Cám ơn .....
My point... Nên khi 2 người đàn bà nói chuyện với nhau, mấy ông không hiểu gì, thì đừng chen vào 


:LOL-53: :LOL-53:
Reply
wow ... bây giờ Vân mới thấy bài này của anh Đạn .. viết rất hay , Vân phải rinh về đây .. để suy nghĩ


(2020-11-06, 02:02 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Về việc này thì trước đây tui cũng hay tranh luận với bạn bè hay đồng nghiệp có nam lẫn nữ, mỗi khi tụ tập lại tán dóc hoài.

Khi đó tui hay nói đùa khi cho rằng, dù sao thì nhìn mấy tên đàn ông thất tình nó còn thấy dễ coi, có chút lãng mạn, có chút hợp lý hơn nhìn người phụ nữ thất tình nhiều, bởi qua đó, ta thấy pha lẫn một chút cảm thông lẫn chút thương hại chứ chả thấy chút lãng mạn nào giống như đàn ông. Thế là mấy bà xúm lại, dzí dao vào cổ tui, kiu tui giải thích tại sao, nói mà không thông thì đè tui ra thẻo từng miếng, từng miếng cho chừa. Mặt không đổi sắc, tui bình tĩnh trả lời.

Thất tình không phải là trò chơi mà "trời cho" của người  phụ nữ. Vì phụ nữ được sinh ra là để cho đàn ông họ thèm thuồng, họ dành giựt, họ uýnh nhau đến u đầu mẽ trán để dành mình chứ sao lại phải nhọc công đi dành giựt nhau để có nó?. Mất tên này còn có cả chục tên khác ngon cơm hơn, đáng giá hơn, đẹp trai hơn còn nhong nhỏng ngoài kia, thiếu gì. Sao lại chịu đau khổ vì một vài tên đàn ông không xứng với mình mà đau với khổ?.

Mấy bả còn chọt dao gần cổ tui hơn, nói lại, ông nói lý thuyết thì hay lắm, chứ muốn để cho đàn ông họ mê mình, thích mình, yêu mình, đeo đuổi mình, dành giựt mình đâu phải là chuyện dễ?.  Tui ôn tồn bảo lại, muốn vậy cũng không có gì khó hết, mấy chị cứ tự nâng giá trị riêng của mấy chị lên đi, nâng lên bằng học thức, nâng lên vì trình độ, nâng lên vì công việc, kể cả nâng lên bằng cách làm ra thật nhiều tiền để có thể mời bà Hạnh Phước đến nhà riêng của mình lột giùm mấy cái mụn cám trên mặt cho nó oai thay vì đến tiệm của bả làm như người ta.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Khi cái giá trị của mình đã được mình nâng lên một tầm cao mới, khỏi mời, khỏi theo, đàn ông họ sẽ nườm nượp tìm đến mình, khi ấy tha hồ chọn, tha hồ lựa, muốn gặp chị mời lót dép chờ đi cưng, thích thì chị lượn ra cho mà ngắm, cho mà thèm, cho mà chảy nước miếng mẹ nước miếng con đi nhé.  Quan trọng nhất là bản thân mình phải có đủ sự tự tin để khi mất đi một người nào đó mình có đau, có buồn thật nhưng luôn vững vàng, bởi đàn ông là động vật rất kỳ lạ, xin nói thẳng, không bao giờ đánh giá cao một người phụ nữ yếu đuối vì mình bao giờ, có chăng chỉ là sự thương hại ngấm ngầm trong lòng được bộc lộ qua vẽ khó chịu kia thôi. 100% đúng luôn.

Ai trong thời thanh xuân của mình cũng có quyền được sai lầm, nhưng sai một vài lần không có nghĩa là là sẽ sai mãi mãi, không có nghĩa là thấy cành cong là nghĩ đến việc sợ mũi tên, sai nhiều sẽ có lúc hết sai, vậy thôi. Thế nên hãy cứ sai đi, chẳng có gì quan trọng hết, quan trọng là sau khi sai mình sẽ phải đối diện với nó như thế nào thôi.

Vậy là thoát nạn, còn được mấy bả dành nhau trả tiền cà phê nữa chứ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c    

Đã nói hôm nay Bà nhập nên tui tưng tửng lên nên nói nhiều cho vui nhà vui cửa thôi nghen, chúc các bạn ngủ ngon.  Tulip4
Reply
(2020-11-06, 12:56 AM)Đạn Nguyên. Wrote: Cái này cần phải coi lại nghen bạn. Bởi muốn cãi lại, tui chỉ cần mang bài học con cá mà ngày xưa Ba tui hay dạy ra để nhắc lại thêm một lần nữa, Mẹ sai ra chợ mua cá, ngồi lựa tới lựa lui đã đời rồi xách con cá ươn mang về, lỗi ấy tại ai?. Bà bán cá hay người lựa cá?.

Đừng nên đổ thừa cho cái màn nhung lấp lững kia nó nó làm mình rớt pà xuống hố mà hãy tự trách mình chưa đi bác sĩ khám để tăng độ cho hai con mắt. Tại sao nhiều người không lọt pà xuống hố mà lại là mình?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cảm xúc luôn là điều có thể bắt gặp ở người này mà không hề có với người khác, vậy thôi hà.

Cuộc sống luôn rạch ròi và có trắng có đen, có đèn có tối, có mối có mang, có củ khoai lang thì phải có củ khoai mì, có tiếng cười hìhì thì cũng có tiếng khóc huhu, có mùa thu thì phải có mùa hè, có ly chè thì phải có chén cháo, có cái áo thì phải có cái wuần... (muốn kể nữa hông?).  Rollin 

Chọn cái nào thích hợp là chuyện của bạn, chọn sai có quyền chọn lại, ai cấm?. Quan trọng là đừng trách đời nó đen bạc bởi nhiều khi người ta cứ mãi lao vào chỗ đen bạc mà đi, trách ai bi giờ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Nói chung chung cho vui thôi nha bạn Cỏ. Tính tui hay dông dài, ai cũng biết rồi, thế nên hay bị thiên hạ chửi vì tưởng mình nói họ, theo kiểu Có tật cứ mãi giật mình mà ra. 

Becuoi



http://vietbestforum.com/showthread.php?...62&page=23
Reply
Vân biết anh Đạn là người biết suy nghĩ .. khi anh đứng neutral


chỉ khi nào anh không đứng neutral ... thì anh hơi khác thôi 


sorry là Vân chưa có đọc những bài viết của anh trước đây ... chắc vì bận rộn nhiều thứ .. sáng nay Vân đọc , thì Vân thấy .. quả thật , Vân kêu "anh" là một điều đúng chứ không sai .. thiệt tình , là Vân rất quý mến những người bạn của ông anh mình .. vì Vân biết họ là ai 

đôi khi chỉ hơi bực mình "ông anh" 1 chút .. nhưng Vân biết , tận đáy lòng anh , anh là người "biết suy nghĩ" 



Thankyou
Reply
(2020-11-06, 01:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Ahhh, TV chưa bị chém. Tạ ơn Mods Becuoi 

Đưa cẳng đây Sầu hơ cho mau ấm. TV mà lạnh cẳng thì chân Sầu đóng băng rồi  Lol 

Sao cũng được, vui và thoải mái, cứ tùy hứng vậy  Hug Cheer



sẳn đây , Vân cũng muốn nói lên sự suy nghĩ của mình 

các bạn đọc ... các bạn có thể có sự suy nghĩ riêng của các bạn

nhưng đây .. là sự suy nghĩ của Vân  Hello






ở chốn thị phi này ... khi có 1 chiến  tranh nào đó bùng nỗ  giữa 2 người 

"với cương vị là 1 người bạn" ... bạn có thể đưa tay ra , cho bạn mình nắm ... như vậy là đủ rồi 

chứ bạn không cần phải xông vào cuộc chiến ... (vì cá nhân Vân , khi chiến đấu , Vân không muốn bạn của mình cũng bị thương ... Vân sẵn sàng chiến đấu 1 mình mình .. nhưng nếu có được 1 người nào đó , cho Vân biết .. you're not alone .. that's good enough for me)

Vân không cần người bạn của Vân phải xông vào cuộc chiến , chiến đấu cho Vân .. để rồi bị tổn thương ... điều này còn làm cho Vân khó xữ hơn nữa



nói ngắn như vậy , mong bạn hiểu Vân  :kiss: Hug  Heavy-black-heart4







vì đôi khi "cái đưa tay ra cho Vân nắm" là đủ cho người kia thấy ... Vân không có "alone"

người kia sẻ phải đạp thắng (step on the brake) ... như vậy là cứu vãn tình thế rồi

chứ nếu không .. thì họ nghĩ họ đạp Vân , để do someone a favor , thì lại là a different story nữa


Thankyou
Reply
Hi Vân,

Tính Sầu xưa nay không thích bè phái, và càng không thích đi đánh phụ vì sợ bạn mình phải vừa đánh vừa phải bảo vệ Sầu  Lol

Nhưng lâu lâu nói vài câu, bên em luôn có ta, khi thấy bạn mình bị bao vây tứ phía vì bạn mình có cách suy nghĩ và nói chuyện hơi lạ đối với mọi người, thì Sầu làm được  Hug

Nói chung thì coi như Sầu với Vân hay Vân với Hope có chút chemistry để làm bạn. Vì không phải Sầu có thể thông cảm hết cho mọi người the way Sầu  feel about Vân. May be Sầu cũng là người lập dị, không ai có thể hiểu. Rollin 

Let it go Vân. Sầu nghỉ ai cũng hiểu Vân muốn nói gì rồi Becuoi 

Người rộng lượng không chấp nhất lâu vậy. Khi nào người ta đánh mình nữa thì mình đánh trả tiếp  Wink 

(Không biết có phải bị lây bệnh của thằng em ngang hông không mà hôm nay mình cũng dài dòng gớm  Rollin)
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Vân chỉ nói cho bạn mình hiểu for future reference thôi Sầu 

Chuyện cũ thì cho qua thôi  Cheer
Reply
(2020-11-10, 12:56 PM)LMS Wrote: Hi Vân,

Tính Sầu xưa nay không thích bè phái, và càng không thích đi đánh phụ vì sợ bạn mình phải vừa đánh vừa phải bảo vệ Sầu  Lol

Nhưng lâu lâu nói vài câu, bên em luôn có ta, khi thấy bạn mình bị bao vây tứ phía vì bạn mình có cách suy nghĩ và nói chuyện hơi lạ đối với mọi người, thì Sầu làm được  Hug

Nói chung thì coi như Sầu với Vân hay Vân với Hope có chút chemistry để làm bạn. Vì không phải Sầu có thể thông cảm hết cho mọi người the way Sầu  feel about Vân. May be Sầu cũng là người lập dị, không ai có thể hiểu. Rollin 

Let it go Vân. Sầu nghỉ ai cũng hiểu Vân muốn nói gì rồi Becuoi 

Người rộng lượng không chấp nhất lâu vậy. Khi nào người ta đánh mình nữa thì mình đánh trả tiếp  Wink 

(Không biết có phải bị lây bệnh của thằng em ngang hông không mà hôm nay mình cũng dài dòng gớm  Rollin)

Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sông lênh đênh

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng


hí hí hí.. ahahahahhahahahaah  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply
(2020-11-10, 09:20 PM)Quê Mùa Wrote: Ta mang cho em một chút buồn

Vì ta như sông lênh đênh

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng


hí hí hí.. ahahahahhahahahaah  Becuoi

Đổi chử buồn thành Sầu cho nó hay Becuoi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Ai mang cho em một chút sầu

Vì em như sông lênh đênh 

Em mang cho ta một chút tình

Miệng cười khúc khích trên lưng 

cười vu vơ, cười mỉm chi nhe răng.. cọp..   Becuoi

hí hí hí.. cười không biên giới, không tốn tiền mua, freeeeeee... nên vô tư cười.. không cần lý do..  Becuoi
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
Reply