Ăn Vặt ....
#61
(2020-12-01, 11:19 AM)Mimo Wrote: Qua đây Mm thèm món này, nhớ có bà bán hàng rong cứ mỗi buổi chiều là bày ra trước nhà Mm bán...Thơm lừng cả xóm.

[Image: XYpcRCDWqh7K_6aeoU1F4QZYgTCNnGEXQ1jnbDUI...8jdVZCHTQo]

[Image: muc-nuong-ngon1.jpg]

2 món trên có thể làm ở nhà được chị Mm ;)

em thèm chuối sáp luộc lắm luôn Heavy-black-heart4 bên mỹ mình chưa có chuối sáp.

[Image: C361-F96-F-98-BB-404-E-BD14-B8-DBFBC277-DD.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#62
(2020-12-01, 09:21 AM)TeaOla Wrote: Em thấy người Bắc nấu xôi nhiều, ăn vặt thì người miền Nam ăn nhiều nhất Lol
Nhắc tới xôi lại nghĩ tới xôi khúc, lâu lắm rồi em chưa ăn.

Người Bắc cũng đâu có nhiều loại xôi và thật ra xôi cũng không để ăn vặt mà dùng cho bữa ăn sáng hay đám cưới, đám giỗ.

Hôm nay thầy ra phố Tàu mua cái bánh này để ... bon chen  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG-20201201-164658.jpg]

lần đầu tiên trong đời mới ăn thử  Grinning-face-with-smiling-eyes4


thấy mấy loại chè này chụp hình chơi
[Image: IMG-20201201-152554.jpg]


[Image: IMG-20201201-152558.jpg]

như là trước giờ chỉ có ăn qua chè 3 màu thôi Shy .
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#63
[Image: IMG-20201202-161656.jpg]

Lần đầu tiên ăn bánh pía thấy cũng giống bánh trung thu nhưn đậu xanh chỉ khác cái vỏ và có chút mùi sầu riêng. Ngọt quá ăn không hết 1 cái phải uống chung với ... trà.

Hôm qua đi chợ thấy tên của loại trà này tự nhiên nhất định phải mua.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#64
(2020-12-01, 05:22 PM)lãng Wrote: Người Bắc cũng đâu có nhiều loại xôi và thật ra xôi cũng không để ăn vặt mà dùng cho bữa ăn sáng hay đám cưới, đám giỗ.

Hôm nay thầy ra phố Tàu mua cái bánh này để ... bon chen  

[Image: IMG-20201201-164658.jpg]

Bánh giò hay bánh ú vậy thầy? nếu là bánh ú thì thầy trò mình xa nhau Rollin
còn bánh giò thì thầy xích lại gần trò hơn một tí Lol
Mai mốt đãi thầy đậu hủ chiên là được rồi phải ko? haha


Trò không hảo chè, nếu phải chọn 1 món chè trên, trò chọn chè Thái hay chè táo xọn, mấy chè khác chắc mười mấy năm rồi trò ăn ko cũng ko sao.

Hôm nay trò ghé chợ VN, chụp hình cho thầy coi mấy món ăn vặt.

Thầy muốn lấy vợ người Nam phải biết ăn mắm chưng nha thầyLol

[Image: 07-E8-B257-9746-4776-8063-EA4398-B87-C29.jpg]

Hỏi Bác làm ở đó bánh ú hay bánh giò, Bác nói bánh ú ..thôi vậy thì nhịn ..

[Image: 83-CC6-CE7-F870-444-B-9-C3-A-98768-B995-AEC.jpg]

[Image: C01-AD165-C04-C-4-B13-ABC6-B69-EC0-C5-CAB1.jpg]


[Image: 914-CE006-BE81-4-FFA-AFFF-05-EF9-A92-CCCF.jpg]


[Image: 608270-B8-898-D-4551-A4-F3-CDE44-C9-C6929.jpg]


[Image: 7-AF09567-4-FCE-4-EBB-94-CC-CE595123-E7-A7.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#65
[Image: 9-C0064-DE-AA42-41-DB-AD0-F-F36-F22-AA4-A2-F.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#66
(2020-12-02, 04:30 PM)lãng Wrote: [Image: IMG-20201202-161656.jpg]

Lần đầu tiên ăn bánh pía thấy cũng giống bánh trung thu nhưn đậu xanh chỉ khác cái vỏ và có chút mùi sầu riêng. Ngọt quá ăn không hết 1 cái phải uống chung với ... trà.

Hôm qua đi chợ thấy tên của loại trà này tự nhiên nhất định phải mua.

Trà uống ngon không thầy? 
thầy có honey bỏ vào sẽ rất ấm  Wink 

Bánh pía hơi ngọt, trò thích trứng muối, hôm nay trò đem về 2 món này.

[Image: 4-BE4-E521-A383-40-C6-9324-847664656314.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#67
Trà nào cũng ngon và ngọt sẵn rồi không cần bỏ thêm honey. Nói chứ uống không có mùi vị gì nhưng có người thân khuyên nên uống trà cúc để dễ ngủ nên thầy mua uống thử.
Hên quá thầy không hảo nếp nên không bao giờ ăn bánh ú  Wink ,  thầy thích ăn bánh giò mua về để tủ lạnh những ngày trời lạnh hâm nóng lên vừa thổi lên ăn thích lắm. 
Bánh pía hơi ngọt thật nhưng ăn nửa cái thì ok, thầy ăn 2 ngày 1 cái thấy thích thích cái mùi sr của nó. 
Tiệm ăn vặt bên trò cũng nhiều món chứ. Nhìn hình thầy chỉ thích khoai mì, đậu hũ chiên, nếu là bắp nếp luộc.

Mắm chưng ra sao  Wink trước giờ chưa ăn qua đó trò ơi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#68
(2020-12-02, 06:43 PM)lãng Wrote: Trà nào cũng ngon và ngọt sẵn rồi không cần bỏ thêm honey. Nói chứ uống không có mùi vị gì nhưng có người thân khuyên nên uống trà cúc để dễ ngủ nên thầy mua uống thử.
Hên quá thầy không hảo nếp nên không bao giờ ăn bánh ú  Wink ,  thầy thích ăn bánh giò mua về để tủ lạnh những ngày trời lạnh hâm nóng lên vừa thổi lên ăn thích lắm. 
Bánh pía hơi ngọt thật nhưng ăn nửa cái thì ok, thầy ăn 2 ngày 1 cái thấy thích thích cái mùi sr của nó. 
Tiệm ăn vặt bên trò cũng nhiều món chứ. Nhìn hình thầy chỉ thích khoai mì, đậu hũ chiên, nếu là bắp nếp luộc.

Mắm chưng ra sao  Wink trước giờ chưa ăn qua đó trò ơi.

Bây giờ trò đã pha một ly uống rồi. Uống xong thấy dễ ngủ.

[Image: 37-D834-C8-00-DA-434-C-90-F2-AE3-D771-BB601.jpg]

Trò cũng không ăn nếp, mắm hôi quá cũng không ăn được.
Mắm chưng làm bằng mắm cá, thịt bằm, hành tỏi, chưng lên như chả chưng vậy.

Trò chỉ chấm mấy nãi chuối vn, trò thích loại này hơn vì vừa ngọt lại thơm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#69
[Image: IMG-20201202-223442.jpg]

Đói bụng quá hâm bánh giò ăn rồi để lên đây chơi, ai thèm ráng chịu.  Wink 



[Image: IMG-20201202-224633.jpg]

Đang hầm cái này mai nấu cái kia.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#70
(2020-12-02, 10:55 PM)lãng Wrote: [Image: IMG-20201202-223442.jpg]

Đói bụng quá hâm bánh giò ăn rồi để lên đây chơi, ai thèm ráng chịu.  Wink 



[Image: IMG-20201202-224633.jpg]

Đang hầm cái này mai nấu cái kia.

Mai thầy nấu bmv?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#71
Cũng trùng hợp, hôm qua có người cho mấy cái bánh pía. Bây giờ họ làm nhỏ, ăn đỡ ngán hơn lúc trước.

[Image: IMG-20201203-093243-2.jpg]
Reply
#72
(2020-12-03, 04:31 PM)Dược Tuệ Wrote: Cũng trùng hợp, hôm qua có người cho mấy cái bánh pía. Bây giờ họ làm nhỏ, ăn đỡ ngán hơn lúc trước.

Tôi phải cắt ra làm 2 mỗi ngày 1 miếng. Lần đầu tiên ăn bánh pía lúc đầu ăn cũng không thích lắm nhưng bây giờ ngồi uống ly trà hoa Cúc lại nhớ cái ngọt bùi của đậu xanh và cái mùi quyến rũ của sầu riêng Wink .
Chắc mai kia lại lăn lội lê lết ra phố Tàu mua hẳn 1 bịch bánh pía Sóc Trăng về xơi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply