Ý kiến.
#46
(2020-10-30, 11:56 AM)áo đỏ Wrote: Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó , nick ND nêu ra là vấn đề lỗ hỗng trong điều luật , hay còn gọi là conflict của chính bản thân điều luật , và nếu không nói nhiều Mods đã xử việc tuỳ theo cảm tình của mình .

Có nhiều threads/posts trước đây đã bị deleted chỉ vì " ám chỉ " 1 ai đó .

Cảm ơn vì đã bạn dùng chữ "Ám chỉ" rất chính xác để diễn tả một vấn đề. Nhiều người rất giỏi trong việc ám chỉ này, họ có thể nói, Tôi không nêu đích danh ai, không nêu đích danh nick nào, tức là tôi không vi phạm luật lệ, còn tôi "ám chỉ" một ai đó mà ai cũng biết là nick nào thì tôi được quyền?. Sự vô lý nó nằm ở chỗ này.

Còn việc bạn viết "Có nhiều threads/posts trước đây đã bị deleted chỉ vì " ám chỉ " 1 ai đó" cũng là một cách để nói "ai đó" ở đây là Min, là Mod, đúng không?. Nếu đúng là vậy thì tôi không có ý kiến dù đã từng chứng kiến và xác nhận là đã từng có xảy ra rồi. Cái tôi muốn nói rõ ở thread này chỉ đơn giản là cần sự công bằng cho mọi thành viên bình thường ở đây thôi, cụ thể là giữa những người "ám chỉ" người khác và người được "ám chỉ", vậy thôi hà.

Nhiều khi nghĩ lại, mình nói nhiều quá, ý kiến nhiều quá với cái gọi là Ban Điều Hành ở đây cũng chẳng hay ho gì, dễ tự biến mình thành một tên khó ưa dưới mắt người khác, dễ tự biến tâm hồn mình thành một màu đen thui thùi lùi rồi đâm ra cáu bẳn với chính mình, bởi vì làm người Tử Tế xem ra rất khó là vậy. Thôi thì cứ theo cái châm ngôn riêng của mình mà sống, Luật lệ nó đã như vậy rồi, mày chơi được thì chơi, không chơi được thì hô biến, vắng mợ thì chợ vẫn đông kia mà, you nghĩ you là cái gì mà ý kiến với ý cò...

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#47
Luật là luật , không thể tuỳ hứng lúc thích thì chấp hành , lúc không thích thì không chấp hành .

Nghe như ngành cảnh sát bây giờ đang bị điêu đứng vì lối suy nghĩ này . Lúc yên ấm thì đòi defund budget của cảnh sát , lúc có chuyện lại gọi 911
#48
[quote pid='294485' dateline='1604077835']


Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó , nick ND nêu ra là vấn đề lỗ hỗng trong điều luật , hay còn gọi là conflict của chính bản thân điều luật , và nếu không nói nhiều Mods đã xử việc tuỳ theo cảm tình của mình .

Có nhiều threads/posts trước đây đã bị deleted chỉ vì " ám chỉ " 1 ai đó .
[/quote]
2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra, nếu khách không ra sẽ bị BĐH hay Mod phụ trách mục đó buộc ngưng viết 1-3 ngày.

ok "sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra," có thừa thãi lắm không?  Cuộc đời là muôn mặt, "cụ thể và hợp lý" cho một người hay phần đông không có nghĩa là bắt người khác phải công nhận là "cụ thể và hợp lý" 

[/quote]
Nói rõ là luât lệ như sau là đủ rồi, thêm nữa ra thừa thãi
2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, nếu không ra sẽ bị ngưng viết 1-3 ngày.

Các vị Mods cũng phải vật lộn với đời sống, không lẽ bắt Mods phải quyết định chuyện ai "cụ thể và hợp lý" và hợp lý hơn ai.  Muốn chửi lại thì mở thread ra mà chửi, không ai cấm.
#49
Đạn à, chuyện cần nói thì nói, vậy thôi. Không có nghĩa là tiếng nói của mình nhất thiết được người khác hay BDH lắng nghe, nhưng mình vẫn cứ nói những gì mình thấy không đúng, một cách quang minh chính đại.

<< còn vụ bịt mặt chửi đổng lại là một trò chơi khác >>

Rollin Rollin Rollin

#50
[quote pid='294505' dateline='1604079373']
[quote pid='294485' dateline='1604077835']


Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó , nick ND nêu ra là vấn đề lỗ hỗng trong điều luật , hay còn gọi là conflict của chính bản thân điều luật , và nếu không nói nhiều Mods đã xử việc tuỳ theo cảm tình của mình .

Có nhiều threads/posts trước đây đã bị deleted chỉ vì " ám chỉ " 1 ai đó .
[/quote]
2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra, nếu khách không ra sẽ bị BĐH hay Mod phụ trách mục đó buộc ngưng viết 1-3 ngày.

ok "sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra," có thừa thãi lắm không?  Cuộc đời là muôn mặt, "cụ thể và hợp lý" cho một người hay phần đông không có nghĩa là bắt người khác phải công nhận là "cụ thể và hợp lý" 

[/quote]
Nói rõ là luât lệ như sau là đủ rồi, thêm nữa ra thừa thãi
2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, nếu không ra sẽ bị ngưng viết 1-3 ngày.

Các vị Mods cũng phải vật lộn với đời sống, không lẽ bắt Mods phải quyết định chuyện ai "cụ thể và hợp lý" và hợp lý hơn ai.  Muốn chửi lại thì mở thread ra mà chửi, không ai cấm.
[/quote]

Không ai cấm, nhưng có những threads bị xóa một cách vô lý trắng trợn luôn Becuoi

#51
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu cô ta suốt ngày ra threads ám chỉ người này người kia thì bị vây đánh là chuyện bình thường  Becuoi Becuoi


Người già thì nên tự kiểm điểm lại đi  Becuoi
#52
Trong 1 xã hội văn minh, tự do, hay khi mình đi làm trong công sở , có lúc mình bị boss gọi vô phòng chỉ trích việc mình làm không đúng , thậm chí bị đuổi việc nếu cứ tiếp tục làm sai , và khi boss làm sai mình cũng có quyền lên HR để complain . 

Nếu 1 người boss tốt , muốn được nhân viên dưới quyền kính nể thì phải biết lắng nghe và sửa đổi cho phù hợp với từng cá nhân , từng trường hợp .
#53
Bella nè,

Chị và tui đều đến từ VietFun. Ở VF chị quen biết nhiều người từ Cổ Mộ Conference đến website VietFun. Rất nhiều người đã chửi chị, bản thân tui, tui không bao giờ có ý định cãi nhau với chị bởi tui nghĩ chị cũng buồn buồn leo mạng chơi cho vui, làm khó dễ gì cho nhau để làm gì. Nhưng mà tui cũng không dè rằng chị là người rất là bép xép ghen tị. Tui làm phiền cái gì nhà chị mà chị nói xấu tui ở Xóm Tào Lao? 

Lần trước chị hạch họe chị TV tui đã dùng 1 đổi 1 để mà không tính tội của chị rồi, không fair cho chị à? Ngay cả ở đây tui cũng mắt nhắm mắt mở để chị và cái Khờ tranh đấu nhau chứ có tham gia binh vực ai đâu, cũng không xong với chị. Cứ ai nói gì chị cũng chọt vô nên bị người ta chửi mà cũng không nhìn nhận cái tật lép xép của mình. 

Chị nói thử xem, chị có bao giờ đoán tui xài nick guests không? Khi tui nói rằng tui không hề xài nick guests để làm gì thì chắc chị cũng buồn nhỉ bởi vì tui là người xấu mà, phải xài chiêu độc mới đúng mà tui lại không xài thế có chán không nhỉ? 

Tui không nói gì cho đến ngày hôm qua chị ào ào lấn TV rằng : Chị là cái thá gì mà thắc mắc.. vv.. ủa tui nhớ tui đã đổi 1 với 1 với chị rồi mà sao chị vẫn không để yên cho chị TV? lại còn vơ "Bạn Bè TV vô xé xác" ừa, thích thì tui chiều còn muốn gì nữa ?

Tui là người xấu, biết ai tốt ai không. Bởi vì tôi quá xấu rồi, không thể có ai xấu hơn được.. nên khỏi phải tranh giành xấu hơn tui... đừng xấu giống tui là tốt đời đẹp xã hội rồi. 

Cái thread chị mở đó, muốn có khách đọc thì đế tui lăng xê cho.. sao lại đuổi tui ra làm gì ? Cơ hội ngàn năm mới có mà để vụt bay là thế nào nhỉ?

Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#54
Quote:Các vị Mods cũng phải vật lộn với đời sống, không lẽ bắt Mods phải quyết định chuyện ai "cụ thể và hợp lý" và hợp lý hơn ai.  Muốn chửi lại thì mở thread ra mà chửi, không ai cấm.


Các vị có đọc kỹ người ta nói gì không mà xen ngang vào nói như đúng rồi vậy?.  Xin nhắc lại một chút cho rõ ý.

Điều số 2 có ghi rõ: 2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, nếu không ra sẽ bị ngưng viết 1-3 ngày.

Còn đây là đề nghị của tui, mới đề nghị thôi nha, [i][b]2/ Chủ bài / thread có thể mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, [/b][/i][i][b]sau khi nêu rõ lý do cụ thể và hợp lý để mời ra[/b][/i][i][b], nếu khách không ra sẽ bị BĐH hay Mod phụ trách mục đó buộc ngưng viết 1-3 ngày.[/b][/i]

Chữ xanh là chữ của bản điều lệ, chữ đỏ là chữ của tui thêm vào, ý nói người chủ thread mời người ta ra khỏi thread của mình phải nói rõ lý do mời, điều ấy có gì sai?. Tôi có nói là Mod hay BĐH phải giải thích rõ lý do cụ thể và hợp lý đâu mà nại ra lý do cơm áo gạo tiền ở đây. Còn việc buộc người ta ngưng viết 1-3 ngày thì quyền hạn ấy của ai?. Không phải của BĐH hay Mod chả lẽ của quý vị?. 

Nhiều vị tay nhanh hơn não, chưa hiểu người ta muốn nói gì đã hăm hở nhảy ra nói như đúng rồi. Chán thiệt.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#55
(2020-10-30, 11:01 AM)LMS Wrote: Hope cho chị bái sư được không?  Rollin Hug
Chị khoái được người ta sợ  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị LMS,

Hiền hiền đẹp đẹp như chị là đủ người khác rung rinh rồi
Em số cực đi vòng vòng mà cũng không xong.. thiệt là tội nghiệp em quá... kkkkkkkkkkkkk 

Em giờ chỉ biết tội nghiệp em thui.. huhuhu.. hahahahahhahahahaah 

Biggrin Biggrin Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#56
Anh và Hope có 1 cái chung: người xấu và tự nhận mình là người xấu. Khỏi phải ép mình làm người tốt chi cho mệt mề, mịa, đối xử với người xấu mà quân tử tàu chỉ tổ chúng nó cười vào mũi, còn nói mình đạo đức giả Grinning-face-with-smiling-eyes4

#57
(2020-10-30, 12:46 PM)Hope Wrote: Bella nè,

Chị và tui đều đến từ VietFun. Ở VF chị quen biết nhiều người từ Cổ Mộ Conference đến website VietFun. Rất nhiều người đã chửi chị, bản thân tui, tui không bao giờ có ý định cãi nhau với chị bởi tui nghĩ chị cũng buồn buồn leo mạng chơi cho vui, làm khó dễ gì cho nhau để làm gì. Nhưng mà tui cũng không dè rằng chị là người rất là bép xép ghen tị. Tui làm phiền cái gì nhà chị mà chị nói xấu tui ở Xóm Tào Lao? 

Lần trước chị hạch họe chị TV tui đã dùng 1 đổi 1 để mà không tính tội của chị rồi, không fair cho chị à? Ngay cả ở đây tui cũng mắt nhắm mắt mở để chị và cái Khờ tranh đấu nhau chứ có tham gia binh vực ai đâu, cũng không xong với chị. Cứ ai nói gì chị cũng chọt vô nên bị người ta chửi mà cũng không nhìn nhận cái tật lép xép của mình. 

Chị nói thử xem, chị có bao giờ đoán tui xài nick guests không? Khi tui nói rằng tui không hề xài nick guests để làm gì thì chắc chị cũng buồn nhỉ bởi vì tui là người xấu mà, phải xài chiêu độc mới đúng mà tui lại không xài thế có chán không nhỉ? 

Tui không nói gì cho đến ngày hôm qua chị ào ào lấn TV rằng : Chị là cái thá gì mà thắc mắc.. vv.. ủa tui nhớ tui đã đổi 1 với 1 với chị rồi mà sao chị vẫn không để yên cho chị TV? lại còn vơ "Bạn Bè TV vô xé xác" ừa, thích thì tui chiều còn muốn gì nữa ?

Tui là người xấu, biết ai tốt ai không. Bởi vì tôi quá xấu rồi, không thể có ai xấu hơn được.. nên khỏi phải tranh giành xấu hơn tui... đừng xấu giống tui là tốt đời đẹp xã hội rồi. 

Cái thread chị mở đó, muốn có khách đọc thì đế tui lăng xê cho.. sao lại đuổi tui ra làm gì ? Cơ hội ngàn năm mới có mà để vụt bay là thế nào nhỉ?

Biggrin

 Tui sợ cô lắm nên tui đã cố hết sức tránh xa cô ra đó, tôi mời cô ra khỏi thread của tôi vừa rồi mà cô vẫn chưa hiểu hay sao hả????...Cô nghĩ cô là cái thớ gì mà tui phải đi nói xấu cô...Mà cô có cái gì xấu để tui đi nói? Chuyện bản thân tui còn lo không xong thì có thời gian đâu rảnh để mà nói xấu cô đây? Tui đâu dám tin ai trên mạng để mà bỏ hơi ra nói xấu cô đây? và tui cũng chẳng biết ai cũng ghét cô như tui chẳng hạn thì làm sao tui dám nói xấu cô? .....Cô đừng đu dây điện rồi tự đề cao bản thân cô quá cao như vậy...Nói thiệt tui xem cô chẳng là cái đách gì của tui hết, khinh thường cô thì có chứ không có để cô trong tâm để mà cần tới sự "lăng xê" của cô đâu...Cô là một người có đủ đầu óc và trí tuệ thì chắc chắn là hiểu hết lời tui nói phải không...Từ giờ tránh xa tui ra...đừng làm mặt dầy theo tui hoài nhé!
#58
(2020-10-30, 01:01 PM)Bella Wrote:  Tui sợ cô lắm nên cố hết sức tránh xa cô ra đó, tôi mời cô ra khỏi thread của tôi vừa rồi mà cô vẫn chưa hiểu hay sao hả????...Cô nghĩ cô là cái thớ gì mà tui phải đi nói xấu cô...Mà cô có cái gì xấu để tui đi nói? Chuyện bản thân tui còn lo không xong thì có thời gian đâu rảnh để mà nói xấu cô đây? Tui đâu dám tin ai trên mạng để mà bỏ hơi ra nói xấu cô đây? và tui cũng chẳng biết ai cũng ghét cô như tui chẳng hạn thì làm sao tui dám nói xấu cô? .....Cô đừng đu dây điện rồi tự đề cao bản thân cô quá cao như vậy...Nói thiệt tui xem cô chẳng là cái đách gì của tui hết, khinh thường cô thì có chứ không có để cô trong tâm để mà cần tới sự "lăng xê" của cô đâu...Cô là một người có đủ đầu óc và trí tuệ thì chắc chắn là hiểu hết lời tui nói phải không...Từ giờ tránh xa tui ra...đừng làm mặt dầy theo tui hoài nhé!

Con mắm này chối không biết ngượng miệng. Mặt dày như cái mo.
#59
[quote pid='294521' dateline='1604081061']

Con mắm này chối không biết ngượng miệng. Mặt dày như cái mo.
[/quote]

tui chối điều gì nói ra đi...Nếu không có nick registered thì đừng dùng nick as guest nói tui bằng kiểu đó, hèn lắm. Vây đi nha... Làm người thì đừng làm như vậy...tui biết cho dù tui biết guest nầy là ai  nhưng khi tui nói ra thì you sẽ hét toáng lên rằng: "tui không bao giờ xài nick guest" nên có nói ra cũng bằng thừa thôi!!! Rollin Rollin Rollin Rollin
#60
(2020-10-30, 01:01 PM)Bella Wrote:  Tui sợ cô lắm nên tui đã  cố hết sức tránh xa cô ra đó, tôi mời cô ra khỏi thread của tôi vừa rồi mà cô vẫn chưa hiểu hay sao hả????...Cô nghĩ cô là cái thớ gì mà tui phải đi nói xấu cô...Mà cô có cái gì xấu để tui đi nói? Chuyện bản thân tui còn lo không xong thì có thời gian đâu rảnh để mà nói xấu cô đây? Tui đâu dám tin ai trên mạng để mà bỏ hơi ra nói xấu cô đây? và tui cũng chẳng biết ai cũng ghét cô như tui chẳng hạn thì làm sao tui dám nói xấu cô? .....Cô đừng đu dây điện rồi tự đề cao bản thân cô quá cao như vậy...Nói thiệt tui xem cô chẳng là cái đách gì của tui hết, khinh thường cô thì có chứ không có để cô trong tâm để mà cần tới sự "lăng xê" của cô đâu...Cô là một người có đủ đầu óc và trí tuệ thì chắc chắn là hiểu hết lời tui nói phải không...Từ giờ tránh xa tui ra...đừng làm mặt dầy theo tui hoài nhé!

Tui nói cho chị biết nhé, tui không cần đi tìm bằng chứng để chứng minh cho mọi người thấy đâu.

Tòa án ở trong tim mình nè, có là có và không là không. 

Những gì chị nói mé khóe về tui, tui dư sức coi nhẹ... thế nên tui đã bỏ qua nhẹ nhàng.. chứ tui mà không bỏ qua thì lúc đấy chị cũng mệt với tui rồi chứ không chờ đến ngày hôm nay chị làm ra thơ đâu. 

Từ hồi nào đến hôm qua, tui vẫn giữ thái độ hòa thuận với chị cho tới khi tui thấy chị cũng quá đáng lắm.. chị chỉ là choi choi loanh quanh rồi phang người ta khi có thể.. nên tui cũng thấy chị ác dễ sợ.. Tui ác nên tui nhìn ra vậy đó.. 

Thơ chị đẹp có chữ ngậm máu phun người.. nếu lúc trước chị không mé khóe tui ở Xóm Tào Lao thì khi tui nói : Nếu chị đã nói xấu tui thì thôi bỏ qua cho TV.. chắc lúc đó chị chửi tui vì tui nói chị xấu quá rồi.. chị đẹp mà sao nói chị xấu thế, chịu gì nổi.. nể gì được.. mà tại vì chị đã góp phần nói tui này kia nên chị mới im thôi.. tui nói phải hông?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..