Cám ơn .....
#16
Bà đã xúc phạm Cỏ và ĐẠN khi nêu đích danh tên hai người với chữ THÈM rất khó nghe. Lẽ ra bà phải biết điều và xin lỗi thì lại đem Nguyễn Hưng ra tự biện hộ. Vậy NH có nói đến tên một người nào không? He đang nói chơi hay đang gây? Đừng biện luận bà đùa, rất khó nghe. Đạn đã bỏ nick vì tức giận mà bà coi bộ không chút hối hận.

Quá chán!

Reply
#17
tui thấy hơi buồn cười thôi


CŨNG CÙNG 1 CHỮ


- người này nói được ... người kia nói không được

- vì kỳ thị ???

- hay vì đầu óc mình nice lúc này , không nice lúc kia ???


KHI ĐẦU ÓC MÌNH KHÔNG NICE LÚC KIA , THÌ MÌNH CHO RẰNG ... CHỮ ĐÓ KHÔNG NICE ... RỒI ĐỖ LỖI CHO NGƯỜI NÓI CHỮ ĐÓ LÀ KHÔNG NICE 




bởi vậy người ta có câu

THƯƠNG NHAU TRÁI ẤU CŨNG TRÒN , GHÉT NHAU TRÁI BỒ HÒN CŨNG MÉO 


- thương người đó , thì người đó nói "cùng 1 chữ" ... thì thấy họ nice

- ghét người đó , thì người đó nói "cùng 1 chữ" .. thì thấy họ không nice 
Reply
#18
Tôi là người nguội nhất nhưng tôi thấy Vân thật là ngang bướng và con nít khi lấy Nguyễn Hưng ra biện hộ cho cái sai trái của mình.

Vân có biết là Nguyễn Hưng khi dùng chữ "thèm thuồng" đó là ông ta dùng cho chính ông ta không? Bản thân ông ta thì ông ta có thể dùng bất cứ chữ nào vì không động chạm hay xúc phạm tới ai.

Đàng này Vân nêu đích danh anh Đạn ( bạn với anh của Vân ) ra để nói "thèm" người kia. Vân có thấy chữ "thèm" ở đây nó degrade phẩm giá của anh Đạn và người kia biết chừng nào không hả?

Vân thật là ngang bướng và háo thắng nên không bao giờ nhận thấy cái sai của mình.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#19
Bà phạm lỗi và Đạn đã bỏ nick. Bà không thấy chút ân hận nào sao giờ vẫn còn nói ngang? Tui thật thất vọng về bà. Tui tưởng bà có chút tình người trong lòng, nhưng xem ra bà quá cao ngạo và không cần biết đến ai chỉ nghĩ mình đúng.

TuyetVan thật sự là con người như vậy?

Reply
#20
tại sao tui nêu đích danh ???


tui chỉ giãi thích ở đây thôi , ai tin thì tin , ai không tin ... their problem , not mine





- thứ nhất , người ra tấn công tui dùng nick Guest để nói chuyện với tui đang dùng Registered nick (mà tui biết nick Guest này không phải là Lan .. vì cách nói chuyện rất khác Lan ... khi nghe Lan nói chuyện , tui biết ... khi nghe người không phải Lan nói chuyện , tui cũng biết)




- Cỏ đi xa 1 thời  gian , người duy nhất tấn công tui là Lan ... bây giờ Cỏ về , có 1 nick Guest mà tui biết không phải Lan , đi tấn công tui ... ai ?? ai ngoài Cỏ ?? .. nếu có 1 người nào ngoài Cỏ muốn tấn công tui , thì đả tấn công từ trước rồi

TẠI SAO LÚC TRƯỚC CHỈ CÓ 1 NICK GUEST TẤN CÔNG TUI , MÀ TUI BIẾT ĐÓ LÀ LAN

BÂY GIỜ CỎ VỀ , LẠI CÓ THÊM 1 NICK GUEST TẤN CÔNG TUI , MÀ TUI BIẾT ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LAN

không biết ông có hiểu tui nói gì không ?? vì có nhiều lúc ông rất là naive 



- người kia chỉ dùng nick Guest ra tấn công tui , là tui cũng nỗi quạo rồi ... có  giỏi , thì tại sao lại không dùng Registered nick ra tấn công tui đi ... sợ gì ??? sợ lòi khuôn mặt mình ra à ???

(chính anh Đạn cũng biết Cỏ ghét tui .. anh Đạn rất thật lòng khi nói lên điều này .. còn ông thì so naive nên không thấy được điều này ... tsk tsk)





***


có nhiều người thích nói chuyện lấp la lấp lững (theo tui , thì nói chuyện kiểu này , giống như quét rác dấu dưới tấm thãm , chẵng giải quyết được gì cả , và đó không phải là cách nói chuyện của tui , tui không phải là kiểu người nói chuyện "quét rác dấu dưới tấm thãm")


- tui thấy problem như thế nào , tui nói thẳng hoạch toẹt ra , không lấp lững , không quét rác dấu dưới tấm thảm

- chẵng thà bùng nỗ , để rồi giải quyết vấn đề 1 cách nhanh chóng ... chứ không có ở đó .. ễnh ễnh ương ương .. đó không phải là cách giải quyết vấn đề của  tui

- nên với nick Guest đó , tui nói thẳng tên ra luôn ... và tui biết lý do vì sao cô ta muốn tấn công tui , mặc dù tui không hề tấn công cô ta 

- còn nếu cô ta cho rằng .. tại vì tui tấn công cô ta , mà cô ta tấn công tui , thì trưng dẫn đi , tui tấn công cô ta chổ nào ??? 



có nhiều cái tui hiểu , ông không hiểu ... nên bây giờ có nói tới nói lui .. thì cũng không có kết quả gì

tui tin Chúa ..  tui để Chúa xữ chuyện này ... tui nói như vậy thôi .. chấm dứt ... không còn gì để nói với ông cả 
Reply
#21
Bà lại nói sang chuyện khác. Bà không có quyền nói người này thèm người kia. Period. Bà đã không xin lỗi mà còn đem NH ra biện luận một cách ngu xuẩn. Quá ngu xuẩn!

Reply
#22
tui không xin lổi 


ông có đọc kỹ không ??

Mm nói tui xin lỗi , tui đả xin lỗi rồi mà 

để tui qua kiếm lại
Reply
#23
Vậy tại sao hôm nay lại đem NH ra biện luận?

Reply
#24
http://vietbestforum.com/showthread.php?...62&page=15


post 216 

ông vô coi đi

tui đả xin lỗi
Reply
#25
(2020-11-07, 11:26 AM)Ech Wrote: Vậy tại sao hôm nay lại đem NH ra biện luận?

tui đem Nguyễn Hưng ra biện luận .. vì tui thấy tức cười .. khi Nguyễn Hưng dùng chữ này được , mà tui không dùng được thôi  Shy
Reply
#26
Nếu biết lỗi thì không bao giờ nên biện hộ cho lỗi lầm của mình vì nó rất khó nghe. Tui có thể tự nhận tui khốn nạn nhưng ai nói tui khốn nạn, chắc chắn tui sẽ nổi giận.

Reply
#27
(2020-11-07, 11:28 AM)tuyetvan Wrote: tui đem Nguyễn Hưng ra biện luận .. vì tui thấy tức cười .. khi Nguyễn Hưng dùng chữ này được , mà tui không dùng được thôi  Shy

Bà nói bà thèm tui thì ok nhưng bà nói tui thèm bà béo thì chắc chắn là không thể ngửi được. Bà có hiểu vấn đè chưa?

Reply
#28
đó là chuyện của ông 


nếu ông nói tui chưa xin lỗi .. tui chỉ nói ông sai .. that's all




còn riêng tui .. tui xin lỗi trước khi đọc những gì Nguyễn Hưng nói ... sau đó , tui đọc thì tui mới à à , té ra Nguyễn Hưng cũng dùng chữ này , chứ có phải một mình tui dùng đâu  :LOL-53:


that's ok , tui chỉ nói vậy thôi , nhưng anh Đạn và Cỏ có thể giữ lời xin lổi của  tui , tui không lấy lại đâu  Admire
Reply
#29
tui không bao giờ thèm ông , ông đừng lo 

còn chuyện ông và Lan , tui biết 2 người khắc khẩu với nhau , nên tui không có ý kiến gì đâu
Reply
#30
Tức là bà không thấy bà sai?

Reply