2020-10-18, 10:51 AM
Tui không muốn trả lời những câu hỏi quá personal ở public, sorry
Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
|
2020-10-18, 10:56 AM
ok, understood
chuyện ông , thì thiệt ra ... gạo đả nấu thành cơm rồi trong trường hợp này .. tui cũng không nên đem chuyện tương đồng ra ... NHƯNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI CÒN ĐANG ĐI KIẾM THE OTHER HALF CUẢ MÌNH ... TUI ĐỀ NGHỊ .. HỌ NÊN TÌM XEM HỌ CÓ BAO NHIÊU ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VỚI NGƯỜI KIA NẾU ĐẠT CỠ 7/10 ... THÌ OK , HỌ CÓ THỂ ĐI CHUNG VỚI NHAU ... 3/10 KHÁC BIỆT ĐÓ CÓ THỂ ĐƯỢC XÍ XOÁ , NẾU HỌ CÓ 7/10 ĐIỂM CHUNG MÀ HỌ ENJOY LÀM CHUNG
2020-10-18, 10:59 AM
Có rất nhiều bà chỉ mơ ước những điều giãn dị như ở trên. Theo tui thì thật ra những conflicts là do có những người chồng hay vợ đứng núi này trông núi nọ. Tui có chân trong chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình nên năm nào giúp khóa học cũng gặp các trường hợp rất buồn. Có những cặp vượt qua được sóng gió nếu có sự trợ giúp và cảm thông của các bạn bè trong khóa. Một số nhỏ, vẫn không vượt qua được và vẫn ly dị. Vã lại thời nay, dường như chuyện ly dị nó trở thành bình thường và người ta dễ dàng tìm đến nó để giải quyết những rắc rối trong vợ chồng mà cần phải có sự kiên nhẫn, cảm thông, tha thứ; và dĩ nhiên đối thoại với nhau một cách có hiệu quả.
2020-10-18, 11:00 AM
(2020-10-18, 10:56 AM)tuyetvan Wrote: ok, understood Vậy bà cần giải thích bà hiểu chữ "tương đồng" như thế nào. Như thế nào gọi là sự tương đồng giửa 2 người?
2020-10-18, 11:00 AM
còn những người .. gạo đả nấu thành cơm
theo tui thì đề nghị 2 ông bà nên ngồi xuống nói chuyện .. phải nói chuyện với nhau .. chứ không giữ trong bụng , rồi đòi hỏi người kia phải đọc cái gì trong bụng của mình - anh muốn em làm gì ??? - em muốn anh làm gì ??? - anh có thể làm được bao nhiêu phần trăm điều em muốn - em có thể làm được bao nhiêu phần trăm điều anh muốn that's the least things they can do VÌ IM LẶNG , VÀ ĐÒI NGƯỜI TA PHẢI HIỂU BỤNG MÌNH , LÀ 1 ĐIỀU .... MISSION IMPOSSIBLE
2020-10-18, 11:04 AM
tương đồng là những gì mà họ thích làm chung ... ngay cả việc xấu lẫn việc tốt
- tỉ dụ ... ông hút thuốc ... bà hút thuốc ... 2 người không ai complain ai ông đi casino ... bà đi casino ... 2 người không ai complain ai ông thích thễ thao ... bà thích thể thao .... 2 người không ai complain ai ông thích âm nhạc .. bà thích nhạc âm ... 2 người không ai complain ai ông thích ăn nhà hàng ... bà thích ăn nhà hàng ... 2 người không ai complain ai đại khái ông và bà .. có cùng sở thích với nhau ... 7/10 thì cái 3/10 khác biệt đó ... có thể di du cho nhau CHỨ CÒN .. ÔNG THÍCH 1 ĐÀNG .. BÀ THÍCH 1 NGÃ ... CHU MÈN , CỨ NHƯ CHÓ VỚI MÈO ... THÌ SAO Ở CHUNG VỚI NHAU ĐƯỢC
2020-10-18, 11:09 AM
(2020-10-18, 10:59 AM)Ech Wrote: mỗi người khác nhau không ai giống ai chính vì vậy .. 2 vợ chồng phải ngồi xuống nói chuyện - người vợ MÌNH muốn gì , và người chồng làm được bao nhiêu thứ của người vợ muốn - người chồng MÌNH muốn gì , và người người vợ làm được bao nhiêu thứ người chồng muốn KHÔNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO GIỐNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO HOÀN TOÀN CŨNG KHÔNG NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀO GIỐNG NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀO HOÀN TOÀN
2020-10-18, 11:14 AM
vợ chồng có chuyện ... thường hay kiếm .. gia đình , bạn bè .. để nói chuyện
tại sao họ lại không nói chuyện với nhau ?? nhớ có lần Vân coi show của Reba Cheyenne là con gái của Reba , có problem với chồng mình là Van Cheyenne cứ complain với Reba .. mà mỗi lần như vậy , Reba đều nói ... talk to HIM , HIM , HIM , HIM Reba nhấn mạnh lên chữ HIM tại sao vợ chồng , có problem gì , lại không ngồi xuống nói chuyện với nhau "mình muốn cái gì" ... mà phải kiếm người ngoài nói , họ có thiệt sự giúp được gì cho 2 vợ chồng ??
2020-10-18, 11:19 AM
(2020-10-18, 11:14 AM)tuyetvan Wrote: tại sao vợ chồng , có problem gì , lại không ngồi xuống nói chuyện với nhau "mình muốn cái gì" ... mà phải kiếm người ngoài nói , họ có thiệt sự giúp được gì cho 2 vợ chồng ?? Sẽ đến một giai đoạn mà họ không còn muốn nói gì với nhau nữa, vì biết chắc những gì mình nói vô ý nghĩa.
2020-10-18, 11:21 AM
no
đừng nói như vậy 2 người phải hiểu ... không ai hoàn hảo cả mình không hoàn hảo .. người kia không hoàn hảo HẢY NÓI RA NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN .. ĐỂ GIẢI QUYẾT ... ĐỂ THOẢ MÃN LẪN NHAU ĐỪNG GIVE UP QUÁ VỘI VÀNG
2020-10-18, 11:26 AM
Vân biết ... chung sống với nhau , sẻ có cái này chồng chất lên cái kia ... rốt cuộc là nó sẻ rối nùi , mà mình nghĩ không còn cách nào để gở cục rối này
NHƯNG MÌNH HÃY TỪ TỪ ... GỞ RỐI GÚT NÀY ... GỞ RỐI GÚT KIA .. GỞ RỐI GÚT NỌ CỨ BÌNH TĨNH GO .. ONE BY ONE RỒI MÌNH SẺ NGẠC NHIÊN .. SAU 1 THỜI GIAN , NÓ KHÔNG CÒN LÀ CỤC RỐI NÙI NỮA chứ nếu mình nói ... ôi , nó rối nùi rồi , tui không còn cách nào gỡ cục rối này được nữa thì mình có thể đánh mất đi 1 cái mà mình .. không cần phải đánh mất nó đi
2020-10-18, 11:28 AM
(2020-10-18, 11:26 AM)tuyetvan Wrote: Vân biết ... chung sống với nhau , sẻ có cái này chồng chất lên cái kia ... rốt cuộc là nó sẻ rối nùi , mà mình nghĩ không còn cách nào để gở cục rối này Đây là kinh nghiệm do Vân đã trải qua một cuộc hôn nhân, đúng không? Giống như anh chàng đã viết những bài rất hay về đời sống vợ chồng... sau khi anh ta ly dị https://mustbethistalltoride.com/an-open...-husbands/
2020-10-18, 11:33 AM
cuộc hôn nhân bị chấm dứt , vì lúc đó Vân chưa hiểu được mình phải làm gì
tới lúc hiểu được rồi , thì mọi chuyện đả ... too late lúc đó , Vân đả bầm mình rồi , khóc như chưa bao giờ được khóc .. một khi khóc như vậy , thì là thật sự đả .. hết rồi nên Vân khuyên các bạn , nếu còn trong thời gian cứu vãn được hãy biết cách cứu vãn ...đừng chờ tới lúc chấm dứt rồi , mới biết cứu vãn , thì quả thiệt là đả .. quá muộn
2020-10-18, 11:38 AM
nhưng nói thiệt .. Vân không hối hận quyết định của mình
vì sau đó , Vân sống thật với con người thật của Vân Vân không còn những hành động bốc đồng vì uất hận nữa không còn gì để uất hận mình có quyền sống thật với con người mình vì sống trong uất hận .. mình rất rất rất dễ hành động nông nỗi .. mình làm mà mình không nghĩ là mình làm .. mình làm vì mình muốn xả cái air trong nồi pressure cooker ... là 1 điều không healthy chút nào cả
2020-10-18, 11:46 AM
(2020-10-18, 11:33 AM)tuyetvan Wrote: cuộc hôn nhân bị chấm dứt , vì lúc đó Vân chưa hiểu được mình phải làm gì Hiểu được Vân muốn nói gì. Tất cả cũng chỉ là mình nằm ở trong giai đoạn nào của con đường dẫn tới ly dị. Có những người đã chán ghét nhau, nhưng vì nghĩ đến con cái họ lại bấm bụng chịu đựng nhau. Để rồi khi con cái thành tài hay đã ra đời, họ mới chịu buông tay và chấm dứt những chuổi ngày ác mộng kia. Có người bạn mà cô ta đã phải tha thứ cho ông chồng đến 7 lần chỉ vì nghĩ đến con cái. Anh chồng có tính lăng nhăng, cặp bồ cặp bịch tùm lum và cô bạn dã bắt quả tang 7 lần. Còn những lúc không bắt được quả tang thì chả biết là bao nhiêu đây. Nhiều lần đã tưởng là xong rồi, nhưng rồi lại cắn răng trở lại. Mình cũng không thể hiểu được cái gì đã tác động cô ta mạnh mẻ đến độ có thể tha thứ những 7 lần, chỉ có thể nghĩ là vì cô ta có 2 đứa con còn bé quá. Cũng có thể do ông chồng miệng lưỡi thế nào mà thuyết phục được vợ mình. Nhưng, for sure, cô ta luôn sống trong đau khổ. Đó chẳng phải là 1 địa ngục trần gian sao? Đôi lúc bây giờ nhìn cảnh vợ chồng cô ấy tung tăng đi chơi với nhau mỗi cuối tuần với con cái, hay cô ấy khoe lên FB những món ăn do thằng con teenager nấu cho cả nhà ăn, tui lại tự hỏi, cô ấy đang vui trong lòng? |
« Next Oldest | Next Newest »
|