CHƯƠNG TRÌNH "SẮC MÀU THU ĐÔNG 2020"
#61
Nồi bánh canh đang bị ế.
Reply
#62
(2020-11-17, 07:40 PM)LMS Wrote: Chọc TT cười vui chứ chị thấy TT làm món bánh canh khoai tây đó post lên, không dự thi thì tham gia cho vui cũng được mà  Thumbs-up4

Tui đề nghị bà đừng có chọc cô em Thực Tình nhe, cổ rất là thực tình, bà nói chơi chuyện đâm chém, cổ tưởng thiệt thì mệt lắm à nhe Rollin

Reply
#63
(2020-11-17, 07:48 PM)Green Grass Wrote: Không chém mà chị Sầu cho Cỏ đi theo học chiêu để sau này biết đâu có cơ hội xử dụng.  Rolling-on-the-floor-laughing4

... Thế gian nghìn đàn ông giống nhau ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hahaha, dạ không dám. Chị Sầu nổ banh VB  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#64
(2020-11-17, 07:59 PM)Ech Wrote: Tui đề nghị bà đừng có chọc cô em Thực Tình nhe, cổ rất là thực tình, bà nói chơi chuyện đâm chém, cổ tưởng thiệt thì mệt lắm à nhe  Rollin

Tui chưa nói hết.  Rollin

Em TT phải tầm sư học đạo trước, chứ em chém bừa, chị Sầu đỡ không nổi, có nước trốn VB Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#65
Em trò vân lời thầy lắm, chị kêu em chém ai, không cần suy nghĩ tới lui.
Reply
#66
(2020-11-17, 08:07 PM)Thuctinh Wrote: Em trò vân lời thầy lắm, chị kêu em chém ai, không cần suy nghĩ tới lui.

Nói thiệt, cô em Thực Tình theo cô giáo Mimo học chính tả trước rồi hãy đi chém đàn ông Rollin

Reply
#67
Thông cảm, chưa xong lớp mẫu giáo, anh hỏi Mimo dùm nhé.
Reply
#68
(2020-11-17, 08:34 PM)Thuctinh Wrote: Thông cảm, chưa xong lớp mẫu giáo, anh hỏi Mimo dùm nhé.

Hay là em Tình theo anh Ngu học chính tả ế bì xì nha? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#69
TT xin cám ơn thầy Ngu nhe, thầy lấy tên này, trò nên tin tưởng không?
Reply
#70
(2020-11-17, 10:18 PM)Thuctinh Wrote: TT xin cám ơn thầy Ngu nhe, thầy lấy tên này, trò nên tin tưởng không?

Tình không biết đó thôi, tên anh bỏ dấu đàng hoàng là Đai Ngự, nghĩa là dây belt của ông dzua đó nhen. Trên cái belt là ông dzua, dưới là anh đó Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#71
(2020-11-17, 10:23 PM)DaiNgu Wrote: Tình không biết đó thôi, tên anh bỏ dấu đàng hoàng là Đai Ngự, nghĩa là dây belt của ông dzua đó nhen. Trên cái belt là ông dzua, dưới là anh đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cho TT xin suy nghĩ kỷ lại nhe anh Ngu.
Reply
#72
Rồi chạm tự ái của người ta rồi, mau xin lỗi đi, tối ngày cứ Ngu Ngu Ngu. NGỰ, ngờ ư ngư nặng ngự Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#73
TT cần kiện một người, tên người ta dễ thương xinh xinh y như người và có ý nghĩa vậy, tựng động đổi tên người ta hoài.
Reply
#74
(2020-11-17, 10:31 PM)Ech Wrote: Rồi chạm tự ái của người ta rồi, mau xin lỗi đi, tối ngày cứ Ngu Ngu Ngu. NGỰ, ngờ ư ngư nặng ngự  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Anh ta đâu có hẹp hòi giống anh, vì lười đánh lẹ giống ảnh thôi mà, biết tên Đai Ngự đẹp, và oai phong.
Reply
#75
Thành thật xin lỗi quý bà con cô bác tui cứ nhảm nhí làm loảng cái thread này. Để chuộc tội, tui xin đóng góp một màu sắc vào chương trinh Sắc Màu Thu Đông 2020: màu đen!

Cái này không phải thi nha, xin đừng bắt tui thi, tội nghiệp tui. Cái này là đóng góp cho vui nhà vui cửa. Chả là tui mới mua cái lò deep fryer. Tại sao phải mua là vì thấy thằng út làm món gà chiên Đại Hàn. Khi nó làm chiên lần đầu là phải canh dầu sôi bao nhiêu độ (canh bằng cái đồ đo nhiệt độ meat) chiên một lần lấy ra, rồi lại tăng nhiệt độ, chiên tiếp lần nữa. Với người thích đồ chơi như tui thì không thể nào chấp nhận cái kiểu làm việc vô lý thế được, cho nên tui bèn ordered cái deep fryer có nhiệt độ đàng hoàng về xài. Dĩ nhiên tui là người khai trương đầu tiên rồi, vì phải học cách xử dụng mà. Bà xã tui ướp gà theo một công thức bí truyền được bạn bè gọi là "mỹ nhân cánh" vì khi chiên ra lớp da trở thành một màu nâu huyền thoại như các người đẹp hoa hậu xứ Venezuela. Dĩ nhiên muốn được vậy thì đòi hỏi người chiên phải có kỷ thuật, và người đó không phải là tui rồi.

Xin mời các bạn xem tác phẩm của tui: mỹ nhân cánh xứ Phi Châu Rollin

[Image: IMG-1787.png]

PS: cánh ăn hết rồi Lol

Reply