Chuyện trên trời dưới đất.
#1
Dạo này tìm một miếng đất cắm dùi coi bộ cũng khó. 

Chợ Trời coi bộ cũng dzui dzui nhưng lành ít mà dữ thì nhiều, ớn rồi. 

Phòng Tạm thì lu xa bu, phức tạp. Cái gì mà tạm bợ thì không chắc chắn lắm là vậy.

Nhà Bếp thì lại càng không nên, chỗ mọi người lo làm việc cho cái bao tử được no, cỡ mình vào đó giỏi lắm cũng chỉ là rình rình coi không có ai chú ý, bốc lủm một miếng rồi chạy ra là cùng. Ăn vụng cũng là một trong bốn cái Tứ khoái trên đời mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cuối cùng thì chọn chỗ này, Tâm Sự Tình Yêu, Tìm Bạn Bốn Phương là thấy hợp nhất cho mình, được Tâm sự về những câu chuyện đẹp nhất của đời người, Tình Yêu, mong Tìm Bạn Bốn Phương để trò chuyện cho vui, qua ngày đoạn tháng với cái suy nghĩ giản đơn, nghĩ về, nói về những cái tốt, cái vui trong cuộc đời sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn, vui hơn, tâm hồn bình yên hơn.

Welcome những người bạn tốt, những người bạn vui vẻ.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
#2
(2020-11-18, 11:40 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Dạo này tìm một miếng đất cắm dùi coi bộ cũng khó. 

Chợ Trời coi bộ cũng dzui dzui nhưng lành ít mà dữ thì nhiều, ớn rồi. 

Phòng Tạm thì lu xa bu, phức tạp. Cái gì mà tạm bợ thì không chắc chắn lắm là vậy.

Nhà Bếp thì lại càng không nên, chỗ mọi người lo làm việc cho cái bao tử được no, cỡ mình vào đó giỏi lắm cũng chỉ là rình rình coi không có ai chú ý, bốc lủm một miếng rồi chạy ra là cùng. Ăn vụng cũng là một trong bốn cái Tứ khoái trên đời mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cuối cùng thì chọn chỗ này, Tâm Sự Tình Yêu, Tìm Bạn Bốn Phương là thấy hợp nhất cho mình, được Tâm sự về những câu chuyện đẹp nhất của đời người, Tình Yêu, mong Tìm Bạn Bốn Phương để trò chuyện cho vui, qua ngày đoạn tháng với cái suy nghĩ giản đơn, nghĩ về, nói về những cái tốt, cái vui trong cuộc đời sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn, vui hơn, tâm hồn bình yên hơn.

Welcome những người bạn tốt, những người bạn vui vẻ.  Tulip4
Hứa không rượt  Becuoi
Reply
#3
Cái này coi bộ ngon lành nghe bạn Đạn Biggrin cái gì chứ iu là mình khoái hà Please

Reply
#4
Chúc Mừng Tân Gia của anh Đạn Nguyên 
[Image: 0badfcaf8275da679096ce45db470755-768x1024.jpg]
Chào mừng anh Đạn Nguyên xây căn nhà nhỏ cho riêng anh nha.... LOL-4 LOL-4 Hello
Reply
#5
Thu đi cho lá vàng bay,
Lá rơi cho đám cưới về.
Ngày mai người em nhỏ bé,
Ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt...

Hàng năm, mỗi khi lá thu bớt rơi rụng nhiều, trời chớm lập đông, những cơn gió se se ngoài trời chợt ùa về mang hơi lạnh vào lòng người buốt giá, lòng tôi lại hồi hộp hoang mang lo sợ cho một cái mùa sắp đến, Mùa Cưới.  Smiling-face-with-halo4

Cái mùa ấy đối với tôi nó quen thuộc lắm rồi, vì biết chắc thiên hạ ai ai cũng nô nức chuẩn bị cho cái mùa này. Ngày xưa khi nghe bài hát Mười hai tháng anh đi, thơ Phạm Văn Bình, Phạm Duy phổ nhạc, có câu "Cuối năm mùa đông đan áo, Cuối năm trời đã lạnh rồi, Thiên hạ thì may áo cưới, Ta thì hẹn đến năm sau..." mình tuy còn nhỏ nhưng vẫn biết hễ vào những tháng cuối năm này người ta nô nức lấy vợ, lấy chồng, cứ như phải đợi đến mùa lạnh lấy nhau mới mau có con ẵm bồng vậy. Từ tháng 2 đến tháng 10 mà làm đám cưới dễ bị thiên hạ dị nghị, chắc tụi nó bị vỡ kế hoạch vì lo ăn cơm trước kẽng.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế nên để bắt đầu cho Chuyện trên trời dưới đất kỳ này, mời các bạn cùng tui chuẩn bị dự một cái đám cưới vui vẻ, lấy hên.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 20201119-091931.jpg]
Love is now or never...
Reply
#6
(2020-11-18, 11:57 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui xin phép ra ngoài mời TV vào để chuyện trò cho thêm phần hào hứng....

Please

Anh có ghen với tui hay có quê tui chuyện gì thì nói nha anh Vịt, chơi vậy thì chơi với dế cho nó lành.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Cũng tại anh ăn ở sao mà bạn ấy biến thành bà chằn lửa, chứ tui hiền khô như cục bột, bạn ấy bản thích tui nên cũng hiền queo, có thấy chằn miếng nào đâu?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#7
(2020-11-18, 11:41 PM)Hải đăng Wrote: Hứa không rượt  Becuoi

Còn cái gì nữa đâu mà rượt, trụi lũi từ trên xuống dưới rồi, Tui còn còn có mỗi mỗi cái wuần, Tui đem là đem xé nốt, giơ  tay tui đầu hàng, téng téng teng là teng téng tèng... Musical-note_1f3b5 Dancer_4

Nó nè. Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: t-i-xu-ng.jpg]
Love is now or never...
Reply
#8
Em Đạn còn may mắn đó.  Hì hì...hì hì.  Cao tuổi như anh hai được mời đi đám ...tang nhiều hơn đi đám cưới.   Biggrin

Reply
#9
(2020-11-19, 10:19 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Suy cho cùng, mình thương ai, mình nhớ ai, kể cả mình thèm ai cũng đâu có gì là xấu hổ đâu, miễn là mình đừng làm phiền đến họ, mình luôn tôn trọng họ, nhất là đừng ghen bóng ghen gió khi chưa là gì của nhau thì vẫn ok mà, đúng hông?. Kể cả khi đã là gì của nhau rồi nhưng vì một lý do gì đó họ bỏ mình bơ vơ, ôm cầm (đàn) sang thuyền khác hay xách gói theo chồng bỏ cuộc chơi thì cũng coi như tàn một giấc mơ, giấc mộng, buồn buồn ngủ một giấc nồng rồi dậy, lui cui đi tắm rửa sạch sẽ, ủi đồ láng cóng xuống dạo phố mùa Xuân, hơi đâu mà buồn hoài hén?.  Smiling-face-with-halo4

Trong khi chờ các bạn chuẩn bị nấu ăn, có bạn nào biết một mối tình on-nai nào có kết thúc đẹp đẹp, ở đó hai người quen nhau trên dây điện, đu qua đu lại rồi yêu nhau tha thiết da diết, lấy nhau rồi ăn đời ở kiếp với nhau kể cho mình nghe với đi.  Shy

Định kể 1 câu chuyện ở bên kia, nhưng thấy không mấy thích hợp nên kể bên đây. Chàng là một thương gia thành đạt ở VN, đã ly dị, không con cái, yêu thích văn chương, dí dõm. Nàng là một bà ngoại trẻ đẹp, đã ly dị khá lâu, tính tình bướng bỉnh, văn chương dạt dào, là dạng người bộc trực yêu ghét phân minh, ở Mỹ. Chàng và nàng quen nhau khá lâu, trao đổi chat chit thường xuyên, một dạng tri kỷ, chuyện gì cũng nói với nhau được. Rồi đùng một cái thấy thương thấy nhớ nhau. Nàng về VN tìm gặp chàng. Rồi chàng qua Mỹ gặp nàng. Gặp qua gặp lại rồi kết thúc bằng 1 đám cưới dễ thương, cả diễn đàn chúc mừng đôi vợ chồng của tình yêu online của tuổi xế chiều.

Đã vài năm trôi qua. Vẫn ngưỡng mộ vô cùng khi theo dõi facebook của hai người. Người ta hay diễn tả những mối tình online như những gì xấu xa lắm nhưng nhìn họ luôn yêu thương nhau mình thấy cảm động. Có đời đời kiếp kiếp hay không thì mình chưa biết, nhưng mình thầm mong cho họ sẽ được nắm tay nhau cho đến cuối đời. Sau những thất bại của cuộc hôn nhân trước đó, họ rất xứng đáng được hưởng một cuộc hôn nhân may mắn hơn, với người biết thương yêu và quan tâm đến nhau hơn. Thấy họ có hai yếu tố này, và mình vẫn nghĩ chỉ cần hai yếu tố này, họ sẽ vượt được qua được những sóng gió trong hôn nhân.

Reply
#10
(2020-11-18, 11:40 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Dạo này tìm một miếng đất cắm dùi coi bộ cũng khó. 

Chợ Trời coi bộ cũng dzui dzui nhưng lành ít mà dữ thì nhiều, ớn rồi. 

Phòng Tạm thì lu xa bu, phức tạp. Cái gì mà tạm bợ thì không chắc chắn lắm là vậy.

Nhà Bếp thì lại càng không nên, chỗ mọi người lo làm việc cho cái bao tử được no, cỡ mình vào đó giỏi lắm cũng chỉ là rình rình coi không có ai chú ý, bốc lủm một miếng rồi chạy ra là cùng. Ăn vụng cũng là một trong bốn cái Tứ khoái trên đời mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cuối cùng thì chọn chỗ này, Tâm Sự Tình Yêu, Tìm Bạn Bốn Phương là thấy hợp nhất cho mình, được Tâm sự về những câu chuyện đẹp nhất của đời người, Tình Yêu, mong Tìm Bạn Bốn Phương để trò chuyện cho vui, qua ngày đoạn tháng với cái suy nghĩ giản đơn, nghĩ về, nói về những cái tốt, cái vui trong cuộc đời sẽ khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn, vui hơn, tâm hồn bình yên hơn.

Welcome những người bạn tốt, những người bạn vui vẻ.  Tulip4

Anh ĐN, chuyện tình iêu vô đây là phải rồi....

Mùa này lành lạnh...Hay là anh ĐN mở màn với chuyện tình "Ôi, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" đi Clap Heavy-black-heart4 Please

Reply
#11
(2020-11-19, 10:38 AM)Ech Wrote: Định kể 1 câu chuyện ở bên kia, nhưng thấy không mấy thích hợp nên kể bên đây.

Đúng vậy, muốn giỡn chút thôi nhưng ku mỏ nhọn ku kéo lạc mịa nó đề luôn, mài né là phải   Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#12
(2020-11-19, 12:09 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Còn cái gì nữa đâu mà rượt, trụi lũi từ trên xuống dưới rồi, Tui còn còn có mỗi mỗi cái wuần, Tui đem là đem xé nốt, giơ  tay tui đầu hàng, téng téng teng là teng téng tèng... Musical-note_1f3b5 Dancer_4

Nó nè. Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: t-i-xu-ng.jpg]

Hmm.... À hèm .... theo cái hình không phải là cái wuần mà là cái yếm trắng mà ..... Yêu cầu khai ra mau ..... đang làm gì, làm gì .... có phải đang lý le ..... rồi ôm nhau lăn xuống sình không???..... Until then .... Good Luck...

Ps... Chỗ này chắc sình khô .... không thôi cái cờ áo hay áo cờ đã bi đen thui rồi ... Rollin Rollin
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#13
Cảm ơn ku Ếch kéo câu chuyện về bên này. Thú thật là hôm nay trong lòng không được vui lắm nên ở bên bễn thấy ku Lãng khui ra cái chuyện thích ai thì cứ nói, bịnh gì cử tau mới cảm thán mà viết ra như vậy thôi.  Smiling-face-with-halo4

Câu chuyện Ếch kể nghe ấm lòng thiệt. Thì ra đâu đó vẫn có những mối tình đẹp mà xuất phát điểm là từ cõi ảo, tuy ít nhưng vẫn có và nó bị những cái thứ tình trời ơi đất hỡi khác, cũng xảy ra trên những điện, lấn át khiến thiên hạ hay kết luận một câu, tình yêu online là một thứ tình không có thật bao giờ. Nhớ hồi trước cũng có quen vài cô trên mạng, có ra ngoài gặp nhau, tìm hiểu nhau. Nhưng đến cái khúc cuối thì hơi bị nản khi được nàng dẫn mình ra mắt bạn bè, gia đình, luôn kèm theo câu dặn dò, Ai hỏi anh nhớ nói mình quen nhau ở đâu đó ngoài đời nha, đừng nói quen nhau trên mạng, kỳ lắm. Bị buộc phải nói dối như vậy làm mình giảm hết 6, 70% hứng thú luôn, dĩ nhiên sau đó xù nhau vì khác quan niệm, khác suy nghĩ cũng là việc bình thường.

Duy nhất chỉ có một cuộc tình đẹp, ở đó có hai người thật tình muốn đến với nhau không phân biệt quen ở đâu và quen như thế nào, bởi cả hai cùng một suy nghĩ, mạng hay net, online hay dây điện suy cho cùng cũng chỉ là một nhịp cầu đưa hai tâm hồn cô đơn đến với nhau thôi, xẹt lửa hay nguội ngắc nguội ngơ  là chuyện riêng của hai người, sao lại đổ lỗi cho sợi dây điện vô tri vô giác kia được... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2020-11-19, 10:44 AM)Mimo Wrote: Anh ĐN, chuyện tình iêu vô đây là phải rồi....

Mùa này lành lạnh...Hay là anh ĐN mở màn với chuyện tình "Ôi, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" đi Clap Heavy-black-heart4 Please

Ô kê con gà đen luôn Mama Tổng quản. Tui giờ như cái bong bóng chứa đầy nước, sắp bung, chọt một phát trúng chỗ hiểm là bung lụa luôn, chị nghe không kịp ah. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(Hổng hiểu sao nhìn nick của chị tui lại nhớ tới bà Mama Tổng quản trong phim Hoàn Châu Cách Cách có Triệu Vy đóng ghê luôn).  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#14
Đặc điểm thường thấy của những mối tình online là sự xa cách về địa lý. Ngày nay thì với sự góp sức của internet thì khoảng cách ấy được rút ngắn rất nhiều. Người ta dường như chỉ còn cách nhau ở cái màn hình. Cũng dễ dàng thấy được mặt nhau, nói chuyện qua video chat thấy nó gần gũi và thân mật như mặt đối mặt thôi. Dĩ nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều những cái đụng chạm cần thiết qua những làn da ửng hồng của nhau. Có lẽ sự thân mật qua những video chat càng dễ kéo người ta gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau dễ dàng hơn? Nhưng như đã nói, sự xa cách về địa lý vẫn là một bài toán nhức đầu cho các cặp yêu nhau online. Ngày xưa mà yêu nhau long distance thì trả tiền điện thoại mệt xỉu, giờ thì tất cả đều miễn phí, đỡ lắm rồi. Chỉ còn là chuyện phải gặp nhau như thế nào. Bay xa 1 tiếng để gặp nhau thì dễ hơn bay 12 tiếng nhiều. Nói yêu nói đương mà không được gặp nhau, không được nắm cái tay, hôn cái má, thấy nó sao sao đó hén?

Ở đây mình không nói đến chuyện yêu online để đùa chơi nhe. Làm bộ yêu, yêu để mà đùa giỡn với tình yêu kẻ khác... thì thật đáng đánh tét đít Lol

Reply
#15
(2020-11-19, 12:15 PM)Ech Wrote: Đặc điểm thường thấy của những mối tình online là sự xa cách về địa lý. Ngày nay thì với sự góp sức của internet thì khoảng cách ấy được rút ngắn rất nhiều. Người ta dường như chỉ còn cách nhau ở cái màn hình. Cũng dễ dàng thấy được mặt nhau, nói chuyện qua video chat thấy nó gần gũi và thân mật như mặt đối mặt thôi. Dĩ nhiên vẫn còn thiếu rất nhiều những cái đụng chạm cần thiết qua những làn da ửng hồng của nhau. Có lẽ sự thân mật qua những video chat càng dễ kéo người ta gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau dễ dàng hơn? Nhưng như đã nói, sự xa cách về địa lý vẫn là một bài toán nhức đầu cho các cặp yêu nhau online. Ngày xưa mà yêu nhau long distance thì trả tiền điện thoại mệt xỉu, giờ thì tất cả đều miễn phí, đỡ lắm rồi. Chỉ còn là chuyện phải gặp nhau như thế nào. Bay xa 1 tiếng để gặp nhau thì dễ hơn bay 12 tiếng nhiều. Nói yêu nói đương mà không được gặp nhau, không được nắm cái tay, hôn cái má, thấy nó sao sao đó hén?

Ở đây mình không nói đến chuyện yêu online để đùa chơi nhe. Làm bộ yêu, yêu để mà đùa giỡn với tình yêu kẻ khác... thì thật đáng đánh tét đít  Lol

Đó giờ cứ nghe ếch và anh Đạn nói yêu online, mà yêu như dị có gì vui hông ta?  Lol
Và có thành đôi được mí % dị há ? Hũ cần học hỏi  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply