Nàng sầu riêng Mã Lai
#16
(2020-11-12, 11:55 AM)Saolấplánh Wrote: Thầy L. muốn lấy lòng cô Trà nên mua thêm chậu lan màu tím.

👍

thầy lãng mê Lan Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2020-11-12, 12:07 PM)TeaOla Wrote: Bên Cali 400g là $28, hổng biết bao nhiêu $$$ Canada nữa.

Thầy không mua bòn bon mà chịu mua sr quá soang rồi Lol

Mới search thì 28$ US = 36 CAD.

Thầy không mua bòn bon vì thấy ngày xưa bên mình bòn bon rất thường sao đem qua đây bán mắc quá chừng mà ăn đâu có ngon.

Sr thì ngon thật.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#18
(2020-11-12, 11:33 AM)Saolấplánh Wrote: Bây giờ đi chợ thấy SR là ghét đắng ghét cay.

Biggrin yêu = nghèo 

Cả nhà nên ghét SR ( từ lúc coi YouTube, thấy người ta xài từ" cả nhà" , mình thấy hay hơn là từ " mọi người " mà mình hay xài, nên mình sẽ chôm luôn từ này , mặc dù từ này mình rất ít xài  Lol)

Reply
#19
(2020-11-12, 12:12 PM)lãng Wrote: Mới search thì 28$ US = 36 CAD.

Thầy không mua bòn bon vì thấy ngày xưa bên mình bòn bon rất thường sao đem qua đây bán mắc quá chừng mà ăn đâu có ngon.

Sr thì ngon thật.

Lol Lol ít nhất anh cũng thữ qua 1 lần cho biết 
Bòn bon - mắc như SR , em chỉ được ăn khi qua Canada

Reply
#20
Photo 
Hmm....     Hiện tại .... không chơi với cô Thái và cũng không chơi với nàng Mã Lai ...  mà quay qua cô VN ......    Sầu riêng Nam Ri ý lộn Sau Ri .....
[Image: uc?id=1a2BFz7Ch8_JKZ2WCt3p5nZxPwFVaWMvn]

Xong xin hết.....     Until then ....   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#21
Hôm nay mới bóc tem nàng Mã.

[Image: IMG-20201113-210134.jpg]

Khui ra mới thấy ... mắc thật, khoảng 2 lần ăn không đã miệng mà 34 tì. Chưa bao giờ ăn thứ trái cây nào mắc như vậy. 


[Image: IMG-20201113-210538.jpg]

Nhưng ăn vào thì ngon thật rất đáng tiền.

Lần sau mua sr VN fresh ăn thử. Lỡ nghe mấy cô xinh xinh của VB xúi ... dại, đời người sống khoảng ~80 nên thử cho biết vì vậy chơi luôn  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#22
(2020-11-13, 09:33 PM)lãng Wrote: Khui ra mới thấy ... mắc thật, khoảng 2 lần ăn không đã miệng mà 34 tì. Chưa bao giờ ăn thứ trái cây nào mắc như vậy. 


[Image: IMG-20201113-210538.jpg]

Nhưng ăn vào thì ngon thật rất đáng tiền.

Lần sau mua sr VN fresh ăn thử. Lỡ nghe mấy cô xinh xinh của VB xúi ... dại, đời người sống khoảng ~80 nên thử cho biết vì vậy chơi luôn  Rollin

Ăn ít thôi, ăn nhiều dễ bị hai thứ bịnh, bịnh Viêm màng túi và Tiểu ngoài đường.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#23
(2020-11-14, 02:42 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Ăn ít thôi, ăn nhiều dễ bị hai thứ bịnh, bịnh Viêm màng túi và Tiểu ngoài đường.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ăn một lần cho biết thôi ku. Tại tau có tính dại gái, họ xúi là làm theo à, bất cần thân thể.  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#24
(2020-11-13, 09:33 PM)lãng Wrote: Hôm nay mới bóc tem nàng Mã.

[Image: IMG-20201113-210134.jpg]

Khui ra mới thấy ... mắc thật, khoảng 2 lần ăn không đã miệng mà 34 tì. Chưa bao giờ ăn thứ trái cây nào mắc như vậy. 


[Image: IMG-20201113-210538.jpg]

Nhưng ăn vào thì ngon thật rất đáng tiền.

Lần sau mua sr VN fresh ăn thử. Lỡ nghe mấy cô xinh xinh của VB xúi ... dại, đời người sống khoảng ~80 nên thử cho biết vì vậy chơi luôn  Rollin

SR múi vàng nhìn ngon quá Heavy-black-heart4 Please  
Chắc cuối tuần này thầy đi chợ mua thêm vài hộp nữa phài ko?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hôm nay giá sr Mã Lay lên $30 cho 400g, trò ordered sr, thêm phá lấu, chả ốc, bánh nậm, và cà phê sr musang luôn.
Trò kêu họ thứ 2 gởi, thứ 3 tuần sau trò có đồ ăn rồi  Please
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#25
(2020-11-18, 10:19 PM)TeaOla Wrote: SR múi vàng nhìn ngon quá Heavy-black-heart4 Please  
Chắc cuối tuần này thầy đi chợ mua thêm vài hộp nữa phài ko?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Hôm nay giá sr Mã Lay lên $30 cho 400g, trò ordered 3 hộp, thêm phá lấu, chả ốc, bánh nậm, và cà phê sr musang luôn.
Trò kêu họ thứ 2 gởi, thứ 3 tuần sau trò có đồ ăn rồi  Please

  
Lâu lâu thầy bon chen 1 lần cho biết mùi đời thôi. Hôm kia chợ có sale sr Thái $10/400g thầy ham rẻ mua về ăn dở ẹc thua xa sr Mã. Thà lâu lâu ăn 1 lần ăn sr Mã đáng đồng tiền hơn.

Bên Mỹ sướng thật đó, order cái chi cũng có lại lẹ nữa.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#26
(2020-11-18, 10:28 PM)lãng Wrote:   
Lâu lâu thầy bon chen 1 lần cho biết mùi đời thôi. Hôm kia chợ có sale sr Thái $10/400g thầy ham rẻ mua về ăn dở ẹc thua xa sr Mã. Thà lâu lâu ăn 1 lần ăn sr Mã đáng đồng tiền hơn.

Bên Mỹ sướng thật đó, order cái chi cũng có lại lẹ nữa.

Lol ăn SR Mã Lai, giờ ăn SR Thái thấy thua 1 trời 1 vực luôn


Có dịp, mua 1 trái SR Mã Lai đông đá đi anh. Ngon và dễ tách SR ra lắm

Reply
#27
(2020-11-13, 09:33 PM)lãng Wrote: Hôm nay mới bóc tem nàng Mã.

[Image: IMG-20201113-210134.jpg]

Khui ra mới thấy ... mắc thật, khoảng 2 lần ăn không đã miệng mà 34 tì. Chưa bao giờ ăn thứ trái cây nào mắc như vậy. 

Tối qua họ cho tracking number, sáng 0900 đã giao hàng, món nào cũng còn đông đá, phải đợi mấy tiếng sau mới ăn được.

Mắc nhưng ngon.

[Image: FB6-D582-A-8-CD8-481-D-891-D-2-A65-F1-E463-DE.jpg]

[Image: A59-D44-EE-7-E51-4606-A65-D-A3-D28-D38-B652.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
(2020-11-24, 07:45 PM)TeaOla Wrote: Tối qua họ cho tracking number, sáng 0900 đã giao hàng, món nào cũng còn đông đá, phải đợi mấy tiếng sau mới ăn được.

Mắc nhưng ngon.


[Image: A59-D44-EE-7-E51-4606-A65-D-A3-D28-D38-B652.jpg]

Ai đó sang quá mua tới 3 hộp, thầy mua 1 hộp mà đã đau bụng rồi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#29
(2020-11-24, 08:08 PM)lãng Wrote: Ai đó sang quá mua tới 3 hộp, thầy mua 1 hộp mà đã đau bụng rồi.

1 hộp chỉ có mấy múi, ăn một lần cũng hết 1 hộp rồi.
Đây là cafe sr họ bán luôn.

[Image: 21090573-5-C1-C-4-F57-A227-144-FCE1-FA8-C5.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
(2020-11-24, 08:20 PM)TeaOla Wrote: 1 hộp chỉ có mấy múi, ăn một lần cũng hết 1 hộp rồi.
Đây là cafe sr họ bán luôn.

[Image: 21090573-5-C1-C-4-F57-A227-144-FCE1-FA8-C5.jpg]

Thì 400gr đâu có nhiều nhưng mà công nhận ngon, anh ăn qua rồi khi ăn lại sr Thái lấy lạt nhách.

Cà phê sr nghe không thấy hấp dẫn chắc mùi sr sẽ át mùi cà phê, Trà uống thấy ngon không? 

Bên đó trời xanh nắng đẹp quá.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply