u?A
#16
(2020-10-18, 09:36 AM)Bella Wrote: Vô chơi cho khuây khỏa riêng mình là được rồi, có hay không có người ủng hộ thì sao? Có chết ai đâu mà lo!!!!  Becuoi Becuoi

Vui thì không ai nói động tới bà, nhưng đừng muốn lòng anh nào đó mà chửi xiên sỏ những người khác ok? chair-to-the-head chair-to-the-head
Reply
#17
Tui có quyền tự do ngôn luận của tui...tui có chửi hay nói xiên xỏ you hả? Xiên xỏ you khi nào ở đâu với câu gì, lời gì??? You là guest tui đâu biết là ai để mà xiên với xỏ...Hay you suy bụng you ra bụng tui? Không cần trả lời vì tui không cần you "ủng hộ?" cho tui đâu nha guest #16 và guest #14 Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#18
(2020-10-18, 09:48 AM)Bella Wrote: Tui có quyền tự do ngôn luận của tui...tui có chửi hay nói xiên xỏ you hả? Xiên xỏ yuo khi nào ỏ đâu và câu gì, lời gì??? You là guest tui đâu biết là ai để mà xiên với xỏ...Hay you suy bụng you ra bụng tui? Không cần trả lời vì tui không cần you "ủng hộ?"  cho tui đâu nha guest #16 và guest #14 Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Bà khùng, gặp trai trẻ tuổi bằng con cháu mà cứ anh anh ngọt sớt chẳng biết ngượng  là gì  Admire Admire
Reply
#19
Hihi..Ở miền Bắc vì lịch sự nên cha hay mẹ cũng gọi con mình là anh hay chị thì đã sao??? Có chết đâu mà lo!!!! Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#20
(2020-10-18, 10:17 AM)Bella Wrote: Hihi..Ở miền Bắc vì lịch sự nên cha hay mẹ cũng gọi con mình là anh hay chị thì đã sao??? Có chết đâu mà lo!!!! Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Nói chuyện được hoài như vầy là dễ thương rồi đó  Cheer Cheer
Reply
#21
[quote pid='291396' dateline='1603034769']

Nói chuyện được hoài như vầy là dễ thương rồi đó  Cheer Cheer
[/quote]

Rồi sẽ có ngày you sẽ thấy chán với kiểu nói chuyện này của tui và sẽ nói là tui giả nai hay đạo đức giả nữa cho coi! Đời luôn thay đổi là vậy, nên you không cần nói mấy lời như trên nữa đâu nha, anyway, cảm ơn lời cổ động hay ủng hộ của you thật nhiều. Hello .
Reply