Ý kiến.
#16
(2020-10-30, 08:59 AM)lãng Wrote: Hai ông kia tôi không biết nhưng riêng tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ cho nick Hope. Tôi biết cô lâu hơn và nói chuyện với cô nhiều hơn với nick Hope nên không có lý do gì tôi nghĩ cho nick Hope. Thú thực tôi cũng rất ngại khi nói chuyện với nick Hope. 

Tao cũng chả bênh vực nick Hope (bà mịa nó chứ, bả dữ như chằn, cần ai bênh!). Cái vấn đề ở đây tao muốn nói đến là chuyện dùng cái luật "mời 3 lần" không rỏ ràng kia để bịt miệng người khác kìa. Cóc ngửi được Lol

#17
Thà là cứ ra chợ trời, có sức chơi, có sức chịu. Trốn trong phòng, rồi làm thơ mĩa mai người khác là chuyện không thể tha thứ được.

#18
(2020-10-30, 08:37 AM)Bella Wrote: ............
Cảm ơn anh NĐ mở thread nầy để cho tui hiểu thêm về lòng người và cho tui nói rỏ hơn là tui "rất sợ" cô Hope và vì sao tui "mời" cô Hope ra khỏi thread "Linh tinh lang tang " của tui nha.... Hello Hello Hello .

Tui xin nói thẳng ra ở đây, tui mở thread này ra không phải để nhắn nhủ hay xiên xỏ gì với cô cả. Bởi nếu muốn tui hoàn toàn có thể nói thẳng với cô, với nick của cô về những điều tui có ý kiến khác với cô mà không hề sợ một ai cả, dĩ nhiên là không hề sợ cô đến mức phải mượn gà mắng chuột như thế này, vốn không phải là bản tính của tui từ trước đến giờ. 

Nhưng nếu nói tui mượn tạm trường hợp cụ thể của cô với cô Hope trong cái thread "Linh tinh lang tang" của cô để nhân dịp này có ý kiến với Ban Điều Hành của VietBest về sự vô lý và không công bằng khi còn duy trì cái điều lệ thứ 2 mà theo tui là không nên giữ lại thì có, tui không chối cãi điều đó. Và cô cũng nên nhớ trường hợp của cô mời nick Hope ra khỏi thread của cô 3 lần không phải là trường hợp đầu tiên của VB, trước đây cũng có khá nhiều thành viên lợi dụng điêu 2 này để mời người khác ra rồi.  

Tui không định trao đổi với cô dù chỉ một chữ như đã tùng hứa trước đây, nhưng trong trường hợp này bắt buộc phải lên tiếng vì cái chung có liên quan đến nhiều thành viện khác, không riêng gì cô. Có sức chơi thì có sức chịu, có sức ra thread để viết thì nên chấp nhận mọi sự phán xét của người khác dù đó là sự khen ngợi hay phản đối đúng luật. Còn bảo là sợ thì không nên làm, vậy thôi.

Cảm ơn cô.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#19
(2020-10-30, 09:03 AM)Bella Wrote: Cảm ơn anh... Thumbs-up4

Xin lỗi tui đã lỡ tay bấm gởi vô khi tui chưa nói xong...Cảm ơn anh lãng....tui biết là anh luôn tốt với tui nên tui quý anh lắm, còn anh có nghĩ cho cô Hope hay không thì không quan trọng đối với tui đâu anh nhưng nếu tui có lỡ lời nói gì làm anh phiền thì cho tui xin lỗi anh nha...Anh nói đúng "chơi trong đây mà tui chỉ có một thân trơ trọi là tại tui"...tui nhận là tại tui và tui không trách ai hết, tui cũng không "dám" van xin ai thương hại cho tui hết nên anh nói vậy tui nhận... vậy đi nha anh lãng. Hello
#20
(2020-10-30, 09:10 AM)Ngại đạn. Wrote: Tui xin nói thẳng ra ở đây, tui mở thread này ra không phải để nhắn nhủ hay xiên xỏ gì với cô cả. Bởi nếu muốn tui hoàn toàn có thể nói thẳng với cô, với nick của cô về những điều tui có ý kiến khác với cô mà không hề sợ một ai cả, dĩ nhiên là không hề sợ cô đến mức phải mượn gà mắng chuột như thế này, vốn không phải là bản tính của tui từ trước đến giờ. 

Nhưng nếu nói tui mượn tạm trường hợp cụ thể của cô với cô Hope trong cái thread "Linh tinh lang tang" của cô để nhân dịp này có ý kiến với Ban Điều Hành của VietBest về sự vô lý và không công bằng khi còn duy trì cái điều lệ thứ 2 mà theo tui là không nên giữ lại thì có, tui không chối cãi điều đó. Và cô cũng nên nhớ trường hợp của cô mời nick Hope ra khỏi thread của cô 3 lần không phải là trường hợp đầu tiên của VB, trước đây cũng có khá nhiều thành viên lợi dụng điêu 2 này để mời người khác ra rồi.  

Tui không định trao đổi với cô dù chỉ một chữ như đã tùng hứa trước đây, nhưng trong trường hợp này bắt buộc phải lên tiếng vì cái chung có liên quan đến nhiều thành viện khác, không riêng gì cô. Có sức chơi thì có sức chịu, có sức ra thread để viết thì nên chấp nhận mọi sự phán xét của người khác dù đó là sự khen ngợi hay phản đối đúng luật. Còn bảo là sợ thì không nên làm, vậy thôi.

Cảm ơn cô.

Anh NĐ nói sao thì nghe vậy đi héng...Hỏi thiệt: có phải là các anh muốn tui xóa bỏ thread linh tinh lang tang đó đễ cho nick Hope khỏi khó chịu không? nếu phải thì cứ nói thẳng, tui sẽ xóa liền..còn không có gì trở ngại tới các anh thì không cần lên tiếng làm gì và tui sẽ giữ thread đó hoài đó nhá... Chào anh Ngại Đạn và mọi người nhé....Xong!!!! Hello Hello Hello Hello
#21
Đã nói là ai cũng là người lớn trong đây, thì ai mỉa mai móc méo thì đó là tự do cá nhân của họ, mình cũng có quyền tự do phớt lờ mà.  Cái gì mà tha thứ với chẳng thứ tha.  Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi.
#22
(2020-10-30, 09:03 AM)Ech Wrote: Tao cũng chả bênh vực nick Hope (bà mịa nó chứ, bả dữ như chằn, cần ai bênh!). Cái vấn đề ở đây tao muốn nói đến là chuyện dùng cái luật "mời 3 lần" không rỏ ràng kia để bịt miệng người khác kìa. Cóc ngửi được  Lol

Tau cũng giống ý mài, cô Hope không cần ai bênh cả, một mình dư sức tả xung hữu đột, kiếm khí khi cương khi nhu, ảo diệu khôn lường, tiếng Anh tiếng Em đều thông thạo, cỡ tau với mài có mà theo hửi khói.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cái ý chính là nói đến cái điều luật "mời 3 lần" vô lý đó thôi,  nhưng giờ có người vào thắc mắc theo cái kiểu con nít lên ba, tui có nêu đích danh nick anh ra chửi không mà chửi lại tui. Lý luận theo cái kiểu này thì muốn chửi mài, tau chửi "Bà mịa thằng XXX" hay "Thằng mắc dzịch mắc toi có 11 tri kỷ" hay như chửi tau "Tổ choa thằng Ngạn Đại" chắc được hén?.   Rollin

Cứ suy luận theo cái kiểu ấy thì tau lôi tam tằng cố tỉ của một mớ nick name ra mà rủa chắc không ai làm gì được tau thì phải?. Phải không thằng "Yêu bông lựu với bông trà" kia?. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#23
Tui muốn nói 1 vài lời là tui xin chân thành cám ơn quý anh chị dù đồng chiều hay trái chiều với tui. Tui muốn bấm like hết nhưng thôi tui like all of you. 

Cũng muốn thêm lời cám ơn anh ND cách riêng đã mở thread nói ra ý kiến. eheheheheh..  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#24
(2020-10-30, 09:04 AM)Ech Wrote: Thà là cứ ra chợ trời, có sức chơi, có sức chịu. Trốn trong phòng, rồi làm thơ mĩa mai người khác là chuyện không thể tha thứ được.

Nếu không tha thứ thì Ech sẽ "làm gì" người ta? Chọc Ech chơi thôi nha....Có giận thì "chém" tui đi Ech!!! Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
#25
(2020-10-30, 09:38 AM)Bella Wrote: Nếu không tha thứ thì Ech sẽ "làm gì" người ta? Chọc Ech chơi thôi nha....Có giận thì "chém" tui đi Ech!!! Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

haha, thì ra nói đích danh những sai trái rồi đó Grinning-face-with-smiling-eyes4 Đó là tất cả những gì tui có thể làm, chứ tui đâu thể làm gì hơn được, đó là 1 sự thật trên net này. Cùng lắm là theo nhau chửi vài ba ngày, vài ba tuần, thậm chí vài ba tháng, rồi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Cho nên sống trên đời, đừng có tối ngày đi thọt đít người khác, người ta thọt lại là chuyện đương nhiên. Như tui nè, thiên hạ chửi tui, tui cũng đành cười trừ chứ đâu chơi cái màn than thân trách phận, làm ra vẻ tội nghiệp như em Béo đâu Lol

#26
Vân cũng muốn góp sự suy nghĩ của mình vào thread của anh Đạn (1 post thôi)  Shy



theo Vân nhận xét , thì Lan hơi bị cô độc trong này 

nhưng Lan không phải là người thích bị cô độc ... nên Lan muốn kiếm chuyện với người này người kia .. để họ vào gây chiến với Lan .. nhờ vậy mà Lan không còn bị cô độc nữa khi có người vào gây chiến với mình ,  đồng thời cũng khiến mình làm TRUNG ĐIỄM CHO NGƯỜI TA CHÚ Ý 



tui chỉ có ý kiến với Lan 

Lan không thích cô độc , muốn làm trung điễm cho người ta chú ý ... Lan vẫn có thể vui vẽ với mọi người ... đó là 1 hình thức POSITIVE cho người ta chú ý

chứ Lan không cần phải "gây chiến" để người ta chú ý .. là 1 hình thức NEGATIVE , thì ... i don't know what to say here
#27
Quote:Đã nói là ai cũng là người lớn trong đây, thì ai mỉa mai móc méo thì đó là tự do cá nhân của họ, mình cũng có quyền tự do phớt lờ mà.  Cái gì mà tha thứ với chẳng thứ tha.  Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua đi.

Tui ít khi quote lại hay trả lời với mấy bạn là guest lắm, nhưng cũng khá buồn cười cho cái kiểu lý luận một chiều của bạn.

Làm như bạn cổ vũ cho cái quyền tự do mỉa mai, móc nghéo của người khác mà vô tình hay cố ý quên đi cái quyền tự do phản đối của người kia khi bị mỉa mai móc nghéo vậy. Chơi vậy thử hỏi có công bằng không?. 

Chắc bạn đang tu tiên nên mới có lòng từ tâm vô bờ vô bến như vậy thì phải?. Chứ gặp một người phàm phu tục tử như tui chẳng hạn thì làm sao mà tự do phớt lờ được như bạn đây?. Nói cho mình thì cũng nên nghĩ cho người một chút ông Thánh ạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
#28
(2020-10-30, 09:42 AM)tuyetvan Wrote: Vân cũng muốn góp sự suy nghĩ của mình vào thread của anh Đạn (1 post thôi)  Shy



theo Vân nhận xét , thì Lan hơi bị cô độc trong này 

nhưng Lan không phải là người thích bị cô độc ... nên Lan muốn kiếm chuyện với người này người kia .. để họ vào gây chiến với Lan .. nhờ vậy mà Lan không còn bị cô độc nữa khi có người vào gây chiến với mình ,  đồng thời cũng khiến mình làm TRUNG ĐIỄM CHO NGƯỜI TA CHÚ Ý 



tui chỉ có ý kiến với Lan 

Lan không thích cô độc , muốn làm trung điễm cho người ta chú ý ... Lan vẫn có thể vui vẽ với mọi người ... đó là 1 hình thức POSITIVE cho người ta chú ý

chứ Lan không cần phải "gây chiến" để người ta chú ý .. là 1 hình thức NEGATIVE , thì ... i don't know what to say here

Cưng hứa là 1 post thôi hả? Good Thankyou

#29
(2020-10-30, 09:41 AM)Ech Wrote: haha, thì ra nói đích danh những sai trái rồi đó  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Đó là tất cả những gì tui có thể làm, chứ tui đâu thể làm gì hơn được, đó là 1 sự thật trên net này. Cùng lắm là theo nhau chửi vài ba ngày, vài ba tuần, thậm chí vài ba tháng, rồi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Cho nên sống trên đời, đừng có tối ngày đi thọt đít người khác, người ta thọt lại là chuyện đương nhiên. Như tui nè, thiên hạ chửi tui, tui cũng đành cười trừ chứ đâu chơi cái màn than thân trách phận, làm ra vẻ tội nghiệp như em Béo đâu  Lol

Tại tui không có tài hùng biện như Ech nên tui phải tự mình co rúm lại và phản kích theo kiểu thọt đít như con nhím vậy thôi....Ech đừng vì quá ghét tui rồi không cho tui được có cái quyền tự phản kích đó nheng....Tui không ngại Ech kêu tui là Béo hay gầy gì đâu...Thậm chí kêu tui là "dì áo tím" cũng không sao vì trên đời này đâu phải ai mặc áo tím cũng đều là tui hết đâu héng! hihi..nhưng mà van xin Ech đừng xử dụng chữ "con đượi" đó với bất cứ ai nữa nheng...Van xin Ech thiệt đó, dù là E dùng nick as guests cũng đừng dùng nữa nha Ech!  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
#30
(2020-10-30, 09:34 AM)Hope Wrote: Tui muốn nói 1 vài lời là tui xin chân thành cám ơn quý anh chị dù đồng chiều hay trái chiều với tui. Tui muốn bấm like hết nhưng thôi tui like all of you. 

Cũng muốn thêm lời cám ơn anh ND cách riêng đã mở thread nói ra ý kiến. eheheheheh..  Biggrin

Không có chi mà, tui ra thread này không phải để binh vực gì cho cô đâu nha. Có khi còn phải nhờ cô binh vực lại thì có.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Sẵn đây tui cũng xin công khai luôn, ở VB này tui "ớn ăn" nhất là hai người, một là cô Hope, hai là cô Vân, hai cô mà bắt trúng đài rồi thì tràng giang đại hải, nói quên trời quên trăng, quên ăn quên uống luôn. Nói không kịp cho người khác thở thì trình độ này tui xin bái làm sư mẫu.  Rollin

Cô Vân thì lâu lâu còn dám "chọt gậy bánh xe" một phát, chứ cô Hope thì tui không dám, chỉ biết há hốc miệng ra mà dzòm.   Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...