Bé 3 ơi,
#16
(2020-09-18, 12:39 PM)Be 3 Wrote: Hello Chi Mimo  Hug , anh Hai, Love and ACE  Hello



Xin cám ơn lời hỏi thăm của sis Mimo và anh Hai, Thankyou

 bé 3 chưa bị ....cháy rụi.  Đám cháy này ngoài rừng và biển, cách nhà 2- 3 hrs lái xe,

 nhưng bị ảnh hưởng khói và bụi dữ lắm.

Không biết bao nhiêu cây rừng đẹp và nhà cửa bị burned out. Disappointed-face4  

Tội cho người OR quá, đã nghèo còn gặp cái eo

 

Bữa, bé 3 lấy Vac đi... hiking .....ở trong nhà.. Biggrin 

Mới tuần rồi vòng lại đi cày, ra đường khói bụi hôi lắm,  cũng ít người ra đương, thấy bà con đeo masks đàng hoàng hơn.

Hôm qua có a visual conference, lần đầu  bé 3 đươc ngồi nhà nghe họ ...tám., ăn snack của mình.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bữa nay có chút mưa nên không khí nhẹ bớt rồi chị.

Bên sis chắc vẫn bình yên?  How are you?

 Vậy là bé 3 khoẻ rồi chắc tháng 9-10 mưa nhiều sẽ đở hơn  lúc đó bé 3 tà tà đi chụp hình mùa thu trong khói sương mờ Heavy-black-heart4 
 Bên Mm hôm nay bắt đầu lành lạnh khoảng 50-60oF thôi. Thanks bé 3. Tulip4 
 
 Chúc cuối tuần vui vẽ.

Reply
#17
(2020-09-17, 03:33 PM)LoveStory08 Wrote: Neu mu` thi lam sao muh trao cho nhau mot nu cuoi qua đoi mat đuoc? Biggrin
 
 Nếu mù không thấy thì dùng xúc giác đó Love  Becuoi  

Lóng rày Anh Hai Hòn lăn tùm lum khắp chốn :LOL-53:

Reply
#18
(2020-09-18, 05:49 PM)Be 3 Wrote:  
   Thanks anh Hai,

   Wow, sáng tạo quá ....
   
  anh có nhét thêm mấy miếng filters vô trong ống hút không,?  sợ Covid nó đi đường vòng  Biggrin

Chào Anh Hai Hòn và cả nhà , anh HH chế tạo masker như vậy củng hay hay , nhưng  hơi khói củng chung thẳng vào mủi chưa thanh lọc ... Hihihi nói chớ khói bụi của cháy rừng khó chịu lắm, bị ngộp thì sẽ gây ra nhiều chứng bệnh,  giờ nghe có mưa chắc đở phần nào , vậy củng mừng, củng nhẹ nhỏm cho mọi người , chớ ngày nào củng thấy cháy rừng trên TV rùng cả mình mà nhớ lại cảnh cháy rừng bên Úc vừa qua, bao nhiêu thú vật bị chết thiêu .... Tội nghiệp hỉ... Không lẻ trong giờ làm việc mình đứng khóc sao ..

Sau này mình nghe sư phụ nói rằng, Ngài củng lo lắng khi thấy cảnh đó, tím hiểu lý do về mặc tâm linh thì ra thú vật và cây cỏ muốn hy sinh kiểu đó để cứu địa cầu mình, hy sinh hết mình vô điều kiện ....thương quá là thương.

 Chúc mọi người an lành.

Mình đeo masker cả ngày trong giờ làm việc quen rồi , không thấy ngộp, bửa nào mà hết masker thì thấy khó chịu liền , quính hoán đi hỏi khu nào còn masker  ...sao này cơn COVI hết , chắc mình củng tự mua masker đeo khi tắm rửa thay tả cho bệnh nhân , mùi phân, nước tiểu bị hầm cả đêm hôi lắm , ảnh hướng đến phổi khi hít vào....giờ nhân viên quen đeo masker , sau này mình đeo không bị chê cười, chọc ghẹo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có chuyện gì thì Mình được save khi ở trong nhà êm ấm,  sao thương cho các anh chị  xây cất nhà cho mọi người ... Anh chị chắc củng nghỉ vậy há
Reply