Buồn làm chi em ơi!
#91
(2020-12-12, 09:41 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thì bà dùng nó rồi căng miếng vải vô cho nó đủ to để bà để lên trên cái nồi rồi tráng bánh thôi... Hay bà muốn tui order rồi làm thử cho bà coi ?

Please

Làm thử? 
Là ong sẽ tráng bánh cho tui coi hả?
Reply
#92
(2020-12-12, 09:48 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui căng miếng vải cho bà coi thôi!... Ai mà có giờ ngồi tráng bánh chứ???? Làm như tui rảnh như ông Ếch ngồi trên lá sen vài giờ không động đậy được sao ? Quên đi 8


Tui mua rồi... ! Sẽ làm thử cho bà coi, rồi next year gởi cho bà.

Please

Mịa bà 
Ong đung có khai ong là ong Ếch nha 
Tui đem đi nau cháo đó
Reply
#93
Grrrrr Mad

Reply
#94
(2020-12-12, 09:58 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Ếch thì bà cứ nấu thoải mái tùy theo ý bà muốn !... Tui đề nghị lột da ếch xong thì lấy giấy nhám 80 grips chà chừng 1-2 tiếng cho nó trắng, bóng làng rồi mới nấu nhe.

 Vậy thì cháo mới trắng và trong được....

Please

Ác dữ ông! 
Mà tui hổng có an thịt Ếch,con gì lạ lạ lạ tui hg có an 
Quen báo tui làm nem nó chua qua ong ơi

[Image: 73-A4-C6-C0-863-E-497-D-830-A-AA4-D45009-DD9.jpg]



[Image: 91-BC1-AE3-2-EBF-4-A9-B-B020-54-DB2-CB3-E61-E.jpg]
Reply
#95
(2020-12-12, 10:07 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bà không ăn thịt Ếch là thiếu sót tai hại trong cuộc đời... Mịa bà tui lột da xong, treo lên... Nhìn mà con chảy nước miếng đó !

 Làm nem mà Bà để ít thịt hơn cái lobo's cho phép !... Cao lắm là để chừng 12 hrs room temp thôi, sau đó nếm thử và bỏ vào tủ lạnh để hảm lại độ chua bị tăng nhanh.

Tui làm thì hỏng có quan trọng vấn đề này, tại.... Mịa bà tụi nó ăn sạch trước khi nem chua luôn..!!

Please

1 pound thịt la 1 gói nem 
Tui để ở ngoài cở 24 tiếng mà hg hiểu sao trời lạnh mà nó chua ghê 
Hoi con nhỏ xíu cỡ 7,8 tuổi thì có an, giờ lâu lắm rồi tui hg an nữa nên hoi sợ 
Hột vịt lộn cũng gần 9 nam rồi tui kg an nữa 
Tui để ý khi tui an hột vịt lộn xong là tui ói nên thôi tui kg an nữa
Reply
#96
(2020-12-12, 10:32 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Vậy thì phải giảm lại thời gian hay coi kỹ lại tỉ lệ thịt, bì và bột nêm trong gói. Nhưng cứ nhớ như vầy: Nóng thì sẽ mau chua, Lạnh thì sẽ ngừng chua.

 Hồi nhỏ tui từng cá độ ăn 12 trứng hột vịt lộn, uống rượu nếp than.... Chưa bao giờ thua ! Bây giờ thì chừng 4-5 trứng là đã tới cổ họng rồi!.



Please

4,5 trung la nhiều rồi đó,chắc kỳ này bỏ hai gói bột nem bên nó chua lẹ 
Thôi đừng an trung vịt lon nhieu ong ơi hong có tốt đâu nghen nó bổ quá đâm ra bổ ngửa luôn đó 
Có ai hg thay tui nhớ tui hg ta?  Becuoi
Reply
#97
(2020-12-12, 10:42 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Chắc có đó !...Tui thấy ông lựu đạn, ngại đạn.... Í lộn Whatever Đạn, cứ nhấp nhô hoài.... Ít nói, suy tư ( Chuyện tốt hay bậy bạ gì thì hỏng biết ...) tưởng tượng...

Please

Chắc ông nói ông đó chớ ai, ỗng nhấp nhô sao ong biết trừ khi ong nhấp nhô Becuoi
Trời ơi hôm nay bày đặc mắc cở nửa kia 
Muốn ăn gắp bỏ cho người  Becuoi
Reply
#98
(2020-12-12, 10:50 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Bà biết tính tui nha...! Tui muốn ấy thì tui nói tui ấy, chứ không khi nào tui ấy mà nói người khác ấy để che dấu là tui muốn ấy hay đang ấy đâu nhe! Ổng ấy, tui biết ổng ấy nên tui nói là ổng ấy thôi, Chứ nếu ổng bình thường hỏng ấy thì mắc ấy gì , tui nói ổng ấy chi ?


Please

Mịa ơi 
Vậy túm lại ong đau có nhớ tui phải hg? Được, ong nhớ đi nha
Reply
#99
(2020-12-12, 11:03 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Tui ấy! Nhưng tui đâu cần phải nói tui ấy thì tui mới ấy ? Miễn là tui biết tui ấy và tui thỏa mãn vấn đề ấy thì tui đã mãn nguyện là tui đã ấy rồi...

Please

Ấy ấy ấy quài mệt muốn chết chả biết ông ấy ấy cái gì nữa  Becuoi

Quỷ già này lắm chuyện ghê
Reply
(2020-12-12, 11:11 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Ấy là một từ trừu tượng để cho người nhận cảm giác theo ý riêng . Tui muốn nói ra từ ấy vì ấy nó có nhiều ý nghĩa để người nhận ấy ra và ấy theo ý thức hệ của bản thân người ấy...

Please

Dạ! Em biết là anh ấy em lắm nhưng anh hỗng muốn chính miệng ấy ra.. Becuoi
Reply
(2020-12-12, 11:24 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Anh muốn ấy, nhưng anh chưa ấy tại cái ấy của anh chưa ấy được....!

Please

Quỷ già ....uống thuốc đi  Becuoi
Tui có thuốc hay lắm nè
Reply
(2020-12-12, 11:30 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thuốc ấy có làm cho ấy hay bị ấy hông ấy hả ?

Please

Thuốc ấy làm cho ấy chớ hông có bị hỗng ấy  Becuoi
Reply
(2020-12-12, 11:33 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thôi vậy ấy để giành ấy ấy đi nhe chứ thuốc hỏng ấy thì ấy đưa mình ấy làm chi chứ ?

Please

Thuốc tốt giúp cái ấy,ấy được mà  Becuoi
Reply
(2020-12-12, 11:43 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cái ấy của mình vẫn còn ấy tốt, hỏng cần thuốc!... Khi nào cần ấy thì nó tự động ấy... Hỏng cần ấy mà nó vẫn ấy bình thường.. Nhiều lúc còn ấy không ấy giờ giấc nữa

 Mịa bà! ấy hoài mệt rồi. Quá ấy rồi!.... Mình ấy để đi coi phim, dổ giấc ngũ để ấy sớm, ngày mai còn ấy nữa...

 Chúc ấy ấy cho vui vẻ rồi ấy ngon giấc ...

Please

Ngủ ngon cục dàng
Đắp mền cho kỹ nha,giờ tui coi phim tí rỏi ngủ,mai chở con chó đi nhổ răng,nó bị mẻ răng rồi 
Hun cái nè ...muahhh
Reply
(2020-12-14, 05:22 PM)CNhuCanhVitBay Wrote: Tặng bà bản này cho mùa Giáng sinh nè..

[Image: thumbnail.png]

 Hình như không hợp rồi !... Nhưng hy vọng lời cầu nguyện sẽ giúp cho ý của mọi người. Tui chia sẽ với bà nhe.


Please

Cam ơn cực dàng iu dấu 
Nghe cục dàng nghêu ngao thay lòng ấm áp lạ thương  :kiss:
Reply