Chuyện Sao làm từ thiện mùa nước lũ..
#1
Sao Việt gặp thị phi khi làm từ thiện
Thứ ba, 20/10/2020

H'Hen Niê bị nói "keo kiệt" khi góp 50 triệu đồng từ thiện, còn Thủy Tiên bị một số khán giả soi mặc đồ hiệu đi cứu trợ.
H'Hen Niê góp tiền túi để các đồng nghiệp đi cứu trợ trực tiếp ở miền Trung. Cô không tham gia do bận lịch quay phim tại Hà Nội. Khi hoa hậu đăng thông tin số tiền của cô lên mạng xã hội, nhiều người bình luận cô góp ít so với các nghệ sĩ.
Ngày 19/10, trên Instagram, hoa hậu đăng video cô khóc, cho biết: "Với bạn là ít nhưng với một người nuôi cả nhà như tôi là nhiều. Đôi lúc tôi thấy mình chẳng sắm sửa gì được cho gia đình vì mẹ cứ muốn chia sẻ với cộng đồng trước đã. Tôi buồn và tổn thương". H'Hen Niê nói từ giờ về sau, cô muốn làm gì cũng e sợ dư luận.
tổn thương". H'Hen Niê nói từ giờ về sau, cô muốn làm gì cũng e sợ dư luận.

[Image: 83453167_649478602319976_559297551390115...m_tmyp.jpg]
H'Hen Niê khóc và nói cô đau đớn, tổn thương vì bị nói "keo kiệt". Video: Instagram H'Hen Niê.

Ngày 20/10, Đàm Vĩnh Hưng bức xúc vì bị khán giả chỉ trích "phản cảm" khi ca sĩ đăng thông tin chuẩn bị mở một cửa hàng mới trên trang cá nhân. Một số người bình luận: "Ngoài kia, người dân đang khổ cực trăm bề, còn anh vẫn vui vẻ ca hát, khai trương được", "Anh cũng là người miền Trung mà sao không làm gì đi". Đàm Vĩnh Hưng nói trước đó anh đã thông báo kế hoạch tổ chức các đêm nhạc gây quỹ cho miền Trung và kêu gọi quyên góp. Ca sĩ nói: "Ai cũng có cuộc sống riêng và lo toan trăm nghìn thứ. Không kinh doanh đào đâu ra tiền để làm người tốt".

Diễn viên Trấn Thành cũng dở khóc dở cười vì sau khi hỏi thông tin nơi bán áo phao số lượng lớn để gửi ra vùng lũ, anh bị nhiều đơn vị kinh doanh online đề nghị đổi 500 áo phao lấy một bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân của anh. Cho rằng đây là một hình thức trục lợi, nam diễn viên từ chối.

[Image: sao-viet-gap-thi-phi-khi-lam-tu-thien-16...OPrEc9fF5Q]
 
 Thủy Tiên đi cứu trợ người bị cô lập giữa lũ ở Quảng Bình vào ngày 19/10. Video: Youtube Thủy Tiên.

Nhiều nghệ sĩ đi cứu trợ cũng không tránh khỏi thị phi. Gần một tuần ở Huế và Quảng Bình để trao quà, tiền, Thủy Tiên bị nhiều người chất vấn khi chưa xác minh hoàn cảnh cụ thể đã tặng khoản tiền lớn, có khi lên đến 20 triệu đồng. Dưới các video livestream của cô, nhiều nickname như Audrey, Tạ Lộc, Subi, Xuân Dương... đề nghị ca sĩ giải trình các khoản đã chi và công khai danh sách đóng góp. Vài người đăng tải ảnh bà xã Công Vinh tại sân bay, liệt kê giá những món đồ cô mặc trên người như khăn choàng 15 triệu đồng, balô 50 triệu đồng... Thủy Tiên cho biết cô lường trước mọi điều tiếng khi giữ số tiền quá lớn, tuy nhiên, cô chấp nhận để tiếp tục công việc.
Trước đó, Trấn Thành bị nhiều khán giả nhắc nhở khi không công khai số tiền quyên góp chống dịch. Anh cho biết: "Chúng tôi đủ khả năng kiếm tiền nuôi sống bản thân, không ai đi ăn chặn tiền từ thiện cả".

[Image: thuy-tien-cuu-tro-2863-1603181432.jpg]

Thủy Tiên phát quà cho người dân Huế. Ảnh: Facebook Thủy Tiên.

Vì mưa lớn kéo dài, nhóm cứu trợ của Kỳ Duyên và Minh Triệu phải dời chuyến đi cứu trợ Quảng Bình - Quảng Trị vài ngày. Một khán giả để lại bình luận dưới thông báo của cô: "Đi làm từ thiện mà ngại khó, ngại khổ thì nên ở nhà". Kỳ Duyên cho biết cô chỉ làm theo khuyến cáo của chính quyền và kêu gọi người này chuyển chút tiền ủng hộ thay vì soi xét. Trước phản ứng của cô và nhiều khán giả, người này xóa bình luận.
Minh Triệu nói: "Cầm 650 triệu đồng của mọi người, cứ ở nhà thêm ngày nào lại suốt ruột thêm ngày đó. Nhưng tình hình thời tiết thay đổi liên tục, vì sự an toàn của mọi người và để phối hợp tốt với địa phương, chúng tôi phải hoãn chuyến bay hai lần. Tất cả đã sẵn sàng, khi nào có thể là lên đường ngay".

[Image: thuy-diem-9523-1603181432.jpg]

Vợ chồng Thúy Diễm cùng đi cứu trợ ở Huế, Quảng Bình và Quảng Trị. Ảnh: Facebook Thúy Diễm.

Ngày 20/10, ca sĩ Thủy Tiên cho biết nhận được hơn 100 tỷ đồng mọi người đóng góp để cô đến vùng lũ trao quà, tiền cho người gặp khó khăn. Trước đó, Trấn Thành quyên được hơn tám tỷ đồng. Lý Hải - Minh Hà hơn năm tỷ đồng. Ca sĩ Phi Nhung hơn 800 triệu đồng. Nhóm của hoa hậu H'Hen Niê, á hậu Lệ Hằng, người mẫu Lê Thúy kêu gọi được hơn 700 triệu đồng... Đến nay, có hơn 20 nghệ sĩ trong và ngoài nước kêu gọi quyên góp, ủng hộ người miền Trung.

Vân An

Reply
#2
Nghệ sĩ dầm mưa, lội nước cùng dân vùng lũ
Lê Thúy, Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Thủy Tiên... dầm mưa, lội nước mang tiền, lương thực, nước sạch, thuốc đến vùng lũ.

Nghệ sĩ Việt đến miền Trung cứu trợ. Video: Nhân vật cung cấp.

[Image: sao-viet-gap-thi-phi-khi-lam-tu-thien-16...OPrEc9fF5Q]
 
 

Thủy Tiên đi cứu trợ người bị cô lập giữa lũ ở Quảng Bình vào ngày 19/10. Thủy Tiên đáp chuyến bay từ Huế về TP HCM chiều 20/10 sau gần một tuần ở miền Trung cứu trợ bà con vùng lũ. Cô cho biết sẽ trở lại miền Trung, tiếp tục công việc từ thiện trong vài ngày tới. Ca sĩ thông báo tổng số tiền quyên góp cô nhận được hơn 100 tỷ đồng.Video: Youtube Thủy Tiên.

[Image: hoa-minzy-16-4048-1603250284.jpg]

Ngày 20/10, đoàn cứu trợ của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đến Đông Hà (Quảng Trị) phát thuốc, lương thực và thực phẩm, tiền mặt cho các hộ gia đình bị ngập sâu trong lũ. Thúy Diễm (trái) nói: "Trời mưa tầm tã từ ba giờ sáng và nước dâng lên khiến nhiều ngôi nhà ngập đến tận mái. Người dân ở đây hầu như bị cô lập, khi thấy đoàn cứu trợ đến, họ vô cùng vui mừng". Ngày 21/10, họ đến huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để phát 1.000 áo phao cùng các vật phẩm khác.

[Image: hue-3375-1603250284.jpg]

Trước một ngày, đoàn của vợ chồng diễn viên trao tặng hàng trăm áo phao ở huyện Phú Lộc (Huế).

Advertising



[Image: le-hang-3013-1603250284.jpg]

Người mẫu Lệ Hằng và Lê Thúy (từ phải qua) ra huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình) hỗ trợ dân. Họ mang theo hơn 600 triệu đồng do cả hai cùng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, hoa hậu Hà Kiều Anh kêu gọi quyên góp. Hai người đẹp cùng dân quân địa phương bưng bê các nhu yếu phẩm, hàng hóa lên thuyền cứu trợ.

[Image: le-thuy-2-2951-1603250284.jpg]

Họ trao 500 bánh mì ngọt, 20 thùng sữa, 20 thùng bánh ngọt, 40 lô nước suối cho thôn Long Đại thuộc xã Hiền Ninh (Quảng Ninh).Lê Thúy (phải) nói: "Ngày 21/10, chúng tôi dự định di chuyển đến huyện Mộc Hóa nhưng nơi đây đang bị sạt lỡ trên đoạn đường quốc lộ 12A. Vì vậy, đoàn chờ tình thời tiết thế nào để có kế hoạch cứu trợ tiếp theo".

[Image: ly-hai-1422-1603250284.jpg]

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà vận đồng được 5,1 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm cho Quỹ trái tim đồng cảm. Ngày 19/10, cả hai ra Huế, Quảng Nam, Quảng Bình để giúp những người khó khăn. Minh Hà cho biết: "Số tiền hơn 5 tỷ chia mỗi tỉnh chục nghìn hộ dân thì không thấm thía đâu. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều làm sao để san sẻ được đồng đều nhất cho bà con. 'Một cây làm chẳng nên non', cần chung tay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ các nơi, chứ thiên tai trên diện rộng thế này, nhà nào, nơi nào cũng xứng đáng được giúp đỡ".

[Image: ly-hai4-7713-1603250285.jpg]

Lý Hải nói đoạn đường vợ chồng anh đi từ Huế đến Quảng Trị ngày 19/10 kẹt gần 20 km nên anh lên phương án chọn nơi đến cứu trợ đạt hiệu quả hơn về thời gian. Đạo diễn cho biết nhiều nhóm từ thiện hướng về miền Trung, nhất là Quảng Bình, nhưng việc cứu trợ không phải ai cũng làm được và không cẩn thận lại trở thành gánh nặng cho đội cứu hộ. Vì vậy, vợ chồng anh theo sát tình hình, tìm cách giúp sớm, phù hợp nhất, san sẻ đều cho các nơi và tận tay bà con.

[Image: hoa-minzy-4244-1603250285.jpg]

Ngày 19/10, Hòa Minzy (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè đến huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) với một xe tải áo phao và bánh mì, cháo tươi dành cho người già và trẻ em.

[Image: thai-thuy-linh-7044-1603250285.jpg]

Đoàn ca sĩ Thái Thùy Linh (trái) ban đầu dự kiến đi hai ngày vào Hà Tĩnh để trao áo phao, nhu yếu phẩm. Nhưng sau khi khảo sát thực tế, nghe tổng hợp thông tin từ cán bộ, dân Hà Tĩnh, cô thấy ở đây tuy nước ngập cao, dân và chính quyền đều chủ động phòng chống. Trong một số vùng cô đi qua, xóm làng trống trơn vì bà con di tản. Khi liên tục nhận được lời kêu gọi, kêu cứu từ Quảng Bình, đoàn di chuyển tiếp vào đây. Cô cho biết mang theo 1.200 chai nước, 1.800 gói lương khô, 100 gói băng vệ sinh và khăn ướt cho phụ nữ, 600 áo phao ấm, 150 chai dầu gội đầu khô và một số mặt hàng.

[Image: phi-nhung-4687-1603253276.jpg]

Ca sĩ Phi Nhung cũng kêu gọi được hơn 800 triệu đồng và cùng đoàn tình nguyện bay ra Huế ngày 20/10.


Tâm Giao (ảnh: Nhân vật cung cấp)

Reply
#3
Nhìn hình ace có thấy gì khác hơn lúc trước không nhỉ? Confused

VN bây giờ tiến bộ hơn...người nào cũng có áo phao....thời của tui hỏng có thấy cái này nha...!

Reply
#4
hồi xưa không có lũ lụt thường xuyên như bây giờ , nên "mặc áo phao" không phổ biến
Reply
#5
Anh Abc, thời đó cũng có lũ lụt, mà miền Nam thì hiếm lắm, nhất là Saigon không có cái vụ triều cường mỗi tháng. Năm ngoái về VN mới thấy vụ này, nước xì lên từ vách tường, mùi cống nữa, tát nước mà nổi da gà Wink. Nên bên SG giờ cũng sắm thêm đôi boots cho triều cường.
À, cái ao phao đến VN cũng mừng, ít ra cũng save được nhiều mạng người, bên VN cũng còn thấy mấy đứa nhỏ đi tắm sông chết đuối hoài.

Giờ sao thấy buồn, hình như VN đang từ từ bị chìm xuống nước Crying-face4

Reply
#6
cả thành phố , cả nước , nhà nào nhà nấy to đùng mà cái ống cống be' xíu bằng cái ống hút thì hỏi sao mà không ngập
Reply
#7
(2020-10-21, 11:10 AM)abc Wrote: cả thành phố , cả nước , nhà nào nhà nấy to đùng mà cái ống cống be' xíu bằng cái ống hút thì hỏi sao mà không ngập

Ai biểu khi chúc mừng lúc nào cũng chúc tiền vô như nước lũ nhưng tiền ra rỉ rỉ chút xíu thôi. Hì hì...hì hì.   Anh hai nhớ trước 75, năm nào trường trung học của anh hai cũng tổ chức đại nhạc hội quyên tiền, gạo và mì gói giúp Miền Trung bão lụt.  Anh hai thấy họ khổ quá.  Thương thương.  Mỗi người ai có phương tiện thì giúp một tay.  Còn không một lời nguyện an lành cũng tốt.   Cheer

Reply
#8
Trước 75 mà học trung học thì bây giờ chắc có cháu ngoại rồi.  Trước 75 tui còn ở chuồng bắn bi.
Reply
#9
(2020-10-21, 11:10 AM)abc Wrote: cả thành phố , cả nước , nhà nào nhà nấy to đùng mà cái ống cống be' xíu bằng cái ống hút thì hỏi sao mà không ngập

Anh Abc, cái phần ống cống nhỏ cũng là 1 phần...còn phần lớn là cả nước VN đang bị bê tông hoá , sông lạch ao hồ bị lấp xây nhà...nước không có chổ rút nên ngập lên. Như ở SG, về các vùng Q7, Bình Chánh...xưa là ao rau muống, ruộng lúa ...nay nguyên khu đô thị mới mọc lên. Thôi thì hưởng nhà cao cửa rông và phải chịu ngập triêuf cường mỗi tháng.

Còn cái stupid của mấy ông qui hoạch là ...không chịu nạo vét cống rãnh mà ngập là nâng đường lên, ngập nữa nâng nữa...Có bà quen lại thăm thấy cái nhà bước vô như cái hang, hỏi sao bác không nâng nền lên như người ta, bác chỉ cái trần nhà đúc rồi nói, nâng 1 lần đi gần đụng nóc nhà, giờ nâng nữa hỏng lẻ bò vô nhà sao con.. Wink


(2020-10-21, 01:55 PM)Hai hòn Wrote: Ai biểu khi chúc mừng lúc nào cũng chúc tiền vô như nước lũ nhưng tiền ra rỉ rỉ chút xíu thôi. Hì hì...hì hì.   Anh hai nhớ trước 75, năm nào trường trung học của anh hai cũng tổ chức đại nhạc hội quyên tiền, gạo và mì gói giúp Miền Trung bão lụt.  Anh hai thấy họ khổ quá.  Thương thương.  Mỗi người ai có phương tiện thì giúp một tay.  Còn không một lời nguyện an lành cũng tốt.   Cheer

Anh 2H, anh CD,

Trước 75 học trung học thì giờ còn trẻ chán, chắc cở 65t ...vừa đến tuổi hưuuuu thôi. banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Reply