Nhiều Chuyện thì mời vào đây.
#16
Sao hôm nay mỏ mài nhọn dữ vậy ku Đạn.
Hôm bữa mới nghe mài hăm he đi diện bích tiếp mà người anh ba gai, ngang bướng, ươn ngạch, chảnh chọe kia  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#17
(2020-10-12, 07:19 PM)lãng Wrote: Sao hôm nay mỏ mài nhọn dữ vậy ku Đạn.
Hôm bữa mới nghe mài hăm he đi diện bích tiếp mà người anh ba gai, ngang bướng, ươn ngạch, chảnh chọe kia  Rollin

Tính im nhưng lại ngứa mỏ, phen này chơi tới bến luôn vì lỡ mang tiếng nhiều chuyện rồi. Tính tau là vậy, bạn bè nhiều đứa chửi giống mài lắm, hay mời đến nhà chơi còn giả bộ mời lơi, Lát ở lại ăn cơm với vợ chồng tau nha. Không hứng thú thì về, hứng lên ở lại ăn sạch nồi nhà nó, khi về còn quay đầu lại bảo, lần sau liệu mà mời nha cưng, lỡ mang tiếng Ăn rồi thì mang cho đáng. Nhờ vậy mà được mời hoài vì khoái, vì vui, vì thiệt tình, riết mang thêm danh Vua ăn chực luôn.  Rollin

Người kia hổng phải tau nghen mậy, chọc quá thiên hạ tưởng thiệt, có khi còn ăn thêm acid rỗ mặt hết. Tau biết không phải là tau nên đâu dám vào nhận vơ, rủi không phải  biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục đây trời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#18
(2020-10-12, 06:45 PM)Thuctinh Wrote: Vâng lời LMS, hứa không vào nhà bên kia thôi, ngủi được mùi cháo Ếch bên này, chỉ lén ngó cháo Ếch nấu như thế nào mà thôi. Tội ghê

Lol  TT muốn vào nhà nào cũng được, tôi không phải chủ nhà, nên không dám cấm. Tự nhiên nhe Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Winking-face4
Reply
#19
(2020-10-12, 07:31 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Lol  TT muốn vào nhà nào cũng được, tôi không phải chủ nhà, nên không dám cấm. Tự nhiên nhe Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Winking-face4

Nấu cơm bị khét hả chị?. Sao em nghe có mùi rồi đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui là chủ nhà này, thân mời Thức Tỉnh vào chơi, nói chuyện tào lao cho vui hén.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#20
(2020-10-12, 07:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Nấu cơm bị khét hả chị?. Sao em nghe có mùi rồi đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui là chủ nhà này, thân mời Thức Tỉnh vào chơi, nói chuyện tào lao cho vui hén.  Tulip4


Haha, ý nói chị nhiều chuyện phải không? Chị đổi nick cho hợp rồi  Rollin Rollin

Hôm nay nấu món gọn lẹ  Biggrin
Reply
#21
(2020-10-12, 07:38 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Haha, ý nói chị nhiều chuyện phải không? Chị đổi nick cho hợp rồi  Rollin Rollin

Hôm nay nấu món gọn lẹ  Biggrin

Theo em thì nên đổi lại Nhát Chuyện có vẽ hợp hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Muốn em chém thằng Ếch mà không đưa dao ra lấy gì chém?. Không khéo thiên hạ lại bảo chị có cảm tình với nó nên nhát sao?. Có hông?.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#22
Anh bảo nói tới bến thì Vân nói tới bến, chứ sợ thằng tây nào, hehe

Vân quan niệm không binh ai cả, để họ giải quyết với nhau. Khi nào họ giải quyết xong những gì họ cần nói, thì mình có thể vào nói suy nghĩ của mình 

Anh không đồng ý với Vân, vậy theo anh thì sao? 😏
Reply
#23
(2020-10-12, 07:42 PM)Ngại đạn. Wrote: Theo em thì nên đổi lại Nhát Chuyện có vẽ hợp hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Muốn em chém thằng Ếch mà không đưa dao ra lấy gì chém?. Không khéo thiên hạ lại bảo chị có cảm tình với nó nên nhát sao?. Có hông?.  Rollin

Dù gì cũng tình nghĩa từ xomtaolao kiêu sa qua tới đây  Rollin

Chị từng bị đánh ghen trong CT vì dám dẹo dẹo với Ếch  Becuoi

Chị kêu em đục him chứ đâu kêu chém. Dằn mặt nhè nhẹ   Lol
Reply
#24
(2020-10-12, 07:42 PM)tuyetvan Wrote: Anh bảo nói tới bến thì Vân nói tới bến, chứ sợ thằng tây nào, hehe

Vân quan niệm không binh ai cả, để họ giải quyết với nhau. Khi nào họ giải quyết xong những gì họ cần nói, thì mình có thể vào nói suy nghĩ của mình 

Anh không đồng ý với Vân, vậy theo anh thì sao? 😏

Biết là Vân không sợ ai rồi, riêng chuyện tới bến thì đã nhiều lần chứng kiến rồi, khỏi quảng cáo (PR gì đó.) nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trên nguyên tắc thì ai cũng nghĩ giống Vân thôi, nhưng sự thật thì khó được như vậy lắm khi cả hai đều là ban thân thiết của mình nên dù có nói đúng suy nghĩ của mình đi nữa thì sẽ mích lòng một trong hai người kia, vậy thôi hà.

Như trong cái thread bên kia, tui cứ nghĩ nhầm nick as Guest kia là một người bạn của tui, cũng có hận thù với Vân nên mình mới nhẹ nhàng vào nói chuyện. Ai dè sau mới biết là không phải nên tẽn tò đi ra thôi.  Smiling-face-with-halo4 

Chuyện đạp phải mìn claymore ở chợ Trời này là chuyện thường tình mà, ai mà không từng bị một vài lần . Tui vốn là tên xớn xác có hạng, mê chữ có tiếng, lâu lâu thấy ai viết gì hay hay vẫn vào âm thầm bấm Like cho họ hoặc lơn tơn vào góp lời, nhiều khi bị hố hàng là bình thường.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#25
Về thay đổi, thì thiệt ra Vân ko có thay đổi 

Chỉ khác có 1 cái là, trước đây Vân có 1 nhà, bây giờ làm ăn khấm khá nên Vân tậu được 2 nhà

Nên thoải mái hơn xưa thôi  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#26
(2020-10-12, 07:49 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Dù gì cũng tình nghĩa từ xomtaolao kiêu sa qua tới đây  Rollin

Chị từng bị đánh ghen trong CT vì dám dẹo dẹo với Ếch  Becuoi

Chị kêu em đục him chứ đâu kêu chém. Dằn mặt nhè nhẹ   Lol

Thì ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó, xem ra cũng không oan ức tý nào hén?.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghĩ đi nghĩ lại cũng tội nghiệp cho thằng bé ấy, ai biểu nó tốt số quá làm chi cho khổ, thôi giờ phải gắn tấm biển trước cổ nó, HÀNG MẪU, KHÔNG MUA KHÔNG BÁN, CẤM SỜ CẤM MÓ... cho yên chuyện.  Rollin

Ô-kưa chị, dằn mặt nó thôi, không chém. Cái này thiên hạ gọi là, Còn thương rau đắng mọc sau hè  nè, phải hông?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#27
(2020-10-12, 07:35 PM)Ngại đạn. Wrote: Nấu cơm bị khét hả chị?. Sao em nghe có mùi rồi đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui là chủ nhà này, thân mời Thức Tỉnh vào chơi, nói chuyện tào lao cho vui hén.  Tulip4

TT xin cám ơn anh NĐ với NC nhiều.
Reply
#28
- Yeah bên kia anh hố hàng rất đậm, cũng nhờ Lan ra nói chỉ có 1 Guest, anh mới chịu ... nghe Becuoi



- Bây giờ Vân tỉ dụ 1 cái, có lần có sự bùng nổ giữa Lãng và Lamduyen về chuyện BÉ

Vân thì từ ban đầu đã không thích cách kêu này rồi, nên khi vừa bùng nổ, thì Vân có nhảy vào .. binh Lãng liền, mà hình như từ đó có cái tên Vân của Lãng, hihi, chắc tại hăng quá nên Vân cũng hố



- Theo Vân, nếu chuyện đó có ảnh hưởng mình trước đây, khi bùng nổ, mình có khuynh hướng lẹ tay lẹ chân 

Nhưng nếu có nhiều chuyện xảy ra trước đó mà mình không biết, thì Vân nghĩ cứ để 2 bên đấu với nhau, sau khi hiểu vấn đề, thì mình... hmmmm có thể nhảy vào  :LOL-53:



- về chuyện mới đây là đạo đức giả , thì Vân cũng có hiểu vấn đề, nên chưa bùng nổ lắm, mà Vân đã lên tiếng, vì Vân nghĩ 

Mọi người đang đứng ở 2 levels khác nhau, người thì nhìn thấy được, người thì chưa nhìn thấy được, nên Vân khuyên bạn nhìn thấy được, cứ take it easy đi, nếu ai nhìn được thì họ thấy, còn ai không nhìn được thì cũng đừng tốn sức cho họ thấy vì họ đã không thấy thì sẽ không thấy 



Cho nên nói chung, rất là có nhiều hoàn cảnh khác nhau, phải không ông anh
Reply
#29
Vân biết được vấn đề, nhưng Vân không biết cách giải quyết vấn đề, right?.

- Chuyện thứ nhất nó thuộc về cái SỞ THÍCH riêng của mỗi người, mà khi đã nói đến chuyện sở thích thì chín người mười ý, như tui khoái ăn phở mỗi sáng, Vân thích hủ tíu, cả hai đều thưởng thức món không thích rồi mới ra một quyết định cho mình chứ không phải là chưa ăn nên chưa biết mùi vị. Khi ấy Vân cứ một hai kiu tui ăn hủ tíu,  nó ngon lắm anh, rồi còn quay qua chê phở của tui không tiếc lời, vậy trong trường hợp này, ai đúng ai sai?. Ai không thích thì nên tôn trọng cái sở thích của họ, mình thích thì mình cứ làm, chê bai cái mình không thích sẽ đụng chạm đến người khác, ok?.

- Chuyện thứ hai, chuyện đạo đức nó giả hay thật thì có hai trường hợp sẽ xảy ra, một là lâu ngày sẽ lộ ra giả hay thật, hai là phải kết hợp lời nói với việc làm của họ mình mới biết được là thật hay giả.  Và còn có một điều quan trong nhất, việc nhận xét giả hay thật nên để cho đám đông họ quyết định thì hay hơn, bởi thiếu gì cái thật còn bị phủ nhận, xin lỗi để nói thẳng, ngay cả Chúa hay Phật còn bị thiên hạ mang lên bàn mỗ nữa là mình...
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#30
Chừng nào xong vụ thằng Ếch thì nói tao quay lại nhen Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply