Chuyện Ma
#1
Hồi trước đầu làng quê ngoại mình có luỹ tre. Buổi tối ai đi ngang qua đó thường nghe tiếng người mẹ ngồi trên luỹ tre ru con. Sau mấy bô lão mới kể là ngày trc chổ đó có hai mẹ con bị tụi nhật hiếp rồi giết. Nên trời vừa ngả tối là tuyệt nhiên không có ai dám đi ra khỏi làng. 

[Image: 1186-luy-tre-lang-thumb1-9874-1_l.jpg]

Bữa đó có ông chú mình đi bộ đội về, ổng không biết chuyện này nên chiều ra xã nhậu đến 11h khuya mới về. 

Lúc về đến đầu làng thì ổng nghe tiếng ru con ngủ"
 "Con ơi con ngủ cho ngoan..." 

Ổng say quá mà nghe vậy nên ổng mới chửi là: 
"Ngủ con cặc".

Vừa chửi xong thì trên kia im lặng rồi ổng nghe nói là:
"Con ngồi yên trên đây để mẹ xuống xem con cặc thằng này nó bây lớn."

Nghe xong ổng tỉnh rượu rồi chạy thẳng về nhà, từ đó trong làng hễ đến 6h30 trời tối là không ai dám đi ngang qua đó .
Reply
#2
Astonished-face4 Astonished-face4
Reply
#3
Becuoi
Reply
#4
Becuoi :LOL-53: Becuoi
Reply
#5
Clap Rollin Becuoi
Reply