Tình là cái chi chi
#1
Vân thấy cô nàng nói chuyện lập luận rất hay



Reply
#2


Reply
#3
Vân ko để ý lắm về showbiz bên Việt Nam. Dịp này mới thấy cũng nhiều scandals lắm như vậy, nghe nói hình như cô này thích Gil Lê 




 


Người không nổi tiếng, còn gặp rắc rối. Vân nghĩ mấy người nổi tiếng này còn gặp rắc rối dữ nữa
Reply
#4
Con nhỏ bạn Vân nó vừa mới phone, Sáng sớm mà nó làm Vân cưới ha hả rồi. 


Nó báo Vân thử bảy tuần sau là SINH NHẬT LIỀN HIỆP QUỐC, hỏi Vân có muốn ăn mừng sinh nhật liên hiệp quốc với nó không? Vì nhờ LHQ, mà nhiều người mới sống, phải cám ơn LHQ

Vân chọc nó, vậy có cám ơn bác hồ không, nhờ bác mà mình ở đây 


Không ngờ nó kể cho Vân nghe .. Có bà kia phone nó chửi bác hồ, chửi tục dễ sợ .. làm nó cứng họng luôn 


Vân chọc nó .. Ai kêu bà cứ dùng chữ NGỤY làm chi, bả nghe bà cứ NGỤY NGỤY, bả phone bà chữi bác hồ là đúng rồi, Vân cười ha hả chọc nó 

Nó bảo .. Không lẽ kêu CỘNG HÒA, 2 chữ dài quá, thì thôi kêu 1 chữ thôi là NGỤY

Vân nói .. Bà nói chuyện dài thiệt là dài, mà bà complain 1 chữ 2 chữ gì 


cái con bạn Vân có cái tật lớn hơn cái tài, cứ dùng chữ NGỤY, nên nói chuyện với nhiều người, là bị người ta khó chịu liền, Vân thì chọc nó thôi vì biết tánh khùng khùng của nó, chứ thiệt ra nó ko phải là cs gì. 


Có lần nó đi uống cà phê với 1 anh đi lính trước đây, nó kể lại cho Vân nghe, nó dùng chữ NGỤY, ảnh nghĩ chơi nó luôn, làm Vân cười quá chừng 

Đôi khi có con bạn khùng khùng cũng vui 😂
Reply
#5
Vân quen nó hơn 35 năm về trước, từ hồi Vân chưa gặp my ex nữa ở Edmonton. Rồi 2 đứa xa nhau.


Cách đây gần 1 năm, đi trên đường, Vân thấy có mấy người Việt đứng nói chuyện với nhau, Vân cũng đứng lại nói chuyện hỏi thăm Việt Nam, vì nhóm người này đang du lịch từ Việt Nam, và đang đứng nói chuyện với 1 người Việt ở đây 

Đang nói chuyện, tự nhiên người này đứng sát Vân, ngước mặt lên, vì Vân cao, hỏi ... Mày có phải là con Vân không? 

Vân ngạc nhiên nhìn her .. Ủa sao biết tui?

She nói.. Tao nè, Trang

Mèn, Vân chẳng nhớ Trang nào, ở Việt Nam, Vân có con bạn tên Trang, nhưng đâu phải Trang này 

Nhóm người Việt kia kiếu từ ra đi để 2 đứa nói chuyện với nhau 

Té ra Trang này là Trang Vân quen ở Canada hơn 35 năm về trước, mà vẫn còn nhận ra Vân 


Vân nghĩ.. nếu mình có vô tình đi trên đường, mà gặp người nào mình quen mấy chục năm về trước, thì chắc vui lắm 

Chỉ sợ Vân không nhận ra họ, nhưng nếu họ nhận ra Vân, thì rất vui

Tánh Vân hay quên, ngày xưa my ex có nói với Vân lúc 2 đứa chưa break up .. Anh không gặp Vân 1 năm, chắc Vân không nhớ anh là ai  :LOL-53:
Reply
#6
(2020-10-17, 12:20 PM)tuyetvan Wrote: Vân nghĩ.. nếu mình có vô tình đi trên đường, mà gặp người nào mình quen mấy chục năm về trước, thì chắc vui lắm 

Chỉ sợ Vân không nhận ra họ, nhưng nếu họ nhận ra Vân, thì rất vui

Tánh Vân hay quên, ngày xưa my ex có nói với Vân lúc 2 đứa chưa break up .. Anh không gặp Vân 1 năm, chắc Vân không nhớ anh là ai  :LOL-53:

Gặp bạn cũ vui chứ. Thời gian quá lâu, người ta nhận ra mình thì chắc mình chưa thay đổi nhiều như họ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#7
Nó độc thân vui tính, gặp Vân nó cứ bảo .. Sao trước đây Vân không sống độc thân, sao Vân không kêu con Vân sống độc thân 


Chuyện con Vân, sao Vân kêu nó sống độc thân được? Nó yêu thì nó cưới, chứ sao mình kêu nó độc thân 


Còn chuyện Vân, nghe nó kêu Vân sống độc thân hoài, Vân kể những chuyện tình của mình cho nó nghe, thế là nó hết kêu Vân sống độc thân luôn 


Nhưng bây giờ, Vân là độc thân vui tính, trọn ba nằm lính, chưa lần có bạn tâm tình  Shy
Reply
#8
(2020-10-17, 12:34 PM)LMS Wrote: Gặp bạn cũ vui chứ. Thời gian quá lâu, người ta nhận ra mình thì chắc mình chưa thay đổi nhiều như họ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Rollin

Sầu có bao giờ gặp lại bạn củ không? 

Yeah gặp lại bạn cũ rất là vui luôn
Reply
#9
(2020-10-17, 12:38 PM)tuyetvan Wrote: Sầu có bao giờ gặp lại bạn củ không? 

Yeah gặp lại bạn cũ rất là vui luôn

Không, Sầu không có bạn, tại dử quá  Winking-face4 :cool:

Bây giờ đi làm đôi lúc có gặp những người biết mình ngày xưa, nhưng Sầu thường không nhớ họ. Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
#10
(2020-10-17, 12:04 PM)tuyetvan Wrote: ...............
Vân chọc nó .. Ai kêu bà cứ dùng chữ NGỤY làm chi, bả nghe bà cứ NGỤY NGỤY, bả phone bà chữi bác hồ là đúng rồi, Vân cười ha hả chọc nó 

Nó bảo .. Không lẽ kêu CỘNG HÒA, 2 chữ dài quá, thì thôi kêu 1 chữ thôi là NGỤY

Vân nói .. Bà nói chuyện dài thiệt là dài, mà bà complain 1 chữ 2 chữ gì 


cái con bạn Vân có cái tật lớn hơn cái tài, cứ dùng chữ NGỤY, nên nói chuyện với nhiều người, là bị người ta khó chịu liền, Vân thì chọc nó thôi vì biết tánh khùng khùng của nó, chứ thiệt ra nó ko phải là cs gì. 


Có lần nó đi uống cà phê với 1 anh đi lính trước đây, nó kể lại cho Vân nghe, nó dùng chữ NGỤY, ảnh nghĩ chơi nó luôn, làm Vân cười quá chừng 

Đôi khi có con bạn khùng khùng cũng vui 😂

Kêu cô bạn ấy move qua Mỹ sống đi. Đa số người Việt ở Mỹ giờ hết phản ứng với chuyện bị gọi là Ngụy quân, Ngụy quyền rồi, thậm chí còn ca tụng ông râu bạc công khai, thậm chí còn chào mừng tư bản đỏ mang tiền qua bễn nữa kìa.

Uổng công con cò lặn lội bờ ao, bán máu cho chồng đủ sức vượt biên, tưởng làm nên cơm cháo gì ghê lắm, quay qua đấu đá nhau chưa đã giờ còn quay qua xực nhau vì hai ông già khác!.

Bao nhiêu xương máu của người ra đi, bao nhiêu tiền của của người ở lại bán nhà bán cửa không nhớ, lại đi nhớ ngày thành lập LHQ. Xàm hết biết.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#11
(2020-10-17, 12:52 PM)LMS Wrote: Không, Sầu không có bạn, tại dử quá  Winking-face4 :cool:

Bây giờ đi làm đôi lúc có gặp những người biết mình ngày xưa, nhưng Sầu thường không nhớ họ. Biggrin

Vân tưởng tượng thôi, nếu gặp bạn mình quen ở Việt Nam bên này, thì còn vui nữa 

Vân chỉ sợ, gặp nhau mà không nhận ra

Vân thấy Sầu dễ thương mà, dữ bên ngoài thôi, nhưng bên trong thì lại rất hiền, chính Khờ cũng nói vậy mà
Reply
#12
(2020-10-17, 01:01 PM)Ngại đạn. Wrote: Kêu cô bạn ấy move qua Mỹ sống đi. Đa số người Việt ở Mỹ giờ hết phản ứng với chuyện bị gọi là Ngụy quân, Ngụy quyền rồi, thậm chí còn ca tụng ông râu bạc công khai, thậm chí còn chào mừng tư bản đỏ mang tiền qua bễn nữa kìa.

Uổng công con cò lặn lội bờ ao, bán máu cho chồng đủ sức vượt biên, tưởng làm nên cơm cháo gì ghê lắm, quay qua đấu đá nhau chưa đã giờ còn quay qua xực nhau vì hai ông già khác!.

Bao nhiêu xương máu của người ra đi, bao nhiêu tiền của của người ở lại bán nhà bán cửa không nhớ, lại đi nhớ ngày thành lập LHQ. Xàm hết biết.


Vân kỵ với ai dùng chữ NGỤY, ban đầu nghe nó nói, Vân cũng shocked, nhưng nó nói chuyện, thì mình biết nó không có ý gì cả, vì ba nó đi lính ngày xưa, ba nó cũng shocked khi nghe nó dùng chữ NGỤY chứ đừng nói chi mình 


Nhưng bây giờ Vân mới biết nó dùng chữ này vì chữ CỘNG HÒA dài ... lol


Còn những người cãi về 2 ông nội này, Vân nghĩ vì họ không có gì để nói, nên lấy cơ hội này mà nói 

Anh Đạn chờ đi, qua bầu cử là họ hết còn hàng để nói, hay lúc đó, họ cũng vẫn còn nói về bầu cử 

We'll see

Chúc anh ngủ ngon 😴
Reply
#13
Xin lỗi, gặp tui là tui táng cho một bạt tai rồi, bạn bè gì thì bạn bè cũng mặc kệ.

Giờ nghe kể ông cha ngày xưa đã từng là quân nhân thì đạp luôn một đạp cũng vừa.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#14
thôi .. anh đi ngũ đi

sáng dậy .. thì hết giận 


:cool:
Reply
#15
(2020-10-17, 01:04 PM)tuyetvan Wrote: Vân tưởng tượng thôi, nếu gặp bạn mình quen ở Việt Nam bên này, thì còn vui nữa 

Vân chỉ sợ, gặp nhau mà không nhận ra

Vân thấy Sầu dễ thương mà, dữ bên ngoài thôi, nhưng bên trong thì lại rất hiền, chính Khờ cũng nói vậy mà

Cám ơn Vân. Cũng thấy nhớ Tiên em   Hug

Sầu chưa gặp bạn cũ bên VN ngoài đời.  Chỉ liên lạc trên FB vài người. Mới nhận nhau thấy vui Biggrin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply