Bé xạo
#46
(2020-10-09, 06:16 PM)Ech Wrote: Thật ra thì tui không nói bạn nói sai đâu, ngay cả chuyện bạn chê trách người này người kia trong Xóm Hét. Chỉ là tui cảm thấy bạn đã đi quá đà, có nhiều chuyện bạn không cần phải lên tiếng để chứng tò bản lảnh của bạn thế thôi.  Lol Bạn thấy đó, tui đã chịu thua, và dời Xóm Hét vào phòng trong, chắc đêm nay bạn sẽ ngủ ngon, nhỉ?  Shy

Tôi chỉ viết ở đây, bạn lôi Xóm Hét vào nói tôi thế này thế nọ. Ở XH nhiều người vô "tấn công" 1 nick guest. Ở đây cũng 2 người hoặc hơn vào mỉa mai tôi khi chưa hiểu hết ý tôi. Trong đầu 2 người chỉ nghĩ được tới chuyện yêu đương rồi nhảy nhỏm. Bạn bây giờ hiểu chữ "phe phái, phe đảng" binh nhau rồi chứ. Nhiều người có lẽ cùng suy nghĩ, cái khác là người guest đó và tôi nói lên nhận xét của mình. 

Tôi cũng chúc 2 người ngủ ngon và tự hào vì 2 người đàn ông có tật, phe đảng binh nhau lấn áp tôi vì lý do gì thì 2 người tự hiểu rõ.
Reply
#47
Quote: pid='288402' dateline='1602289260']

Tôi chỉ viết ở đây, bạn lôi Xóm Hét vào nói tôi thế này thế nọ. Ở XH nhiều người vô "tấn công" 1 nick guest. Ở đây cũng 2 người hoặc hơn vào mỉa mai tôi khi chưa hiểu hết ý tôi. Trong đầu 2 người chỉ nghĩ được tới chuyện yêu đương rồi nhảy nhỏm. Bạn bây giờ hiểu chữ "phe phái, phe đảng" binh nhau rồi chứ. Nhiều người có lẽ cùng suy nghĩ, cái khác là người guest đó và tôi nói lên nhận xét của mình. 

Tôi cũng chúc 2 người ngủ ngon và tự hào vì 2 người đàn ông có tật, phe đảng binh nhau lấn áp tôi vì lý do gì thì 2 người tự hiểu rõ.


Đừng buồn! hãy nghĩ rằng rất may là bạn không phải là tui hay Bella nếu không thì chắc chắn bạn sẽ bị "tấn công" mạnh hơn và thê thảm hơn nữa đó bạn, đừng buồn nha....and tui cũng xin chúc bạn ngủ ngon...

Bây giờ nếu tui cười hy vọng là sẽ không bị chửi đâu héng..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi
Reply
#48
[quote pid='288402' dateline='1602289260']

Tôi chỉ viết ở đây, bạn lôi Xóm Hét vào nói tôi thế này thế nọ. Ở XH nhiều người vô "tấn công" 1 nick guest. Ở đây cũng 2 người hoặc hơn vào mỉa mai tôi khi chưa hiểu hết ý tôi. Trong đầu 2 người chỉ nghĩ được tới chuyện yêu đương rồi nhảy nhỏm. Bạn bây giờ hiểu chữ "phe phái, phe đảng" binh nhau rồi chứ. Nhiều người có lẽ cùng suy nghĩ, cái khác là người guest đó và tôi nói lên nhận xét của mình. 

Tôi cũng chúc 2 người ngủ ngon và tự hào vì 2 người đàn ông có tật, phe đảng binh nhau lấn áp tôi vì lý do gì thì 2 người tự hiểu rõ.
[/quote]


Bạn rất ngang ngược bạn có biết không? Ở XH nick guest đó vô tấn công trước tụi tôi chỉ phòng thủ thôi. Còn ở đây bạn nói lung tung chữ sau bụp chữ trước thì làm sao tôi hiểu được, có lẽ bạn cũng chả hiểu bạn muốn nói cái gì nữa là  Lol . Bạn tấn công trước cho rằng những người nói ngọt ngào ( tôi vốn mang tiếng là hũ mật ong ) là đạo đức giả nên tôi chỉ trả lời bạn thôi. Ku Ếch chắc cũng thuộc loại hảo ngọt nên cũng buộc lòng phải lên tiếng. Tụi tôi không hề hùa nhau để tấn công bạn, bạn truy sát tụi tôi nên tụi tôi phải đồng lòng chống đỡ. Giờ bạn lại ngang ngược nói tụi tôi phe phái binh nhau  Rollin 
Vâng thưa bạn có một điều bạn nói đúng là trong đầu tôi chỉ thích thích và phái phái chuyện yêu đương, cái này tôi thành thật thú nhận chứ không đạo đức giả mà chối đâu  Lol 

Tôi không hế lấn áp bạn tôi chỉ bào chữa vì bạn ngang nhiên kết án tôi là "đạo đức giả" vì lời lẽ tôi ngọt ngào  Biggrin bạn kết án tôi thì cũng phải cho phép "tội nhân"  Rollin được bào chữa chứ hị.

Tôi dạo này ngủ không mấy ngon, bạn có chúc chắc cũng không kiến hiệu. Nhưng tôi rất thành thật chúc bạn Tulip4 bình tâm. Peace out.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#49
Quote:Tôi chỉ viết ở đây, bạn lôi Xóm Hét vào nói tôi thế này thế nọ. Ở XH nhiều người vô "tấn công" 1 nick guest. Ở đây cũng 2 người hoặc hơn vào mỉa mai tôi khi chưa hiểu hết ý tôi. Trong đầu 2 người chỉ nghĩ được tới chuyện yêu đương rồi nhảy nhỏm. Bạn bây giờ hiểu chữ "phe phái, phe đảng" binh nhau rồi chứ. Nhiều người có lẽ cùng suy nghĩ, cái khác là người guest đó và tôi nói lên nhận xét của mình. 

Tôi cũng chúc 2 người ngủ ngon và tự hào vì 2 người đàn ông có tật, phe đảng binh nhau lấn áp tôi vì lý do gì thì 2 người tự hiểu rõ.

Thấy lời nói của bạn có vẽ buồn nên tui không muốn nói gì thêm nữa, vì chắc chắn chúng ta không thể có chung một suy nghĩ cho vấn đề này rồi. Chỉ thật lòng mong bạn có một giấc ngủ ngon đêm nay, không mĩa mai gì đâu đó nha Rollin Tui thì sure sẽ ngủ ngon Lol

Reply
#50
(2020-10-09, 07:56 PM)lãng Wrote: Vâng thưa bạn có một điều bạn nói đúng là trong đầu tôi chỉ thích thích và phái phái chuyện yêu đương, cái này tôi thành thật thú nhận chứ không đạo đức giả mà chối đâu  Lol 

Mày không chối, nhưng vì tao là người đạo đức giả nên tao phải chối Rollin nhưng... nhưng... bạn ấy là ai mà biết trong đầu mình nghĩ gì vậy lãng? Rollin

Reply
#51
T_L_R là gì ?

Tui thắc mắc quá
Reply
#52
[quote pid='288425' dateline='1602293096']
T_L_R là gì ?

Tui thắc mắc quá
[/quote]

Vậy mà cũng thắc mắc, tui thứ tám trong nhà tui có cái rúng hơi bị lòi nên mọi người kiu tui thằng tám lòi rúng.
Reply
#53
(2020-10-09, 08:49 PM)T_L_R Wrote: [quote pid='288425' dateline='1602293096']
T_L_R là gì ?

Tui thắc mắc quá

Vậy mà cũng thắc mắc, tui thứ tám trong nhà tui có cái rúng hơi bị lòi nên mọi người kiu tui thằng tám lòi rúng.
[/quote]

Becuoi Becuoi
Reply
#54
(2020-10-09, 07:37 PM)Vân Nương Wrote: Đừng buồn! hãy nghĩ rằng rất may là bạn không phải là tui hay Bella nếu không thì chắc chắn bạn sẽ bị "tấn công" mạnh hơn và thê thảm hơn nữa đó bạn, đừng buồn nha....and tui cũng xin chúc bạn ngủ ngon...

Bây giờ nếu tui cười hy vọng là sẽ  không bị chửi đâu héng..... Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi Becuoi

Bà dì Béo bị tấn công?????người ta chửi dì còn dì chửi cả giòng họ người ta là dì tấn công người ta đó dì, dạo này nghề coi bói của dì bị xuống cấp nên không thất dì xài câu "tao biết mày là ai" rồi hén? Cháu thấy lúc còn ở VF có khoảng hơn 90% members bị dì tấn công, bây giờ dì bị người ta tấn công lại là do dì gieo nhân nào gặt quả đó thôi dì, chỉ có người bạn duy nhất cũng hết dám ra mặt bênh dì nữa rồi. Có bệng thì nên uống thuốc chớ đừng uống rượu dì yêu nhá  Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1
Reply
#55
Có kẻ đã từng mở miệng "ăn miếng trả miếng" vậy mới công bằng dùng làm phương châm sống, nhưng luôn đem mớ triết lý sáo rỗng như vẹt nâng cao bản thân ra dạy đời, rao giảng "bình yên". Vẫn như thế, "khoe khoang, đạo đức giả". 
Reply
#56
thấy bà con bàn thảo về "đạo đức giả" ... Vân cũng nhảy vào có 1 ý kiến nho nhỏ



hình như chữ này được nhận thức khác nhau ở những người khác nhau

cũng cùng là 1 người nói , 1 câu nói


- nhưng có người đọc được ... thì thấy ..."đây là đạo đức giả"

- nhưng cũng có người  đọc được . .... nhưng chưa có khả năng thấy .... "đây là đạo đức giả"



nên mọi người đang đứng ở levels khác nhau để nhìn vào
Reply
#57
tĩ dụ , 1 người nào đó nói chuyện 



- người từng trải , hay người có kinh nghiệm bản thân với 1 nhân vật nào đó .... thì sẽ cảm nhận ... đây là đạo đức giã


- nhưng người chưa từng trải , chưa từng có kinh nghiệm bản thân với 1 nhân vật nào đó ... thì lại nhận thấy khác



THE KEY WORDS Ở ĐÂY CHỈ LÀ ... CÁI TỪNG TRẢI VÀ KINH NGHIỆM BẢN THÂN CUẢ MÌNH VỀ NGƯỜI ĐÓ .. cho mình biết .. họ có phải là đạo đức giã không 


hihih , that's my 2 cents








Vân tỉ dụ nha ... trước đây , Vân có nói chuyện với 1 member trong đây .. Vân thấy cách suy nghĩ của cô ta rất là reasonable với Vân .. thì Vân có khen cô ta

nhưng cô ta bảo .. vậy mà có nhiều người chữi cô ta

Vân ngạc nhiên ... ủa , 1 người như vậy mà tại sao người ta lại cứ chữi her được .... VÂN CÓ SUY NGHĨ NÀY , VÌ VÂN CHƯA BIẾT RỎ VỀ NHÂN VẬT NÀY

từ từ thời gian .. Vân mới hiểu là tại sao người ta chữi her ... VÂN CÓ CÁI NHÌN KHÁC , VÌ LÚC NÀY , VÂN CÓ KINH NGHIỆM BÃN THÂN VỀ CÔ TA HƠN




bởi vậy , với 1 người nào đó ....

- bạn cho rằng người đó "đạo đức giả" .. có thể vì bạn hiểu rỏ về nhân vật đó

- còn người khác thì không cho "đạo đức giả" ... vì họ vẫn chưa hiểu rỏ về con người đó thôi
Reply
#58
Đồng ý với Vân lắm luôn. Để hiểu một người rất khó, nhất là người ta luôn tỏ ra như là một người tốt, show bộ mặt dễ thương của họ ra cho mọi người thấy. Cần một người thông minh, từng trãi, hiểu chuyện để nhận thức rỏ về một con người.

Coi bộ bạn guest của chúng ta đây rất am hiểu về con người đạo đức giả kia Shy

Reply
#59
Vân ko biết Guest là ai, chỉ đoán mò thôi

Dĩ nhiên đoán mò thì mình ko nên tiết lộ

Nhưng yeah Ếch .. có nhiều trường hợp như it sounds so good to be true

Nên đổi với Vân cũng vậy, nếu một người ăn nói quá khéo léo .. Một có thể họ là người dầy kinh nghiệm .. Hai họ là người Bắc thường nói chuyện rất khéo , Vân không có ý gì nha .. Ba là họ đạo đức giả


Dĩ nhiên mình có thể cho họ nắm trong 3 trường hợp này for the sake of their benefits.  Shy


Ai thì Vân không biết, chứ những người nói chuyện khéo quá, Vân cũng sợ lắm .. Cũng ko dám gần đâu .. Vì mình không biết họ là 1 trong 3 nào

Tánh Vân, nói chuyện với người ba gai dễ hơn là nói chuyện với người quá khéo
Reply
#60
Nhân đọc ý kiến của người này người kia chê bai chỉ trích về vấn đề khen giả dối, 1 thành 10... tôi cũng nói một chút.

Việc khen giả dối hay nói bình dân hơn là khen xạo, thật ra thì cũng như cái đẹp, in the eye of the beholder. Tôi thấy cô kia đẹp, tôi khen, người khác khg thấy cô ta đẹp, chẳng lẽ kết án tôi khen dóc ? Lúc trước có vị guest chửi đổng trống khg đại khái:"Tổ cha tụi bây xạo trong ngày lễ ..."  Tuy nói khơi khơi nhưng tôi nghĩ họ nhắm vô tôi vì tôi mới khen cô kia đẹp. Thật ra, cô đó (xin giấu tên), xét về nét mặt thì ok thôi nhưng vóc dáng, nước da đẹp. Phụ nữ mà được như vậy, đối với tôi, đạt tiêu chuẩn đẹp rồi. Người khác có lẽ chỉ xét nét mặt hoặc cả nét mặt lẫn vóc dáng nên họ nghĩ tôi khen xạo. Làm sao biết người ta khen dóc xạo hay thật ? Mình đâu phải con sán lãi nằm vùng trong bụng họ mà biết xạo hay thật. Cũng như tôi ăn tiệm phở nọ thấy đúng là ngon, nên tôi khen, người khác khg thấy ngon đâu thể nào kết luận tôi khen giả dối, thậm chí chắc ăn tiền của chủ tiệm nhằm lăng xê (bây giờ bên VN gọi là pi-o pi iếc gì đó) cho tiệm. Hoặc có người hát, tôi nghe thì thấy khg hay, hoặc ok thôi nhưng có mấy người khen nức nở, tôi ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ chắc họ có gu khác mình thôi, chứ khg phải họ khen ba xạo lấy lòng ca sĩ. Hoặc có trường hợp chỉ vò trình độ nhận thức, kiến thức của họ hạn chế thôi, như có ông kia được bà kia khen :"Ôi, anh giỏi tiếng Anh quá", vì bà ta chỉ biết lõm bõm vài chữ cho nên dưới mất bà ta, ông kia giỏi dù mình thấy ông ta rất kém.
Reply