Ý kiến.
(2020-10-31, 12:48 PM)Ngại đạn. Wrote: Đừng "cay đắng" với tui như thế chứ?. Gì thì gì cũng nghĩ đến chút tình quen biết mà nễ nang nhau chút đỉnh cho nó vui nhà vui cửa, còn ghét quá cũng nên hiểu một sự thật rõ ràng, trình độ nói nhây, trình độ lỳ đòn, kể cả trình độ lý luận của anh cô luôn hơn cô một bậc mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


thì Vân nói .. Vân thua anh 

sao cho là Vân "đắng cay" 

anh ăn ngọt nhiều quá , nên khi ăn vị nào không ngọt , anh thấy liền chất ... đắng cay 

Shy



nói chơi chứ ... Vân công nhận với anh .. những người trùm mền , thiệt tình Vân không thích họ .. họ trùm mền là có lý do .. lý do đó không bao giờ trong sáng chút nào cả

Vân chỉ ước ... ước như bao nhiêu người ướt .... thread này của anh hay lắm , nhưng đừng nằm trong Chợ Trời  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[quote pid='294827' dateline='1604162413']

Tui cũng ước mong làm được như bác nói vậy...Khỏi làm phiền tới mods, niềm ước mong thật là hay, nhưng ước chỉ là ước thôi bác ạ! tui chỉ là guest thôi nên tui ủng hộ ai nói trúng ý tui...Đây là tự do ngôn luận của tui không có mắc mớ gì tới nick Bella đâu okay mọi người!!!! LOL-4 LOL-4 LOL-4
[/quote]

Nếu có đều ước này thì Chợ Trời chỉ còn lại 2 người chơi với nhau đó là dì Tím và bác Phong, vì họ sẽ đá hết những người nói trái ý họ và chỉ còn lại hai người họ tung hứng, tâng bốc nhau.  Kick3 Kick3
(2020-10-31, 12:51 PM)tuyetvan Wrote: thì Vân nói .. Vân thua anh 

sao cho là Vân "đắng cay" 

anh ăn ngọt nhiều quá , nên khi ăn vị nào không ngọt , anh thấy liền chất ... đắng cay 

Shy

nói chơi chứ ... Vân công nhận với anh .. những người trùm mền , thiệt tình Vân không thích họ .. họ trùm mền là có lý do .. lý do đó không bao giờ trong sáng chút nào cả

Vân chỉ ước ... ước như bao nhiêu người ướt .... thread này của anh hay lắm , nhưng đừng nằm trong Chợ Trời  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sửa lại cho đúng, cay đắng chứ không phải đắng cay, cay đắng nhẹ nhàng hơn đắng cay, nhất là nó được viết trong ngoặc kép, hàm ý vui vui, chế giễu chút thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ai không một lần trùm mền?. Cô bảo cô ghét việc trùm mền vậy chứ cô đã từng trùm mền chưa?. Đừng nói là chưa nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Như tui cũng đâu có chối cãi cũng đã từng vài lần trùm mền đâu. Không kể lúc trước chưa ghi danh, mang cái nick màu đen thùi lùi là Ngoại Đạo vào chơi cũng vui vậy, ai trách?. Nếu như tui nhớ không lầm hồi đó ku Ếch còn xây riêng cho tui một căn nhà lá tồi tàn, nhà tranh vách đất gió lùa qua khe, nó không cho được một tấm áo quần che thân tối ngủ lạnh teo bu-gi luôn, vậy mà lúc đó tui cũng vui vẻ chơi, thoải mái chơi, có khi chơi xả láng luôn. Nhờ vậy mà xây được nhà lầu bốn năm chục tầng như ai. 

Sau này bị kẹt đạn trong người, thấy khó chịu lắm luôn, nhất là mỗi khi post bài phải bấm vào mấy cái cáp-cha cáp-con gì đó, dễ quê hơn là muốn sửa bài, sửa lỗi chính tả cho nó đàng hoàng lại không được, bài gởi đi là mất hút theo gió mùa thu, đau còn hơn nhìn người yêu đi lấy chồng. Thêm nữa có cô bạn (*) ở đây cứ khuyến khích tui hoài, anh ghi danh đi để sửa bài cho dễ, nói tới nói lui mấy lần, còn cho kẹo tui ngậm tui mút nữa tui mới chịu ghi danh chứ bộ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ghi danh rồi thì thời gian đầu cũng tí tởn lấy nick as guest khác vào viết chứ bộ. Có điều sau này thấy chán cho việc ấy, không xài nữa. Giờ cứ gài mật khẩu theo kiểu au-tô-ma- tít, mở máy lên là vào liền, riết rồi tui quên mật khẩu luôn.  Biggrin

Chuyện thread này nằm ở chợ Trời cũng có lý do riêng của nó, không tiện giải thích ở đây. Chỉ nên hiểu một điều là cái tui muốn nói, cái tui muốn trình bày nhiều khi nó không nằm ở chuyện mâu thuẫn của các thành viên với nhau và không đơn thuần chỉ là Ý Kiến đâu. Mà thôi, cho qua hết đi, nói như ku Ếch thì cái gì muốn nói đã nói ra hết rồi, mình phải biết điểm dừng khi vẫn còn hơi còn sức dành cho việc khác, cũng khác với cô luôn, nói mà không cho người ta thở tội nghiệp người ta lắm luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(*): Cô bạn mà tui nhắc ở trên chắc cô cũng biết, hồi trước ghét cô tàn canh gió lạnh luôn, hổng biết dạo này sao rồi, hy vọng bớt ghét cho tui mừng, bởi đứng giữa hai lằn đạn bao giờ cũng khổ mà. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-10-31, 01:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Sửa lại cho đúng, cay đắng chứ không phải đắng cay, cay đắng nhẹ nhàng hơn đắng cay, nhất là nó được viết trong ngoặc kép, hàm ý vui vui, chế giễu chút thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



(*): Cô bạn mà tui nhắc ở trên chắc cô cũng biết, hồi trước ghét cô tàn canh gió lạnh luôn, hổng biết dạo này sao rồi, hy vọng bớt ghét cho tui mừng, bởi đứng giữa hai lằn đạn bao giờ cũng khổ mà. 


Sorry là bây giờ Vân mới thấy post này 


anh post cũng được cả tiếng rồi , giờ chắc anh .. ngũ rồi ... hay làm .. hoàng tữ không bao giờ chịu tữ (/ngũ)  Shy


Vân cũng đùa với anh thôi , anh nói "cay đắng" , Vân cố tình đổi thành "đắng cay" ... vì không biết nói láy




còn chuyện cô bạn ghét Vân ???

Vân có nhiều cô bạn ghét Vân , mặc dù Vân không biết mình làm gì họ ghét mình ... thôi thì sao cũng được .. thương nhau , hay ghét nhau , có làm gì được nhau đâu , phải không ông anh ???







còn chuyện anh lấy nick Ngoại đạo lúc trước 

thì yeah , bây giờ mình ngồi nói chuyện hồi xữa hồi xưa , cho hiểu nhau nhiều hơn

thiệt tình , lúc đó , thấy nick cùa anh (mặc dù là Guest) ... nhưng Vân nghĩ ... rồi , lại có thêm 1 người muốn tấn công mình nữa rồi

Vân còn nhớ .. anh tính vào tấn công Vân .. nhưng Vân kêu anh xếp hàng đi .. vì Vân chỉ nói chuyện với 1 người 1 lúc , chứ Vân không có khả năng nói chuyện với nhiều người 1 lúc .. mặc dù Vân type cũng hơi lẹ , nhưng cái đầu Vân nó không được lẹ cho lắm , Vân chỉ có thể concentrate với 1 người 1 lần thôi

không ngờ ... thiệt sự là không ngờ .. sau đó lại khám phá ra .. anh là "bà con" của Vân .. kỹ niệm cũng vui đó chứ  Cheer

anh quen với nhiều người , mà Vân có kỹ niệm 1 thời với họ  Shy
ewww, mod ơi, đứa nào viết gớm quá Rollin

Nhờ Mod nào đi ngang tiện tay quăng mấy cái posts ghê gớm kia vào thùng rác giùm em với ạ.

Xin cảm ơn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
(2020-10-31, 04:26 PM)Ngại đạn. Wrote: Nhờ Mod nào đi ngang tiện tay quăng mấy cái posts ghê gớm kia vào thùng rác giùm em với ạ.

Xin cảm ơn.

hahaha...Rồi cũng nhờ mods thôi!!!!! Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Không thấy giới chức có thẩm quyền của VB trả lời cho ý kiến của Ngại Đạn về điều lệ: chủ thread có quyền mời thành viên 3 lần ra khỏi thread, nếu thành viên đó không ra thì bị ngưng viết bài vài ngày.

Tôi không nhớ đích xác là điều lệ này ra vào thời điểm nào, chỉ nhớ mài mại là có một dạo, người mở thread (chủ thread) bị thành viên khác vào kiếm chuyện, làm phiền hoài, nên họ mới đề nghị với BDH ra điều lệ này. Nói rõ hơn, có thành viên vào threads của người khác với mục đích quậy, phá đám, hoặc giữa họ có bất đồng với nhau nên vào kiếm chuyện, chứ không phải vào để tranh luận tìm lẽ phải trái, hoặc góp ý xây dựng. Và khi ra điều lệ như vậy, mục đích chỉ để cho các thành viên có chỗ nơi sinh hoạt thoải mái mà không bị người khác vào thread của mình gây phiền hà. Lấy thí dụ như tôi vào thread của Ngại Đạn với ý định nói xiên xỏ cho bỏ ghét, thì ND có quyền mời tôi ra khỏi thread, vì tôi vào thread của ND không phải với mục đích trao đổi, tranh luận đàng hoàng. Trong trường hợp ND mời tôi ra khỏi thread của ND thì tôi có quyền mở thread riêng và đem những vấn đề trong thread của ND ra mà mỗ xẻ, băm giằm...

Vì vậy, khi ra điều lệ đó, tôi nghĩ có lẽ BDH chỉ có ý nghĩ muốn tạo một không khí dung hoà những bất đồng đưa đến gây gỗ, nặng lời to tiếng không dứt giữa các thành viên với nhau mà thôi.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Anh Anatta.

Càng nói thì sự việc càng rối rắm thêm thôi anh ơi, càng sinh ra nhiều cái phải giải thích, phải phân tích nhức đầu lắm. Nội cái việc định nghĩa thế nào là gây hấn và thế nào là trao đổi thôi cũng đã mệt óc lắm rồi anh. 

Thôi thì có sao để vậy đi cho nó khỏe thân, khỏe xác. Ai cũng lớn hết rồi, có sức chơi có sức chịu, chơi được thì chơi, không chơi được kiểu này người ta sẽ tìm cách khác, cùng lắm thì bấm nút hô biến là cùng.  Smiling-face-with-halo4

Một lần nữa nhờ Mods nào đi ngang qua đóng giùm cái thread này sau khi dọn giùm mấy đống rác ở trên được thì tốt biết mấy.

Cảm ơn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Bài sẽ được đóng theo yêu của chủ bài ..
Tomorrow is promised to no one!