Just smile
#46


#47
(2020-11-01, 08:01 PM)hoàng tử khốn nạn Wrote: Hihi, mình bứt...bứt...bứt cỏ rồi tự hỏi...chẵng lẻ chuyện giang hồ đồn thổi...bạn Lê Thanh Phong là phụ nữ chẵng lẻ đúng hay sao ta?

Ghẹo bạn chút thôi.  Trở lại câu hỏi chính về 2 chữ may mắn trong suy nghĩ của mình thì...là điều gì mà bản thân người đó thường ao ước mà chẵng thể dễ dàng có được dù cố gắng rất nhiều...rồi bỗng dưng điều đó chợt xuất hiện trong lòng bàn tay của họ mới được gọi là may mắn.  

Hihi, theo bạn Lê Thanh Phong, điều gì có thể đủ làm bạn Lê Thanh Phong nhận ra, và gọi đó là điều may mắn?

Nói tóm lại, theo nghĩa bình thường may mắn là ước gì được nấy.  Thật đúng vậy.

 --ooOoo--

LTP muốn nói đến định nghĩa trên, nhưng theo Phật Pháp, không có gì trên đời được gọi là may mắn, vì tất cả là do duyên hội tụ lại mà thành. 

Vì thế khi bạn hỏi ngược lại LTP định nghĩa của "may mắn" LTP khựng lại, không biết trả lời ra sao, vì dùng theo nghĩa bình thường thì rõ ràng quá. Còn định nghĩa theo Phật Pháp thì không có gì được gọi là may mắn.
#48


#49
(2020-11-02, 09:37 AM)LeThanhPhong Wrote: Nói tóm lại, theo nghĩa bình thường may mắn là ước gì được nấy.  Thật đúng vậy.

 --ooOoo--

LTP muốn nói đến định nghĩa trên, nhưng theo Phật Pháp, không có gì trên đời được gọi là may mắn, vì tất cả là do duyên hội tụ lại mà thành. 

Vì thế khi bạn hỏi ngược lại LTP định nghĩa của "may mắn" LTP khựng lại, không biết trả lời ra sao, vì dùng theo nghĩa bình thường thì rõ ràng quá. Còn định nghĩa theo Phật Pháp thì không có gì được gọi là may mắn.

Hihi, hình như bạn Lê Thanh Phong không dám trực tiếp trả lời thẳng vô câu hỏi của mình hay sao đó ta ơi.  Thôi để mình dẫn dắt câu hỏi theo 1 chiều hướng khác vậy.  Ngày xưa trong đám bạn của mình, có nhiều đứa phải nói là sanh ra đã là nằm trong bọc vàng (nói theo kiểu bình dân học vụ từ dưới ngó lên), muốn gì có đó, làm gì cũng thuận lợi, đụng đâu cũng ra vàng ra bạc, phải nói là xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người bao quanh (nam thanh nữ tú).  Theo bạn Lê Thanh Phong, thì những thằng bạn này của mình có phải là quá may mắn không?
#50
(2020-11-02, 10:52 AM)hoàng tử khốn nạn Wrote: Hihi, hình như bạn Lê Thanh Phong không dám trực tiếp trả lời thẳng vô câu hỏi của mình hay sao đó ta ơi.  Thôi để mình dẫn dắt câu hỏi theo 1 chiều hướng khác vậy.  Ngày xưa trong đám bạn của mình, có nhiều đứa phải nói là sanh ra đã là nằm trong bọc vàng (nói theo kiểu bình dân học vụ từ dưới ngó lên), muốn gì có đó, làm gì cũng thuận lợi, đụng đâu cũng ra vàng ra bạc, phải nói là xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người bao quanh (nam thanh nữ tú).  Theo bạn Lê Thanh Phong, thì những thằng bạn này của mình có phải là quá may mắn không?

Không. Trên đời này không có gì gọi là may mắn, bạn ạ.

Đó là do phước bạn ấy đã làm trong quá khứ. Chúng là nhân cho quả tốt lành trong đời hiện tại.

Trong kiếp này, khi được hưởng quả lành, những nhân lành cũ sẽ vơi bớt vì đã trổ quả.  Nếu không tiếp tục tạo nhân lành cho tương lai, bạn ấy sẽ dùng hết phước cũ.

Chúng ta nhân lành thì ít, nhân xấu lại nhiều vô kể, nên không ai có thể sống hoàn toàn hạnh phúc .  Hơn nữa, khi đã hết phước, cái khổ sẽ dồn dập kéo đến.
#51
(2020-11-02, 11:30 AM)LeThanhPhong Wrote: Không. Trên đời này không có gì gọi là may mắn, bạn ạ.

Đó là do phước bạn ấy đã làm trong quá khứ. Chúng là nhân cho quả tốt lành trong đời hiện tại.

Trong kiếp này, khi được hưởng quả lành, những nhân lành cũ sẽ vơi bớt vì đã trổ quả.  Nếu không tiếp tục tạo nhân lành cho tương lai, bạn ấy sẽ dùng hết phước cũ.

Chúng ta nhân lành thì ít, nhân xấu lại nhiều vô kể, nên không ai có thể sống hoàn toàn hạnh phúc .  Hơn nữa, khi đã hết phước, cái khổ sẽ dồn dập kéo đến.

Hihi, theo bạn nghĩ ma quỷ có thật sự hiện hữu hay không?
#52


#53


#54
(2020-11-02, 12:08 PM)hoàng tử khốn nạn Wrote: Hihi, theo bạn nghĩ ma quỷ có thật sự hiện hữu hay không?

Ma quỷ dĩ nhiên hiện hữu. Họ là chúng sinh trong cõi Dục. Phật tử cần tôn trọng và rải tâm Từ đến tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt.
#55
(2020-11-02, 04:34 PM)LeThanhPhong Wrote: Ma quỷ dĩ nhiên hiện hữu. Họ là chúng sinh trong cõi Dục. Phật tử cần tôn trọng và rải tâm Từ đến tất cả mọi chúng sinh, không phân biệt.

Hihi, Lê Thanh Phong nghĩ thế nào về lý do ma quỷ thật sự hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta?
#56


#57
(2020-11-02, 05:42 PM)hoàng tử khốn nạn Wrote: Hihi, Lê Thanh Phong nghĩ thế nào về lý do ma quỷ thật sự hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta?


Không sao hết. Họ cũng tham sống sợ chết, thất tình lục dục, tham sân si như chúng ta thôi.
#58


#59
(2020-11-02, 07:25 PM)LeThanhPhong Wrote: Không sao hết. Họ cũng tham sống sợ chết, thất tình lục dục, tham sân si như chúng ta thôi.

Hihi, hôm nay Lê Thanh Phong nói xạo.   Becuoi  Admire Becuoi
#60