Nhiều Chuyện thì mời vào đây.
#46
(2020-10-12, 08:47 PM)tuyetvan Wrote: - vấn đề Lãng, Vân công nhận với anh, nếu ai thích làm bé, thì cho họ bé .. nhưng nếu ai không thích làm bé, thì không nên bắt họ làm bé


- còn chuyện đạo đức giả như anh nói là ... nói 1 đàng, làm một ngã .. nhưng Vân không nghĩ it's a case here .. tỉ dụ như 1 người nói chuyện khéo để  tạo good image cho họ, mà có vài người nhận ra họ thiệt sự không good image như họ tạo .. thì theo anh, cái này gọi là đạo đức giả có đúng không 


Vân không muốn nhiều chuyện, nhưng có vài điểm Vân cần hiểu trước khi vê nhà bên kia, hihi

Ngắn và gọn với Vân luôn:

- Muốn biết người khác có thích hay không thì mình phải đưa vấn đề ra để họ chọn lựa, không đưa vấn đề ra ai mà biết mình thích gì, người ta thích gì. Chuyện nhỏ như con thỏ nếu mọi người chỉ vào ngắn gọn một câu, Tôi thích và Tôi không thích. Chưa bày tỏ cái mình không thích ra mà công kích người khác coi như mình sai trước, ok?.

- Chuyện nhận xét ai đó là thiệt hay giả là ý kiến riêng của mình và của người khác, có giá trị khi cùng chung một ý kiến. Vậy thôi. Mình nghĩ người ta tạo ra một hình tượng tốt chỉ là giả dối là chuyện của mình nghĩ thôi, người khác tin vào thì đó là chuyện của họ, cứ thoải mái khi người khác ý kiến với mình không phải là thân bằng quyến thuộc hay bạn bè mình là ok rồi. Nói thêm, ý kiến này chỉ đúng khi dựa vào việc mình là ai chứ không đúng với một viên chức chính quyền cần đưa ra lời cảnh báo với một tên lừa đảo hay một chức sắc tôn giáo cần hướng dẫn giáo dân đi cho đúng con đường minh theo?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#47
(2020-10-12, 09:01 PM)Nhiều Chuyện Wrote: [quote pid='289315' dateline='1602553396']

Xin đừng kêu em bằng mày em buồn  :nhongnheo: :nhongnheo:

Kêu vậy sẽ không bị đánh ghen bạn ạ, nên vui mừng  Lol
[/quote]

Cám ơn bạn, Ếch, tao yêu mày! Muốn về ở rể cho má tao hong? Kaos-1 Kaos-1
Reply
#48
(2020-10-12, 08:52 PM)Ech Wrote: Thôi, tao không dám, coi chừng... hố hàng quốc cấm  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Theo mài, hàng quốc cấm nghĩa là sao?. Hàng đã có chủ hay hàng khác hệ mài thích?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện hàng có chủ thì cũng có thể người ta muốn thay chủ khác cho nó mới mẻ, phong phú hơn thì sao?.  

Hàng khác với hệ mày thích nhiều khi cũng xảy ra hà rầm ở ngoài nếu mài là... Gay!.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#49
Vân thấy Ếch bắt đầu biết cẩn thận là tốt rồi đó

anh Đạn hình như còn chạy hơi lẹ quá, coi chừng có ngày anh bị cảnh sát cho anh ticket over speed
Reply
#50
Quote:Cám ơn bạn, Ếch, tao yêu mày! Muốn về ở rể cho má tao hong? Kaos-1 Kaos-1

Vậy thì phải xem má mày ờ Sài gòn hay ở Chắc Cà Đao Rollin

Reply
#51
(2020-10-12, 09:13 PM)Ngại đạn. Wrote: Theo mài, hàng quốc cấm nghĩa là sao?. Hàng đã có chủ hay hàng khác hệ mài thích?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện hàng có chủ thì cũng có thể người ta muốn thay chủ khác cho nó mới mẻ, phong phú hơn thì sao?.  

Hàng khác với hệ mày thích nhiều khi cũng xảy ra hà rầm ở ngoài nếu mài là... Gay!.  Rollin

Sai hết, hàng không dám đụng tới ở đây là hàng dán nhãn Made in Vietnam mà lại xuất phát từ China, hay là cái người mình sờ sợ lại giả guest ghẹo mình Rollin

Reply
#52
(2020-10-12, 09:16 PM)Ech Wrote: Vậy thì phải xem má mày ờ Sài gòn hay ở Chắc Cà Đao  Rollin

Má tao từng ở Chắc Cà Đao giờ theo tao đinh cư ở Mỹ. Tao thích cách nói chuyện không bóng bẩy của mày!
Reply
#53
Ếch, Lãng và Ngại Đạn cũng dễ thương nhưng mình tao không ôm nỗi hết 3 con.  Becuoi Becuoi
Reply
#54
(2020-10-12, 09:19 PM)Ech Wrote: Sai hết, hàng không dám đụng tới ở đây là hàng dán nhãn Made in Vietnam mà lại xuất phát từ China, hay là cái người mình sờ sợ lại giả guest ghẹo mình  Rollin

Làm sao lại sợ chuyện giả guest ghẹo mình?. Chợ Trời này đâu cấm guest đâu nè. Họ giả mà mình thấy có duyên thì mình cứ chơi thoải mái chứ ku?. Chuyện sau đó nhiều khi còn vui hơn, biết đâu có kết quả tốt hơn thì sao?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Như tau chẳng hạn, đạp trúng mìn hoài, đứt giò đứt cẳng hoài vẫn thấy vui vì đứt cẳng này mọc cẳng khác, không ngán nên vẫn chơi tiếp, no star where.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#55
Quote:Ếch, Lãng và Ngại Đạn cũng dễ thương nhưng mình tao không ôm nỗi hết 3 con.  Becuoi Becuoi

Một quyết định sáng suốt, cứ lựa con nào to nhất thì ôm về xài hén?.

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#56
(2020-10-12, 09:30 PM)Ngại đạn. Wrote: Một quyết định sáng suốt, cứ lựa con nào to nhất thì ôm về xài hén?.

Becuoi

Để anh qua một bên xe cua  Becuoi Becuoi Thấy anh khó nuốt hơn cha Ếch.
Reply
#57
Quote:Để anh qua một bên xe cua  Becuoi Becuoi Thấy anh khó nuốt hơn cha Ếch.

Bà mẹ mày, tao thiệt là tự ái luôn đó Rollin

Reply
#58
Quote:Để anh qua một bên xe cua  Becuoi Becuoi Thấy anh khó nuốt hơn cha Ếch.


Hiểu luôn, tai tui bé hơn nó nhưng to hơn ku Lãng.  Rollin

Coi vậy chứ dạo này ku Ếch nó dần dần khôn ra, bị sụp hố nhiều lần nên nó hay ngại ngại, hay nghi ngờ nên khó nuốt nó lắm luôn.  Tui mới dễ nuốt nè, được cái hổng có ai ghen nên dễ xơi hơn nó là cái chắc luôn.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#59
Tao thua ngay từ vòng đầu rồi cô nàng này chỉ thích người nói chuyện không bóng bẩy tức là thô lỗ như thằng Ếch thôi. Bà mịa mày Ếch sao mày tốt số thế  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply