Gầy sòng
#31
(2020-10-22, 03:04 PM)Bella Wrote: Ông Bà và Ba Mẹ đều đã qua đời ở bên VN hết rồi HT.

I am so sorry Bella.  Có bao giờ Bella đã nghĩ qua, nếu hồi đó mình không vô tình làm 1 điều gì, cử chỉ gì, hay nói lời gì làm buồn lòng người đã mất (mà lúc trước vô tình mình làm) không Bella?
Reply
#32
(2020-10-22, 03:29 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: I am so sorry Bella.  Có bao giờ Bella đã nghĩ qua, nếu hồi đó mình không vô tình làm 1 điều gì, cử chỉ gì, hay nói lời gì làm buồn lòng người đã mất (mà lúc trước vô tình mình làm) không Bella?

Có chứ, giờ thì hối hận cũng bằng thừa; nhất là với ba mẹ của mình đó anh HT.
Reply
#33
(2020-10-22, 03:36 PM)Bella Wrote: Có chứ, giờ thì hối hận cũng bằng thừa; nhất là với ba mẹ của mình đó anh HT.

Hihi, mình cũng có 1 đoạn thời gian đắm chìm trong cái cảm giác đó.  Bella có để ý vì sao mình thường post nhiều bài hát trùng nhau (có khi cùng nguời hát, và có khi người khác nhau hát) không?
Reply
#34
(2020-10-22, 03:41 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, mình cũng có 1 đoạn thời gian đắm chìm trong cái cảm giác đó.  Bella có để ý vì sao mình thường post nhiều bài hát trùng nhau (có khi cùng nguời hát, và có khi người khác nhau hát) không?



Chuyện này mình không hề để ý mà vì sao HT phải làm vậy? Hay là vì bài hát đó có mang đến cho HT một ý nghĩa rất ấn tượng đối với HT??
Reply
#35
(2020-10-22, 03:50 PM)Bella Wrote: Chuyện này mình không hề để ý mà vì sao HT phải làm vậy?

Hihi, tìm trãi nghiệm đó Bella.  Khi mình mới nghe bản nhạc lần đầu, dù nhạy cảm đến mấy cũng chưa thể nắm rõ hết tất cả cảm xúc của người trong cuộc.  Lần nghe tiếp theo có thể giúp mình nắm rõ hơn chút nữa.  Lần kế nữa xem có còn bỏ sót điều gì hay không.  Và lại nghe thêm lần nữa xem lại các trãi nghiệm cảm xúc lúc trước của mình khác nhau thế nào.  

Luân hồi cũng vậy.  Sỡ dĩ chúng ta còn trong vòng tròn luẫn quẫn của luân hồi, là bởi vì khi còn sống, chúng ta chưa trãi nghiệm đủ hết, và làm đủ tốt những gì chúng ta đã làm lúc trước.  Vẫn còn bị 2 sợi xích thiện ác trói buộc.

Những lần chúng ta vô tình hoặc là cố ý gieo nhân ở kiếp trước, thì chúng ta sẽ phải lại quay lại để mà được quả.  Người thân hay kẻ thù đều gặp lại như nhau.

Nếu đã biết bánh xe luân hồi đang quay, và biết nhân quả là phép tính công bằng, thì những gì chúng ta đang làm, sao lại không cố gằng tìm cách làm tốt nhất có thể?

Hồi xưa chiến tranh loạn lạc và tranh giành chén cơm manh áo, người ta chém giết nhau, rồi dẫn đến sự trả thù nhau bất tận.  Đời này qua đời khác.

Ngày xưa ông bà tổ tiên chúng ta phò 1 vị nào đó làm vua, sẵn sàng giết sạch những kẻ ngáng đường.  Họ hy vọng người họ phò sẽ chăm lo bá tánh.  Hihi, đến đời con đời cháu của vị vua đó, lại hại dân hại nước, và hại luôn cả con cháu của những người đã phò tổ tiên họ làm vua.  Hỏi có đáng không?  Giết bao nhiêu người để phò 1 người làm vua vì nghĩ tốt cho thiên hạ, để rồi vẫn không thoát khỏi cái sự thay đổi vô thường.

Bella có bao giờ tự hỏi, mình sống vì cái gì không?
Reply
#36
(2020-10-22, 04:22 PM)hoàng tử xảo trá Wrote: Hihi, tìm trãi nghiệm đó Bella.  Khi mình mới nghe bản nhạc lần đầu, dù nhạy cảm đến mấy cũng chưa thể nắm rõ hết tất cả cảm xúc của người trong cuộc.  Lần nghe tiếp theo có thể giúp mình nắm rõ hơn chút nữa.  Lần kế nữa xem có còn bỏ sót điều gì hay không.  Và lại nghe thêm lần nữa xem lại các trãi nghiệm cảm xúc lúc trước của mình khác nhau thế nào.  

Luân hồi cũng vậy.  Sỡ dĩ chúng ta còn trong vòng tròn luẫn quẫn của luân hồi, là bởi vì khi còn sống, chúng ta chưa trãi nghiệm đủ hết, và làm đủ tốt những gì chúng ta đã làm lúc trước.  Vẫn còn bị 2 sợi xích thiện ác trói buộc.

Những lần chúng ta vô tình hoặc là cố ý gieo nhân ở kiếp trước, thì chúng ta sẽ phải lại quay lại để mà được quả.  Người thân hay kẻ thù đều gặp lại như nhau.

Nếu đã biết bánh xe luân hồi đang quay, và biết nhân quả là phép tính công bằng, thì những gì chúng ta đang làm, sao lại không cố gằng tìm cách làm tốt nhất có thể?

Hồi xưa chiến tranh loạn lạc và tranh giành chén cơm manh áo, người ta chém giết nhau, rồi dẫn đến sự trả thù nhau bất tận.  Đời này qua đời khác.

Ngày xưa ông bà tổ tiên chúng ta phò 1 vị nào đó làm vua, sẵn sàng giết sạch những kẻ ngáng đường.  Họ hy vọng người họ phò sẽ chăm lo bá tánh.  Hihi, đến đời con đời cháu của vị vua đó, lại hại dân hại nước, và hại luôn cả con cháu của những người đã phò tổ tiên họ làm vua.  Hỏi có đáng không?  Giết bao nhiêu người để phò 1 người làm vua vì nghĩ tốt cho thiên hạ, để rồi vẫn không thoát khỏi cái sự thay đổi vô thường.

Bella có bao giờ tự hỏi, mình sống vì cái gì không?

Không! Bella không bao giờ hỏi mình câu cắc cớ đó. Chỉ biết rằng mình sống vì bản thân mình và cũng sống vì người mà mình thương yêu quan tâm tới thôi...Còn thì không vì cái gì mà mình cần  phải sống hết. Bella không vào đây nữa đâu vì Bella hơi dị ứng với những câu hỏi khó trả lời này nha. Xin chào HT. Hello
Reply
#37
(2020-10-22, 04:32 PM)Bella Wrote: Không! Bella không bao giờ hỏi mình câu cắc cớ đó. Chỉ biết rằng mình sống vì bản thân mình và cũng sống vì người mà mình thương yêu quan tâm tới thôi...Còn thì không vì cái gì mà mình cần  phải sống hết. Bella không vào đây nữa đâu vì Bella hơi dị ứng với những câu hỏi khó trả lời này nha. Xin chào HT. Hello

Hihi, Bella sợ làm ni cô rồi lại phải chãi tóc bên bờ suối thật hả?  Ghẹo Bella chút thôi.  Bella bảo trọng.
Reply
#38
Hello 👋 

Sòng còn mở hong Gù?

Biden đặt 2 ăn 1 đó.
Reply
#39
(2020-10-22, 04:32 PM)Bella Wrote: Không! Bella không bao giờ hỏi mình câu cắc cớ đó. Chỉ biết rằng mình sống vì bản thân mình và cũng sống vì người mà mình thương yêu quan tâm tới thôi...Còn thì không vì cái gì mà mình cần  phải sống hết. Bella không vào đây nữa đâu vì Bella hơi dị ứng với những câu hỏi khó trả lời này nha. Xin chào HT. Hello

ta noái h.t gù lưng
ở không sáng tối miệng lùng bùng ca
hỏi câu hóc búa chi mà
Bella nhức óc tổ bà gù ...co

gù không lo b...ú cho no
để cho cái ...núm còn ho hen quài  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

chair-to-the-head Becuoi
Reply