HÃY YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ VỊ LÃNH ĐẠO QUÝ HIẾM!
#1
HÃY YÊU MẾN VÀ ỦNG HỘ VỊ LÃNH ĐẠO QUÝ HIẾM!
Sau cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Phó TT vừa qua, nhiều người bày tỏ sự ưa thích ông Pence làm TT hơn ông Trump.
Dĩ nhiên, ai cũng có những tình cảm, những ham chuộng riêng, và đều cần được tôn trọng. Nhưng suy cho cùng:
"Ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm"
" Ngàn tướng ( dù khó) vẫn dễ tìm, một minh quân (mới thật) vô cùng khó kiếm".
Pence là một vị tướng, nhưng Trump mới là lãnh tụ , mà là lãnh tụ lớn, quý hiếm , ít khi xuất hiện trong dòng lịch sử!
Lịch sử VN suốt hàng ngàn năm, có bao nhân tuyển xuất chúng như Trần Hưng Đạo, như Lê Thánh Tôn, như Quang Trung Nguyễn Huệ, như Ngô Đình Diệm...!
Lịch sử nước Mỹ, do sự tác động bởi những thành phần di dân lập quốc mang tính trẻ trung, phiêu lưu, năng động, sáng tạo ...hình thành ra một xã hội đầy sức sống, và một thể chế thượng tôn luật pháp nên đất nước này nhanh chóng vươn lên đỉnh cao của sự sung mãn,thịnh vượng. Nhưng nếu kể những vị TT thật xuất sắc thì cũng không nhiều, ngoài Washington, Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt, Ronald Reagan...
Vì thế, ở nước nào cũng vậy, người ta chỉ mong đừng bị cai trị bởi những tên ác quỷ như Kiệt, Trụ, như Staline, như Mao Trạch Đông, như Hồ chí Minh, như Ponpot...hay ở tầm thấp hơn là những tên ma đầu cỡ Putin, Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng, Ayatollah Ali Khamenei...thì đã là may mắn!
Đa số những người lãnh đạo các nước thường là hạng xoàng xoàng, hay khá hơn là ở bậc trung!
Không hề có, và cũng không thể đòi hỏi ai đứng đầu bộ máy chính quyền đều phải là nhân vật kiệt xuất, phi thường.
Trở lại vấn đề, người mến mộ Pence cũng có lý. Ông là người đĩnh đạc, trầm tĩnh, có tư cách tốt, có phong thái một quý ông, và trong thời gian làm PTT, ông Pence luôn trung thành, mẫn cán bên cạnh vị TT của mình.
Có điều, người ta kiếm ra hình ảnh Pence dễ dàng, như Marco Rubio, Ted Cruz, Mike Pompeo, Jeb Bush, Rand Paul, Ivanka, Nikki Haley...!
Nhưng nói về tầm nhìn thì chúng ta thấy, ngoài Trump ra, có thể kể thêm Peter Narvarro, Steve Bannon. Nhưng 2 ông này không có bản lãnh, tài lực và vị trí để thể hiện tầm nhìn của mình!
Trump vừa thể hiện viễn kiến chính trị của mình về nước Mỹ, về thế giới từ hàng chục năm trước, dù đứng ngoài chính trị!
Trump vừa có tinh thần yêu nước, khi cực chẳng đã phải nhảy vào môi trường chính trị sau khi thấy nước Mỹ đã lệch hướng, và những nhà lãnh đạo của cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều quá kém cỏi, và nguy cơ con quái vật Tàu Khựa lấn át nước Mỹ để dìm nhân loại vào gông xiềng của nó!
Trump vừa có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt, cộng thêm tài sản đủ để không bị tiền bạc, thế lực, ngoại bang nào mua chuộc hay gây áp lực!
Trump vừa có bản lãnh để làm cách mạng xã hội, khi thể hiện các sách lược phá cách, có khi gần Cộng Hòa, có khi gần Dân Chủ, lại lắm lúc chẳng Dân Chủ, chẳng Cộng Hòa, mà là những gì rất riêng, rất độc đáo, rất "Trump"!
Trump vượt hơn tất cả, nhất là ở trong hoàn cảnh khó khăn, ông mới là sự lựa chọn duy nhất!
Nhiều người thường so sánh Donald Trump với Ronald Reagan...!
Cũng có vài nét tương đồng: Họ đều là người yêu nước chân chính, có lòng tin thờ Thiên Chúa, có cái nhìn chung về tai họa cộng sản, có khát vọng làm cho nước Mỹ hùng mạnh!
Nhưng Ronald Reagan may mắn hơn Donald Trump.
Thời Reagan, đảng Dân Chủ chưa quá thiên tả, chưa quá "lầy lội", chưa quá bại hoại như hiện nay!
Thời Reagan, báo chí, media Mỹ chưa bị các thế lực vô minh như Tam Điểm, tài phiệt, vô luân, tiền bạc, ngoại bang Nga + Tàu... mua chuộc chi phối mạnh như hiện nay!
Thời Reagan, ông không bị đại dịch Vũ Hán Corona làm tiêu tan thành tích như hiện nay!
Thời Reagan, ông không bị những lực lượng hắc ám nội bộ có sự trợ giúp của ngoại bang đánh phá dữ dội như hiện nay!
Thời Reagan, ông không bị kẻ thù chiến lược là Liên Sô tấn công, vì cái đầu cs lúc ấy đã sức cùng lực kiệt, tự thân còn không đứng vững, chẳng mấy khó khăn hạ gục; nhất là ông được sự trợ thủ nhiệt thành của bà TT Anh là Margaret Thatcher và Thánh Giáo Hoàng Jean Paul II, cũng như ý chí quật khởi của toàn Đông Âu.
Trái lại, ông Trump thì khó khăn gấp vạn lần. Khi ông ra tranh cử năm 2015, đảng Cộng Hòa coi thường ông. Khi ông thắng 16 nhân vật "tai to mặt lớn" trong đảng, thì đảng Cộng Hòa lại càng bực tức không ủng hộ. Khi vừa đắc cử, bao nhiêu sóng gió nổi lên, bao nhiêu thủ đoạn hợp pháp, lẫn gian manh hãm hại ông, không ngừng nghỉ một ngày một giờ... Có thể nói, Trump là một TT bị cô đơn nhất và cũng dũng cảm nhất!
Trump cô đơn vì không mấy người, ngoài Peter Narvarro, Steve Bannon cùng quan điểm... Không kể kẻ thù, ngay những người trong nội các như Kelly, Master, Mattis, Tillerson..., cũng không hiểu và chia sẻ hướng nhìn của ông!
Trump dũng cảm đối đầu với tất cả nghịch cảnh. Phe Dân Chủ, media thiên tả, các thế lực " swamp" tham nhũng, nhơ nhớp, tài phiệt..., và nhất là thức tỉnh loài người về một Tàu Khựa mạnh hơn hẳn Liên Sô, rắn độc hơn Liên Sô, có nanh vuốt vươn khắp nơi...; do được các đời TT Mỹ trước, cũng như những chính quyền bạc nhược khác trên thế giới dung dưỡng, đang và sẽ là đại họa, đại hiểm họa. Hơn thế, ông nhận lãnh sứ mạng là vị Tổng Tư Lệnh xung kích chống con quỷ đỏ gian ác này!
Những thành quả sáng tươi của 3 năm đầu do TT Trump lãnh đạo là tuyệt vời trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế, công ăn việc làm, Thương chiến, ngăn chận di dân lậu, giảm tội phạm, niềm tin của công chúng lên cao, cả kẻ thù + cả đồng minh đều nễ vì, hay khiếp sợ...đã chứng minh đường lối đúng đắn mà ông dẫn dắt.
Nhưng oái oăm thay, dịch Corona do Tàu Khựa phát tán đã hủy hoại tất cả. Phải chăng nghịch cảnh là để thử thách người anh hùng?
Kẻ thù trong và ngoài nước Mỹ vin vào đấy để mạ lỵ, để hạ gục Trump.
Nhưng Trump với bản tính kiêu hùng, vẫn như cánh chim bạt gió, xông pha vào giông bão.
Trump thất bại có nghĩa là cá nhân ông gục ngã, kéo theo sự suy vi của nước Mỹ bởi những chính trị gia tệ hại hay xoàng xỉnh. Nhưng nước Mỹ vốn mạnh, lại có một Hiến Pháp tốt, dù có suy vi theo chu kỳ 4 hay 8 năm vẫn còn có cơ chuyển đổi! Trái lại, Trump thất bại, ai với tư cách là người VN lo cho vận mạng quê hương, chắc chắn phải đứt ruột vì "Bao giờ mới có một vận hội hiếm hoi, từ một TT Mỹ hiếm hoi mang đến"???!!!


....
Vì thế, khi một nhân vật kỳ vĩ xuất hiện lãnh đạo đất nước nào thì là hồng phúc của đất nước đó.
Hãy nhận biết để trân trọng, để yêu mến , để sát cánh, để bảo vệ...!
Đừng để khi mất rồi mới hối tiếc, mới than van, mới khóc hận!
Là người con nước Việt, hẳn ai cũng ngậm ngùi vì đại chí đòi đất Lưỡng Quảng của vua Quang Trung bất thành vì ông bất ngờ mất sớm!
Là người con nước Việt, hẳn ai cũng ngậm ngùi vì khi hay tin tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết, Tổng thống Đài Loan Tưởng Giới Thạch thương tiếc nói rằng:
“Người Mỹ có trách nhiệm nặng nề về vụ ám sát xấu xa nầy, Trung Hoa Dân Quốc mất đi một đồng chí tâm đầu ý hợp... Tôi khâm phục ông Diệm, Ông xứng đáng là một lãnh tụ lớn của Á Châu."
" VN phải cả trăm năm mới có một vị lãnh đạo như thế..."!
Ngày nay, TT Trump đang phải đối mặt với muôn trùng sóng gió.
Nhưng Trump thắng, không phải là thắng cho cá nhân ông, mà là thắng cho nước Mỹ; đồng thời qua đó, các dân tộc khác có cơ may thắng/ thoát được tai họa Tàu Khựa và các bè đảng tay sai!


NHÌN TT TRUMP - NHỚ TT DIỆM!
HOÀI NIỆM TT DIỆM -
(HÃY) ỦNG HỘ TT TRUMP!


Chủ bài: Công Bình.
Reply
#2
Bài viết đọc cảm động quá 

Bạn nói Trump cho free y tế đi

Vân cá với mọi người .. TRUMP MÀ NÓI CÂU NÀY, LÀ ÔNG HỐT PHIẾU CHO ÔNG KHÔNG KỊP THỞ



đồng tiền liền khúc ruột, đừng hứa chi cho dài dòng, hứa người Mỹ bỏ được cái nightmare khi cần đi bác sĩ hay nhà thương, là người Mỹ bầu cho ông liền 

Ông đang làm tổng thống .. thì ông hứa đi .. miễn đừng lèo, là không bị chúng chửi 
Reply
#3
(2020-10-15, 12:50 PM)tuyetvan Wrote: Bài viết đọc cảm động quá 

Bạn nói Trump cho free y tế đi

Vân cá với mọi người .. TRUMP MÀ NÓI CÂU NÀY, LÀ ÔNG HỐT PHIẾU CHO ÔNG KHÔNG KỊP THỞ



đồng tiền liền khúc ruột, đừng hứa chi cho dài dòng, hứa người Mỹ bỏ được cái nightmare khi cần đi bác sĩ hay nhà thương, là người Mỹ bầu cho ông liền 

Ông đang làm tổng thống .. thì ông hứa đi .. miễn đừng lèo, là không bị chúng chửi 

Becuoi :LOL-53: Becuoi

Free healthcare
Reply
#4
What is so funny?   Suytu
Reply
#5
(2020-10-15, 01:03 PM)tuyetvan Wrote: What is so funny?   Suytu

Nothing is free. We have to pay taxes to fund it and we are  not gonna pay half of a paycheck for that.  Becuoi Becuoi
Reply
#6
(2020-10-15, 12:50 PM)tuyetvan Wrote: Bài viết đọc cảm động quá 

Bạn nói Trump cho free y tế đi

Vân cá với mọi người .. TRUMP MÀ NÓI CÂU NÀY, LÀ ÔNG HỐT PHIẾU CHO ÔNG KHÔNG KỊP THỞ



đồng tiền liền khúc ruột, đừng hứa chi cho dài dòng, hứa người Mỹ bỏ được cái nightmare khi cần đi bác sĩ hay nhà thương, là người Mỹ bầu cho ông liền 

Ông đang làm tổng thống .. thì ông hứa đi .. miễn đừng lèo, là không bị chúng chửi 

Trump lèo lái con thuyền quốc gia, thay đổi nhiều chính sách chiến lược MAGA.
Chỉ cái vụ free y tế này đâu thể nào quyết định cho phiếu bầu? Mơ giữa ban ngày  Kick3 Becuoi
Reply
#7
(2020-10-15, 01:03 PM)tuyetvan Wrote: What is so funny?   Suytu

you are so funny, what's a dimwit mind  Becuoi Becuoi Becuoi
Reply