Nhiều Chuyện thì mời vào đây.
#1
(2020-10-12, 06:00 PM)LMS Wrote: ....
Mấy hôm nay tôi rảnh nên tào lao quá.  Winking-face4 Tulip4

Hello bà chị và mọi người. 

Đọc thấy câu này nên mở thread mới mời bà chị vào đây nhiều chuyện cho vui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đồng thời mời tất cả các bạn ai thích nhiều chuyện thì vào 888 cho vui. Giao trước nếu ai có thích hay không thích ai cũng cứ vào thoải mái trò chuyện or rủa sả nhau cũng được, nhưng rủa lịch sự, rủa réo rắt như hát, xỏ xiên cỡ nào cũng ok hết nhưng không được nói tục chửi thề, Mods xóa ráng chịu.  Smiling-face-with-halo4

Để mở đầu thì hỏi chị Sầu có nên mang thằng Ếch lên bàn mỗ không ạ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#2
Câu hỏi này khó trả lời quá. Rollin Rollin

Chị sợ mấy cô iu ổng vô bằm chị trước  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Reply
#3
Tha cho nó đi ku. Rollin
Nó lãnh búa nhiều rồi,  mài  liệu hồn đó  ku.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#4
(2020-10-12, 06:21 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Câu hỏi này khó trả lời quá. Rollin Rollin

Khó trả lời đồng nghĩa với đồng ý nhưng ngại nói ra, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhìn hai cái icons cười lăn lộn là em biết chị khoái đề tài ấy lắm luôn, nhưng còn ngại thằng kia nó giận. Chị cứ yên tâm đi, ai chứ thằng ý em biết tính nó, gì chứ được mang lên bàn mỗ là nó khoái lắm mà. Cứ thoải mái nói đi chị, em bảo kê hết, đừng sợ nó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trở lại chuyện nóng hôi hổi, hỏi chị và mọi người một câu rất thực tế ở đây, Người đã có gia đình có thể YÊU nữa được hông?.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#5
Thôi ngay lập tức nhe mạy, tao quạu rồi đó nhe. chair-to-the-head

Reply
#6
(2020-10-12, 06:26 PM)lãng Wrote: Tha cho nó đi ku. Rollin
Nó lãnh búa nhiều rồi,  mài  liệu hồn đó  ku.

Coi dzậy chứ không phải dzậy đâu ku. Mài yên tâm, sau cuộc đại giải phẫu này nó cảm ơn tau rối rít cho coi, thay lời nó muốn nói mà nói không được mà. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dzân chơi không sợ mưa rơi nha mậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#7
(2020-10-12, 06:28 PM)Ngại đạn. Wrote: Khó trả lời đồng nghĩa với đồng ý nhưng ngại nói ra, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhìn hai cái icons cười lăn lộn là em biết chị khoái đề tài ấy lắm luôn, nhưng còn ngại thằng kia nó giận. Chị cứ yên tâm đi, ai chứ thằng ý em biết tính nó, gì chứ được mang lên bàn mỗ là nó khoái lắm mà. Cứ thoải mái nói đi chị, em bảo kê hết, đừng sợ nó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trở lại chuyện nóng hôi hổi, hỏi chị và mọi người một câu rất thực tế ở đây, Người đã có gia đình có thể YÊU nữa được hông?.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tới giờ chị nấu ăn  Lol Lol

Câu hỏi này để Tuyet Vân vô trả lời rành rọt luôn Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol
Reply
#8
Vân trả lời .. theo Vân nghĩ ... vì Ếch đang có vợ , nên không dê .. y chang những gì Vân thấy

vậy mà mọi người cứ cho rằng Vân nói sai 


còn 2 ông nổ này .. độc thân vui tính .. nên gặp ai, mấy ông cũng be he cả 



Becuoi
Reply
#9
(2020-10-12, 06:14 PM)Ngại đạn. Wrote: Hello bà chị và mọi người. 

Đọc thấy câu này nên mở thread mới mời bà chị vào đây nhiều chuyện cho vui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đồng thời mời tất cả các bạn ai thích nhiều chuyện thì vào 888 cho vui. Giao trước nếu ai có thích hay không thích ai cũng cứ vào thoải mái trò chuyện or rủa sả nhau cũng được, nhưng rủa lịch sự, rủa réo rắt như hát, xỏ xiên cỡ nào cũng ok hết nhưng không được nói tục chửi thề, Mods xóa ráng chịu.  Smiling-face-with-halo4

Để mở đầu thì hỏi chị Sầu có nên mang thằng Ếch lên bàn mỗ không ạ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tôi thì thấy là lạ chuyện này nè Ngoại Đạn.  Biggrin

Để ý thấy TV nói chuyện với 3 người: Ech, Lãng, Đạn... thì TV kêu Ech bằng ông, còn Lãng thì đôi khi kêu bằng ông và bằng tên. Riêng đặc biệt NGẠI ĐẠN thì TV kêu bằng ANH.... ĐẠN. Sao khó hiểu quá đi. Biggrin

Góp một chuyện 888 thôi.

Mình phải offline rồi.  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#10
Vâng lời LMS, hứa không vào nhà bên kia thôi, ngủi được mùi cháo Ếch bên này, chỉ lén ngó cháo Ếch nấu như thế nào mà thôi. Tội ghê
Reply
#11
dạ thưa Anatta


- với Ếch, Vân kêu "ông" thôi ... vì ông này ba gai , nên Vân lúc nào cũng phải sẳn sàng trong tư thế ba gai .. để khi ỗng nổi cơn lên, thì Vân nổi cơn đáp lễ


- còn với Lãng , thì Vân kêu "Lãng" nhiều ... vì Lãng ít khi nổi cơn với Vân , Vân không cần phòng thủ

- riêng về anh Đạn , vì anh là bạn của ông anh Vân , cũng như biết nhiều người mà Vân biết ... nên Vân kêu "anh" là vì vậy .. nhưng ông "anh" này cũng ăn hiếp Vân lắm nha .. thấy người ta kêu ỗng là "anh" nên ỗng cũng thường ăn hiếp Vân luôn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#12
Trở lại cái chuyện nóng ở đây thiết tưởng cũng nên nhắc về chuyện cũ một chút.

 Trước đây tui có mang ba tên pháo nổ ra so sánh coi ai là người dễ thương nhất và cố ý gạch tên ku Ếch ra ngoài vòng pháp luật, cho nó đứng hạng bét luôn. Nhưng đó là câu nói giỡn của tui thôi, chứ thiệt tâm trong bụng tui vẫn nghĩ, chỉ trong vòng ba người này thì nó là thằng dễ thương nhất luôn.  Smiling-face-with-halo4

Điều này chắc được nhiều người đồng ý rồi, khỏi bàn. Cái đáng bàn ở đây là vì dễ thương, tốt bụng của nó, thấy ai than thở cũng nhảy vào an ủi, khuyên lơn, ai cần giúp nó hay giúp free... Thế nên chuyện nó bị thị phi là đúng thôi, bởi sao mà làm hài lòng được tất cả mọi người cùng một lúc cho được?. Giúp người này thì bị người kia trách móc, anh coi trọng người đó hơn em, Em với người đó cãi nhau mà anh không nhảy ra binh em, vậy thì anh có xem trọng em đâu...bla bla các kiểu.  

Kinh nghiệm này tui đã từng bị nên tui hiểu, ai là người hay đứng chàng hảng, đứng hai hàng thường gặp cảnh này lắm. Mình là bạn của A, mình cũng là bạn của C, kẹt có một cái là A và C có thâm thù với nhau, mình đứng chính giữa, thấy họ cãi nhau, theo bà con thì nên binh ai bỏ ai?. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhiều người từng khuyên tui, anh cứ theo cái nào đúng thì anh binh là phải đạo nhất. Giời ạ, nếu  chỉ đơn giản vậy thì nói làm chi cho mệt, cái kẹt ở đây là người ta hận thù nhau từ muôn kiếp nào trước, từ cái chốn xa xôi nào đó, có khi lúc mình còn chưa sinh ra thì làm sao phân biệt được đúng sai mà binh với vực?. Trong trường hợp này, mở miệng nói ra cũng chết, im lặng cũng chết luôn, đúng hông?. 

Cái khổ đầu tiên của ku Ếch nói riêng và nhiều người khác ở đây nằm ở chỗ này. Tạm hết chương 1 hồi 1 vậy.  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#13
nếu anh Đạn đưa chuyện này ra , theo Vân ... thì Vân không đứng về bên nào cả ... Vân cho họ đấu với nhau

ai kêu anh đứng về bên này hay bên kia chi .. cho anh bị dũa

anh không đứng về bên nào .. cứ để họ giải quyết chuyện của họ ... họ lấy quyền gì dũa anh

họ dũa anh , thì anh .. dũa lại  Rollin




Vân đôi khi cũng bị lôi cuốn vào những xung đột của người khác 

hình như ... Vân để cho họ giải quyết ... tới gần kéo màn .. thì Vân mới vào , giúp họ mở màn  :LOL-53:
Reply
#14
(2020-10-12, 06:43 PM)anatta Wrote: Tôi thì thấy là lạ chuyện này nè Ngoại Đạn.  Biggrin

Để ý thấy TV nói chuyện với 3 người: Ech, Lãng, Đạn... thì TV kêu Ech bằng ông, còn Lãng thì đôi khi kêu bằng ông và bằng tên. Riêng đặc biệt NGẠI ĐẠN thì TV kêu bằng ANH.... ĐẠN. Sao khó hiểu quá đi. Biggrin

Góp một chuyện 888 thôi.

Mình phải offline rồi.  2leluoi

Cô Vân ấy đã trả lời rõ ràng rồi nghen Thiền Sư.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhân đây thì tui cũng sẵn sàng đặt tay lên cuốn Kinh Thánh mà thề rằng, giữa tui và cô Vân này hoàn toàn không có tình ý gì với nhau hết ngoài cái mối quen biết ở ngoài trước đây thôi. Còn muốn rõ ràng hơn thì xin nói thẳng luôn, trước đây tui là người ghét cổ nhất trong nhóm sau thằng Ếch, hồi trước kia khi chưa nhận bà con, có vào đây nghe cổ rao giảng linh tinh gì đó, tui có nổi cơn điên vào kiếm chuyện rủa nhau với cổ, ai dè nhận ra bà con hàng xóm nên tẽn tò im luôn.  Biggrin

Nhưng phải nói thẳng giống ku Ếch, ngoại trừ chuyện ấy ra thì thấy Vân của Lãng, Vân của anh Ba dạo này điềm đạm, điềm tỉnh trở lại nhiều lắm rồi nên mình cho qua luôn, tuy đôi lúc cũng nhảy ra bóng gió chút chút cho cô ấy hiểu thêm vậy thôi. Vì thế mà tui mang danh Thầy Đời khắc trên trán, oan ức thiệt.  Rollin

Đôi lời bộc bạch cho rõ chuyện luôn. Nhân đây nếu thấy tiện, Vân hay mọi người ai có gút mắc gì với nhau cứ thẳng thắn với nhau một lần rồi thôi. Ai cũng lớn hết rồi, giữ trong bụng làm gì cho nó nặng nề, khó ngủ. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, xả láng đi bà con.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#15
(2020-10-12, 07:02 PM)tuyetvan Wrote: nếu anh Đạn đưa chuyện này ra , theo Vân ... thì Vân không đứng về bên nào cả ... Vân cho họ đấu với nhau

ai kêu anh đứng về bên này hay bên kia chi .. cho anh bị dũa

anh không đứng về bên nào .. cứ để họ giải quyết chuyện của họ ... họ lấy quyền gì dũa anh

họ dũa anh , thì anh .. dũa lại  Rollin




Vân đôi khi cũng bị lôi cuốn vào những xung đột của người khác 

hình như ... Vân để cho họ giải quyết ... tới gần kéo màn .. thì Vân mới vào , giúp họ mở màn  :LOL-53:

Chuyện nó đơn giản như Vân nghĩ thì nói làm gì cho mệt chứ. Vân là người cứ lấy bụng ta suy ra bụng người nhiều nhất, cái này nói thẳng luôn chứ không binh gì Vân đâu nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Kêu tui bằng anh thì tui có quyền, khi nào kêu tui bằng ông như hai tên kia thì khác nữa.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply