Mời bác Đạn: Hội Nghị Chợ Trời
#1
Mời bác Đạn vào chủ trì cuộc họp bàn tròn, bàn vuông, bàn Chợ Trời về tình hình Chính trị hiện nay của nước Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống lần này.

Luật lệ tham dự hội nghị: Tùy Bác Đạn đưa ra. 

Mời bác Đạn và các bạn.  Cheer
Reply
#2
(2020-10-15, 09:07 AM)Fan của Đạn Wrote: Mời bác Đạn vào chủ trì cuộc họp bàn tròn, bàn vuông, bàn Chợ Trời về tình hình Chính trị hiện nay của nước Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống lần này.

Luật lệ tham dự hội nghị: Tùy Bác Đạn đưa ra. 

Mời bác Đạn và các bạn.  Cheer

Cảm ơn nhã ý của bạn nhiều.  Smiling-face-with-halo4

Buồn buồn vào trao đổi cho vui thôi bạn, chứ trình độ hiểu biết của tui về những vấn đề này thì có hạn, nhận thức cũng còn kém lắm. Chỉ vì đôi khi rảnh rỗi vào đây thấy các bạn của hai phe chửi rủa (đúng nghĩa đen) nhau ghê quá nên thử hỏi liệu có cách nào để họ nói chuyện lịch sự và hòa nhã với nhau được không thôi. Câu kết luận của tui là không thể nên không tham gia nữa, vậy thôi hà.

Nễ tình bạn, thôi thì không cần bàn tròn bàn vuông, chính trị chính em gì hết cho mệt óc, mình thử bàn Câu chuyện làm người, những câu chuyện lịch sử được không?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hồi trẻ tui có coi mấy cái phim kể về những cuộc chiến tranh quy ước thời cổ đại, thí dụ như cuộc chiến tranh Anh Pháp, cuộc chiến tranh nội chiến Nam Bắc Mỹ chẳng hạn. Thú thiệt, nhìn những hàng quân hai bên bồng sống tiến về phía trước, mặc cho những họng súng đang chỉa bắn về mình, ai trúng đạn ngã xuống mặc ai, người còn lại vẫn xiết chặt hàng ngũ tiến lên trong tiếng trống dồn, tiếng kèn trận xung kích. Người ta sẵn sàng ngã xuống chỉ để bảo vệ cái tổ quốc của mình, bảo vệ cái lý tưởng của mình, liêu hùng thật.

Rồi đọc lịch sử Mỹ mới biết thêm cái trường ca hào hùng của những binh lính miền Nam, dẫu thua trận, dẫu đầu hàng vẫn bước đi không cúi mặt trước cái chào tôn trọng của hàng ngũ binh lính miền Bắc. Không một tiếng reo hò, không một câu chế diễu, họ tôn trọng lẫn nhau dù trước đó vài ngày họ có thể sẵn sàng giết nhau. Kể cả khi tướng miền Nam Robert E Lee bước vào nhà để gặp tướng miền Bắc Ulysses Grant ký kết văn bản đầu hàng thì ông Grant vẫn chỉ mãi mê hỏi thăm ông Lee về những kỷ niệm thời quân ngũ đến mức ông Lee phải sốt ruột nhắc nhở ông Grant về chuyện đầu hàng. Đẹp hén.


Tào lao chút thôi cho vui nhà vui cửa.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply