CHƯƠNG TRÌNH "SẮC MÀU THU ĐÔNG 2020"
(2020-12-02, 09:34 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Lịch ... sử



MYT giỏi quá  10_point
Reply
Ăn tiếp nha cả nhà . Hôm nay ước gì có 1 diã như vầy banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon


[Image: Photo-Grid-1606418045851.jpg]



[Image: Photo-Grid-1606923500333.jpg]





[Image: Photo-Grid-1606418157351.jpg]


Có bánh pumpkin pie và con turkey , nhưng không có hình Rollin



[Image: PXL-20201126-182532350.jpg]




[Image: PXL-20201126-181537560.jpg]




[Image: PXL-20201126-183031824.jpg]

Reply
Thơ : Sắc Màu Thu Đông 
Tác Giả: Nhỏ Lan
Banner: Lãng
Trang 1 , Post #5

Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4 Tulip4



[Image: Sac-Mau-Thu-Dong.jpg]

Reply
Nhìn mấy món thức ăn ngon, khéo, đẹp quá.  Clap Thumbs-up4

Thôi đi ăn ... cỏ.  Disappointed-face4  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Mèn, gần hết năm 2020 mới thấy bài thơ này trình làng....Vui lắm lắm luôn!..Cảm ơn BTC của chương trình SMTĐ, Anh G1221,cảm ơn em SB và nhất là anh lãng....Cảm ơn anh lãng đã làm cái banner quá đẹp làm cho bài thơ của Lan có phần sinh động hơn....Cảm ơn tất cả mọi người thật nhiều.  Thankyou Thankyou Tulip4 Tulip4
Reply
Đồ ăn ngon, thơ hay, banner đẹp Clap Tulip4
cần một giọng đọc nữa Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Xin lỗi TeaOla và người cố vấn cho C/T, tôi mix xong bài nhạc nhưng không đọc kỹ pm của TeaOla nên cứ tưởng là hát cho xóm Hét.
Bây giờ mới biết là bài này dành cho C/T Sắc Màu Thu Đông vậy xin đăng lại ở đây.  

Mời quý bạn cùng nhau đôi song ca thật hiền hậu và dễ thương này

Chàng có giọng ca hiền lành chơn chất đặc thù của người Sài Gòn chánh gốc kết hợp với chất giọng ngọt ngào như nhãn xuồng như thanh long Bà Rịa của nàng  Wink 

cùng nhau ra mắt quý bạn với bản nhạc đậm đà hương quê của miền Nam thân yêu.


[Image: dmdq.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-12-02, 06:52 PM)lãng Wrote: Xin lỗi TeaOla và người cố vấn cho C/T, tôi mix xong bài nhạc nhưng không đọc kỹ pm của TeaOla nên cứ tưởng là hát cho xóm Hét.
Bây giờ mới biết là bài này dành cho C/T Sắc Màu Thu Đông vậy xin đăng lại ở đây.  

.................

Cũng xin nói luôn, show này deal tụi tui hét bài Giăng Câu nhưng do nữ ca sĩ chưa dợt qua bài ý nên mới đề nghị với BTC đổi lại bài này. Bài này thì nhỏ lớn giờ tui chưa hát qua nhưng cũng ráng thức ba ngày ba đêm để tập, cuối cùng cũng xong và mang ra trình làng cho kịp lễ. Kể lể dài dòng vậy mong mọi người thông cảm nghen. (Than khổ như vậy hy vọng BTC trả đủ tiền cát-xê nha, đừng bớt $ nào, bởi ngoài hai anh em ca sĩ tụi tui ra còn có tên Lãng mix nhạc, làm banner, tên Ếch chầu rìa bưng nước cầm quạt... Tụi nó mà hổng có đủ tiền là cạo da đầu tui ra ah...)   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin cảm ơn và chúc CT thành công tốt đẹp.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
Thêm một món dự thi 
Cơm chien trong tổ nhện 


[Image: 41-F985-C5-A634-4877-9-C37-69316-BF3-B9-BF.jpg]


Hình nào đẹp hơn

[Image: E8-B4-A6-C8-09-A7-4515-B911-27624-DE4-CB75.jpg]
Reply
(2020-12-02, 07:17 PM)Hải đăng Wrote: Thêm một món dự thi 
Cơm chiên trong tổ nhện 
.........
Hình nào đẹp hơn
.................

Cả hai.  Thumbs-up4

Có điều phải cởi  nó ra cho ban TC dzòm kỹ coi bên trong nó đen hay trắng, có nhiều ngò hay ít ngò, hửi kỹ coi có thơm hay không, bốc lũm một miếng coi có béo hay không thì mới chấm điểm được chứ bạn?. Để kín mít vậy ai biết bên trong gồm những gì?.    Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2020-12-02, 07:25 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cả hai.  Thumbs-up4

Có điều phải cởi  nó ra cho ban TC dzòm kỹ coi bên trong nó đen hay trắng, có nhiều ngò hay ít ngò, hửi kỹ coi có thơm hay không, bốc lũm một miếng coi có béo hay không thì mới chấm điểm được chứ bạn?. Để kín mít vậy ai biết bên trong gồm những gì?.    Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trời đất ơi ! Đúng là kỹ tử nó WORK mà  Becuoi Becuoi
Reply
(2020-12-02, 07:27 PM)Hải đăng Wrote: Trời đất ơi ! Đúng là kỹ tử nó WORK mà  Becuoi Becuoi

Cuộc đời nó luôn bất công là vậy. Mình nói thiệt tình mà người ta cứ nghĩ cái gì đâu không rồi quay qua trách mình nghĩ bậy.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bày ra cho mọi người ngó mà không cởi bỏ hết ra thì ai mà biết bên trong món cơm bó nhện này có những gì, tui nói đúng hông Ban Tổ Chức?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
(2020-12-02, 07:33 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cuộc đời nó luôn bất công là vậy. Mình nói thiệt tình mà người ta cứ nghĩ cái gì đâu không rồi quay qua trách mình nghĩ bậy.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bày ra cho mọi người ngó mà không cởi bỏ hết ra thì ai mà biết bên trong món cơm bó nhện này có những gì, tui nói đúng hông Ban Tổ Chức?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Becuoi Becuoi
Đợi chút 
Sẽ cho nó Séc xi 100 phần trăm,ngồi đợi đó nha
Cấm nhúc nhích
Reply
Ồ nhện đã bị Đạn một kho đâm thủng

[Image: 38-AF035-F-5517-4-E1-A-AA55-EAEF1-A5-F76-C7.jpg]

[Image: 55-ABDB0-D-8-A76-4-A0-B-8362-8-ED10-FFDEF61.jpg]

Thôi rồi con chi đau anh ơi
Reply
(2020-12-02, 07:15 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Cũng xin nói luôn, show này deal tụi tui hét bài Giăng Câu nhưng do nữ ca sĩ chưa dợt qua bài ý nên mới đề nghị với BTC đổi lại bài này. Bài này thì nhỏ lớn giờ tui chưa hát qua nhưng cũng ráng thức ba ngày ba đêm để tập, cuối cùng cũng xong và mang ra trình làng cho kịp lễ. Kể lể dài dòng vậy mong mọi người thông cảm nghen. (Than khổ như vậy hy vọng BTC trả đủ tiền cát-xê nha, đừng bớt $ nào, bởi ngoài hai anh em ca sĩ tụi tui ra còn có tên Lãng mix nhạc, làm banner, tên Ếch chầu rìa bưng nước cầm quạt... Tụi nó mà hổng có đủ tiền là cạo da đầu tui ra ah...)   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xin cảm ơn và chúc CT thành công tốt đẹp.  Tulip4

Nghe thầy lãng nói anh Đạn đang tập hát, em liền nói ..thương vậy Shy Lol
Bài này em cũng chọn đại, chưa nghe qua bao giờ:D

Một lần nữa, cám ơn anh nhiều và thật nhiều Tulip4 

Ps: Cũng không quên Cám ơn thầy lãng và anh Ech cho bài sc đậu một chổ bên XH của anh.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply