Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
ha

anh Đạn chưa ngũ 

anh nói luôn đi những gì anh muốn nói

nếu không nói bây giờ ... thì mai mốt đừng tiếc là sao không nói đấy nhá  :LOL-53:
Reply
Chút nữa chấp tay cầu nguyện với Chúa:

"Thầy Jesus kính yêu, con làm cái khỉ gì mà sao nhiều đứa trong VB nó ghét con, nói hành nói tỏi con vậy hả Thầy? Xin Thầy soi sáng con để con nhận ra những lỗi lầm của con, trước khi con nổi điên lên con chửi nó lại."

Chả biết trong đạo của bà gọi Jesus bằng gì, tui phăng đại là "thầy" theo lối gọi của phong trào Cursillo.

Good luck cưng Rollin

Reply
bên tui , kêu Chúa Jesus 


vì Chúa Jesus là Chúa , chứ không đơn giãn là thầy


anyway ... mấy ông có cái tật nói vòng vòng ... vòng qua ấn độ , qua thái lan , qua tây ban nha , qua tàu , qua lào , qua thuỵ sĩ 

tui thì không có cái tật này ... tui nói thẳng vào vấn đề luôn

đó là problem khi mình có communication với nhau

khổ là tui không nói vòng vo được

vậy mấy ông thấy mình có khả năng vào thẵng vấn đề không ?? nếu không , thì mình có broken communication


:LOL-53:
Reply
(2020-10-20, 02:14 PM)tuyetvan Wrote: còn ông, ông chỉ là đồng loã với anh Đạn thôi .. nếu ông thay thế ảnh ... nói cho tui biết "phải trái" chuyện gì , thì tui tha cho bạn ông (ông Đạn)


:LOL-53:

Giờ thì mài hiểu vấn đề chưa thằng phải gió kia?. Giờ thì mài hiểu ai là người mà em Vân của anh Ba, Em Vân của Lãng hận thấu xương chưa mậy?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Tau giao chiện này cho hai thằng bây giải quyết giùm cho rốt ráo, chứ tau mà nói thì bỏ Ơn lấy Cám về nuôi heo không kịp ah.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Vân không hận thấu xương anh

nhưng anh ăn hiếp Vân hùa ... cứ la Vân cái này, la Vân cái kia

chuyến này , Vân ăn thua đủ với anh ... để khỏi bị ăn hiếp nữa

(vào thẵng vấn đề đơn giãn là ... như vậy đó ... ha)
Reply
Clap
Rollin Rollin

Reply
nói gần nói xa, chẵng qua nói thiệt

ai nói gì cũng được, anh không kêu người ta "thôi đủ rồi"

hễ Vân nói , thì anh ra kêu "thôi đủ rồi"

giống như anh nghĩ người ta nói được .. nhưng Vân thì không nói được 


Vân im nhiều ... nhưng chuyến này , Vân ăn thua đủ với anh ... ha 

mượn ở đây làm võ đài ... mang boxing gloves vào ... nói chuyện với anh Đạn ... ha


:LOL-53:
Reply
(2020-10-20, 02:37 PM)tuyetvan Wrote: nói gần nói xa, chẵng qua nói thiệt

ai nói gì cũng được, anh không kêu người ta "thôi đủ rồi"

hễ Vân nói , thì anh ra kêu "thôi đủ rồi"

giống như anh nghĩ người ta nói được .. nhưng Vân thì không nói được 


Vân im nhiều ... nhưng chuyến này , Vân ăn thua đủ với anh ... ha 


:LOL-53:

Thôi đủ rồi Vân của lãng ơi  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
anh Đạn bị knocked out chưa Lãng ???


chắc ãnh bị knocked out rồi , nên không nghe ãnh nói gì cả ... ha


hay ảnh lăn đùng ra ... khò khò rồi ... ha


:LOL-53:
Reply
(2020-10-20, 02:41 PM)tuyetvan Wrote: anh Đạn bị knocked out chưa Lãng ???


chắc ãnh bị knocked out rồi , nên không nghe ãnh nói gì cả ... ha


hay ảnh lăn đùng ra ... khò khò rồi ... ha


:LOL-53:

Hắn sợ Vân của lãng rồi. 
Vân mới nói chuyện thường thôi mà hắn đã ngán ... ngẩm  Lol rồi huống chi Vân đòi ăn thua đủ.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-20, 02:20 PM)tuyetvan Wrote: ha

anh Đạn chưa ngũ 

anh nói luôn đi những gì anh muốn nói

nếu không nói bây giờ ... thì mai mốt đừng tiếc là sao không nói đấy nhá  :LOL-53:

Tui nói mà Vân không chịu hiểu, trong khi nhiều người khác hiểu hết, có người còn ra thread Cám ơn tui lia lịa kìa, trong khi Vân chẳng cám ơn tui lấy một tiếng còn ghét tui, thù tui thấu xương. Vậy tui có nên nói không?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Nhưng thôi, lỡ rồi thì cũng nên nói sương sương với Vân một chút rồi cho qua chiện này, nói chiện khác vui hơn.

- Tui mang bài của bà Tám Lựu Đạn kia về để chọc ku Ếch cho vui thôi, hoàn toàn không có ý nhắc đến Vân trong đó. Clear?.

- Không chỉ có riêng mỗi một "người ta" mà Vân muốn nói đến, tuy không  nhắc thẳng tên nhưng ai cũng biết người đó là ai rồi, là người duy nhất không thích Vân, gọi nôm na ra là  ghét Vân đâu. Cứ thử ngồi nghĩ lại đi thì biết, từ hồi đó đến giờ, từ hồi Vân vào VB này chơi đến giờ, theo tui thì số người không thích Vân có thể lên đến hai, ba chữ số luôn chứ không phải chỉ là một. Vì vấn đề gì cũng nên tự hiểu đi, tui khỏi nhắc lại làm gì hén.

- Nói thẳng với Vân chỉ là để Vân hiểu ra vấn đề thôi, hoàn toàn không có ý kêu Vân ngừng nói chuyện với tụi tui. Vân thích thì Vân cứ nói, tụi tui thích thì tụi tui trả lời hay đùa giỡn lại, chỉ vậy thôi hà. 

Ngắn gọn chỉ vậy thôi để stop chuyện này ở đây vậy.

Cũng nên mở ngoặc ra để nói thêm một chút, không nên bắt chước chị Sầu của tui, chỉ vì hận một người đàn ông thôi mà đi đâu cũng vung gươm toàn sát đàn ông thiên hạ đến mức không nhớ nỗi mình đã giết bao nhiêu tên rồi, mỗi lần hát Tình là cái chi chi  là bay đầu một tên, mà đâu phải hát một lần rồi ngưng đâu, hát lia hát lịa, hát mỏi miệng đến mức khỏi hát luôn, lấy câu đó làm chữ ký để răn đe đàn ông, mỗi lần xuất hiện khỏi hát mắc công mệt cổ, chỉ cần đầu rơi là xong chuyện rồi.  Biggrin

Có điều chị ấy vẫn còn một ấm ức lớn trong lòng, muốn chém bay đầu thằng Ếch lắm nhưng võ công của nó thâm hậu quá, uýnh không lại nên dạo này hay xúi ku Đạn hợp sức chém cho nó một nhát giùm. Có điều thằng Đạn đâu có ngu, chém nó chết thì dễ rồi, chỉ sợ lúc ấy chị em phụ nữ VB xúm lại trả thù, mang nó ra băm cho dzịt ăn thì seo?.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-20, 02:28 PM)tuyetvan Wrote: Vân không hận thấu xương anh

nhưng anh ăn hiếp Vân hùa ... cứ la Vân cái này, la Vân cái kia

chuyến này , Vân ăn thua đủ với anh ... để khỏi bị ăn hiếp nữa

(vào thẵng vấn đề đơn giãn là ... như vậy đó ... ha)

Còn la là còn nghĩ đến, hết la là hết sức, hết thuốc chữa, hết muốn la luôn. Cái này ông bà mình hay nói, Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngot cho ngào.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vân chọn cái nào, chọn la hay chọn ngot ngào như ku Ếch?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Sầu thì giỏi rồi , xách kiếm đi vòng vòng chém mấy ông 

Vân đâu có khả năng làm việc này , nên tạm thời ... Vân không có khả năng bắt chước Sầu



còn chuyện anh nói , theo Vân hiểu đó là chuyện tôn giáo chứ gì

con người Vân thẳng thắng lắm , Vân nghĩ sao thì nói vậy

hiện tại , Vân đả có bên lansongviet là 1 nơi rất tốt cho Vân nói chuyện tôn giáo

sỡ dĩ mấy ngày nay , Vân còn cà khịa bên này ... nói thẳng ra .. là Vân cũng thắc mắc ... không biết THIÊN ĐỊNH cho ông nào thắng tỗng thống Mỹ ..

nên vì còn phân tâm ... nên Vân còn cà khịa chơi bên này 1 thời gian trong khi chờ đợi

sau khi có kết quả rồi ... Vân sẻ ít ở trong này , và trở về bên kia , làm những gì Vân cần phải làm 



không hiểu sao .. Vân cũng thắc mắc ... bà con đấu với nhau như vậy , cuối cùng thì ... THIÊN ĐỊNH CHO ÔNG NÀO THẮNG NHĨ ??


Suytu
Reply
(2020-10-20, 03:07 PM)Ngại đạn. Wrote: Còn la là còn nghĩ đến, hết la là hết sức, hết thuốc chữa, hết muốn la luôn. Cái này ông bà mình hay nói, Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngot cho ngào.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vân chọn cái nào, chọn la hay chọn ngot ngào như ku Ếch?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân muốn anh công bằng ... Vân và những người khác

khi anh cho họ nói 

thì anh cũng cho Vân nói

anh tưỡng tượng đi ... ai nói cũng được , hễ anh nói , thì Vân ra kêu "thôi đủ rồi" ... anh nghĩ sao ?? Suytu
Reply
Nhưng phải công nhận Vân có cảm động khi anh còn nhớ hành động tốt của Vân là đem Tyler về lo như con trong nhà, mặc dù Vân thất bại vì Tyler belongs to the wilderness. 


Anh nói đúng, mình làm tốt, người ta không nhớ, mình chỉ sai một chuyện nhỏ là người ta ghim nó suốt đời 


Vân cũng cám ơn anh có nhớ chuyện tốt Vân làm 👍

Còn chuyện 2 con canaries của Vân chết, mà Vân làm funeral cho nó với tấm lòng tan rã .. thì cũng không phải tốt gì cả .. nuôi con vật nào mà mình có kỹ niệm với nó, nó lăn đùng ra chết, thì mình không khỏi không shocked được 

Vân còn nhớ Vân dành cả tiếng đồng hồ suy nghĩ sao mà thả nó ra, giữ nó trong bathtub, chứ không cho nó bay ra ngoài, Vân lấy đinh đóng, lấy dây giăng ra, lấy màn treo lên 

Tới lúc thả ảnh ra, ảnh bay thẳng lên trên cái màn, đứng hiên ngang chứng tỏ những gì Vân làm .. đều là vô dụng với nó 

Chỉ biết cười chịu thua nó chứ chẳng biết làm gì cả 🤷
Reply