Chuyện trên trời dưới đất.
#31
Có gì thì giải quyết riêng với nhau đi Vịt và bà Sầu. Hai người đều là bạn tui, cắn nhau ở đây, tui ngại lắm à nhe Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#32
(2020-11-19, 01:57 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Biết đâu khi nàng đến với mài thì nàng sẽ khác đi thì sao?. Tau tin người phụ nữ sẽ vui hay buồn, tốt hay xấu đều phụ thuộc vào nơi họ ở, người họ sống cùng. 

Mà mài cũng hay thiệt, tau khi chia tay là không muốn gặp lại bao giờ, chặt cua là khuất bóng đi cho lành. Chắc chỉ muốn giữ những kỷ niệm đẹp, hình bóng đẹp mà nhát quá, không muốn nhìn hình ảnh trong hiện tại. Đẹp hơn, rạng rỡ hơn thì tiếc đứt ruột, lỡ xấu hơn như mài từng chứng kiến chắc chết sướng hơn hỉ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có một thời gian chị em phụ nữ hay có phong trào khoe ảnh trước và sau khi có chồng. Mọi người vào xem, ai cũng trách mấy anh chồng "Xài hao quá!".  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Quen nàng đâu được 1 năm thì nàng đi Pháp. Sau đó nàng lấy chồng. 6 năm sau, gặp lại nàng, tao choáng ngợp với vẻ đẹp rực rở của nàng. Từ một con bé mũm mĩm suốt ngày quần jean áo thun, nàng trở thành một cô gái dáng người thon thả, ăn bận đúng mode của thủ đô thời trang Paris. Khuôn mặt son phấn đậm đà làm nổi bật các đường nét vốn dĩ đã rất đẹp của nàng. Mà tao thì vẫn là một tên khố rách, làm cu li ba cọc ba đồng ở Mỹ. Ba tháng thần tiên bên nhau qua mau, nàng trở lại Pháp và không quay lại Mỹ nữa. Tao ôm mối thất tình, dọn vào ở chung với một người đàn bà tao không hề yêu... Mãi lâu lắm, sau này mới liên lạc được với nàng. Qua những tấm hình nàng gửi, nàng không còn chút xíu gì là cô gái ngày xưa... Nói chuyện phone, nàng gần như quên luôn tiếng Việt, nói chuyện không đầu không đuôi... Ôi, một thời nàng ngồi suốt ngày chép chép những vần thơ lãng mạn... Vậy mà ngay cả tiếng Việt nàng còn quên mất... Tan vỡ một bóng hình.

Reply
#33
(2020-11-19, 12:41 PM)Green Grass Wrote: Sao Cỏ cũng 1 bụng tâm sự. Mượn post của chị LMS để thay lời muốn nói.  :kiss:

Giời này mới đi lang thang vào đây nghe trộm, cho TT Hug hai người đẹp Cỏ và chị Sầu nhe, mong hai người vui vẻ hạnh phúc. :kiss:
Reply
#34
(2020-11-18, 11:57 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui xin phép ra ngoài mời TV vào để chuyện trò cho thêm phần hào hứng....

Please

Lòng quạnh hiu cùng lòng hiu quạnh, sẽ chan đầy ấp áp, vung đắp....ngọt ngào không còn tiếng cải..
Reply
#35
(2020-11-19, 03:29 PM)Ech Wrote: Quen nàng đâu được 1 năm thì nàng đi Pháp. Sau đó nàng lấy chồng. 6 năm sau, gặp lại nàng, tao choáng ngợp với vẻ đẹp rực rở của nàng. Từ một con bé mũm mĩm suốt ngày quần jean áo thun, nàng trở thành một cô gái dáng người thon thả, ăn bận đúng mode của thủ đô thời trang Paris. Khuôn mặt son phấn đậm đà làm nổi bật các đường nét vốn dĩ đã rất đẹp của nàng. Mà tao thì vẫn là một tên khố rách, làm cu li ba cọc ba đồng ở Mỹ. Ba tháng thần tiên bên nhau qua mau, nàng trở lại Pháp và không quay lại Mỹ nữa. Tao ôm mối thất tình, dọn vào ở chung với một người đàn bà tao không hề yêu... Mãi lâu lắm, sau này mới liên lạc được với nàng. Qua những tấm hình nàng gửi, nàng không còn chút xíu gì là cô gái ngày xưa... Nói chuyện phone, nàng gần như quên luôn tiếng Việt, nói chuyện không đầu không đuôi... Ôi, một thời nàng ngồi suốt ngày chép chép những vần thơ lãng mạn... Vậy mà ngay cả tiếng Việt nàng còn quên mất... Tan vỡ một bóng hình.

Chuyện kết thúc nghe buồn hén. Phải chi hồi đó mài quyết liệt một chút, không cho nàng về Pháp, năn nỉ không được thì "tịch thu" hết giấy tờ, đốt vé máy bay... biết đâu chuyện tình có cái kết đẹp rồi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chuyện giàu nghèo khi ấy nghĩa địa gì, ai mới bắt đầu cuộc sống mà không trãi qua cảnh ấy. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, ông bà mình hay ví von như thế, quan trọng là thằng đàn ông có chí tiến thủ là được, có công mài sắt có ngày được xà beng mà. Nếu được vậy thì mấy hãng sản xuất giường ngủ sẽ tài trợ cho mài, lấy mài ra làm biểu tượng cho hãng vì cứ ba tháng phải thay cái giường một lần thì phải?.  Rollin   

Lấy Ếch từ thuở mười ba,
Ếch chê em nhỏ không nằm cùng em.
Đến năm mười tám đôi mươi,
Em nằm dưới đất Ếch lôi lên giường.
Một rằng thương, hai rằng thương,
Có bốn cái chân giường gãy một còn ba!...

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#36





Ru em thời con gái kiêu sa,
Em đố ai tìm được lá diêu bông,
Em xin lấy làm chồng...
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi,
Mình tôi lang thang muôn nơi, đi tìm lá cho em tôi.

Ru em thời con gái hay quên,
Thương em tôi tìm được lá diêu bông,
Diêu bông hỡi, diêu bông,
Sao em nỡ vội lấy chồng...


Hỡi thế gian, tình là cái chi chi...
Bởi khi anh tìm được là diêu bông rồi thì em nỡ vội đi lấy chồng.... Crying-face4
Love is now or never...
Reply
#37
Nàng không muốn về Pháp mà tao là người đốc thúc nàng về. Lúc đó nàng chưa ly dị ông chồng, mà bỏ qua Mỹ ở với tao 3 tháng. Tao muốn nàng phải về Pháp và làm giấy tờ ly dị xong rồi mới có thể chính thức lấy nhau. Tao không muốn nàng ở lậu bên Mỹ, không có bảo hiểm này nọ. Nhưng nàng về và không trở lại, cũng không thèm báo với tao lời nào. Sau đó phải chật vật năn nỉ chị nàng bên Mỹ mới biết là nàng trở lại với chồng nàng.

5 năm sau, khi nghe tin tao muốn làm đám cưới, nàng gọi kể rằng nàng về Pháp và khám phá rằng có bầu với tao. Biết không thể trở lại Mỹ, nàng đành trở lại với ông chồng vũ phu. Và nàng muốn qua Mỹ với tao lại và đứa con trai 4 tuổi. Dĩ nhiên bắt tao không được làm đám cưới với cô bồ! Tao bảo sẽ không làm đám cưới và sẽ chờ nàng sang, nhưng tao sẽ test DNA với thằng con. Nàng nổi giận, chửi tao một tăng và không liên lạc nữa.

Cũng may, nhờ nàng mà tao đã không làm đám cưới với người đàn bà tao không yêu! Nghĩ lại, mình điên nặng thật! Tại sao lại đồng ý kết hôn khi mình không yêu? Hận tình có thể tàn phá con người của mình như vậy!

Reply
#38
Buồn hén. Uẩn khuất  đằng sau một sự việc luôn luôn có một thực tế đáng sợ, nếu không hiểu hết mình cũng dễ nhận xét sai lầm lắm. Như trong chuyện này, mới đầu tau không thích cách giải quyết của mài, có khi còn trách mài là khác. 

Con gái, phụ nữ, nói thiệt, nhiều người có những cái suy nghĩ kỳ quái lắm, không thể hiểu được luôn. Ngay chính cả họ với nhau cũng chưa chắc hiểu được nhau, huống chi là mình. Suy nghĩ của em khác với suy nghĩ của anh, suy nghĩ của anh khác với suy nghĩ của chúng ta, lấy suy nghĩ của anh mà nhận xét suy nghĩ của em chắc gì đã đúng?. Kể cả có rất nhiều cô chấp nhận việc đó là đúng nhưng vẫn thích hành động theo cách ngược lại, như một cách chứng tỏ cá tính của mình hay họ cứng đầu, bướng bỉnh?.

Không hành động theo lý trí mà thích hành động theo con tim, cái sai của họ nằm ở chỗ này. Kể cả khi những hậu quả mà họ gánh chịu lúc vở lỡ ra, họ vẫn luôn cho rằng mình đúng. Bótaychấmcơm luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#39
Đàn bà thường hành động theo con tim nhưng một khi họ chịu nghe theo lý trí rồi thì họ sẽ tàn nhẫn dã man. Hình như mày cũng là một nạn nhân của người đàn bà dùng lý trí để đối xử với mình? Tao luôn cảm thấy người đàn bà trở nên đáng sợ khi họ dùng lý trí thay vì con tim. Họ giả dối và tàn độc!

Reply
#40
(2020-11-19, 11:04 PM)Ech Wrote: Đàn bà thường hành động theo con tim nhưng một khi họ chịu nghe theo lý trí rồi thì họ sẽ tàn nhẫn dã man. Hình như mày cũng là một nạn nhân của người đàn bà dùng lý trí để đối xử với mình? Tao luôn cảm thấy người đàn bà trở nên đáng sợ khi họ dùng lý trí thay vì con tim. Họ giả dối và tàn độc!

Nói sao cho dễ hiểu nhỉ?.  Smiling-face-with-halo4

Ý của mài là người ấy khi yêu họ dùng con tim làm kim chỉ nam cho tình yêu, nhưng khi hết yêu rồi thì họ dùng lý trí để hành động. Và khi ấy thì hậu quả mà mình gánh chịu nó tàn khốc lắm phải không?. Lên bờ xuống ruộng, người không ra người, ngợm không ra ngợm, đúng không?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nếu đúng vậy thì tau đồng ý với mài luôn, gì chứ khi đã sân hận lên thì hậu quả mà mình gánh chịu từ người phụ nữ yêu dấu ngày xưa nó dai dẳng lắm, có thể từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, thế nên có thể kết luận rằng, phụ nữ họ "thù dai" hơn đàn ông là vậy. Đàn ông khi điên lên giỏi lắm chỉ hung hăng lúc đó thôi rồi mau quên hơn, cùng lắm là bỏ qua nhà rủ thằng Đạn đi nhậu coi bộ vui hơn thì phải.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Còn người đàn bà dùng lý trí để đối xử với tau?. Cái này có, nhưng họ dùng lý trí ngay từ đầu luôn, thấy thằng nhỏ đi lơn tơn ngoài đường bèn bày mưu tình kế, quăng cái lưới một lần là dính cứng ngắc, thằng nhỏ hết cục cựa được. Cũng hên là sau hai năm thì buông tha, dzích một phát thằng ku bay ra đường, cũng hên là tay còn cầm được ít quần áo, nếu không thằng nhỏ trần truồng giữa đêm trường giá lạnh rồi.   Rollin
Love is now or never...
Reply
#41
Hihi, tao cũng có lúc thê thảm đó chứ. Nàng về Pháp, tao cũng gồng người trả nợ credit cards vì xài sang trong ba tháng ở với nàng Rolling-on-the-floor-laughing4 Sau này ở với cô bồ, để tiền lại hết, đi chiếc xe cũ, để chiếc mới lại cho nàng. Đem theo vài ngàn đủ để muớn cái phòng ở thôi! Số khổ mà Lol

Reply
#42
Một người đàn bà khi đã hận mình rồi thì họ có trăm phương ngàn kế để trả thù mình. Khổ thân cho ku nào bị dính vào trường hợp này!

Reply
#43
(2020-11-20, 10:32 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tui thấy chuyện này rất đúng, từ kinh nghiệm và những bản nhạc về " Lòng dạ đàn bà" hay thực cảnh của con CUA đực! Mà cũng hên là tui có cái tình dứt khoát ( Cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình. Cho dù có được hiện tại thì tương lai cũng không phải của mình.....) cho nên không bị khốn khổ vì những trường hợp đó.


Please

Ông không hiểu ý tui rồi. Vấn đề không liên quan gì đến ta mà liên quan đến địch. Cho nên mình có dứt khoát hay không dứt khoát thì cũng không thoát khỏi sự trả thù của họ!!! Mad

Reply
#44
(2020-11-20, 10:40 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Mà làm gì đến nổi cho họ hận thù dữ vậy trời ?

Please

Thì có khi mình là bad boy, có khi họ là bad girl, ai mà biết hén? Lol

Reply
#45
Thật ra đứng về góc độ là người đàn bà Mm đọc case của Ếch thì người hận nhất đúng ra là ...cô bồ của ổng....

Đàn ông đã lấy đi sự trong trắng của cổ ...và lần nữa lại đánh cắp luôn sự chung thuỷ đối với chồng...

Ếch đã tận hưởng được cái đẹp nhất của người con gái tuổi 17 và người đàn bà tuổi 20....cho nên 20 năm sau nét đau khổ vẫn hằn lên gương mặt tuổi 40 của người ấy...Thế thì nên thương cô ấy hơn là thù hận...



Chít... stoppppppppppppp....coi chừng bị chửi nhiều chuyện... 2leluoi

Reply