Dễ Thương Quá
#1
Heart 



love love love
Reply
#2
Heart 



love love love
Reply
#3
Heart 






love love love
Reply
#4
What is name of the best forum script? Can you tell me, i dont see answer ;//
Reply
#5
Heart 



Tim người không người lái
Đòi lái dùm tim ta
Đường trần bao nhiêu dốc
Dốc nào cũng thiết tha

love love love
Reply
#6
Heart 
Mối tình đẹp của shipper điển trai và cô gái mặt đầy sẹo vì bỏng
19/11/2020 | 05:13
Trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật sau lần bị bỏng nặng, khuôn mặt Hương biến dạng, đầy sẹo. Nhưng giờ đây Hương đang sống những tháng ngày hạnh phúc. 



“Anh có ngại khi em là người yêu của anh không?”
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Nguyễn Thị Hương (SN 1991, quê Quảng Ngãi) mở điện thoại, nhắn tin dặn dò anh Lê Minh Thái (31 tuổi), chồng sắp cưới của mình ăn uống đúng giờ. Hương biết, những ngày này, Thái đang nỗ lực làm việc để chuẩn bị cho đám cưới vào tháng 12 sắp tới.
Hương nói mình đang sống những tháng ngày hạnh phúc. Bởi, sau quãng thời gian tự nhốt mình trong tự ti, mặc cảm, cô đã tìm thấy người đàn ông của đời mình.
[img=0x0]https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/18/15/chuyen-tinh-xuc-dong-cua-anh-shipper-dien-trai-va-co-gai-mat-day-seo-vi-bong-1.jpg[/img]
Chuyện tình đầy xúc động của Hương và Thái bắt đầu từ mạng xã hội. (Ảnh nhân vật cung cấp).


Hương kể, năm 10 tuổi, trong một lần rót dầu từ can sang đèn hột vịt để thắp sáng, ngọn lửa bắt hơi phụt lên khiến chị bị bỏng toàn thân. “Lửa bén vào tóc tôi rồi lan sang quần áo cháy bùng lên. Tôi chỉ biết nhắm mắt la hét trong hoảng loạn. Tỉnh lại, tôi đã thấy toàn thân được băng bó kín mít chỉ chừa lại đôi mắt”, Hương chia sẻ.


Ngọn lửa khiến Hương bị bỏng 90% cơ thể. Sau thời gian nằ
m viện, trải qua 10 lần phẫu thuật, cắt da đùi đắp lên mặt, Hương tập đi lại từng bước. Đau đớn hơn, vụ tai nạn khiến khuôn mặt cô biến dạng, chằng chịt những vết sẹo.

Về nhà, Hương nhốt mình trong nỗi mặc cảm, tự ti về ngoại hình của mình. Cô bé nghỉ học, gần như không bước chân ra khỏi cửa. “Lớn hơn một chút, mẹ tôi sinh thêm em. Tôi phải phụ việc nhà nên phải đi ra đường. Mỗi lần như vậy, tôi luôn bịt kín khẩu trang chỉ để hở 2 mắt”, Hương kể.
[img=0x0]https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/18/15/chuyen-tinh-xuc-dong-cua-anh-shipper-dien-trai-va-co-gai-mat-day-seo-vi-bong-2.jpg[/img]
Biết bạn gái thiệt thòi, thiếu tự tin về ngoại hình, Thái luôn quan tâm, chăm sóc Hương một cách chu đáo. (Ảnh nhân vật cung cấp).


Thiếu tự tin vào ngoại hình của mình, chưa bao giờ Hương nghĩ đến chuyện yêu đương và kết hôn. Thế nhưng, điều chị không dám mơ ước lại tìm đến một cách tình cờ. Hương kể, chuyện tình đầy xúc động của mình bắt đầu từ tháng 3 vừa qua.


“Có một lần, tôi đăng bài lên nhóm đồng hương Quảng Ngãi trên Facebook. Anh Thái vào xem nhưng không bình luận gì. Thế mà sau đó, anh ấy kết bạn, nhắn tin cho tôi. Tôi mạnh dạn trả lời rồi anh ấy hẹn gặp”, cô gái nhớ lại.


Chuyện tình của cặp đôi lớn dần trong sự hoài nghi, ngạc nhiên của mọi người. Biết bạn gái thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác, Thái chủ động quan tâm, thể hiện niềm tự hào khi có Hương bên cạnh.
[img=0x0]https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/18/15/chuyen-tinh-xuc-dong-cua-anh-shipper-dien-trai-va-co-gai-mat-day-seo-vi-bong-3.jpg[/img]
Tháng 7 vừa qua, đôi bạn trẻ đã làm đám hỏi. (Ảnh nhân vật cung cấp).


Hương nói: “Dù ở nhà hay đi chơi nơi đông người, anh ấy luôn cho tôi cảm giác an toàn, ấm áp. Anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi và không bao giờ ngần ngại, để ý những ánh mắt của người xung quanh. Anh cho tôi thấy mình là người quan trọng nhất đối với anh”.


“Thương anh, tôi hỏi : “Anh có ngại khi em là người yêu của anh không?”. Anh ấy nói: “Yêu một cô gái hiểu chuyện hãnh diện gấp ngàn lần một cô gái đẹp”. Chỉ thế thôi, tôi biết anh ấy đến với tôi thật lòng và tôi tin vào tình yêu của anh ấy”, cô gái trẻ tự tin chia sẻ.


Sẽ về quê trồng rau, nuôi gà
Kể về chuyện tình đầy xúc động của mình, Thái nói, khi đọc bài viết của Hương trên nhóm, không hiểu sao anh lại thấy ấn tượng. Sau đó, anh vào Facebook cá nhân của cô gái tìm hiểu.


Lúc đầu, xem ảnh của Hương xong tôi thoát ra. Nhưng chẳng hiểu sao, sau đó tôi lại vào Facebook của cô ấy rồi gửi lời mời kết bạn. Được Hương đồng ý làm bạn bè qua mạng, tôi mạnh dạn gửi tin nhắn cho cô ấy”, Thái kể.

[img=0x0]https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/18/15/chuyen-tinh-xuc-dong-cua-anh-shipper-dien-trai-va-co-gai-mat-day-seo-vi-bong-4.jpg[/img]
Hương và Thái đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới. (Ảnh nhân vật cung cấp).




Trò chuyện với nhau được một tuần, Thái mạnh dạn hẹn Hương gặp mặt. Hương bất giác đồng ý dù trong lòng vẫn thấy hoài nghi, tự ti. Song, vốn là người trọng lời hứa, đến ngày hẹn, dù ngổn ngang tâm sự, cô gái vẫn đến gặp người bạn mới quen.





Hương kể: “Đó là buổi tối 30/3. Tôi đến gặp anh ấy phía trước công viên Lê Thị Riêng trong bộ dạng bịt khẩu trang kín mặt. Anh ấy mua cho tôi ly nước. Tôi nhận nhưng không đủ tự tin kéo khẩu trang xuống để uống. Thấy tôi lần lữa mãi, Thái nói: “Em cởi khẩu trang ra nói chuyện bình thường đi”.



Lấy hết dũng cảm, Hương cúi mặt, lột chiếc khẩu trang ra khỏi khuôn mặt chằng chịt sẹo của mình. Thái vẫn nhìn Hương đầy thiện cảm, đôi mắt long lanh hạnh phúc của anh không hề thay đổi.

Một tháng sau, Thái tỏ tình với Hương.

[img=0x0]https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/18/15/chuyen-tinh-xuc-dong-cua-anh-shipper-dien-trai-va-co-gai-mat-day-seo-vi-bong-5.jpg[/img]
Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 12 tới. (Ảnh nhân vật cung cấp).




Dù trái tim đã ngả về phía chàng trai hiền lành, chăm chỉ, Hương vẫn lắc đầu từ chối. Hương không đủ tự tin và sợ tình yêu ấy sớm lụi tàn. Hương sợ gia đình Thái sẽ sốc và không chấp nhận anh cưới một cô gái có khuôn mặt không bình thường như mình.



Đúng lúc ấy, Thái nỗ lực chứng minh tấm chân tình của mình với Hương. Anh đăng ảnh hai người, công khai hẹn hò trên Facebook và khẳng định với bạn bè, Hương là người anh yêu. Cuối tuần, anh đưa bạn gái rong chơi, ăn uống… Gặp ánh mắt dò xét của người đời, anh cười, nắm chặt tay, ôm Hương vào lòng.



Tấm chân tình của Thái đã làm trái tim chịu nhiều thương tổn của Hương ấm lại. Cô gái đồng ý hẹn hò cùng chàng shipper si tình. Cả hai đưa nhau về quê xin phép cha mẹ cho tìm hiểu nhau.         

Tháng 7 vừa rồi, cặp đôi đã làm đám hỏi. Đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới. Vì vậy, lúc này, Thái đang cố gắng làm việc để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của đời mình.



Anh nói: “Bây giờ, tôi phải chạy lo kinh tế. Đôi khi, hạnh phúc gia đình ngoài sự yêu thương còn phải bổ sung thêm yếu tố kinh tế ổn định. Đám cưới cận kề rồi mà tôi chưa chuẩn bị được đầy đủ”.



Trong khi đó, Hương đặt hết niềm tin vào người chồng tương lai của mình. Cô gái nói, trước đây, một tuần Thái say xỉn hết 6 ngày, hút thuốc lá thay cơm. Tuy nhiên, từ khi quen biết, yêu thương Hương, Thái bỏ thuốc, bỏ nhậu, chăm chỉ làm ăn.


“Tôi tin anh ấy sẽ làm được điều mình mong ước. Chúng tôi cũng không mơ ước cao xa. Sau khi cưới, chúng tôi sẽ ở lại TP.HCM làm việc để kiếm một chút vốn. Sau đó, vợ chồng sẽ về quê. Anh ấy luôn mong ước về quê trồng rau, nuôi gà, sống một cuốc sống bình thường. Đó cũng là điều tôi muốn”, Hương tâm sự.

https://m.vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-...89636.html
Reply
#7
Heart 
Ngày 20/11, em gái "3 đời bạn trai" xin gửi lời tri ân sâu sắc đến bậc thầy... những người yêu cũ! 

Em xin được cảm ơn anh X đã dạy cho em rằng "nồng nhiệt chóng phai", anh Y đã cho em biết "trên đời này chả có chuyện quái gì mà không thể", Lol anh Z đã giúp em hiểu "lời hứa hẹn chỉ có giá trị ngay lúc đó"...  Winking-face4

Trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều người thầy, thầy giáo thì danh chính ngôn thuận rồi, nhưng còn những đứa trẻ cũng dạy cho người lớn điều gì đó, chị lao công cũng có thể là thầy... và tất nhiên tập đoàn người yêu cũ  Lol với em hẳn nhiên thực sự là những người thầy giỏi.

Vì thế, em xin được gửi lời tri ân đến họ: Những người yêu cũ đã đi qua đời em và mỗi người đã dạy cho em những bài học sâu sắc, tất cà đều giá trị như nhau.


Lúc tình đầu, em yêu anh X, anh X soái ca nên tuổi học trò em mê mẩn. Em tự hào bao nhiêu cô gái thích anh, nhưng anh chọn em. Em hãnh diện lắm khi anh nắm tay em đi trong sân trường. Người như anh tuyệt vời tuyệt đối, chẳng giấu giếm gì ắt hẳn là rất yêu. Anh quan tâm em săn sóc từng li từng tí... Em đến mức phải ngạc nhiên, sao có 1 con người hoàn hảo như thế, họ lại dành tất cả điều tốt đẹp cho mình.



Người ta bảo đừng nhìn vào việc anh ta tốt với bạn ra sao, hãy để ý đến cả những cử chỉ với người xung quanh. Quả là anh ấy tốt với tất cả mọi người, còn gì để em chê đâu? Anh nắm tay với đôi mắt đầy si mê rồi bảo: "Anh sẽ cả đời này lo lắng cho em". Em lâng lâng nghĩ đến ngày áo cưới quét đất bước vào lễ đường.

Ấy thế mà đùng 1 cái con bạn em thông báo: "Mày biết tin gì chưa, ông X đang nắm tay cái H ở quán cafe trường bên". Cảm ơn X, người thầy đã dạy em: "Nồng nhiệt chóng phai. Anh tốt với em thì cũng dễ tốt với người khác y như thế".

Mối tình sau với Y. Em không chọn soái ca nữa, nông dân chân đất mắt toét cho an toàn Lol . Y cực ngoan, lầm lì ít nói, không thích giao thiệp với người khác, vô cùng an toàn. Ở bên cạnh Y không thú vị nhưng cho em cảm giác yên tâm tuyệt đối. Người như Y sao biết đến phản bội, dối trá hay thay lòng được?


Em yên tâm mà yêu, cho đến khi Y đứng trước mặt em và nói thật: "Cạnh M anh mới thấy con người mình sinh động lên, anh tìm thấy những điều xưa nay đã lãng phí bỏ qua. Chuyện ấy với M cũng nồng nhiệt đến mức anh chưa từng biết nó lại tuyệt vời đến thế". Em lại đấm ngực vì tức, trách Y thì ít mà em trách mình thì nhiều: "Trẻ không chơi già đổ đốn là có thực. Vì Y quá ngoan nên anh dễ sa ngã với những thứ anh chưa từng được thử".


Sau 3 năm sau em mới dám chọn Z, Z chỉ ở mức bình thường, không đẹp hay xấu, cũng chẳng quá ngoan hay quá chiêu trò. Z bảo: "Anh không dám hứa sẽ ở bên em trọn đời vì không ai nói trước được ngày mai. Nhưng anh có thể hứa hôm nay anh làm được gì anh sẽ hết sức vì em". Thôi thế cũng là ổn. Z học hành tập trung, không dính vào tệ nạn nào, không bay bổng cũng chẳng quá thực thà. 4 năm nắm tay nhau Z bảo: "Anh quyết định đi du học. Anh cũng vì thế chẳng dám hứa hẹn gì với em. Cảm ơn 4 năm qua em đã ở bên anh vô điều kiện". Em mới chợt hiểu ra: "Nhẫn nại và không đòi hỏi cũng chẳng phải tốt. Người không dám hứa ắt sẽ không làm. Càng nhẫn nại người ta càng tưởng mình ngu mà có thể lợi dụng điều đó".

Và thế là 10 năm đúng tuổi thanh xuân rực rỡ nhất trôi đi trong chớp mắt. Em vẫn chưa chồng. Cuộc sống độc thân của em vui khỏe tự do vì hơn ai hết 3 anh người yêu cũ đã dạy em: "Người có thể tin tưởng nhất chỉ có thể là chính mình". Em biết tìm niềm vui sâu bên trong...



Em biết xách balo đi du lịch hưởng thụ cuộc sống 1 mình, điều trước đây em chưa từng làm. Em biết tình cảm là thứ không hề bất biến, nó có thể đổi thay để thôi kỳ vọng ai đó phải mãi mãi 1 đời với mình. Nếu có người ở lại em vui, còn nếu không em buông cũng nhẹ. Em biết chủ động hơn trong việc định đoạt niềm vui cho chính mình Thumbs-up4



Vì thế, ngày 20/11 em cẩn thận nhắn 3 chiếc tin nhắn cảm ơn gửi đến các anh, nhưng bậc thầy trong cuộc sống dạy em lớn lên, biết hạnh phúc ngay cả khi... 1 mình. Hơn nữa, em cũng biết làm cho mình trở nên sống động, nhiều màu hơn vì em là chính em, không vì tình yêu của ai đó mà quá hy vọng hay đổi thay cả chính mình.  10_point

Còn nếu chuyện ngày sau nếu có 2 mình tuyệt đối em vẫn luôn là em, nếu anh N nào cộng thêm vào em thì tốt, chứ nhất định anh không có cửa để anh đánh tụt thứ hạng em xuống bằng dấu âm, bởi nếu không em sẽ... next. Lol

https://tintuconline.com.vn/yeu/ngay-2011-em-gai-xin-gui-loi-tri-an-sau-sac-den-bac-thay-nguoi-yeu-cu-n-460871.html

[Image: nyc-1.jpg]

Admire
Reply
#8
Heart 
Cô gái mù lòa vì bị tạt axit chuẩn bị kết hôn với chàng trai chăm sóc cô suốt 5 năm

[Image: 1587115326-873-co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-a...ght408.jpg]

[Image: 1587115326-154-co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-a...ght440.jpg]

Vào năm 2009, Pramodini Roul (tên thường gọi là Rani, Ấn Độ) mới 15 tuổi bị một binh lính 28 tuổi tạt axit vào người vì từ chối lời cầu hôn của anh ta.

Pramodini không chỉ bị mù, khuôn mặt và thân thể cô gái nhỏ hầu như biến dạng vì sẹo chằng chịt. Năm 2014, cô bị nhiễm trùng ở chân và đi lại khó khăn. Bác sĩ cho biết cô có thể không đi được ít nhất 6-7 năm nữa.

4 năm dài đằng đẵng, Pramodini nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều nhờ vào người mẹ góa bụa. Còn lại tất cả người khác đều quay lưng với cô.

Chính thời điểm khó khăn đó, cô gặp Saroj Sahoo - vị hôn phu sau này của mình. Chồng tương lai của Pramodini đã từng là đại diện y tế và là bạn của 1 y tá trong bệnh viện nơi Pramodini điều trị.

Trong một lần đến bệnh viện cùng bạn bè, anh đã nhìn thấy cô từ đằng xa. Một tháng sau, anh biết được tình trạng của Pramodini qua lời kể của mẹ cô. 
Sau khi biết được hoàn cảnh của cô nàng, Saroj đã không khỏi xúc động. Anh đề nghị giúp đỡ cô gái nhỏ trong các buổi vật lý trị liệu. Dần dần, anh trở thành chỗ dựa cả về cảm xúc và tài chính của cô gái bất hạnh. Saroj dành nhiều thời gian để nói chuyện và động viên cô hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

[Image: 1587115326-620-co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-a...ght431.jpg]

[Image: 1587115326-11-co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-ax...ght440.jpg]

Chính lúc mọi người đều quay lưng thì cô gái gặp được định mệnh của mình.

Cô bạn y tá của chàng trai tỏ ra khó chịu vì cho rằng anh đang tốn thời gian vô ích. Tuy nhiên, những lời nói đó càng khiến Saroj quyết tâm giúp Pramodini đi lại trên đôi chân của chính mình càng sớm càng tốt.

Không lâu sau, Saroj đã giấu gia đình bỏ việc và dành gần như cả ngày để giúp cô gái bị tạt axit hồi phục.

Công sức của chàng trai bỏ ra xứng đáng khi chỉ trong 4 tháng, Pramodini đã có thể đi lại được. Mỗi đêm, sau khi đường phố vắng bóng người, Saroj đã giúp Pramodini tập đi. Một năm sau điều kỳ diệu xảy ra, Pramodini có thể đi lại bình thường. 

Từ tình bạn thân thiết, tình yêu giữa Saroj và Pramodini bắt đầu chớm nở. Tuy nhiên, cặp đôi chỉ nhận ra điều này khi xa cách nhau. Cô gái luôn cảm thấy tự ti về bản thân và không xứng với Saroj, một người đàn ông lành lặn, khỏe mạnh. Chắc chắn, gia đình anh chàng cũng sẽ không chấp nhận một người như cô.

Vì vậy, cô nhanh chóng quyết định lên đường đến Delhi để tham gia chiến dịch ngăn chặn các vụ tấn công axit vào năm 2016. Sau khi biết tin, trái tim Saroj như tan nát. Anh khóc và xin cô đừng đi nhưng anh trai Pramodini nói rằng hãy để cô ấy làm những gì cô ấy muốn. 
Pramodini cảm thấy cuộc sống của cô được trở lại. Cô tìm được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và ý nghĩa của cuộc sống nhưng hơn hết, cô nhớ Saroj vô cùng. Trong khi đó Saroj cũng nhớ cô khôn nguôi, đêm nào anh cũng mất ngủ. 

Chàng trai đã quyết định bày tỏ tình cảm và cầu hôn cô qua điện thoại. Tuy nhiên dường như khoảng cách địa lý giữa cả hai đang ngăn cản họ. Đồng thời, Saroj phải thuyết phục gia đình xin được cưới Pramodini.

Ngay từ lần đầu gặp Pramodini, anh chàng đã bị thu hút bởi sự tự tin và nghị lực của cô. Chính sự xa cách đã khiến anh nhận ra mình cần Pramodini đến thế nào. 

Cuối cùng, Pramodimi quyết định trở về quê nhà tham gia chiến dịch hỗ trợ các nạn nhân bị tạt axit và gặp lại Saroj. 

Khi trở về, Pramodini trải qua một cuộc đại phẫu thuật ở mắt với hi vọng sẽ nhìn thấy mọi thứ. Tuy nhiên mấy tháng sau mắt của cô vẫn không biến chuyển. 
Trên một chuyến bay đến Mumbai để dự hội nghị, phép màu đã xảy ra khi cô nhìn thấy mờ mờ chồng tương lai của mình. Đó là điều mà cô từng ao ước.

Sau 5 năm bên nhau, cặp đôi đính hôn vào đúng ngày Lễ tình nhân năm ngoái. Hiện họ sống cùng nhau tại quê nhà và quản lý chiến dịch chống lại các vụ tấn công axit ở Odisha.

Trên trang cá nhân, Pramodini tự hào viết về chồng: “Chồng là phước lành lớn nhất đến với cuộc đời tôi. Và tình yêu của anh ấy là món quà mà tôi được khám phá mỗi ngày”.
Cặp đôi dự định sẽ kết hôn trong năm nay.

Câu chuyện tình yêu vượt mọi mọi khó khăn, định kiến, bệnh tật của cặp đôi Ấn Độ đã truyền cảm hứng cho nhiều người tin vào tình yêu đích thực và phép màu luôn hiện hữu ở mọi nơi.

[Image: 1587115326-920-co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-a...ght660.jpg]

[Image: 1587115326-808-co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-a...ght879.jpg]

[Image: 1587115326-560-co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-a...ght460.jpg]

https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/co-gai-mu-loa-vi-bi-tat-axit-chuan-bi-ket-hon-voi-chang-trai-cham-soc-co-suot-5-nam-634506.html#inner-article
Heavy-black-heart4
Reply
#9
Đọc xong câu chuyện của cô gái bị tạt axit xong mình thấy thương cảm cho Pramodini nhưng mình lại khâm phục ý chí và trái tim vĩ đại của anh chàng Rani quá đi, đọc và nhìn hình hạnh phúc của họ làm mình muốn khóc luôn!!! Đúng là một chuyện tình đẹp không biên giới giữa tài và sắc!!!!! Thật là hiếm quý và quá dễ thương!!!! Thumbs-up4 Thumbs-up4 Clap Clap Clap Cảm ơn guest đã post bài và những hình ảnh dễ thương này nha.... Thankyou Innocent
Reply
#10
Heart 
Không gì, NL   Hug .  Chia sẽ những câu chuyện đầy ấp tình người, yêu thương không phân biệt sang hèn, xấu đẹp, tật nguyền hay tốt tướng để thấy đời cũng không như là mơ trong những hoàn cảnh như vầy nhưng đời lại thắp sáng ước mơ và niềm tin cho những mãnh đời  bất hạnh vốn chịu nhiều đau khổ và thiệt thoiì. Mình cthhiiì được vui lây với niềm vui của họ  Heavy-black-heart4
Reply
#11
Heart 


Heavy-black-heart4
Reply
#12
Heart 



Heavy-black-heart4
Reply
#13
Heart 



Heavy-black-heart4
Reply
#14
Heart 



Heavy-black-heart4
Reply
#15
Heart 



Heavy-black-heart4
Reply