Nỗi nhớ
#1
Có phải là tình yêu hay không, điều đó cũng không phải là điều anh quan tâm nữa. Dù gì thì anh cũng không muốn xác định lòng mình rằng có yêu em hay không. Yêu và được yêu mới là sự hạnh phúc chứ có ý nghĩa gì đâu thứ tình yêu một chiều. Có điều giửa muôn vàn cảm xúc anh đang có với em, sự nhớ nhung là thứ cảm xúc mạnh mẻ nhất. Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của em, anh thấy lòng mình chùng xuống. Vì ngay ở cái thời điễm đó anh đã thấy nhớ em rồi, cái khuôn mặt quen thuộc từng nét cưới ngọt ngào, từng ánh mắt dịu dàng... Khi em nhìn anh, đôi mắt trong suốt phảng phất nét nghịch ngợm như muốn nói: đó, em nhìn anh nè, em không còn sợ anh như ngày xưa nữa. Anh cười với em, tiếng cười vở òa mà em vẫn bảo là em thích. Ta nhìn nhau, và bảo thầm, mình không yêu nhau đâu, tất cả chỉ là những cảm xúc nhẹ nhàng thôi. 

Vậy mà, giờ này, anh nhớ đến em biết là dường nào!
Reply
#2
Có một nữa kia rồi hay đang trong mối quan hệ với 1 người thì đừng đùa giỡn hay thân mật quá mức với người hay những người thứ ba khác phái. Khi tình cảm đi quá lằn ranh cho phép thì tội cho người nữa kia nếu họ biết và không công bằng cho người nữa kia nếu họ không biết. Đừng tự lựa gạt chính mình, không bao giờ có tình bạn giữa người đàn ông và người đàn bà nếu không giữ đúng khoảng cách. 

Cầu chúc cho 1 hoặc cả 2 bạn sẽ trở lại bình an.
Reply
#3
(Thấy ngực trái xót như mùa đã vỡ
Lòng của mình giờ chỉ để lặng im)

Lòng của mình như một mảng rong rêu
Áp trên mái ngôi nhà còn khép cửa
Mùa đã trôi qua mấy tầng vôi vữa
Mảng rêu xanh héo rũ, chết ơ hờ.

Lòng của mình giờ chỉ để thờ ơ
Như mảnh sân thiếu tay người quét dọn
Chiếc lá xanh trên cành vừa mới rụng
Nằm lặng im bên bậu cửa không người.

Lòng của mình giờ chỉ để rong chơi
Bước chân hoang trên những đường phố lạ
Quên giấc mơ, quên những lần mặc cả
Bỏ cuộc đời, bỏ lại tóc mai xanh.

Lòng của mình giờ qua những mùa trăng
Hết yêu thương, hết trông chờ, hết đợi
Ngày có trôi, chết bên đời rũ rượi
Thì bình yên cũng chẳng ghé thăm mình.

Lòng của mình giờ chỉ để lặng thinh...


(BÍCH NGA)
Reply
#4
Anh là bầu trời của em,là bình minh của em,nói tóm lại anh là tat cả, nhưng chỉ có một điều làm em trắng trở; sao chẳng bao giờ túi anh là túi của em 

Tổ cha nó!
Reply
#5
tôi cũng có 1 nổi nhớ , có phải là yêu hay không tôi không rõ, cũng không muốn xác định. Đã nhiều lần tôi bắt gặp mình thẩn thờ đắm chìm trong giọng nói êm dịu ,ngọt ngào . Nhiều đêm thao thức chỉ để nghe tiếng của em . Bạn nói đúng , khó có được tình bạn giữa đàn ông và đàn bà nếu không giữ khoảng cách . Em , em rất tinh tế đã nhìn ra cái tâm tư tội lổi của tôi, thức tỉnh tôi trước khi tôi lúng quá sâu vào cái hố của khổ đau và tuyệt vọng .Có lẽ tôi sẽ không xoá bỏ được những cảm xúc mà em mang lại cho tôi , và tôi vẫn sẽ nhớ đến em , rất nhớ em . Nhưng chỉ dừng lại ở nổi nhớ.....
Reply
#6
tặng các bạn...

[Image: 120796599_1710357535807787_4113544507091...e=5FA58068]

Reply
#7
(2020-10-08, 07:07 PM)Ech Wrote: tặng các bạn...

[Image: 120796599_1710357535807787_4113544507091...e=5FA58068]
Thankyou Same to you. Okay!
Reply
#8
[Image: votan.jpg]
Reply
#9
nhớ em ,người yêu nhạc Trịnh





Reply
#10
Anh gửi tặng em chiếc lá vàng
Thêm vào nỗi nhớ, nhớ miên mang
Ngày mai hai đứa mình chia lối
Tình vẫn còn vương mỗi thu sang


[Image: 120960761-3271411539633632-4057478110541011856-n.jpg]
Reply
#11





_________________________________________________
tôi đã yêu em bao ngày nắng , tôi đã yêu em bao ngày mưa
Reply
#12
Thế là mình cũng chia tay. Vì lý do nào đó mà dù còn yêu rất nhiều nhưng mình vẫn chọn cách dừng lại. Em không biết sẽ là một khởi đầu mới, mỗi chúng ta sẽ gặp được một người khác thích hợp hơn hay là cả anh, cả em, sau này sẽ nhớ về nhau một khoảng thời gian dài.

Em đã dành rất nhiều giờ đồng hồ để xem lại tin nhắn của chúng ta, những tin nhắn lúc mới bắt đầu rồi tin nhắn của lần đầu giận dỗi. Mình từng có rất nhiều kỉ niệm, mình từng cùng nhau, từng kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Mình thật sự từng rất hạnh phúc, đúng không? Và tưởng chừng như sẽ cùng nhau như thế mãi cho cả sau này, nhưng cuối cùng chuyện tình cảm vẫn là không đoán trước được, vẫn không có gì thắng được bản thân chúng ta.

Sau chia tay cuộc sống của anh chắc cũng tốt mà đúng không? Không còn còn em mỗi ngày cằn nhằn thế này thế nọ, cũng không còn em hay mè nheo hỏi rằng có yêu em nhiều không. Chắc là anh sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân, không còn cảm thấy áp lực hay mệt mỏi nhiều nữa. Chắc là đã tốt hơn mà đúng không?


Em thì vẫn thế, vẫn mỗi ngày trôi qua từ sáng tới khuya như lúc còn quen anh, vẫn là thời gian biểu cũ, chỉ là bây giờ đã lược mất đi khoảng thời gian dành cho anh rồi. Nhưng rồi cũng sẽ tốt hơn thôi.
Có phải sẽ rất vui không nếu một ngày mỗi chúng ta đều có cho riêng mình một hạnh phúc, chẳng phải vì đã tìm được đích đến mà đơn giản hạnh phúc vì chính lựa chọn của mình. Ừ thì, thật hi vọng rằng sau này chúng ta, à không, phải là mỗi chúng ta đều thật tốt, dù là một cuộc đời không có nhau!
Reply
#13






______________________________________________

em qua như mùa xuân bay qua ,ngoài kia nắng bỗng chan hòa 
em qua như nước từ nguồn , làm những con sông xanh tuôn 
Reply
#14





_______________________________________________________________

em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng , em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng
sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa , chuyện tình đã như mơ............
Reply
#15




________________________________________________

người đến với nắng mai dịu êm với gió ru từng đêm với đóa hoa trước thềm
làm thế giới của tôi đổi thay những đớn đau vụt bay mỗi khi người ở đây
Reply