Nhân tài Việt nam
#31


Reply
#32
Vân nói năng lung tung quá, tui theo không kịp rồi. Ở đây tui không bàn đến chuyện nói như thế nào, nói ra làm sao dể được gọi là đúng. Cái ý chính tui muốn nhấn mạnh ở đây là có nên nói, có nên hỏi hay không thôi. Và chuyện ngoài đời thường, chuyện đi học, chuyện phải đối xử với nhau ở ngoài đời thường...vân vân và vân vân ... có phải là cây kim chỉ nam để ta áp dụng ở một nơi như thế này (VB) hay không mới là chuyện quan trọng.
 
Thử hỏi lại mục đích của Vân vào đây chơi là gì thì sẽ biết ngay thôi, nhưng tui không mất thời gian cho chuyện đó nên không cần phải tìm hiểu. Có nhiều việc nó là tự nhiên ở ngoài nhưng rất khác ở đây, sao cứ lấy chuyện ở ngoài mà so sánh với chuyện ở trong đây khi cái căn bản của vấn đề là mục đích của mỗi người vào đây chơi nó khác nhau một trời một vực?. 

Như trong cái chuyện ở trên, tui cũng thừa hiểu Vân sẽ trả lời như thế, nghĩa là cái gì tui thấy không hiểu thì tui vào hỏi ngay, đâu có gì ghê gớm lắm đâu mà không trả lời cho tui được biết việc các PT dùng mấy chữ hán, chữ nôm gì đó để tự hiểu với nhau rồi cười rồi khen hay khen dở?.  Thật ra thì câu chuyện nó không đơn giản như mình nghĩ, nhất là khi giữa mình và họ vốn đã có xích mích từ trước, chẳng ai ưa ai thì việc mình vào hỏi người ta nó lại mang một ý nghĩa khác hoàn toàn. Khi đó họ sẽ không nghĩ đến cái chuyện Vân thật tâm muốn hỏi, họ có quyền nghĩ ngược lại là Vân muốn vào kiếm chuyện với họ, chỉ vậy thôi. 

Như ở ngoài, mình và hàng xóm vốn đã có chuyện xích mích lâu rồi, từng cãi nhau chí chóe rồi, từng thưa kiện nhau rồi, một hôm thấy họ giăng đèn kết hoa chuẩn bị tiệc tùng, mình chạy sang nhà họ hỏi, hôm nay mọi người đãi tiệc gì vậy?. Họ sẽ nghĩ Vân tò mò muốn biết hay ngược lại nghĩ rằng Vân qua kiếm chuyện?. Rồi với một người đứng giữa, không dính líu và xích mích với ai, họ sẽ hiểu như thế nào về việc đó?. Tóm gọn lại là, đừng bao giờ nghĩ người khác cũng nghĩ giống như mình, vậy thôi. Ở đây cái ranh giới giữa người được cho là tốt với người xấu, ranh giới giữa sự thật tình và giả dối nó mong manh lắm, cái tốt chưa chắc đã được nghĩ đúng, hiểu đúng, thế nên cẩn thận không phải là vô ích.

Ba tui thường dạy tui rằng, người đời thường ít khi để ý đến cái tốt của con làm bằng cái xấu của con làm. Thế nên làm bao nhiêu điều tốt đi nữa cũng đổ sông đổ biển khi lỡ một lần duy nhất mình làm chuyện xấu, cái xấu sẽ được thiên hạ nhớ hoài là vậy.

Vân nghĩ lại đi, Vân đã làm bao nhiêu chuyện tốt rồi, có ai ghi nhận không?. Binh vực cho người homeless, mang về nhà nuôi, rồi khóc khi con canary canariếc gì đó chết khi mang nó đi chôn... chẳng hạn, ai thèm nhớ?. Còn mấy chuyện khác họ nhớ dzai lắm, thù dzai lắm luôn. Chuyện gì thì tự hiểu hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bởi vậy thằng Ếch của Vân nó nói đúng, trừ chuyện tôn giáo ra thì chuyện gì cũng ok hết, vui nhất là khi nói chuyện tình yêu với Vân. Cái sở trường của mình thì không làm, cứ thích mang cái sở đoản ra mà phang, ra mà chơi, muốn cho người ta yêu thương mình không muốn, muốn cho người ta ghét mình là sao?.  Biggrin

Như tui nè, người mong manh dễ vỡ, dễ thương gần chết, chỉ kẹt cái lâu lâu bị bà nhập nên nói sảng chút rồi thôi, vậy mà còn bị chúng mang ra chửi cho tắt bếp, buồn ơi là buồn.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#33
những điểm anh Đạn đưa ra hay lắm  Clap

Vân sắp tới giờ đi làm .. nên không nói nhiều được

Vân chỉ nói ngắn gọn 1 câu thôi ... mỗi người có 1 cái quan trọng trong đời sống của họ , và họ sẽ sống với cái mà họ quan trọng nhất trong đời sống của họ đó



với Vân , tình yêu cũng quan trọng , nhưng .... rồi yêu , rồi thất tình , rồi hành động nông nỗi sau khi bị thất tình ... đối với Vân không quan trọng bằng 


cái gì Vân phải đối diện khi Vân nằm trên my death bead  Thumbs-up4



đi làm về , Vân sẽ nói chuyện nhiều hơn
Reply
#34
Ok, Vân đi làm vui vẻ.  Tulip4

Có lẽ đây là cái post cuối tui viết ở đây rồi treo cái keyboard lên giàn bếp nghỉ ngơi một thời gian cho đầu óc nó thanh thản chút. Dạo này đầu óc nó hay tưng tưng giống như sắp bị Bà nhập, hôm trước tính treo rồi nhưng còn chút luyến tiếc vì câu chuyện chưa chấm dứt, sẵn thread của Vân mở nên vào nói riêng với Vân chút thôi. Tính tui vốn nhẫn nại, không nói thì im lặng, nhưng một khi muốn nói thì thích nói cho hết mọi vấn đề một lần rồi thôi đi ra.

Cuối cùng cũng nhận ra một điều, không thể nào diễn tả cho hết được một câu chuyện phiếm thôi chứ đừng nói chi một câu chuyện nghiêm chỉnh. Khó lắm. Càng nói nó càng lòi ra nhiều vấn đề khác, khác nữa, nếu không biết dừng lại thì nó sẽ đi hết trang này qua trang khác. Tự nhiên thấy vô ích thiệt. Biết dừng lại đúng lúc bao giờ cũng hay hơn là vậy.

Thôi thì tạm lên núi úp mặt vào vách diện bích một thời gian, tu tâm dưỡng tính cho nó thuần, hay lôi đại hình bóng của ai đó ra mà nhớ cho đỡ thèm vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Khi nào lòng thanh thản sẽ vào chơi tiếp. Dĩ nhiên khi ấy mình cũng chỉ vào một số nơi của bạn bè mình và một ít bạn ở đây tán dóc chuyện tào lao thiên địa cho nó vui thôi, hứa không làm gì khác luôn.   Smiling-face-with-halo4

Chúc Vân và các bạn vui vẻ.
Thân ái.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
#35
(2020-10-08, 12:54 AM)Ngại đạn. Wrote: Mắt mộc không make up của anh ấy nè.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: c7582a8a72c99b97c2d8.jpg]


Trước khi anh muốn gác súng đạn, Vân biết không phải là dễ với anh, anh lấy hình này ra ngắm .. thì tâm hồn anh sẽ bình an hơn  :kiss: Hug 

Chúc anh ngũ ngon, mộng đẹp
Reply
#36
Chọc anh Đạn chơi thôi, chứ anh mà gác súng gác đạn, thì có nhiều người buồn lắm. Ở đây ai cũng thương anh cả, đâu cần phải lên núi tu làm gì, mất công rồi lại có ngày anh hú trên đó, thì ai mà biết đường lên kéo anh về. 


Miễn sao anh nhớ ngũ đầy đủ, Vân đôi khi cũng nghĩ .. Hình như ông này không ngũ .. Vân hơi có concern cho anh trên vấn đề này. Other than that, Vân thấy anh cũng vui vẻ và mọi người yêu quý anh  Cheer


Vân hiểu những gì anh nói. Chứ không phải Vân không hiểu đâu  :kiss: Hug
Reply
#37
cái này VN đấu với VN ... coi chắc thoải mái hơn coi .. VN đấu với Nhật





Reply
#38


Reply
#39


Reply
#40


Reply
#41


Reply
#42


Reply
#43


Reply
#44


Reply
#45






awwwwwww  Shy
Reply