Từ chuyện nữ bác sĩ ở Nghệ An bị người yêu bỏ vì xấu...
#1
Từ chuyện nữ bác sĩ ở Nghệ An bị người yêu bỏ vì xấu, ngoại hình trong mắt đàn ông quan trọng thế nào?
Thứ bảy, 06/06/2020 11:08

Câu chuyện của nữ bác sĩ bị người yêu bỏ vì xấu sau 3 năm phẫu thuật thẩm mỹ đã có được hạnh phúc đang được nhiều người quan tâm. Ngoại hình trong mắt đàn ông quan trọng thế nào mà có rất nhiều chị em vì ngoại hình quá xấu mà bị người yêu bỏ, khó lấy chồng… đến vậy?.


Bị người yêu bỏ vì xấu
Liên tục vấp phải những định kiến vì ngoại hình kém sắc, nữ bác sĩ đã quyết định 'đập đi xây lại', can thiệp chỉnh sửa gương mặt bằng cách cắt mí, nâng mũi, độn cằm, phun mày, tẩy nốt ruồi.
Sự thay đổi này đã giúp cô thay đổi cuộc đời. Không còn 'đôi mắt lươn' bị người đời đánh giá, gương mặt của cô trở nên hài hòa, thanh tú, mắt hai mí cùng gu thời trang mới đã khiến nhiều người không còn nhận ra hình ảnh trước kia.
[Image: tinngan_110723_777655107_0.jpg]
Nữ bác sĩ đã thay đổi cuộc sống khi diện mạo thay đổi. Ảnh TL
Diện mạo thay đổi do phẫu thuật thẩm mĩ giúp cuộc sống của cô gái thuận lợi hơn nhiều khi tìm được việc đúng chuyên ngành Y. Không chỉ vậy, sau 3 năm cô đã có hạnh phúc với một bác sĩ ngoại khoa. Điều mà trước đây, cô gái có 'đôi mắt lươn' ấy đã bị người yêu bỏ vì xấu. Thậm chí người nhà người yêu cũ còn chê là 'nhìn đôi mắt gian manh, lươn lẹo'.
Câu chuyện của nữ bác sĩ Lương Thị Hà ở Nghệ An này đang gây chú ý cộng đồng mạng. Theo chia sẻ của cô, với ngoại hình quá xấu của mình, cô đã từng rơi vào tuyệt vọng khi chứng kiến ngoại hình cản trở tương lai và sự nghiệp của mình. Nhiều lần cô bị tổn thương từ những khuyết điểm trên gương mặt như đôi mắt lươn, mũi tẹt, cằm lẹm, mồm hô và làn da nhiều đồi mồi thiếu sắc.
Trong thực tế có rất nhiều chị em từng rất khó tìm được hạnh phúc của mình, bị người yêu bỏ vì xấu. Họ quyết định thay đổi diện mạo, khi chỉnh sửa được ngoại hình của mình đã tìm đến được bến bờ hạnh phúc như trường hợp của nữ bác sĩ trên.
Tại sao mà rất nhiều người lại khó tìm được hạnh phúc với ngoại hình kém sắc, tầm quan trọng của ngoại hình trong mắt đàn ông ra sao? Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thanh Vân (Trung tâm tư vấn, tham vấn và hỗ trợ tâm lý Phúc Ngân) cho rằng, không phải tự nhiên có câu: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
Đa phần đàn ông, việc khẳng định vai trò, vị thế bản thân vô cùng quan trọng. Đàn ông luôn muốn mình hơn những người đàn ông khác, muốn những người đàn ông khác phải ghen tị với mình đặc biệt là thể hiện bản năng 'giống đực' mà tạo hóa đã ban cho họ. Chính vì vậy, sự hấp dẫn bởi một người phụ nữ đẹp xuất phát từ vỏ não của người đàn ông. Việc một cô gái xinh đẹp là một trong những yếu tố xúc tác để đàn ông nảy sinh tình cảm nhanh hơn. Đàn ông lấy việc mình yêu được, cưới được, chinh phục được một người phụ nữ đẹp là niềm tự hào.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều vậy. Hình thức chỉ là phần ấn tượng ban đầu, đàn ông cũng rất quan tâm đến việc, vẻ đẹp đó có được kết hợp với một tâm hồn đẹp, một tính cách hay hay không. Với đàn ông, họ cần một phụ nữ để nâng vị thế bản thân, một người chỉ đẹp thôi chưa đủ mà phải luôn biết nâng cao người đàn ông của mình trong con mắt người khác.
'Hầu hết thì ấn tượng ban đầu của một người nam giới với một người nữ giới thường là hình thức bên ngoài. Còn nếu nhìn vào thực tế, chúng ta có thể thấy rõ, những người đàn ông có những thành tựu nhất định về tài chính (đại gia) thường hay lựa chọn cho mình những người phụ nữ có hình thức đẹp ngầm cho những người đàn ông khác ngưỡng mộ, khâm phục đẳng cấp của mình' – chuyên gia Thanh Vân cho hay.
Làm gì để vượt qua tự ti về mặt ngoại hình?
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thanh Vân cho rằng, có câu nói 'Đẹp là ở con mắt người si tình'. Đôi khi, ta hoặc nhiều người nghĩ rằng ta xấu nhưng vẫn có người thấy ta đẹp. Tâm sinh tướng. Nếu ta có tâm hồn đep, có sự tự tin về những giá trị khác mà ta có, điều đó sẽ được lan tỏa và bộc lộ ra bên ngoài làm cho vẻ bề ngoài thay đổi. Thần thái mới là cái quan trọng nhất.
[Image: tinngan_110723_387285628_1.jpg]
Chuyên gia tư vấn tâm lý Thanh Vân cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là thần thái chứ không phải ở ngoại hình.
Để vượt qua sự tự ti, mặc cảm về ngoại hình, điều quan trọng là cần tìm ra những điểm mạnh, tích cực của bản thân, phát huy và vun đắp những giá trị đó. Hãy nhớ, một mối quan hệ luôn dựa trên việc người này mang lại giá trị gì, có ý nghĩa gì đối với người kia. Thế nên, chỉ cần bạn có những giá trị nhất định bên trong (tình yêu thương, sự bao dung, sự hiểu biết, sự tôn trọng….), hoàn toàn có thể tự tin để đến với bất kì mối quan hệ nào.
Hơn nữa, bạn có thể làm tất cả những điều mà giúp cho mình tự tin lên như trang điểm, thay đổi gu thời trang, thậm chí là phẫu thuật thẩm mĩ đúng cách… vì chẳng có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Việc tập luyện để có sức sức khỏe tốt, làn da đẹp cũng rất cần…

Theo Phương Thuận/Gia đình & Xã hộ

Reply
#2
Nhìn hình cô bác sĩ trước và sau, công nhận sao mà giải phẫu thẫm mỹ hay thật. Tui trước giờ vẫn thích những nhan sắc không son phấn, nếu một nhan sắc mà qua dao kéo vầy chắc tui sẽ không mấy thích. Dĩ nhiên, không đến phiên mình thích hay không thích ở giai đoạn này, chỉ là nhìn hình mà cảm khái vậy thôi  Rollin

Reply
#3
Đàn ông thiệt là xấu  chair-to-the-head Becuoi
Reply
#4
nhan sắc cô này đâu tới nỗi xấu . Tấm hình after là có make up với beauti app , nhìn ở ngoài và không có make up chắc khác à  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#5
[quote pid='282065' dateline='1600195284']
nhan sắc cô này đâu tới nỗi xấu . Tấm hình after là có make up với beauti app , nhìn ở ngoài và không có make up chắc khác à  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

Chỉ là chuyện bày ra để quảng cáo cho dịch vụ giải phẩu thẩm mỷ thôi, chứ làm gì mà có chuyện yêu người ta trước rồi mới chạy bỏ vì "chê người ta xấu" đâu!  Becuoi Becuoi

Thời buổi này chỉ cần có tiền thì dù thân hình hay mặt mày xấu hơn cả Chung Vô Diệm thời xưa cũng biến thành đẹp như tiên được hết, chỉ sợ xấu tính, xấu nết thì dù có Đại La Thần Tiên xuống "chửa sửa" cũng vô ích thôi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#6
[quote pid='282081' dateline='1600198762']
Chỉ là chuyện bày ra để quảng cáo cho dịch vụ giải phẩu thẩm mỷ thôi, chứ làm gì mà có chuyện yêu người ta trước rồi mới chạy bỏ vì "chê người ta xấu" đâu!  Becuoi Becuoi [/quote]

Bạn này nói có lý. Nếu chê cô đó xấu thì ngay từ đầu đã khg tới làm quen, nhất là khg yêu.
Reply
#7
(2020-09-15, 03:22 PM)Dược Tuệ Wrote: Bạn này nói có lý. Nếu chê cô đó xấu thì ngay từ đầu đã khg tới làm quen, nhất là khg yêu.

Biết đâu... biết đâu... nhiều người kiếm người yêu xấu xí cho chắc ăn vì trong quá khứ có mối tình đau khổ với một người đẹp. Mới đầu thì thấy cũng ok, tuy cô ta xấu xí nhưng tính tình cô ta coi rất ĐƯỢC. Ai dè, quen lâu ngày dày tháng, mới biết được cô ấy vừa vô duyên, lại vừa xấu nết. Trời sao bất công thế không biết, đã bắt cổ xấu xí mà còn bắt tính cổ cũng không có chi đẹp hết, ai chịu đời cho thấu!!! Chuyện cá nhân nhen, khổ tâm lắm à nhen, đừng hỏi chi tiết Rollin

Reply
#8
(2020-09-15, 04:38 PM)Bella Wrote: Thumbs-up4 Câu đó mới là điểm nhấn quan trọng để khiến người yêu cổ bỏ cổ chứ không phải người đó bỏ cổ vì cổ xấu đâu. Tui đồng ý với câu ông Ba Ếch nói trên đó bằng cả hai tay luôn.  Clap

Becuoi Becuoi

Ếch ui, em yêu anh

Ký tên, Cò con Becuoi
Reply
#9
(2020-09-15, 04:43 PM)guest Wrote: Becuoi Becuoi

Ếch ui, em yêu anh

Ký tên, Cò con Becuoi

Tính xấu quá Ếch bỏ mầy rầu đừng bám theo nha mầy  Becuoi
Reply
#10
Nói thì người ta không tin, cứ nghĩ đàn ông chúng tui là loại háo sắc, ham ba cái sắc đẹp phù du sẽ lụi tàn theo năm tháng... chứ thật ra cái nết của phụ nữ là thứ làm người đàn ông mê mệt nhất. Trên đời không gì quý giá bằng một người phụ nữ hiền lành, dễ thương, biết nghĩ cho người khác, thông minh và biết điều. Thiệt luôn! Lol

[Image: 2e51f2b7b0a53d7434eac746077653cb.jpg]

Reply
#11
(2020-09-15, 04:45 PM)Bella Wrote: Cái thằng/con guest #10 vô duyên tới không có lời gì nói thêm luôn! Quân khốn nạn. Mad Mad  Kick3 Kick3

Mod úi ui. Má em đặt em tên Cò con, em tỏ tình với anh Ếch, sao chị Bella chửi em khốn nạn vậy Mods? Em mượn lời chị Bella khen anh Ếch, vì em cùng si nghỉ như chị ấy. 
Tại sao có người hung hăng thế nhỉ   Suytu
Anh Ếch ui, chị Bella ăn hiếp em  :nhongnheo:
Reply
#12
Quote:Mod úi ui. Má em đặt em tên Cò con, em tỏ tình với anh Ếch, sao chị Bella chửi em khốn nạn vậy Mods? Em mượn lời chị Bella khen anh Ếch, vì em cùng si nghỉ như chị ấy. 
Tại sao có người hung hăng thế nhỉ   Suytu
Anh Ếch ui, chị Bella ăn hiếp em  :nhongnheo:

Em ngoan, tình em anh ghi nhận, để kiếp sau anh trả nhen em Lol Còn chuyện chị ấy thì anh không dám có ý kiến em ơi, thân anh bé nhỏ dại khờ, nói tầm bậy mod đì anh chết Rollin

Reply
#13
(2020-09-15, 04:26 PM)Ech Wrote: Biết đâu... biết đâu... nhiều người kiếm người yêu xấu xí cho chắc ăn vì trong quá khứ có mối tình đau khổ với một người đẹp. Mới đầu thì thấy cũng ok, tuy cô ta xấu xí nhưng tính tình cô ta coi rất ĐƯỢC. Ai dè, quen lâu ngày dày tháng, mới biết được cô ấy vừa vô duyên, lại vừa xấu nết. Trời sao bất công thế không biết, đã bắt cổ xấu xí mà còn bắt tính cổ cũng không có chi đẹp hết, ai chịu đời cho thấu!!! Chuyện cá nhân nhen, khổ tâm lắm à nhen, đừng hỏi chi tiết  Rollin

mèo thành cọp thì đâu có chừa ra mèo đẹp hay mèo xấu đâu anh 3  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , bởi vậy thôi quen cọp cho chắc ăn
Reply
#14
Quote:mèo thành cọp thì đâu có chừa ra mèo đẹp hay mèo xấu đâu anh 3  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , bởi vậy thôi quen cọp cho chắc ăn

Đâu bạn thử dạy cho mấy thằng tui vài bí quyết để tìm... cọp xem? Chứ ghét nhất là tìm mèo mà lựa nhầm cọp Rollin

Reply
#15
(2020-09-15, 01:22 PM)Ech Wrote: Từ chuyện nữ bác sĩ ở Nghệ An bị người yêu bỏ vì xấu, ngoại hình trong mắt đàn ông quan trọng thế nào?
Thứ bảy, 06/06/2020 11:08

Câu chuyện của nữ bác sĩ bị người yêu bỏ vì xấu sau 3 năm phẫu thuật thẩm mỹ đã có được hạnh phúc đang được nhiều người quan tâm. Ngoại hình trong mắt đàn ông quan trọng thế nào mà có rất nhiều chị em vì ngoại hình quá xấu mà bị người yêu bỏ, khó lấy chồng… đến vậy?.


[color=#000000]Bị người yêu bỏ vì xấu

Liên tục vấp phải những định kiến vì ngoại hình kém sắc, nữ bác sĩ đã quyết định 'đập đi xây lại', can thiệp chỉnh sửa gương mặt bằng cách cắt mí, nâng mũi, độn cằm, phun mày, tẩy nốt ruồi.
Sự thay đổi này đã giúp cô thay đổi cuộc đời. Không còn 'đôi mắt lươn' bị người đời đánh giá, gương mặt của cô trở nên hài hòa, thanh tú, mắt hai mí cùng gu thời trang mới đã khiến nhiều người không còn nhận ra hình ảnh trước kia.

Kỳ đó có anh Tầu kia có cô vợ cũng giống như cô bs trên. Thấy nàng đẹp quá chành hí hửng rước về nhưng khi sinh con sao mấy đứa con xấu kinh khủng chàng ứa gan vì thấy mình nhìn không tệ và cô vợ dĩ nhiên đẹp tuyệt vời nên chàng mới mở cuộc điều tra và phát hiện sắc đẹp nàng vợ có được là nhờ dao kéo thẩm mỹ. Tức quá chàng đưa đơn ly dị và kiện cô vợ ra tòa về tội lừa gạt tâm hồn trong trắng của chàng.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply