-black-heart4

Reply
Cảm ơn các bạn thật nhiều.  Tulip4

Một ngày tuy thật đặc biệt với mình nhưng đã được mang ra tặng cho người khác, cho công việc đã và đang làm, điều đó làm cho mình vui. Sẽ lắng lòng mình lại để nghĩ về phía trước, sẽ cố gắng để không nghĩ về khoảng thời gian đã qua. 

Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
Chúc anh Đạn một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc, thật nhiều may mắn Clinking-beer-mugs4 Birthday-cake_1f382


[Image: 70281-FB2-78-AC-41-A2-A001-9-F1-A2-EF41-FB8.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply