CHƯƠNG TRÌNH "SẮC MÀU THU ĐÔNG 2020"
(2020-11-28, 02:36 PM)Ech Wrote: Biết được hai cái đầu: tàu bay và tàu suốt

 Ông 3Ếch giỏi nói trúng được 3/5 rồi...Sau 2 ngày si nghĩ tiếp luôn 2 câu sau nha, hay nhờ có ai vô kíu bồ không kìa ...

  1-Tàu gì lơ lửng trên không
  2- Tàu gì lớ ngó đi đong cõi đời...
  3- Tàu gì tham mãi không ngừng
  4- Tàu gì chìm nổi cả đời nước non....


Kaos-1 Umbrella Kaos-1

Reply
(2020-11-25, 03:35 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Sẵn đố luôn:

Đàn ông còn có cái để teo, không biết phụ nữ cũng teo thì teo cái gì?.  Rollin

 Thật ra câu này đố mẹo thì có bạn trả lời ở trên chứ còn thật sự thì cái gì nở ra thì sẽ có lúc phải teo lại, hoặc khi gặp nóng thì nở ra, lạnh thì teo lại (vật chất trong tự nhiên cũng thế)
Cho nên trong body cả ông hay bà đều có nở và teo vì cơ thể con người 2/3 là nước nên từ da nở và da teo (gọi là nổi da gà), nở và co đồng tử, mạch máu co và giản (cao và tụt huyeets ap)...etc....
Còn đàn ông có cái teo và giản thì đàn bà cũng thế...mà bên trong khó thấy hơn...

Luận một hồi là ....có người ngột thở... Lol

Reply
(2020-12-01, 10:47 AM)Mimo Wrote:  Ông 3Ếch giỏi nói trúng được 3/5 rồi...Sau 2 ngày si nghĩ tiếp luôn 2 câu sau nha, hay nhờ có ai vô kíu bồ không kìa ...

  1-Tàu gì lơ lửng trên không
  2- Tàu gì lớ ngó đi đong cõi đời...
  3- Tàu gì tham mãi không ngừng
  4- Tàu gì chìm nổi cả đời nước non....


Kaos-1 Umbrella Kaos-1

3/ Tàu há mồm
4/Tàu ngầm

Em đoán đại  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-11-25, 03:35 PM)Đạn Nguyên. Wrote: Sẵn đố luôn:

Đàn ông còn có cái để teo, không biết phụ nữ cũng teo thì teo cái gì?.  Rollin

Mượn hình của Lãng trả lời thế

[Image: IMG-20201201-150644.jpg]
Reply
TT xin chào cả nhà

[Image: 3-CA5-FD8-A-CE4-E-4-AE4-AD34-5-C0-E7694651-B.jpg]


[Image: 7-F43-ED9-F-FE13-4-A3-E-A67-C-D9-CC57-F49-C5-B.jpg]
Reply
[Image: 1-C417-E7-E-80-AE-47-B1-9997-3-CE630460-D75.jpg]

[Image: E2674164-7790-4-B7-C-B349-345-B9-A49-E256.jpg]
Reply
Dĩa bánh bèo ngon quá chị Thức Tỉnh.  Thumbs-up4

Chưa có chén nước mắm ngọt ngọt hén. Linh hồn của bánh bèo dĩa bao giờ cũng nằm trong chén nước mắm, ăn hết bánh bưng nguyên cái dĩa lên húp nước mắm nghe rột rột luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Cám ơn anh Đạn, vừa lấy ra khỏi khuôn, chưa kịp làm nước mắn vội vàng chụp hình để dành khoe liền, anh thông cảm dùm, hôm nay anh khoẻ nhiều không?
Reply
(2020-12-02, 01:02 AM)Thuctinh Wrote: Cám ơn anh Đạn, vừa lấy ra khỏi khuôn, chưa kịp làm nước mắm vội vàng chụp hình để dành khoe liền, anh thông cảm dùm, hôm nay anh khoẻ nhiều không?

Cảm ơn chị, phẻ ru bà rù luôn.  Smiling-face-with-halo4

Nước mắm chắc chắn phải có ớt đỏ băm nhỏ, tui mà húp một miếng là tui biết chị có phải là người hay ghen không đó nha?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
TT có dịp sẽ làm, nhời anh đoán dùm, giời chỉ biết mình đang ghanh.

Ai muốn anh còn Đạn Nguyên đón mình có ghen hay không, ACE làm nước mắm cho anh Đạn húp một miếng thôi sẽ có kết quả liền.
Reply
Xin đố.

Lịch nào dài nhất?
Reply
(2020-11-24, 07:43 PM)dulan Wrote:
...



Clap Tulip4 


(cám ơn TT  một đoạn viết đẹp, từ chính tả cho tới dấu chấm phết đúng vị trí, dulan rất cảm động chân tình bạn dành cho dulan Tulip4


...


TT,  nấu bánh canh chưa, đói bụng quá, đói bụng quá... 
nhớ mời cả nhà với nha TT  love

Lỡ ăn bánh canh hết rồi Dulan, nên bù lại món khác, thông cảm nhìn không ngon và không đẹp.

Dulan có tài lại giỏi, mà còn có được thêm tấm lòng tốt, kèm lời tế nhị khéo léo, TT quý lắm.
Reply
(2020-12-02, 02:39 AM)Thuctinh Wrote: Xin đố.

Lịch nào dài nhất?

Lịch ... sử
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2020-12-02, 09:34 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Lịch ... sử

Clap Clap

Reply
(2020-12-01, 03:07 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: 3/ Tàu há mồm
4/Tàu ngầm

Em đoán đại  Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Clap Đúng 75%

3/ Tàu hàng không mẫu hạm.

Còn đố mẹo chữ là "Tàu ...Cộng" 
Cộng = Thêm mãi, ...Tàu công = Trung quốc tham lam Wink

Reply