Người đàn ông mặc váy tới công sở: 'Tôi là trai thẳng, quần áo không có giới tính'
#1
Người đàn ông mặc váy tới công sở: 'Tôi là trai thẳng, quần áo không có giới tính'
22/10/2020   

Một ông bố 3 con đã quyết định mặc quần áo phụ nữ mỗi ngày cách đây 4 năm và chưa có ý định dừng lại.
Anh cho biết, hành động này của anh nhằm mục đích thách thức những định kiến về giới khi nói đến thời trang.
Anh là Mark Bryan, một người Mỹ 61 tuổi, đang sống ở Đức. Bryan tự hào khi mặc váy bó, đi giày cao gót tới công sở, đi mua sắm, thậm chí là cả khi ở nhà.

[Image: ong-bo-3-con-mac-vay-suot-4-nam.jpg]

Ông bố Mark Bryan đã mặc váy suốt 4 năm nay mặc dù anh khẳng định mình là "trai thẳng" 100%. 
Hiện anh đang là quản lý kỹ thuật trong một công ty về robot. Lần đầu tiên Bryan đi giày cao gót là thời đại học khi bạn gái yêu cầu anh làm vậy trước khi nhảy với cô.
Kể từ sau đó, Bryan bắt đầu mặc váy và chia sẻ những bộ trang phục hằng ngày của mình lên trang Instagram.
Trong phần mô tả bản thân, Bryan nói rằng anh là “trai thẳng, đã kết hôn, yêu phụ nữ đẹp và sở hữu những đôi giày cao gót, những chiếc váy trong tủ quần áo” của mình.
Nói về những món đồ yêu thích, anh cho biết thích đi giày cao 5 phân và mặc chân váy bút chì – những món đồ mà chủ yếu anh mua online.
“Đó không phải là trang phục thoải mái nhưng tôi thực sự thích cách giày cao gót phối hợp với chân váy bút chì” – anh nói.
Bryan nói rằng, anh mặc trang phục phụ nữ chỉ đơn giản vì anh có thể mặc. Anh cũng luôn khẳng định sự ngưỡng mộ với những người phụ nữ mặc váy bó, đi giày cao gót cũng như sức mạnh mà họ thể hiện.

[Image: ong-bo-3-con-mac-vay-suot-4-nam-1.jpg]
Bryan thích kết hợp áo sơ mi và chân váy bút chì.

[Image: ong-bo-3-con-mac-vay-suot-4-nam-2.jpg]
Khi tiếp xúc với anh, nhiều người nhận xét anh giống một người đàn ông bình thường.

Một số người từng đặt câu hỏi về giới tính của anh khi thấy anh ăn mặc như vậy. Những lúc ấy, anh thường trở nên tức giận, hoặc khẳng định lại với họ rằng anh là “trai thẳng”.
“Tôi thường sẽ trả lời rằng ‘tại sao việc tôi mặc váy lại khiến bạn liên tưởng đến giới tính của tôi?’ hoặc “Bạn có hỏi câu ấy nếu tôi mặc quần không?”.
Bryan cũng cho biết, vợ và các con ủng hộ quyết định này của anh.
Người đàn ông này thừa nhận rằng, lần đầu tiên làm vậy, anh đã cảm thấy lo lắng. Nhưng sau đó, anh nhận ra “hầu như mọi người không thực sự quan tâm tới việc bạn mặc gì”.
“Một số người, hầu hết là đàn ông, tỏ ra  ngạc nhiên khi tôi là một người đàn ông bình thường và có thể nói những câu chuyện đàn ông bình thường”.
“Quần áo không có giới tính” - anh khẳng định.

Reply
#2
(2020-10-22, 11:00 AM)Mimo Wrote: Anh cho biết, hành động này của anh nhằm mục đích thách thức những định kiến về giới khi nói đến thời trang.
Ông này rãnh quá
Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#3
Mình củng .từng làm việc với họ , năm ngoái 8 giờ sáng đang làm việc tự nhiên có một bà phụ tá mới nói giọng trầm trầm hỏi mình xe di chuyển bệnh nhân ra khỏi gường của khu c để ở đâu ... Mình ngước lên nhìn y và chỉ bà ta xong là làm việc tiếp cho tới tan sở ... Bà ta cùng vừa bước ra về, vài lời chào hỏi thì mạnh ai nấy dọt. Sau lưng mình nghe đồng nghiệp xù xì nói bà đó là đàn ông .... Hèn chi tiếng nói nghe hơi lạ lạ , vừa nhão nhão, vừa trầm trầm , tóc lăng quăng ngang vai, make up , môi son, mặc đầm , nhìn sơ sơ đố ai biết là anh trai cao ráo người 

Chỉ thấy y đến làm khu mình có một lần thôi 

Bên mình là chuyện bình thường rồi sis ơi
Be Vegan, make peace.
Reply
#4
Ông ý nói đúng, “Quần áo không có giới tính”, nhưng nó gợi lên giới tính trong suy nghĩ của mọi người.   Smiling-face-with-halo4

Cũng may là ông ý sống ở bên bễn, nơi mà “hầu như mọi người không thực sự quan tâm tới việc bạn mặc gì” chứ về VN mà mặc vậy bảo đảm con nít bu lại coi, vừa coi vừa hét lên, "Ông Tây buê đuê, ông Tây buê đuê..." cho coi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#5
Hi anh RH, ND và chị CN,
Ông nì nói: "Quần áo không giới tính"...Như vậy là không đúng trong thực tế rồi. Wink 

Quần áo chắc chắn là có giới tính...Khi may QA cho phụ nữ, thợ may phải cắt uốn lượn theo 3 vòng của phụ nữ để làm sao khi mặc họ tôn lên nét đẹp quyến rũ của các nàng nhà mình. Thêm nữa phụ kiện như nón, giày ....cũng thế. Thậm chí cả quần tây như Nam, nữ khác nhau nhá, áo sơ mi cài nút cũng khác bên.
Tại sao mặc váy các cô phải chéo chân? cho duyên dáng! Right, đàn ông chéo chân...coi chừng bị xoắn th...luôn, còn mang giày cao gót cũng thế, tăng nét uyển chuyển của các nàng hơn.
Khi ổng ăn mặc như thế là đã cố làm cho bản thân nữ tính hơn, mặc dù cố biện hộ...OKie, xã hội phương tây phóng khoáng hơn vụ này hơn phương đông.
Hình như cũng có một bệnh về tâm thần về những người đàn ông thích mặc đồ phụ nữ mà không phải BD.


Lúc trước chợ trời có chuyện viết về ông cậu với bí mật thầm kín này.

Reply
#6
Cách đây hơn 20 năm làm việc ở một hãng nhỏ xíu thôi. Trong đó có 1 ông salesman dáng nhỏ nhắn, gầy gò, chắc khoảng gần 60. Ông ta rất vui vẻ, ghé về văn phòng là chuyện trò rôm rả. Một hôm tui nói nhỏ với em thư ký:

- Hôm qua tao đi shopping gặp ku M bận nguyên cái áo đầm màu đỏ chói, mặt đầy makeup, đeo tóc giả, giầy cao gót. Đến giờ tao vẫn còn shock!

Ẻm trề môi:

- Tưởng gì chuyện này tụi tao biết lâu rồi, bộ hổng ai nói cho mày nghe à?

Từ đó gặp ổng ở đâu là tui chỉ chào hỏi lấy lệ rồi chuồn thẳng. Mỗi lần nhìn ổng là nhớ đến cái kiểu ăn bận của ổng, chịu không nổi!!

Reply
#7
cái lạ là ... không phải gay nào cũng mặc đồ như ông này

có những ông mặc đồ rất là bình thường .. nhưng khi mình nói chuyện với họ, thì họ lại cho mình biết họ là gay

Vân không hỏi .. nhưng thiệt tình không hiểu .. tại sao có gay thích mặc đồ đàn bà, nhưng có gay lại mặc đồ rất là bình thường 

Nên vấn đề trở thành khó khăn hơn vì mình không thể chỉ nhìn vào áo quần họ bận mà mình biết được họ có gay không? Vân nghĩ đây là điểm chưa chắc gì áo quần cho mình biết giới tính của người đó 


Suytu
Reply
#8
Nói thật ra, xã hội văn minh hơn nên ai muốn mặc gì thì mặc, ai muốn mình thuộc hệ gì thì cũng được...
Thế hệ lứa lứa từ từ cũng nên chấp nhận quan điểm này....mặc dù hơi ngứa mắt  Wink 

Nhớ thời xưa ở VN thời đầu thế kỷ 20 khi bắt đầu cải cách, đàn bà mặc quần và cắt tóc ngắn là trái với đạo lý và trái mắt mấy ông bà già lúc đó.
Bây giờ nếu chấp nhận đàn ông mặc váy thì nên sản xuất ra mấy bộ váy dành cho nam mặc cho mát mẻ Clap

Reply
#9
Thằng Ếch này có tư tưởng kỳ thị thấy ớn, mỗi người mỗi tính cách riêng, giống như mài găp cô nào cũng ngọt ngào lơi lã ai nói.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Theo tui thì ông này có tính lập dị, đại khái là có cá tính khác người chút thôi. Cá tính ấy có thể là tự nhiên nhưng cũng có thể do ý thích mà có, muốn khác người cho mình nổi bật lên cũng có. Còn chuyện đúng sai thì cũng chỉ là giới hạn trong suy nghĩ thôi, thí dụ như giờ mà mình khỏa thân ra đường họ sẽ bảo mình khùng, nhưng bước vào những khu tập trung của những người theo chủ nghĩa khỏa thân mà mình mặc quần áo họ sẽ bảo mình khùng luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Câu nói của ông ý nên viết thêm cho rõ nghĩa, Quần áo mặc vào để phân biệt giới tính nhưng không nói lên giới tính thật của tui. Ý nói ổng thích mặc đồ nữ nhưng thật ra ổng man-lỳ 100%  luôn.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#10
(2020-10-23, 10:22 AM)Ngại đạn. Wrote: Thằng Ếch này có tư tưởng kỳ thị thấy ớn, mỗi người mỗi tính cách riêng, giống như mài găp cô nào cũng ngọt ngào lơi lã ai nói.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Theo tui thì ông này có tính lập dị, đại khái là có cá tính khác người chút thôi. Cá tính ấy có thể là tự nhiên nhưng cũng có thể do ý thích mà có, muốn khác người cho mình nổi bật lên cũng có. Còn chuyện đúng sai thì cũng chỉ là giới hạn trong suy nghĩ thôi, thí dụ như giờ mà mình khỏa thân ra đường họ sẽ bảo mình khùng, nhưng bước vào những khu tập trung của những người theo chủ nghĩa khỏa thân mà mình mặc quần áo họ sẽ bảo mình khùng luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Câu nói của ông ý nên viết thêm cho rõ nghĩa, Quần áo mặc vào để phân biệt giới tính nhưng không nói lên giới tính thật của tui. Ý nói ổng thích mặc đồ nữ nhưng thật ra ổng man-lỳ 100%  luôn.  Smiling-face-with-halo4

Nếu ổng manly 100% thì đâu cần phải mặc váy chéo chân như hình 1 và ỏng ẹo mang giày cao gót gát 1 chân làm điệu như hình 2 Lol Rollin
Hình 3 thì nhìn man-lì nhất Cheer

Reply
#11
(2020-10-23, 10:11 AM)tuyetvan Wrote: cái lạ là ... không phải gay nào cũng mặc đồ như ông này

có những ông mặc đồ rất là bình thường .. nhưng khi mình nói chuyện với họ, thì họ lại cho mình biết họ là gay

Vân không hỏi .. nhưng thiệt tình không hiểu .. tại sao có gay thích mặc đồ đàn bà, nhưng có gay lại mặc đồ rất là bình thường 

Nên vấn đề trở thành khó khăn hơn vì mình không thể chỉ nhìn vào áo quần họ bận mà mình biết được họ có gay không? Vân nghĩ đây là điểm chưa chắc gì áo quần cho mình biết giới tính của người đó 


Suytu

Muốn biết rõ hơn về cộng đồng LGBT thì lên mạng tìm đọc thêm tài liệu về họ, nào là gay, lesbian, bisexual, straight, transgender and queer... 

Riêng về gay thì có gay lộ và gay kín, con nít Việt hay gọi gay là bóng, gồm có bóng lộ (liễu) hay bóng kín (đáo). Bóng lộ thường thích mặc đồ nữ, tô son đánh phấn, bóng kín ăn mặc như đàn ông bình thường, nhưng qua cách nói chuyện, giọng nói, tướng đi có phần ẻo lã. Gay lộ thường hay chuyển qua transgender nếu có đủ điều kiện đi Thailand, thường đóng vai vợ, thích tìm đàn ông bình thường mà chinh phục, còn gay kín chưa chắc gì thích gay lộ, vẫn thích đàn ông bình thường hơn. Thế mới khổ cho mấy anh giai thẳng tưng như tui, nói ra xấu hổ, từng bị dzí mấy lần ùi.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#12
[Image: scotland-3_yjtc.jpg]

[Image: Nam-sinh-o-dai-Loan-duoc-phep-mac-vay-to...ght365.jpg]


Grinning-face-with-smiling-eyes4


(2020-10-23, 10:33 AM)Mimo Wrote: Nếu ổng manly 100% thì đâu cần phải mặc váy chéo chân như hình 1 và ỏng ẹo mang giày cao gót gát 1 chân làm điệu như hình 2 Lol Rollin
Hình 3 thì nhìn man-lì nhất Cheer

Thôi thì cho ổng là gay hay manly gì cũng được mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#13
(2020-10-23, 10:11 AM)tuyetvan Wrote: cái lạ là ... không phải gay nào cũng mặc đồ như ông này

có những ông mặc đồ rất là bình thường .. nhưng khi mình nói chuyện với họ, thì họ lại cho mình biết họ là gay

Vân không hỏi .. nhưng thiệt tình không hiểu .. tại sao có gay thích mặc đồ đàn bà, nhưng có gay lại mặc đồ rất là bình thường 

Nên vấn đề trở thành khó khăn hơn vì mình không thể chỉ nhìn vào áo quần họ bận mà mình biết được họ có gay không? Vân nghĩ đây là điểm chưa chắc gì áo quần cho mình biết giới tính của người đó 


Suytu

TVan, thật ra gay hay không gay là do cái đầu của họ, từ đó quyết định ra cách họ thể hiện bên ngoài.
Nhiều ông đẹp trai manly như FB players...nhưng họ là gay, ....tiếc cho mấy cô nhỉ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#14
Những ông mặc đồ phụ nữ, thì Vân không nghi ngờ họ 🤨

Nhưng cũng không có nghĩa mấy ông mặc đồ phụ nam, là họ thẳng 

Về đàn bà cũng vậy 

Vân thấy đây là 1 thế giới mà mình cũng khó nhìn vào bề ngoài của họ, đó là chưa nói tới thế giới của bisexual 


Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c rất phức tạp eh!

một chuyện nữa là .. không biết họ sanh ra như vậy, hay vì họ muốn như vậy, hay vì bị ảnh hưởng ở hoàn cảnh 

Mm tìm hiểu thử rồi post cho mọi người xem nhé 


Coworker của Vân gay .. nhưng ăn mặc bình thường, nói chuyện cũng bình thường, có điều dễ nỗi nóng, ai mà cà chớn là he nói tiếng Đan Mạch không nhân nhượng, nhưng với Vân thì him friendly lắm 

Thankyou
Reply