Cám ơn .....
#31
Bỏ đi Vân, đừng nhắc đến chuyện không vui và không đi đến kết quả nào. 
Càng nói càng giận càng rối rắm thêm. 
Tulip4



Còn ông Ếch nữa, Vân vô cám ơn thì nhận đi. Dài dòng cho xẹt lửa lại  chair-to-the-head
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#32
mà nói cho cùng nha 


tui vào đây , đa phần là chơi youtube

tui cũng ít muốn cải lộn với ai .. ngoại trừ tui thấy chuyện đó chướng mắt quá đi

mà khi tui chửi lộn , tui cũng dùng registered nick của mình , chứ không trùm mền dùng nick Guest


tui thấy những người trùm mền , dùng nick Guest để chữi người ta .. rất ư là hèn .. ông đồng ý với tui không ??
Reply
#33
Bà không thấy bà sai. Được rồi, vậy để tui hỏi bà một câu rất là logically.

Bà có chui vào quần Đạn không mà bà biết nó thèm ai? Bà thấy nó lên khi nhìn ai à?

Reply
#34
(2020-11-07, 11:36 AM)LMS Wrote: Bỏ đi Vân, đừng nhắc đến chuyện không vui và không đi đến kết quả nào. 
Càng nói càng giận càng rối rắm thêm. 
Tulip4



Còn ông Ếch nữa, Vân vô cám ơn thì nhận đi. Dài dòng cho xẹt lửa lại  chair-to-the-head



ỗng vô khẳng định ... ỗng không phải là bạn của tui 

thì cũng cám ơn ỗng ... nhờ ỗng khẳng định mà tui mới biết được như vậy  Thankyou
Reply
#35
(2020-11-07, 11:37 AM)Ech Wrote: Bà không thấy bà sai. Được rồi, vậy để tui hỏi bà một câu rất là logically.

Bà có chui vào quần Đạn không mà bà biết nó thèm ai? Bà thấy nó lên khi nhìn ai à?

tui đả bảo tui xin lổi rồi mà

vậy ông muốn tui phải làm sao cho ông vừa lòng ??
Reply
#36
Bà vừa nói là sau khi bà đọc NH nói vậy thì bà nghỉ tại sao bà không có quyền nói vậy? Thì đang giải thích cho bả hiểu tại sao. Làm người tốt khó ghê. Bà trả lời tui đi. Sao bà biết Đạn thèm ai? Nó nói với bà? Bà chui vào quần nó?

Reply
#37
Bà giải thích một cách có lý lẽ cho tui nghe please.

Reply
#38
tui đả nói rồi ... .ở trên


anh Đạn và Cỏ có thể giữ lời xin lỗi của tui , chứ tui không có lấy lại đâu

khổ quá , sao ông không đọc tui viết gì hết vậy ??
Reply
#39
Tui thấy thái độ của bà không có chút xíu ân hận nào.

Reply
#40
(2020-11-07, 11:33 AM)tuyetvan Wrote: đó là chuyện của ông 


nếu ông nói tui chưa xin lỗi .. tui chỉ nói ông sai .. that's all




còn riêng tui .. tui xin lỗi trước khi đọc những gì Nguyễn Hưng nói ... sau đó , tui đọc thì tui mới à à , té ra Nguyễn Hưng cũng dùng chữ này , chứ có phải một mình tui dùng đâu  :LOL-53:


that's ok , tui chỉ nói vậy thôi , nhưng anh Đạn và Cỏ có thể giữ lời xin lổi của  tui , tui không lấy lại đâu  Admire


đọc kỹ giùm đi ông Ếch
Reply
#41
(2020-11-07, 11:44 AM)Ech Wrote: Tui thấy thái độ của bà không có chút xíu ân hận nào.



vậy ông muốn tui phải làm sao ???

ông nói đi , tui phải lạy 2 người đó ???


Admire Admire Admire Admire Admire Admire Admire Admire

1 cái lạy cho ông luôn

Admire
Reply
#42
(2020-11-07, 11:43 AM)tuyetvan Wrote: tui đả nói rồi ... .ở trên


anh Đạn và Cỏ có thể giữ lời xin lỗi của tui , chứ tui không có lấy lại đâu

khổ quá , sao ông không đọc tui viết gì hết vậy ??

Bà đâu có ăn năn đâu. Bà nói nh nói được, bà cũng nói được.

Reply
#43
vậy theo ông , tui phải làm sao mới gọi là ăn năn ??


Shy
Reply
#44
(2020-11-07, 11:45 AM)tuyetvan Wrote: vậy ông muốn tui phải làm sao ???

ông nói đi , tui phải lạy 2 người đó ???


Admire Admire Admire Admire Admire Admire Admire Admire

1 cái lạy cho ông luôn

Admire

Tui không cần bà lạy. Chỉ cần bà xác nhận là không nên dùng chữ thèm với Đạn và Cỏ, chứ không phải ông NH nói được thì bà nói được. Bà nói bà thèm tui thì được.

Reply
#45
ok , không nên dùng chử thèm , mặc dù Nguyễn Hưng dùng chữ thèm


chịu chưa ???
Reply